TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 106 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
chialy1904 26.05.2006 13:23:05 (permalink)
0
KGiang thân!
Chia ly cám ơn Kim Giang đã ghé thăm trang thơ và gửi lại bài thơ hay tặng cố thi sĩ-nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Mình cũng ghé trang thơ KG và gửi gắm bài thơ


NGƯỜI SỐNG MÃI

Một đời Người sống vì sự nghiệp lớn
Dệt nên nhạc và hồn thơ xúc cảm
Yêu quê hương, yêu cả những con người
Trái tim hồng vẫn cháy bỏng thiết tha

Thơ - nhạc theo đời hơn 40 năm qua
Nếm mật nằm gai, thăng trầm cuộc sống
Không gục ngã trước gian lao thử thách
Tình nghĩa trước sau vẫn giữ vẹn toàn

Nở nụ cười trên môi, đời lạc quan
Cho đến ngày trái tim Người ngừng đập
Bởi cuộc đời mỗi người một số phận
Nghiệt ngã cuộc đời nước mắt tôi rơi

Nhưng tôi vẫn tin vào một ngày mai
Ước mơ Người sẽ trở thành hiện thực
Đất nước vẫn bình yên, thơ - nhạc thức
và Người mãi sống trong lòng... tất cả

Thiên Nga
Trầm Thi 26.05.2006 18:08:48 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

*Trầm Thi ! Kim Giang xin nối bài


Đôi bàn tay nhân thế
Níu nhau vòng viên dung
Vơi đi niềm khổ lụy
Đong đầy hạt từ tâm

Đong cho đầy hồn nhau
Niềm yêu thương ngập lối
Đong cho đầy tình nhau
Lời trái tim muốn nói...

Trầm Thi
tháng năm hai không không sáu

Hoa theo:

VỢI

Vợi đi dần nỗi đau
Của mối tình dang dở
Gạt đi miền cách trở
Đem bình minh cho nhau.

Vợi đi dần nỗi đau
Cha đã thành thiên cổ
Chắt chiu đời dồn cả
Cho Mẹ và người thương !

Vợi đi dần nỗi đau
Đừng làm tim tan vỡ
Nhìn bên đường hoa nở
Cánh bướm vàng lượn bay...

Vợi đi dần nỗi đau
Chút theo dòng thác đổ
Để chỉ còn nhung nhớ
Làm đẹp tràn ý thơ.

Người YÊU thường mộng mơ
Quên khái niệm ngày giờ
Thêu trời xanh sắc thắm
Vẽ mây hồng giăng tơ.

YÊU - Nhiều điều kỳ lạ
Dẫu chẳng phải nhà thơ
Con tim không biết chữ
Thơ làm hay bất ngờ...

Kim Giang



YÊU - Nhiều điều kỳ lạ
Dẫu chẳng phải nhà thơ
Con tim không biết chữ
Thơ làm hay bất ngờ...


THƠ
(TT-HH)

Lời…rơi rụng,
Ý... thành thơ mộc mạc.
Rót chân tình
nên không nỡ điểm trang!
Xanh màu mực,
tình nguyên xanh màu mực...
Rớt vào lòng người? - nào mộng!
lòng tôi!

Hội An - hai không không năm

Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm!
KimGiang 27.05.2006 08:02:23 (permalink)
0

KGiang thân!
Chia ly cám ơn Kim Giang đã ghé thăm trang thơ và gửi lại bài thơ


Chia Ly ơi ! Kim Giang đã thấy có cái gì đó sẽ gắn bó chúng mình ngay từ phút gặp vô tình, và hy vọng.

**Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! - Trầm Thi.


Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi!... ơi Kim Giang chưa biết nói gì hơn!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 11:49:56 bởi KimGiang >
KimGiang 27.05.2006 09:22:44 (permalink)
0
Trích đoạn: vyvy

Hoài niệm “không đường quán”

Thi quán không đường vắng chủ nhân
Nẻo buồn thi khách bước phân vân
Hoài mong gì nữa khi xa cách
Biết nói chi đây …luống ngại ngần
Lạnh lẽo hương thơ hoan ý cạn
Ơ hờ thanh nhạc đoản âm ngân
Thi nhân nỡ phủi hồn thi sĩ ?
Để khách tri ân lỗi nhịp vần !
Vv


Hoạ tiếp với bạn VYVY nhé :

TRÁCH AI

(Ðể khách tri âm lỗi nhịp vần)
Người theo gió cuốn kiếp phù vân
Duyên thơ nghĩa bạn sầu chia cách
Trút gánh non sông được sắc ngần ?
Lệ bút rưng rưng không cạn kiệt
Hồn người tách bạn có vang ngân
Ðàn ai oán trách người thi sĩ
Gẫy nhịp cầu thơ chẳng nối vần .

Vũ kim Thanh

TÌM ĐÂU

Kim cổ đoạn trường cảnh thế nhân
Sinh thời duyên phận mảnh phù vân
Mang theo một nỗi lòng u uất
Để lại muôn phương khách ngại ngần
Khuôn phím tơ chùng chìm khánh đục
Cung đàn lỗi nhịp loãng chuông ngân
Đường thơ ai oán hồn thi sĩ
Gió mát trăng thanh..chẳng có vần

Nguyễn Khánh Chân

NỐI VẦN

(Gãy nhịp cầu thơ chẳng nối vần)
Đau lòng cánh hạc vỗ đằng vân
Trời xanh mây trắng lòng xa cách
Trắc trở hanh hao dạ sáng ngần
Khánh bạc chuông vàng rung nốt xuyến
Tơ lòng thi hữu gảy vang ngân
Chân đi có nỡ mong tìm lại
Xướng họa chờ trông đỡ lạc vần.

Kim Giang
Hoatina_hn 27.05.2006 11:43:53 (permalink)
0


Đây là kết quả sau khi nghe lời "quân sư" Kim Giang này...
Lại mênh mênh mang mang ling tinh lang tang...N cứ đoán bừa là G cũng từng có lúc như thế...
Gửi lên khi mà cảm giác ấy đã trôi qua... G à, nhảy nhót tưng bừng đi thôi...



Cô đơn


Người ơi sao đêm nay tôi buồn
Tình ơi sao đêm nay cô đơn
Trời đang thôi mưa nơi hiên nhà
Lòng sao không thôi ngưng châu sa….

Đường thênh thang đi chân đau rời
Tìm đâu hoan ca cho bờ môi
Bờ môi đang khô trong đêm dài
Mình tôi đêm nay không còn ai…

Buồn rơi, rơi…rơi…trong đêm này
Làm sao cho quên men nồng cay
Người ơi, xa xôi cho tôi chờ
Về đi, cho nhau đôi niềm mơ…

Mình tôi đêm nay sao đêm dài
Ngồi bên song thưa mơ về ai
Bờ vai ru qua đêm không màu
Làn môi thơm hương ru đời nhau…

Người ơi, thương yêu tôi đang chờ
Về đây, chia nhau đôi niềm mơ
Mình tôi đêm nay trong đêm dài
Mình tôi đêm nay không còn ai…

HoaTiNa



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:00:52 bởi diên vỹ >
Triky 27.05.2006 19:20:04 (permalink)
0
HoaTiNa ơi mượn bài xướng của TuLip họa lại để khuyên bạn đây này, mà có khi khuyên lại cả mình nữa đấy:

XƯỚNG:

KHÓ QUÊN


Ai tạo gây chi cảnh lá lay
Hương nồng chưa thắm đã phôi phai
Ướp men rượu đắng ru hồn nhạt
Khơi mộng uyên nguyên dỗ giấc dài
Gió thổi năm canh tim lạc lối
Mưa về kĩ niệm rủ nhau đầy
Cố quên mà vẫn sao hoài nhớ
Cho nặng u hoài úa tóc mây

TuLip

Họa:

QUÂN TỬ ĐA SẦU

Hãy cố lên đừng để lắt lay
Tình hồng xé bỏ khó phôi phai
Còn vương vấn mãi chưa quên đặng
Chẳng nối thì thôi ủ rũ dài
Quân tử đa sầu quân tử dại
Người ngu cạn nghĩ ngủ cho đầy
Mơ mơ tỉnh tỉnh rồi quên đại
Chút hết tơ lòng gửi gió mây.
Trầm Thi 27.05.2006 19:24:36 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


KGiang thân!
Chia ly cám ơn Kim Giang đã ghé thăm trang thơ và gửi lại bài thơ


Chia Ly ơi ! Kim Giang đã thấy có cái gì đó sẽ gắn bó chúng mình ngay từ phút gặp vô tình, và hy vọng.

**Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! Cảm ơn ghé thăm! - Trầm Thi.


Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi! Trầm Thi!... ơi Kim Giang chưa biết nói gì hơn!

Kim Giang



TIẾNG LÒNG

Thơ nói tiếng gì hỡi đời?
Tiếng của loài người yêu ghét
Biển nói tiếng gì hỡi trời
Tiếng của ngàn khơi mài miệt

Em nói tiếng gì, anh biết?
Tiếng lòng khắc nghiệt: cô đơn
Anh nói tiếng gì liên miên
Tiếng tương tư và im lặng

Có gì dường như xa vắng...
Có gì dường như chơi vơi
Em qua hồn tôi một thời
Thi Trầm im lặng, tình rơi!

hihi
chủ nhà im lặng... cho lòng ai cô đơn!
Triky 27.05.2006 21:04:40 (permalink)
0
TIẾNG LÒNG

Thơ nói tiếng gì hỡi đời?
Tiếng của loài người yêu ghét
Biển nói tiếng gì hỡi trời
Tiếng của ngàn khơi mài miệt

Em nói tiếng gì, anh biết?
Tiếng lòng khắc nghiệt: cô đơn
Anh nói tiếng gì liên miên
Tiếng tương tư và im lặng

Có gì dường như xa vắng...
Có gì dường như chơi vơi
Em qua hồn tôi một thời
Thi Trầm im lặng, tình rơi!

hihi
chủ nhà im lặng... cho lòng ai cô đơn!

Trầm Thi

NÓI VỚI MÌNH

Một nốt Trầm rơi tiếng thở dài
Một lời Thi thoảng cứ vương hoài
Sinh ra như sẵn tình thương ghét
Mà có ai sui Bá gặp Đài.

Cứ ngỡ tai trâu nên gượng gảy
Ai dè âm vọng cả giếng sâu
(Một phút tương tư ngàn kiếp nhớ) * Mang máng của ai
Bây giờ đôi bướm ấy bay đâu.

Đêm nay trăng muộn đường không sáng
Dường như thanh vắng để hẹn nhau
Công viên hàng ghế nào còn trống
Mượn bóng mình ta trải với lòng !
Trầm Thi 27.05.2006 23:11:54 (permalink)
0
DÒNG ĐỜI VẪN CHẢY
(TT-HH)

Dấu tứ thời
lặng lẽ trôi qua

Thăng
và giáng
ngày tháng giăng...
chằng chịt.

Nào là:
buồn
vui
thương
giận...
Thoáng nắng.
Thoáng mưa.
Tất cả là
ảo giác trôi qua?

Em hỏi:
"Gặp nhau làm gì,
hả anh?"
"Không gặp nhau
thì sao?"

Lời anh mộc mạc:
"Nước chảy
mây trôi!"
Chỉ thế thôi
Và dòng đời
vẫn chảy...

KimGiang 28.05.2006 07:10:59 (permalink)
0
-Đây là kết quả sau khi nghe lời "quân sư" Kim Giang này...
Lại mênh mênh mang mang ling tinh lang tang...N cứ đoán bừa là G cũng từng có lúc như thế...
Gửi lên khi mà cảm giác ấy đã trôi qua... G à, nhảy nhót tưng bừng đi thôi...

Cô đơn

Người ơi sao đêm nay tôi buồn
Tình ơi sao đêm nay cô đơn
Trời đang thôi mưa nơi hiên nhà
Lòng sao không thôi ngưng châu sa….

.............................................
............................................

Người ơi, thương yêu tôi đang chờ
Về đây, chia nhau đôi niềm mơ
Mình tôi đêm nay trong đêm dài
Mình tôi đêm nay không còn ai…

HoaTiNa

* HoaTiNa ơi! Giang đọc: (G à, nhảy nhót tưng bừng đi thôi... ) thành: GÀ nhảy nhót tưng bừng đi thôi... đã thấy vui vui...

DÒNG ĐỜI VẪN CHẢY
(TT-HH)

Dấu tứ thời
lặng lẽ trôi qua

Thăng
và giáng
ngày tháng giăng...

Trầm Thi

**Trầm Thi thân mến! Bạn cho Giang thêm một triết lý để yên tâm với những gì mình đã làm.

***Cho KG chia sẻ cùng hai bạn nhé:

TÌNH NHÂN GIAN (2)

Trăng nghiêng nghiêng trăng soi trăm miền
Trăng ơi trăng mang đi bao niềm
Trăng bao nhiêu trăng kia không già
Sao nhân gian dồn xuân người ta !

Trăng nghiêng nghiêng, bao nhiêu trăng tròn
Xuân non non, bao xuân kia còn
Em bao xuân cho em còn son...!
Cho tơ vương, vương tơ tâm hồn.

Sao ơi Sao đầy sao cô đơn
Mây ơi mây buồn giăng mây buồn
Cho hanh hao làn hơi mưa tuôn
Cho trăm sông đều mang ra nguồn.

Cây ơi cây sao cây xanh rờn
Cây thương ai làm vui khu vườn
Cho chim bay về thêm vui hơn
Cho bao nhiêu gian lao đều quên.

Hương ơi hương lan ra trăm miền
Cho nhân gian thành nơi thần tiên
Cho thương yêu không gây thêm phiền
Người bên người không riêng nhân duyên...

Ai ơi ai em như con thuyền
Lênh đênh lênh đênh bao nhiêu ghềnh
Khi sông êm trôi theo bồng bềnh
Khi giông xô tan vào mông mênh...

Ban mai ơi tươi nguyên bình minh
Cho em vui không vui riêng mình
Cho nhau vui, không ai buồn thêm
Cho nhân gian xuân xuân thanh bình...

Kim Giang
Đuyên Hồng 28.05.2006 17:52:11 (permalink)
0
Chào Quân sư quạt mo, chào ông Tơ bà Nguyệt! Có thêm người bắt đền đây nè

Gửi ông Tơ bà Nguyệt

Tình buồn nhân gian mơ theo trăng
Tình buồn nhân gian thề cùng sao
Tình buồn ta trao người nào gieo
Gieo gieo tình yêu chi thêm sầu….

Tình ơi trôi đi mau đi mau
Thoảng thơ chơ vơ lời thơ nhàu
Tình không như mơ, mơ cùng sầu
Người ơi không qua sao cùng nhau…

Người ơi! Duyên xe mà nghe sầu
Tình hồng tơ chi ai người trao
Nào đâu vu quy nào đâu là
Sầu sầu bao la sầu bao sầu…

Xe duyên xe chi cho nhân gian
Vòng dây vòng chi tròng com tim
Tim đau tim không thua im lìm
Nào đâu yêu thương nào đâu tình…!

Nhân gian yêu thương nhân gian buồn
Nhân gian tơ vương nhân gian sầu
Xe duyên làm chi mối duyên nhàu
Con tim thề nhau yêu tình đầu…

Ông Tơ ông hay không ta đau
Ông Tơ hay không nàng qua cầu
Ông Tơ hay không buồn và sầu
Ông Tơ nghe không Nhân Gian cầu

Đừng gieo thêm mơ ông Tơ ơi
Thà làm thân kiếp như mưa rơi
Rơi rơi rơi rơi rơi từ trời
Yêu thương cho về cùng mây chơi…


28.05.2006
ĐH
KimGiang 29.05.2006 07:44:41 (permalink)
0
Chào Quân sư quạt mo, chào ông Tơ bà Nguyệt! Có thêm người bắt đền đây nè

Gửi ông Tơ bà Nguyệt

Tình buồn nhân gian mơ theo trăng
Tình buồn nhân gian thề cùng sao
Tình buồn ta trao người nào gieo
Gieo gieo tình yêu chi thêm sầu….

.........................................
.........................................

Ông Tơ ông hay không ta đau
Ông Tơ hay không nàng qua cầu
Ông Tơ hay không buồn và sầu
Ông Tơ nghe không Nhân Gian cầu

Đừng gieo thêm mơ ông Tơ ơi
Thà làm thân kiếp như mưa rơi
Rơi rơi rơi rơi rơi từ trời
Yêu thương cho về cùng mây chơi…

28.05.2006
ĐH

*Chào Đuyên Hồng, Quân sư quạt lại đây:

ĐỒNG CẢM

Hỏi người ơi... Vả giống Sung chăng
Hồn ngẩn ngơ bay mãi cung Hằng
Cũng muốn bắt đền ông Nguyệt lão
Phải trả cho ai sợi Xích thằng.

Nghe rằng Nguyệt lão cũng dính thơ
Tơ hồng giăng thả khắp suối mơ
Trần gian lắm kẻ thành đôi lứa
Mây trắng chiều say nhớ bơ phờ.

Có phải  Hằng Nga đứng bên cầu 

Thả hồn xiêm áo thổi về đâu
Ngọc Ngà hay ánh trăng vàng tỏa
Làm ngả nghiêng xô cả nguyệt lầu.

Chẳng biết người ta có thương nhau
Hay là đá cuội dưới dòng sâu
Làm sao kết tội vô tình chứ
Vô tình sao có lỗi với nhau.

An ủi đôi lời hẹn kiếp sau
Cái câu ai đọc đã thuộc làu
Thế có nghĩa là người ta bảo
Không phải Phố mà chẳng phải Châu.

Chỉ có mình đeo phải kính màu
Trông gà lại hóa ra con cuốc
Để nhớ không làm sao quên được
Độc hành yêu mãi thế mới đau.

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 23:37:19 bởi KimGiang >
sgecstasy 29.05.2006 15:04:36 (permalink)
0
Súng đòi lên đạn
Nhắm bắn vào anh
Con chim trên cành
Sao không nhắm bắn

Tìm nơi trú ẩn
Anh chuồn qua đây
Hầm em có xây
Cho anh núp với

Làm nghề thầy bói
Coi bộ không xong
Em có bằng lòng
Chỉ mưu bày kế

Nghề nầy có thể
Kiếm được bộn tiền
Quân sư thánh hiền
Ai mà không khoái

hihihi... Hoatina, súng lên đạn đòi bắn anh. Em có chổ nào cho anh núp không?
KimGiang 29.05.2006 17:34:46 (permalink)
0
Súng đòi lên đạn
Nhắm bắn vào anh
Con chim trên cành
Sao không nhắm bắn

Tìm nơi trú ẩn
Anh chuồn qua đây
Hầm em có xây
Cho anh núp với

Làm nghề thầy bói
Coi bộ không xong
Em có bằng lòng
Chỉ mưu bày kế

Nghề nầy có thể
Kiếm được bộn tiền
Quân sư thánh hiền
Ai mà không khoái

hihihi... Hoatina, súng lên đạn đòi bắn anh. Em có chổ nào cho anh núp không?

Sgecstasy


NHẮN GẤP

Thần ái tình rập rình trong bụi
Duyên kiếp nào có đợi ai xui
HoaTiNa nhất thống sơn hà
Quân sư vạn đại chính là ta

Ai vào cố kiết hết đường ra
Có người sức kiệt chừng đang lả
Trời hóa ra là...Gecstasy
Ghế đây vội lấy để anh ngồi
Chốn ai khốn khổ! Mà chết dở
Anh trúng đạn gì...Em càng vui
Hòn tên mũi đạn không có mắt
Đã nhắm xuyên tim của anh rồi
Cái xác chỉ thóp thoi thơ hỏi (Thở)
Trông mà thương quá mất... (Xương) ơi
Anh em - Mau nhớ nhanh chân tới
Nhận mặt xem mong đúng phải người
Nhanh lên kẻo chậm không kịp nữa
Sắp đem khâm niệm đến nơi rồi....

*** HTN ơi nhanh chân xem có phải người nhà không
KimGiang 30.05.2006 19:11:25 (permalink)
0
Bài xướng
CỦA LÁ CHỜ RƠI

10. VẪN YÊU ĐỜI

Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chím hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vầng trăng ngọc bóng tìm người
Hồ tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi

Bài họa
CỦA ĐÀO NGỌC HÒA

HÒAI PHÍ TUỔI XUÂN

Đua đòi kiểu ấy sẽ toi đời
Trai gái, rượu chè quá mức chơi
Tửu quán say sưa như lũ ngợm
Động tiên ngật ngưỡng chẳng ra người
Khôn lường họa, phúc cùng chung bước
Khó đoán rủi, may vẫn sánh đôi
Nếu sớm quay đầu tu... tỉnh mộng
Còn mong hy vọng kiếp luân hồi.

ĐNH. 30.5.2006


VẪN YÊU ĐỜI
(chúc thọ 81 bác Châu Anh)

Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.
Lá chờ rơi

CÒN HAM
(Hoạ "VẪN YÊU ĐỜI")

"Quá đát" mà chưa quá chán đời
Còn mê thơ thẩn vẫn ham chơi
Lòng chưa thanh đạm như trăng nước
Tính muốn hồn nhiên chớ ngợm người
Điếu thuốc ân tình chia lấy nửa
Cốc bia thân ái sẻ làm đôi
Ngày mai ngày mốt trăm năm nữa
Biết kể cùng ai chuyện khứ hồi.
CHÂU ANH

Kính họa:

KHỨ HỒI

Tuổi lớn càng yêu quý giá đời
Thời gian tính cả lúc dong chơi
Dồn tâm dồn sức cho nguồn mới
Thắp ngọn đèn thơ tặng hết người
Một góc vào ra đừng nghĩ nhỏ
Sân Đường nhân nghĩa gấp vàn đôi
Trăm năm rút cuộc là bao nữa
Khấn chúc luôn luôn được khứ hồi !

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 106 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9