TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 106 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 14.06.2006 11:48:30 (permalink)
0
LÒNG MẸ

Ngả đầu vào sâu lòng Mẹ
Con tìm rồi chẳng nơi đâu
Thanh thơi nhẹ nhàng yên ổn
Gối hơi lòng Mẹ đỡ đầu!

Như là xa Mẹ rất lâu
Lặng im con nghiền hai mắt
Nhớ xưa chơi trò đuổi bắt
Áo năm tà Mẹ cắt khâu *(Áo rách sẻ thêm tà)

Thả hồn mơ bay cánh bướm
Bờ ao trượt tõm bên cầu
Tóc mây cài cánh bèo dâu
Gai Sen cào đau rơm rớm.

Mẹ khuyên con nên ngủ sớm
Chung riêng công việc bộn nhiều
Lo thân phòng khi ngã bước
Liễu bồ gió dễ liêu xiêu...

Mẹ ngăn con đừng mua thuốc
Mẹ đau Mẹ ốm đâu nào
Càng thương càng trào nước mắt
Héo gầy - Nói chẳng làm sao!

Mẹ rằng chị chỉ tầm phào
Lo toàn đất thấp trời cao
Hãy lo cái phần con ấy
Ăn gì mà da xanh xao...!!!

Mẹ ơi! Vẫn còn lo lắng
Cho con gái lớn nhường này
Cứ làm như con bé lắm
Lúc nào cũng sợ tuột tay!!!

Kim Giang
KimGiang 14.06.2006 20:24:00 (permalink)
0

Quên…

Quên đi cơn mơ đêm hè
Quên đi chút tình thoảng qua
Thôi đi mớ nhớ nhạt nhòa
Qua chi đôi lời xa hoa…

Mây trôi, để mây trôi đi
Cơn say rồi tỉnh thôi mà
Nhớ chăng? Chẳng phải câu thề
Đê mê? Một chút thăng hoa…

Buồn ơi không rõ cội nguồn
Không buồn sao thấy mưa tuôn
Mong chi sao còn mơ hoang
Thoáng rung nhớ xác xao hồn…

Đêm nay ta ngồi nhìn sao
Vô tư đàn buông phím nào
Nghe không sao le lói buồn
Ồ! Trăng thoáng nhìn hư hao…

ĐH


*Chào Đuyên Hồng! May quá lần này Đuyên Hồng không bắt đền Quân sư mà lời thơ như đang an ủi, chắc là lòng Vả giống Sung rồi! Cảm ơn cây si xanh của vườn nhà bạn KG đó!

NHỚ

Nắng rụt rè qua cửa
Hỏi thăm người vắng xa
Nắng dịu dàng muôn thuở
Ươm sắc màu cho hoa.

Nắng ồn ào bốc lửa
Như gọi về phong ba
Đừng bão giông chi nữa
Đừng mù bay bụi nhòa.

Nắng sao thì mặc nắng
Đường ngã bảy ngả ba
Vẫn chờ trông - Im lặng
Tim có một thôi mà...

Đừng buồn em anh nhé
Cho dù anh ở xa
Cho dù anh quên nhớ
Em chỉ là của anh...

Khi anh tưởng mong manh
Khi xao xác lá cành
Khi gió thổi qua mành
Khi nào đó chòng chành...

Là nhớ anh lắm đấy
Mong lúc em run rẩy
Được nép vào bên anh
Tay chuyền hơi bớt lạnh!

Nhớ như lũy như thành
Vây lòng không thất thủ
Những khi buồn không ngủ
Em lại nhìn sao xanh,

Vì sao bên cửa sổ
Em đoán là: Sao Anh!

Kim Giang
Hoatina_hn 16.06.2006 17:30:12 (permalink)
0


Chocolate Trắng

Người từ nơi xa lắm
Bỗng về đây một hôm
Ngọt ngào – chocolate trắng
Thơm như chẳng thể hơn…

Ngại ngùng chi người hỡi
Nơi đây riêng ta chờ
Sao mắt nhìn bối rối
Tương phùng - một giấc mơ?

Mong người bình an nhé
Trong trái tim ta này
Những vần thơ nhỏ bé
Len hồn ta ngây ngây…

Cầm Chocolate trên tay
Nghe như sông vỗ sóng say êm đềm…


Cho Kim Giang và chiều nay...
Thanks nhiều nha KG!

HoaTiNa
Đuyên Hồng 16.06.2006 17:56:35 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

NHỚ

Nắng rụt rè qua cửa
Hỏi thăm người vắng xa
Nắng dịu dàng muôn thuở
Ươm sắc màu cho hoa.

Nắng ồn ào bốc lửa
Như gọi về phong ba
Đừng bão giông chi nữa
Đừng mù bay bụi nhòa.

Nắng sao thì mặc nắng
Đường ngã bảy ngả ba
Vẫn chờ trông - Im lặng
Tim có một thôi mà...

Đừng buồn em anh nhé
Cho dù anh ở xa
Cho dù anh quên nhớ
Em chỉ là của anh...

Khi anh tưởng mong manh
Khi xao xác lá cành
Khi gió thổi qua mành
Khi nào đó chòng chành...

Là nhớ anh lắm đấy
Mong lúc em run rẩy
Được nép vào bên anh
Tay chuyền hơi bớt lạnh!

Nhớ như lũy như thành
Vây lòng không thất thủ
Những khi buồn không ngủ
Em lại nhìn sao xanh,

Vì sao bên cửa sổ
Em đoán là: Sao Anh!

Kim Giang


Nói với em

Dù là ánh nắng tràn trề trên đồi vắng
Hay ánh trăng sâu lắng tận trời cao
Hay là sao khe khẽ chớp mắt chào
Hay ánh chớp giữa đêm dông mưa bão…

Tình anh đó là Linh Quang mờ ảo
Ở nơi nào cũng rọi chiếu đến em
Dẫu em là trăng là gió hoặc bóng đêm
Anh có mặt khi nào em cần gọi…

Nếu không ưa ánh vàng chói lọi
Anh sẽ là le lói lửa que diêm
Nếu thấy cần vẻ huy hoàng của bình minh
Anh vầng dương mang nắng lành cho đất…

Nếu chỉ cần cái dịu êm nhàn nhạt
Anh sẽ là ánh trăng bàng bạc giữa trời cao
Nếu muốn thỏa lòng với những ước ao
Anh là sao trên trời say mộng ảo…

Nếu em ưa tiếng nói cười huyên náo
Anh là pháo hoa đón buổi xuân sang
Và em ơi nếu em thích mộng vàng
Anh sẽ thả hoa đăng chờ em tới….

ĐH
KimGiang 17.06.2006 09:21:53 (permalink)
0

Chocolate Trắng

Người từ nơi xa lắm
Bỗng về đây một hôm
Ngọt ngào – chocolate trắng
Thơm như chẳng thể hơn…
.....................................

Cho Kim Giang và chiều nay...
Thanks nhiều nha KG!

HoaTiNa


DÂNG ĐẦY

Thăm Sài Gòn làm thân với nắng
Phơi giang socola đen đắng
Con gái mà mất trắng: Nhì da *(Nhất dáng nhì da)
Hứa bạn hiền có lúc sẽ qua
Chưa gặp nhớ nhân đà gấp bội
Thương mến ơi về lòng Hà Nội
Càng dâng đầy hơn lúc xa xôi
Đầy cả chiều... Người của riêng tôi...!

Kim Giang
KimGiang 18.06.2006 12:44:33 (permalink)
0

ĐỢI

Giận lắm mong rồi cũng lượng tha
Duyên trời đã buộc cởi không ra
Ông tơ ghẹo Nguyệt làm mưa gió
Lão mối trêu tình thử bướm hoa
Tưới gốc vun cây chờ trái ngọt
Xây thành đắp lũy nắn dòng sa
Người đi nhớ nhé đừng quên lối
Kẻ đợi sầu đong chỉ trực òa!

Kim Giang
KimGiang 18.06.2006 12:58:54 (permalink)
0


NGANG TRÁI

Hỡi cái duyên không kẻ ngó ngàng
Canh bầu nấu đợi đó ai chan
Tình hờ phút chốc thành xưa cũ
Nghĩa đậm sao giờ hóa đất hoang
Nợ kiếp tim đau buồn thác đổ
Thương đời mộng ảo đốt chiều tang
Yêu nhau né tránh dành oan trái
Xẻ nghé tan đàn rẽ lối ngang!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 17:37:53 bởi KimGiang >
KimGiang 18.06.2006 17:27:47 (permalink)
0
Nói với em

Dù là ánh nắng tràn trề trên đồi vắng
Hay ánh trăng sâu lắng tận trời cao
Hay là sao khe khẽ chớp mắt chào
Hay ánh chớp giữa đêm dông mưa bão…

Tình anh đó là Linh Quang mờ ảo
Ở nơi nào cũng rọi chiếu đến em
Dẫu em là trăng là gió hoặc bóng đêm
Anh có mặt khi nào em cần gọi…

Nếu không ưa ánh vàng chói lọi
Anh sẽ là le lói lửa que diêm
Nếu thấy cần vẻ huy hoàng của bình minh
Anh vầng dương mang nắng lành cho đất…

Nếu chỉ cần cái dịu êm nhàn nhạt
Anh sẽ là ánh trăng bàng bạc giữa trời cao
Nếu muốn thỏa lòng với những ước ao
Anh là sao trên trời say mộng ảo…

Nếu em ưa tiếng nói cười huyên náo
Anh là pháo hoa đón buổi xuân sang
Và em ơi nếu em thích mộng vàng
Anh sẽ thả hoa đăng chờ em tới….

ĐH


**Chao ơi! Thơ Đuyên Hồng càng ngày càng lịm... Cô gái nào mà hạnh phúc dữ ha!
KG cũng chia sẻ với Đuyên Hồng nè:

HAI NỬA

Em tự chia mình thành hai nửa
Nửa lạnh lùng khuyên nhủ nên quên
Đừng phá ngang cuộc sống êm đềm
Đừng lén bước chân vào lối vắng.

Hãy là Đá sống đời bình lặng
Hãy là Bông Tuyết trắng phủ thơ
Hãy để Sông muôn thủa...Lững lờ
Hãy như Cây chỉ biết đợi chờ!

Khi đi ngủ đừng mơ gì hết
Hãy tuân thủ luật đời khắc nghiệt
Hãy đừng yêu dù biết được yêu
Hãy giam thân, ước lệ ngặt nghèo
Hãy bóp chết mầm gieo nỗi nhớ...!

Làm sao sống cuộc đời một nửa
Không rộn ràng khi lửa đang nhen
Cái nửa mình có một trái tim
Cứ năn nỉ ngày đêm bám diết.

Cứ khoan nhặt dội lòng tha thiết
"Người yêu người sống để yêu nhau" *(Tố Hữu)
Cho bây giờ và cả ngàn sau
Không yêu Người...Thơ chẳng sống đâu! * (Mượn ý một người)

Dẫu trăn trở, khổ đau, dang dở
Trái tim nào không lần nức nở
Tiếc cho mình lỡ chuyến đò yêu
Không Bình minh sao biết có Chiều!

Không buồn vắng làm sao trân trọng
Mà nâng tình ai đó chờ mong
Mà khoắc khoải biết đau thất vọng
Biết trái tim máu nóng nhường nào...

Yêu trời đêm vằng vặc trăng sao
Yêu nhành lá khát khao chiều gió
Thương tiếng hót Họa My lồng nhỏ
Thương trưa Hè Hoè rụng vàng hoa...!

Chợt về mùa Lưu bút trôi xa
Chợt giật mình ai đó đi qua
Trao ánh mắt như là có điện
Chợt nhận ra tơ vàng quyến luyến!

Thấy rung ngân theo dòng xao xuyến
Thấy mơ màng - Xônat Ánh Trăng
Thấy nhột trời một bóng Sao băng
Thấy con tim trầm lắng lặng thầm...

Vì chờ đợi - Khổ hình rất nặng
Vắng khoảng trời riêng sáng vầng trăng
Như Đông dài qua còn vắng nắng
Thương bước đời những lúc mưa giăng.

Hai nửa ơi sao thể chia bằng
Chỉ có thế - Đâu mà nhiều lắm...
Với một đời vỏn vẹn trăm năm
Hãy họp lại cho tâm hồn thắp sáng!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 18:15:34 bởi KimGiang >
KimGiang 19.06.2006 19:53:07 (permalink)
0
TÂM SỰ CỦA ANH

Anh mang theo những vần thơ
Bảo đọc cho lấp những giờ nhớ em!
Thế mà đọc anh lại ghen
Rằng: Em yêu lắm, em quen nhiều người,
Thơ làm sao cứ lả lơi
Cứ đung đưa mắt cứ cười với ai...
Thơ tình em như có gai
Ai say ai đắm xước hoài tim anh.
Chẳng tin sao trọn trữ tình
Anh tin em lắm - Chỉ mình anh đau!
Thơ tình em viết về nhau
Chữ "Anh" chớ để ai sau ngỡ mình...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 13:43:07 bởi KimGiang >
KimGiang 22.06.2006 13:15:58 (permalink)
0
HUYỀN THOẠI

Ai không biết thế nào là nỗi nhớ!
Cứ để Ai ngột thở với chờ trông
Cứ để Ai vật vã tự vấn lòng
Đêm xơ xác với bao điều mong ước.
Như quả báo từ muôn kiếp trước
Cho yêu thương mà chẳng được gần nhau
Cả trong mơ còn khao khát phép màu
Để giữ lại một tình yêu huyền thoại.

Ai là thuyền còn chính Ai là lái
Ai nỡ để thuyền tự trôi trôi mãi
Theo dòng đời biết dừng lại ở đâu
Tình trong Ai Ai chưa nặng chưa sâu
Không lưu luyến mặc qua cầu nước chảy
Có lẽ nào Ai vẫn không nhận thấy
Ai cần Ai biết mấy - Lúc chơi vơi...

Nếu phải xa nhau lẻ bước đường đời
Sen vẫn nở giữa ao tù nước đọng
Mây vẫn bay chẳng hết bầu trời rộng
Nhưng tháng năm còn chỉ những mùa đông
Se sắt heo may vùi dập lửa lòng...
Không - Không sắp đặt chuyện rồi như thế
Trên cánh Hồng đừng vẽ sương thành lệ
Cho hoa thơm được đi đón người về
Lá đầu cành xanh khúc hát đam mê!

Cho triền cát đỡ sóng buồn dâu bể
Cò dân ca chở nắng ấm đồng quê
Cho thời gian chầm chậm chiếc bánh xe
Cho ngọn gió bên hè hong mái tóc
Sợi hương bay tơ móc giữ Trăng thề.

Kim Giang
KimGiang 23.06.2006 08:58:19 (permalink)
0

HỎI THĂM

Giã khách Thơ bươn bả kiếm tiền
Tơ đàn lơi đợi nhịp phách tiên
Bao giờ trăng mộng trôi về bến
Khuấy đảo cung mây sáng mọi miền...

Kim Giang
KimGiang 23.06.2006 08:59:56 (permalink)
0
THOÁNG HUẾ

Đêm hoàng cung Huế thoáng Hoàng Hoa
Nhạc cổ sân chầu nối xưa xa
Cổ Độ men trà say tân trạng
Ai người khi trước đứng đầu khoa
Bóng nước Hương vương tà áo tím
Núi Ngự Bình thơ ngọn trái tim
Vọng Cảnh Lăng Vua hồi quá khứ
Hoàng Hoa thấp thoáng bóng người xa.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 12:33:29 bởi KimGiang >
Hoàng Hoa 23.06.2006 19:35:23 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

THOÁNG HUẾ

Đêm hoàng cung Huế thoáng Hoàng Hoa
Nhạc cổ sân chầu nối xưa xa
Cổ Độ men trà say tân trạng
Ai người khi trước đứng đầu khoa
Bóng nước Hương vương tà áo tím
Núi Ngự Bình thơ ngọn trái tim
Vọng Cảnh Lăng Vua hồi quá khứ
Hoàng Hoa thấp thoáng bóng người xa.

Kim Giang



CHO THOÁNG HUẾ

Hoàng Hoa


Kim cổ trước sau, ôi! Ngẩn ngơ
Hương - Ngự giang hà giăng mộng mơ
Bên ni thành quách chiều trầm lắng
Bên nớ thông reo vệt khói mờ
Xuôi mái con thuyền theo lối Vỹ *
Ngược dòng Minh Mạng nắng chùng tơ
Người về lãng đãng tìm tri kỷ
Bóng đổ đường hoang dạ thẩn thờ

...
tháng 6/06

________________________________________

Xin cảm ơn!
Còn 1 khổ 8 câu nữa, viết chưa xong.... Thôi thì tạm 8 câu đã nhé!!



CÁM ƠN GHÉ THĂM! CÁM ƠN GHÉ THĂM!CÁM ƠN GHÉ THĂM!CÁM ƠN GHÉ THĂM!CÁM ƠN GHÉ THĂM!CÁM ƠN GHÉ THĂM!CÁM ƠN GHÉ THĂM!CÁM ƠN GHÉ THĂM!

Chúc vui!
Hoàng Hoa


Đuyên Hồng 24.06.2006 16:45:06 (permalink)
0
Dòng Sông Vàng
Thân tặng: Kim Giang


Những dòng sông chảy suốt tuổi thơ tôi
Những dòng sông màu lam, màu hồng
Những dòng sông đục ngầu mùa lũ
Những dòng sông trắng nắng Quê hương…

Khi tôi lớn lên
Có một dòng sông Vàng chảy hoang tàn trong tâm trí
Một dòng sông không như truyện cổ tích bà từng bao lần kể
Dòng sông Vàng chảy suốt dọc triền thơ
Cho tôi mơ về nơi xa ấy….

Dòng sông Vàng chảy
Giữa nắng giữa mưa
Chảy qua bao lo toan đời thực
Tắm vàng bao niềm ao ước thường ngày
Dòng sông chảy…
Qua trang thơ
Chơ vơ hồn kẻ lạ
Những chiều một mình lắng nghe tiếng dòng trôi…

Dòng sông kia không bên lở bên bổi
Chỉ có mênh mông thẳm sâu và khát khao xoáy nước
Ai đã một lần tắm dòng sông làm thế nào cưỡng được
Một phút ngợp lòng đắm đuối với dòng trong…!

Ai biết không
Dòng sông đã bao lần sóng gió…!
Sao vẫn êm đềm yên ả
Chở những vần thơ ra khơi xa…

Dòng sông mong, dòng sông thương, dòng sông nhớ hiền hòa…
Chảy mãi trong lòng ta, Em - dòng Sông Vàng mộng tưởng....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 22:55:44 bởi Đuyên Hồng >
Trần Mạnh Hùng 25.06.2006 02:03:23 (permalink)
0
TÂM SỰ CỦA ANH

Anh mang theo những vần thơ
Bảo đọc cho lấp những giờ nhớ em!
Thế mà đọc anh lại ghen
Rằng: Em yêu lắm, em quen nhiều người,
Thơ làm sao cứ lả lơi
Cứ đung đưa mắt cứ cười với ai...
Thơ tình em như có gai
Ai say ai đắm xước hoài tim anh.
Chẳng tin sao trọn trữ tình
Anh tin em lắm - Chỉ mình anh đau!
Thơ tình em viết về nhau
Chữ "Anh" chớ để ai sau ngỡ mình...

Kim Giang


Gởi Em Tâm Sự
Đọc thơ em cạn nỗi lòng.
Một thương, hai nhớ, ba mong, bốn chờ.
Năm canh, sáu khắc ngẩn ngơ.
Tình vừa chín tới, cũng thừa đau thương.
Đọc thơ em những vấn vương.
Nửa yêu, nửa giận ghen tương với người
Ai kia đôi mắt lả lơi.
Ai kia nhớt nhả buông lời bướm ong.
Ai kia lòng lại ướm lòng.
Bao nhiêu mật ngọt bềnh bồng quanh em
Đọc thơ em cạn nỗi niềm
Hôn em lịm ngọt môi mềm hương trinh
Em cười khúch khích đắm tình
Mười phần trọn vẹn tin em cả mười
Nhớ em hơi thở bên tai
Trần Mạnh Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 02:05:06 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 106 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9