TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 106 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 23.05.2006 10:45:09 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI

Hôm nay qua phố có bóng người
Giật mình cứ ngỡ Mẹ vào chơi
Cái dáng lưng ong ôm làn áo
Làm say mê ối kẻ một thời.

Nhớ ơi cái thủa con còn bé
Cứ nguýt dài người ngắm Mẹ thôi
Nhằm khi người ấy vừa đi khỏi
Vặn xịt lốp xe phá chạy, cười.

Hồi ấy trẻ con mới chín mười
Thời gian vùn vụt bấy năm trôi
Hôm nay Cha Mẹ Người đôi ngả
Giàn lệ thương hoài Mẹ lẻ loi !

Không phải Mẹ - Mừng hẫng hụt rơi...
Lẳng lặng bạn trêu chẳng đáp lời
Thả xe lăn bánh như con rối
Đường nghẹn vì đông hay nhớ NGƯỜI !

Kim Giang



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 08:37:49 bởi diên vỹ >
Đông Tà 23.05.2006 11:35:22 (permalink)
0
Chuyển qua nhớ Mẹ rồi à?Sao fá thế hm..xịt lốp xe sao ng ta về được,mới nhìn thôi chứ có tội tình gì đâu.:-)
Có bài này post để KG xem đỡ buồn nhưg thằng nhóc trong thơ ko fải là tôi đâu.

Ba Tôi

Chiếc xe đạp này Ba đón đưa tôi
Những buổi tan trường thuở tôi còn bé
Dạo vài vòng dỗ tôi khi nhớ Mẹ
Sáu tuổi đời tôi đã biết gì đâu

Và tập tôi chạy xe mấy năm sau
Tôi cứng cáp trong tay Ba rắn rỏi
Con đường mòn ngày xưa đầy đá sỏi
Ngã lần nào là xây xước thật đau

Ba thở dài nhè nhẹ giữa đêm thâu
Tôi khá lớn và đã vào Trung Học
Thương yêu Con nên dù bao khó nhọc
Vẫn khuyên rằng gắng học để hơn Ba

Tôi trưởng thành trong những nỗi xót xa
Những cay đắng mà đời Ba phải chịu
Ba dạy tôi đừng bao giờ mềm yếu
Dù thế nào đừng sợ khổ nhe Con

Theo tháng năm Ba thân xác gầy mòn
Vẫn lặn lội nắng mưa vì cuộc sống
Vẫn lẻ loi và vẫn hằng trông ngóng
Đứa Con cùng chiếc xe đạp của Ba

Như những ngày xưa ấy những ngày xa..

02-09-2005
CSL




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 08:40:29 bởi diên vỹ >
KimGiang 23.05.2006 19:18:46 (permalink)
0
*Chuyển qua nhớ Mẹ rồi à?Sao fá thế hm..xịt lốp xe sao ng ta về được,mới nhìn thôi chứ có tội tình gì đâu.:-)
Có bài này post để KG xem đỡ buồn nhưg thằng nhóc trong thơ ko fải là tôi đâu.

Ba Tôi

Chiếc xe đạp này Ba đón đưa tôi
Những buổi tan trường thuở tôi còn bé
Dạo vài vòng dỗ tôi khi nhớ Mẹ
Sáu tuổi đời tôi đã biết gì đâu

Và tập tôi chạy xe mấy năm sau
Tôi cứng cáp trong tay Ba rắn rỏi
Con đường mòn ngày xưa đầy đá sỏi
Ngã lần nào là xây xước thật đau

Ba thở dài nhè nhẹ giữa đêm thâu
Tôi khá lớn và đã vào Trung Học
Thương yêu Con nên dù bao khó nhọc
Vẫn khuyên rằng gắng học để hơn Ba

Tôi trưởng thành trong những nỗi xót xa
Những cay đắng mà đời Ba phải chịu
Ba dạy tôi đừng bao giờ mềm yếu
Dù thế nào đừng sợ khổ nhe Con

Theo tháng năm Ba thân xác gầy mòn
Vẫn lặn lội nắng mưa vì cuộc sống
Vẫn lẻ loi và vẫn hằng trông ngóng
Đứa Con cùng chiếc xe đạp của Ba

Như những ngày xưa ấy những ngày xa..

02-09-2005
CSL

* Rất cảm ơn anh Đông Tà đã hiểu và chia sẻ cùng KG. Thằng nhóc trong thơ ấy không phải là anh bây giờ mà là của ngày xưa ấy những ngày xa.. . Tình cảm ấy nhắc KG nhớ Cha mình :

CON NGUYỆN VỚI NGƯỜI

Nỗi nhớ thương dồn ứ những ngày qua
Giờ con viết không còn Cha nghe đọc
Cuộc đời Cha muôn khó khăn cực nhọc
Con chưa lần viết tặng một bài ca !

Bờ cõi đời nay Cha đã đi xa
Con cố níu mà không sao kéo lại
Chỉ tiếng ngân trong lòng da diết mãi
Con tự hào làm con gái của Cha.

Đời nhiều hương nồng cũng lắm phong ba
Vẫn có Cha Người nâng con khi ngã
Lúc thấy lẻ loi nơi miền đất lạ
Vẫn là Cha chăm chút vỗ về con.

Nấc thành thơ khi Người đã không còn
Nguyện với Người con cố gắng nhiều hơn
Bù những ngày xưa dỗi hờn,,,ngang ngạnh
Để mắt Cha theo mãi mỏi mòn...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:58:09 bởi KimGiang >
Trầm Thi 23.05.2006 19:28:32 (permalink)
0
Mượn thơ người hồi đáp bài thơ hay!!


BẦU TRỜI THƠ - HẠT BỤI THƠ

Mười năm trời hít thở với thi ca
Chưa viết nổi cho cha dòng lục bát
Dù biết vậy nhưng cách nào khác được
Câu thơ con đuối sức đến dường nào!

Con ở thị thành cha ở chốn non cao
Nỗi ray rứt se vào đôi mắt ngó
Đưa tay với trên thượng tầng cư xá
Một chòm mây bạc trắng cuối trời xa

Ơi chòm mây trong điển cố thơ ca
Người xưa đứng chỉ tay vào thương nhớ
"Đấy là nơi mà cha ta đang ở..."
Còn bây giờ con ngước mặt nhìn thôi!

Đôi mắt con bất lực mất rồi
Đưa hai tiếng "cha ơi" vào lục bát
Ôi hai tiếng kêu lên thì dễ thật
Mà viết ra cứ ngượng nghịu thế nào

Con ở thị thành còn cha ở non cao
Kẻ cầm bút, người cầm cày cầm cuốc
Cha thì cứ tự hào: "... nhà có phúc..."
Mà sao con xấu hổ quá cha ơi!

Nâng bát cơm lên đã thấy bóng cha rồi
Cái hình dáng cõi còm bên nương rẫy
Mười năm rồi ngòi bút con, đúng vậy,
Viết về cha là bị gãy nửa chừng

Cứ mỗi chiều nhìn mây trắng bâng khuâng
Đưa tay với chẳng cách gì với nổi
Cha là bầu trời thơ, thơ con là hạt bụi
Con lẫn vào cha từ bé đến muôn đời...

Nguyễn Thái Dương




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 08:48:08 bởi diên vỹ >
Phong Nguyen 23.05.2006 21:54:23 (permalink)
0
Các anh chị Đông Tà, Kim Giang, Trầm Thi ơi! Những bài thơ viết về cha của các anh chị làm em nhớ và thương cha em quá! Cha em mới mất cách đây hơn 1 tháng. Cha ra đi đột ngột và rời thế gian khi cha 46 tuổi đời. Cha mất khi vợ và 2 con trai đều ở xa quê....

Khóc cha

Con là đứa con bất hiếu, cha ơi!
Không về kịp để nghe những lời cha trăn trối
Công ơn của cha như núi Thái Sơn cao vời vợi
Không lời thơ nào diễn tả nổi cha ơi!

Mẹ và em mỗi người ở một nơi
Không về kịp để nhìn mặt cha lần cuối
Mất mát này chúng con làm sao chịu nổi
Cha ơi sao nỡ vội bỏ đi...?

Ai dìu dắt chúng con những bước chúng con đi
Trên đường đời đầy những gian truân vất vả
Ai nâng chúng con lên sau mỗi lần vấp ngã
Ai dạy bảo chúng con những đạo làm người

Cha ơi! Nơi chín suối xin cha hãy ngậm cười
Con trai cha đã khắc ghi những lời cha dạy bảo
Sống ở đời đừng bao giờ vì đồng tiền bát gạo
Mà quên đi những đạo làm người

Dù từ nay chúng con vắng bóng cha rồi
Lời cha dạy luôn trong tim trên mỗi bước đường con bước
Là ánh sáng soi đường con phía trước
Là hành trang trên vai cho con vững bước vào đời...!
NTP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 08:51:19 bởi diên vỹ >
KimGiang 23.05.2006 22:58:40 (permalink)
0

Các anh chị Đông Tà, Kim Giang, Trầm Thi ơi! Những bài thơ viết về cha của các anh chị làm em nhớ và thương cha em quá! Cha em mới mất cách đây hơn 1 tháng. Cha ra đi đột ngột và rời thế gian khi cha 46 tuổi đời. Cha mất khi vợ và 2 con trai đều ở xa quê....

KHÓC CHA

Con là đứa con bất hiếu, cha ơi!
Không về kịp để nghe những lời cha trăn trối
Công ơn của cha như núi Thái Sơn cao vời vợi
Không lời thơ nào diễn tả nổi cha ơi!

Mẹ và em mỗi người ở một nơi
Không về kịp để nhìn mặt cha lần cuối
Mất mát này chúng con làm sao chịu nổi
Cha ơi sao nỡ vội bỏ đi...?

Ai dìu dắt chúng con những bước chúng con đi
Trên đường đời đầy những gian truân vất vả
Ai nâng chúng con lên sau mỗi lần vấp ngã
Ai dạy bảo chúng con những đạo làm người

Cha ơi! Nơi chín suối xin cha hãy ngậm cười
Con trai cha đã khắc ghi những lời cha dạy bảo
Sống ở đời đừng bao giờ vì đồng tiền bát gạo
Mà quên đi những đạo làm người

Dù từ nay chúng con vắng bóng cha rồi
Lời cha dạy luôn trong tim trên mỗi bước đường con bước
Là ánh sáng soi đường con phía trước
Là hành trang trên vai cho con vững bước vào đời...!
NTP


* Phong Nguyen thương mến ! Cho KG chia sẻ với em MẤT MÁT quá lớn của em và gia đình! Gắng lên em nhé , qua thơ chị thấy em đã biết gánh trọng trách của mình rồi: làm chỗ dựa cho Mẹ và cho em thay Cha.

GƯỢNG TRƯỚC NỖI ĐAU

Đau đớn này đâu dễ nhạt dễ nguôi
Chẳng kịp gặp Cha nghe lời trăn trối
Không về nữa trên con đường xa vợi
Bóng hình Cha nhòa trong suối lệ đời !

Cha mất rồi điểm tựa bỗng chơi vơi
Mẹ đau đớn chắc sẽ không sống nổi
Là con trai con nhủ mình gượng vội
Dìu Mẹ dìu em đi tiếp nữa Cha ơi....!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 23:00:25 bởi KimGiang >
tulipdenus 24.05.2006 15:31:03 (permalink)
0
TÌNH CHA NGHĨA MẸ


Vườn quê lặng lẽ lưng oằn
Tóc pha sương đã nuôi xanh nụ cười - con thơ
Thơ dại hợt hời
Vui trong mê mải trò chơi cuộc đời

Tay run môi vẫn mỉm cười
Dạy bao lẽ sống rạng ngời trái tim
Tình Cha nghĩa mẹ êm đềm
Kể sao cho xiết mông mênh biển trời...
vũkimThanh 24.05.2006 16:18:50 (permalink)
0
Vào đọc trang thơ này mới hay tin Phong Nguyên có tin buồn , tuy chưa biết bạn nhưng mình cũng rất thương cảm qua thơ bạn. xin cho mình chia sẻ nỗi đau buồn cùng bạn , và cầu mong Linh hồn của cụ được phiêu diêu miền cực lạc. chúc bạn có nhiều nghị lực sớm vượt qua nỗi đớn đau trần thế. Thân aí vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 16:28:00 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 24.05.2006 16:30:04 (permalink)
0
SÔNG VÀNG ƠI
(tặng bạn tri âm)

Ai kia như ánh trăng ngà
Như dòng sông chở phù sa mùa vàng
Cung đàn xưa dẫu lỡ làng
Dư âm tha thiết bàng hoàng nhớ thương
Chỉ là quán nhỏ ven đường
Dừng chân đôi chút vấn vương tơ lòng
Dư âm trọn kiếp đèo bòng
Khối tình sâu kín chín mong mười chờ
Nâng niu trái ngọt vườn thơ
Cả miền sương gió phủ mờ thời gian
Nghìn trùng cách trở phũ phàng
Trái tim giữ trọn vững vàng niềm tin
Lời thơ như khắc trong tim
Mưa sa bão táp chẳng vin cành hồng
Chẳng làm rơi rụng chữ đồng
Chẳng làm tắt nắng mùa Ðông lạnh lùng
Núi xanh biếc sắc tình chung
Hồn xưa bền vững giữa vùng hoang vu
Ðàn ơi nhỏ lệ rừng Thu
Gom từng cánh lá phù du vì đời
Sông vàng ơi … Núi xanh ơi …
Cầm tay nhau nói một lời này thôi
Xin đừng nói tiếng chia phôi
Hồn thơ mãi mãi đứng ngồi bên nhau
Duyên lành dù đến kiếp sau
Chúng mình xum họp đượm màu ái ân
Biếc xanh giấc mộng phong trần
Trăng thanh lóng lánh giòng Ngân vọng về …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 23:18:52 bởi vũkimThanh >
Trầm Thi 24.05.2006 23:32:04 (permalink)
0
Lời thơ lỡ dở cho Ba
(TT - HH)


Đã từ lâu lãng du cùng con chữ
Chưa lần nào con viết trọn được bài thơ
tặng riêng cha và tặng riêng người đã
tạo hình - hồn con lãng tử phiêu linh...

Vầng mây trắng mang tên người, cha hỡi!
Đang cõi nào? - hay biến mất xa xăm
Như ảo mờ, mờ ảo mấy mươi năm
Thấp thoáng rồi tan nhanh vào vô tận...

Con biết đời cha truân chuyên nhiều lắm
Nội ngóng chờ - mắt lệ đỏ nhiều năm
Nội mắt nhắm vẫn gọi thầm cha đấy
Tên một người khuất tận cõi trăm năm

Gần mười năm cha xa biệt hồng trần
Mồ xa xứ, cỏ vùi xanh ước mộng
Ước mộng về cố xứ mái nhà tranh
Ước mộng êm đềm tổ ấm vuông tròn...

Đã không thể, bây giờ chắc cũng thế
Bởi dòng rẽ khó lòng quy nhất xứ
Được đôi đàng - ôi hẳn là không thể
Máu đào, ai sao nỡ khiến tách chia...

Cha ừ nhé! bụi tro thôi thế nhé!
Ở nơi nào, hẳn cũng quê hương cả
Tro bụi rồi cũng về tro bụi cả
Dẫu có buồn cũng vậy đó: hư vô!

Cha, xin nhận từ con, vần thơ lỡ
Mấy vần thơ lỡ dở kiếp cha con
lỡ dở con - bên mẹ tủi ngàn lần
Tủi thân phận... dẫu sao, cha đã mất...

Chiều nay mẹ đi về nơi phía ấy
Hương trầm mẹ xông chắc nghi ngút mộ ba
Mẹ mang theo lời nguyện cầu con nữa
Nguyện cầu bình yên ,cha nhé - bình yên...

(Gởi theo mẹ cho một lần thăm mộ ba)

bạn bè nhắc TT nhớ một nỗi buồn ngày cũ gieo tim...
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 23:38:20 bởi Trầm Thi >
KimGiang 25.05.2006 07:48:42 (permalink)
0
***Cảm ơn anh Thanh đã đưa Giang tới đây! Cảm ơn Tulip người đã đón Giang đầu tiên và có nhiều chia sẻ ! Cảm ơn Trầm Thi đã gửi cho Giang những bài thơ rất hay !

TRI ÂM

Biết là câu tán đong đưa
Mà mây mơ mộng vẫn chưa lạt hồng
Nhờ người dập bớt lửa nồng
Mà khi hiu hắt lại phồng thổi lên...
Làm cây đời đứng một bên
Mà xanh tới mãi tận miền rất xa.
Biết là gió chỉ đi qua
Ế hàng nhớ khách bày ra bày vào.
Chữ đồng kia thắt thủa nào
Dư âm còn mãi chênh chao mỗi chiều.
Cảm ơn người nhắc một điều
Đã ngăn chặn, chớ dỡ rào lén chân.
Cảm ơn người đã tri âm
Đưa tay níu bước đỡ phần lao đao
Trăng vàng soi tỏ lòng ao
Thương con ếch nhỏ ngóng sao trên trời
Thương dòng sông những đầy vơi
Nhiều phen hết lở lại bồi rưng rưng
Thương bàn chân bước ngập ngừng
Dặn rằng chưa vững hãy đừng vội đi
Cảm ơn Người ủ mầm thơ
Uốn từng câu lúc i tờ bơ vơ...

Ngày xưa ơi với bây giờ
Dương gian vẫn có bến bờ cho nhau
Sóng thần, bão dội biển sâu
Nguyện làm bến đỗ neo tàu cơn nguy
Cảm ơn Người - Bạn Cố Tri
Vần thơ chẳng có cớ gì chia phôi!

Kim Giang



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 08:57:35 bởi diên vỹ >
vũkimThanh 25.05.2006 15:47:28 (permalink)
0
Kim Giang thân mến , Cám ơn em đã tới chơi nhà và lưu lại những thân tình kỷ niệm. Anh chúc em luôn vui vẻ , hạnh phúc và thành công trên đường đời , Thân aí Vũ kim Thanh

NÉT ÐẸP NGÀN NĂM

Cánh cửa vườn thơ mở rộng ngời
Chân thành đón bạn khắp muôn nơi
Dù Trăng sỏi đá hay mưa gió
Bát ngát lung linh với cuộc đời
Diễm mộng vàng son hương mộc thảo
Không là vọng ảo bạn tình ơi
Văn chương rực rỡ hồn xuân thắm
Nét đẹp ngàn năm mãi tuyệt vời .

Vũ kim Thanh
KimGiang 25.05.2006 21:36:11 (permalink)
0
Xướng -thân mời họa :

NÉT ÐẸP NGÀN NĂM

Cánh cửa vườn thơ mở rộng ngời
Chân thành đón bạn khắp muôn nơi
Dù Trăng sỏi đá hay mưa gió
Bát ngát lung linh với cuộc đời
Diễm mộng vàng son hương mộc thảo
Không là vọng ảo bạn tình ơi
Văn chương rực rỡ hồn xuân thắm
Nét đẹp ngàn năm mãi tuyệt vời .

Vũ kim Thanh

Họa:

VƯỜN THƠ

Chẳng rát vàng son vẫn rạng ngời
Hương nồng khát vọng toát muôn nơi
Như chim vỗ cánh Đường thiên lý
Tựa sóng âm thanh nét đẹp đời
Chẳng phải phiêu du hồn mộng ảo
Mà đây cõi thực bạn mình ơi
Vườn thơ thoảng gót hài tiên nữ
Lữ khách mê say dáng tuyệt vời !

MTP

Họa:

MỘT THOÁNG SÀI GÒN

Hòn Ngọc Viễn Đông sáng chói ngời
Say hồn lãng khách ở muôn nơi
Suối Tiên vỗ mộng người lui tới
Đất Thép còn in dấu để đời
Gác Kiếm Rùa thiêng đầy Phép Nước * (Hồ con rùa)
Cùng thăm Thành Phố đấy người ơi
Bốn mùa gói cả trong ngày mới
Kiều diễm lung linh nét tuyệt vời !

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 22:52:11 bởi KimGiang >
KimGiang 25.05.2006 22:05:23 (permalink)
0
*Trầm Thi ! Kim Giang xin nối bài

Đong đầy
(TT-HH)
................................
..................................

Người đong đầy tâm cảm
Nghĩa tình ngập trần gian
Nghĩ về nhau chia sẻ
Êm đềm với bão giông

Đôi bàn tay nhân thế
Níu nhau vòng viên dung
Vơi đi niềm khổ lụy
Đong đầy hạt từ tâm

Đong cho đầy hồn nhau
Niềm yêu thương ngập lối
Đong cho đầy tình nhau
Lời trái tim muốn nói...

Trầm Thi
tháng năm hai không không sáu

Hoa theo:

VỢI

Vợi đi dần nỗi đau
Của mối tình dang dở
Gạt đi miền cách trở
Đem bình minh cho nhau.

Vợi đi dần nỗi đau
Cha đã thành thiên cổ
Chắt chiu đời dồn cả
Cho Mẹ và người thương !

Vợi đi dần nỗi đau
Đừng làm tim tan vỡ
Nhìn bên đường hoa nở
Cánh bướm vàng lượn bay...

Vợi đi dần nỗi đau
Chút theo dòng thác đổ
Để chỉ còn nhung nhớ
Làm đẹp tràn ý thơ.

Người YÊU thường mộng mơ
Quên khái niệm ngày giờ
Thêu trời xanh sắc thắm
Vẽ mây hồng giăng tơ.

YÊU - Nhiều điều kỳ lạ
Dẫu chẳng phải nhà thơ
Con tim không biết chữ
Thơ làm hay bất ngờ...

Kim Giang
KimGiang 26.05.2006 10:27:44 (permalink)
0
*CLy thân !
Cho KG được gửi bài thơ này ở đây bạn nhé.

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI
(Kính tặng cố Thi Sỹ- Nhạc Sỹ DIỆP MINH TUYỀN)

Biết Người qua một người thân
Biết Thơ đọc mãi bao lần còn ham
Đâu cô gái múa Người xem * ( Xem em múa- DMT)
Muốn trông tận mắt biết em thế nào
Mà em liếc sóng ba đào
Nhún nha nhún nhẩy bước vào tim ai
Say hồn lả lướt cành mai
Nhấp nha nhấp nhổm theo hoài tới nay
Ơi em nà nõn đôi tay
Làm rung tơ để tôi ngây ngất rồi...

Mãi trông bóng cả khuất vời
Người ơi Thơ đấy ngỡ lời đang nghe...!

*Trong bài có sử dụng ý thơ Diệp Minh Tuyền

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 09:00:23 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 106 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9