TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 106 | Trang 106 của 106 trang, bài viết từ 1576 đến 1578 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 01.12.2015 22:40:17 (permalink)
0
SÔNG Mê
Ta về neo bến sông mê
Vớt trăng ghép lại câu thề ruột gan
Rưng rưng gió vuốt dây đàn
Lá như máu nhỏ đẫm bàn tay Thu
 
Bên bờ lau trắng mộng du
Với bao khao khát ở tù cơn say
Vẫn tin sẽ có một ngày
Nắng tươi tràn hết heo may lạnh lùng
Kim Giang
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2015 22:44:03 bởi KimGiang >
kimrbl 03.12.2015 10:46:14 (permalink)
0
SÔNG Mê
Ta về neo bến sông mê 
Vớt trăng ghép lại câu thề ruột gan 
Rưng rưng gió vuốt dây đàn 
Lá như máu nhỏ đẫm bàn tay Thu 
 
Bên bờ lau trắng mộng du 
Với bao khao khát ở tù cơn say 
Vẫn tin sẽ có một ngày 
Nắng tươi tràn hết heo may lạnh lùng
Kim Giang 

Sông Tương
Cứ chờ đợi ở sông Tương
Thuyền xưa liệu có nhớ đường đậu neo ?
Nổi trôi duyên phận bọt bèo
Bóng trăng tàn úa ngó theo hững hờ ...

Gửi vào lá những vần thơ
Theo dòng nước cập bến bờ sông Mê
Thu đi Đông lại sắp về
Biết bao mùa nữa não nề mong ai ...




kimrbl 14.04.2017 11:21:34 (permalink)
0
Tiếng Lòng
Tặng KG nhân đọc Tiếng Lòng
 
Ước như ai cất Tiếng Lòng
Cho bao con sóng trào mong gặp bờ
Tôi ngại ngùng giấu mộng mơ
Nợ Lòng mang nặng dại khờ trần gian ?!
 
Tiếng Lòng vang tựa tiếng đàn
Cho không gian mãi ngập tràn tình yêu
Cho tâm hồn tựa cánh diều
Xốn xang say đắm những chiều nhớ nhau ...
 
Cho hôm nay cho mai sau
Tiếng Lòng là khúc dạo đầu lứa đôi
Không còn buồn chán đơn côi
Nợ Lòng trả hết cho người mình vay ...
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 106 | Trang 106 của 106 trang, bài viết từ 1576 đến 1578 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9