TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 106 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 02.12.2005 14:27:50 (permalink)
0
NÉT QUÊ

Ước là họa sỹ vẽ nên tranh
Ước biết làm thơ lột hết tình!
Cảnh sắc xuân đời sao lóng lánh
Duyên quê khỏa lộ liễu buông mành.
Em là Tố Nữ tranh nào sánh
Trúc Tứ Bình riêng một biếc xanh
Lão vọng hồ thu tìm dấu thánh
Trai hòa nhạc trẻ dưới trăng thanh.

Kim Giang

#31
    bac tu 03.12.2005 03:36:11 (permalink)
    0


    Trích đoạn: KimGiang

    NÉT QUÊ

    Ước là họa sỹ vẽ nên tranh
    Ước biết làm thơ lột hết tình!
    Cảnh sắc xuân đời sao lóng lánh
    Duyên quê khỏa lộ liễu buông mành.
    Em là Tố Nữ tranh nào sánh
    Trúc Tứ Bình riêng một biếc xanh
    Lão vọng hồ thu tìm dấu thánh
    Trai hòa nhạc trẻ dưới trăng thanh.

    Kim Giang



    Chào KimGiang,
    Bác Từ thơ thẩn loanh quanh một hồi rồi bị lạc vào Động Hoa Vàng này, để rồi quên cả.... đường về. Xin chào chủ nhân với bài hoạ..... Nếu có điều gì không đúng xin được ... nhẹ tay cho.

    Túp Lều Quê

    Ngồi mơ vẽ mộng túp lều tranh
    Đôi mái đầu xinh một mảnh tình
    Cậu vẽ Phương Rồng treo trước cửa
    Cô sơn Long Phụng dán trên mành
    Rung rinh trước ngõ đào cành thắm
    Lúc lắc sau vườn ổi trái xanh
    Duyên hợp lúa đồng tuơi tốt đậu
    Hương thơm ngào ngạt trải đêm thanh !
    Bác Từ
    #32
      KimGiang 06.12.2005 16:02:04 (permalink)
      0
      LÒNG MẸ

      Bỏ tuổi thơ con thành người lớn
      Rũ mòn vai Mẹ những gian nan
      Ước cho con bằng bè bằng bạn
      Không muốn con buồn -Mẹ héo hon
      Có bao giờ con cố hiểu Mẹ hơn?
      Cho con đâu chỉ cơm chỉ áo
      Đòi con không chỉ lòng hiếu thảo
      Muốn con đầy hoài bão ước mơ.
      Lo cho con từng phút từng giờ
      Con chưa ngã đã xoài người nâng đỡ!
      Có bao giờ con hiểu - Đã bao giờ???

      Kim Giang
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 05:43:28 bởi Viet duong nhan >
      #33
        KimGiang 08.12.2005 17:51:15 (permalink)
        0
        Xướng:
        - Trần Mạnh Hùng

        KÍNH MỜI

        NỖI Buồn

        Nghiêng Nghiêng suối tóc dáng hoa mơ.
        Chảy xoã bờ vai chảy hững hờ.
        Vời vợi sầu vương lên khoé mắt.
        Mơ màng thu nhuộm dáng hoang sơ.
        Em mang ân ái đan thành mộng.
        Em dệt tình yêu sợi ngẩn ngơ.
        Nước mắt lăn dài theo luyến nhớ
        Nỗi buồn còn động chút ngây thơ
        Trần Mạnh Hùng


        Tình Nồng
        (Họa "Nỗi buồn" của TMH)

        Lim dim mắt ngọc thoáng tình mơ
        Nhè nhẹ lâng lâng môi khép hờ
        Lá thắm sớm nay duyên biếc biếc
        Tình nồng xưa ấy mộng đơn sơ
        Ai yêu da diết cho tim nhớ
        Ai khổ u hoài khiến dạ ngơ
        Ta khóc thương ta trong khắc khoải
        Cho ai lưu luyến một đời thơ.

        SM - 04/12/2005


        Chỉ Dám Mơ
        (Họa "Nỗi Buồn" của TMH)

        Ngày ấy nàng trao một tứ thơ
        Mang về tôi đọc hóa ngơ ngơ
        Nàng gieo tình tứ ôi sao mượt !
        Tôi viết hồi âm tựa mướp sơ !
        Thanh trắc thanh bằng kho sắc khó
        Nghĩa đen nghĩa bóng hơ huyền hờ
        Đành thôi không dám làm thơ nữa
        Thôi hết yêu nàng chỉ dám mơ !

        SM -04/12/2005

        Họa theo NỖI BUỒN của TMH.

        TƯỞNG TƯỢNG

        Ta ngồi tưởng tượng mối tình mơ
        Khỏa lấp buồn đau, chỗ dựa hờ
        Cứ cháy bừng lên theo ánh mắt
        Không tàn, lặng dấu vẻ thân sơ.
        Âm thầm lắng đáy lòng say mộng
        Dậy sóng tung bờ dạ ngẩn ngơ!
        Cứ ngỡ dần dần tan nỗi nhớ
        Ai ngờ thống thiết dội vào thơ.

        Kim Giang
        #34
          KimGiang 10.12.2005 18:44:29 (permalink)
          0
          LY THẦN

          Anh trao em chiếc Ly thần
          Bên trong rượu ủ men tình ngất ngây
          Men tình càng ngấm càng say
          Ly thần càng nhắp lại càng đầy
          Tiếc mà không uống rượu ngày một hao.
          Ly thần giữ bạn thanh tao,
          Tắt lửa rơm những khi nào u mê.
          Ly thần giữ đạo phu thê
          Như pha lê giữa bốn bề bụi bay.
          Ly thần ngự ở bàn tay
          Xin anh đừng để em say một mình
          Một mình dễ vướng nghiệp tình
          Xa chân lỡ bước thình lình... Chia Ly.

          Kim Giang
          #35
            MM_Ngoc 11.12.2005 08:59:40 (permalink)
            0

            LY THẦN

            Anh trao em chiếc Ly thần
            Bên trong rượu ủ men tình ngất ngây
            Men tình càng ngấm càng say
            Ly thần càng nhắp lại càng đầy
            Tiếc mà không uống rượu ngày một hao.
            Ly thần giữ bạn thanh tao,
            Tắt lửa rơm những khi nào u mê.
            Ly thần giữ đạo phu thê
            Như pha lê giữa bốn bề bụi bay.
            Ly thần ngự ở bàn tay
            Xin anh đừng để em say một mình
            Một mình dễ vướng nghiệp tình
            Xa chân lỡ bước thình lình... Chia Ly.

            Kim Giang


            Gió cuốn qua đời

            Trao cho em giữ tình anh
            Là trao trái cấm trên cành em ơi
            Dẫu rằng anh ở xa xôi
            Nhưng tim vẫn cứ thả rơi vào lòng
            Em ơi em có nhận không?
            Anh xin trao cả mênh mông biển trời
            Em như gió cuốn qua đời
            Trái tim anh đã không rời gío em
            #36
              KimGiang 13.12.2005 15:33:36 (permalink)
              0

              quote:

              LY THẦN

              Anh trao em chiếc Ly thần
              Bên trong rượu ủ men tình ngất ngây
              Men tình càng ngấm càng say
              Ly thần càng nhắp lại càng đầy
              Tiếc mà không uống rượu ngày một hao.
              Ly thần giữ bạn thanh tao,
              Tắt lửa rơm những khi nào u mê.
              Ly thần giữ đạo phu thê
              Như pha lê giữa bốn bề bụi bay.
              Ly thần ngự ở bàn tay
              Xin anh đừng để em say một mình
              Một mình dễ vướng nghiệp tình
              Xa chân lỡ bước thình lình... Chia Ly.

              Kim Giang

              Gió cuốn qua đời

              Trao cho em giữ tình anh
              Là trao trái cấm trên cành em ơi
              Dẫu rằng anh ở xa xôi
              Nhưng tim vẫn cứ thả rơi vào lòng
              Em ơi em có nhận không?
              Anh xin trao cả mênh mông biển trời
              Em như gió cuốn qua đời
              Trái tim anh đã không rời gío em

              MM_Ngọc
              _____________________________

              Gío qua đồng trống gío vui
              Em chẳng có bạn tim côi - chán phèo


              BIỆN HỘ

              Xa Sài Gòn chuyến bay đêm
              Trái tim muốn hóa ngọn đèn bên anh.
              Cây còn ghen bóng Hàng Xanh
              Sao còn ghen ánh mắt mình trao nhau.
              Anh về chưa ? Đã về đâu?
              Để thương để nhớ tím màu trang thơ...
              Nếu anh vào đọc Quán Thư
              Đọc thơ em có nghi ngờ tình phai?

              Kim Giang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 18:35:31 bởi KimGiang >
              #37
                KimGiang 16.12.2005 18:34:44 (permalink)
                0
                ROBINSON VÀ THỨ SÁU
                (Họa theo logo Dar Link - 8/3)

                - Rô Bin Sơn bão đời xô mỏi mệt
                Kéo lê tim về chốn ốc đảo xanh
                Chẳng thấy ai kia nên phải độc hành
                Tìm vết cũ cát bụi dành mất dấu!

                - Thứ Sáu nhỏ mỏi mắt chờ lặng lẽ
                Đón trái tim Hoàng Đế của riêng mình
                Có thần dân xin người chớ độc hành
                Đừng mộng biển dễ ba đào sóng đánh...

                Kim Giang
                #38
                  KimGiang 19.12.2005 19:10:18 (permalink)
                  0
                  MỘT NGÀY HẠNH PHÚC

                  Tuổi hoàng kim con gái của em
                  Anh đem cuối đất anh đem cùng trời.
                  Như là đũa phải có đôi
                  Mà lẻ loi giữa bao người, lẻ loi
                  Anh như sao cứ xa vời
                  Em như cây đứng một nơi đợi chờ...
                  Anh về mà ngỡ vẫn mơ
                  Xa xôi lỡ hẹn nên ngờ hôm nay.
                  Một ngày hạnh phúc đủ đầy!
                  Mong đừng ai hỏi thăm ngày lại xa!

                  Kim Giang
                  #39
                    KimGiang 24.12.2005 16:17:41 (permalink)
                    0
                    quote:

                    quote:

                    Xướng:

                    GIẬN THƠ

                    Trời xanh thẳm thắm tuốt màu lơ
                    Trách phận duyên mình chút hận thơ
                    Quá nặng tình trăng dâng nỗi nhớ
                    Đằm đằm nghĩa biển lặng niềm mơ.
                    Đời này xé dở Mai không nối
                    Kiếp tới tương phùng Mối dám ngơ?
                    Biết đó cầm lòng thôi quyến luyến
                    Mà đò mộng ảo vướng vào tơ.

                    Tri Kỷ

                    HOẠ

                    YÊU THƠ

                    Đường thi sao nỡ laị làm lơ
                    Tình tội ở đâu cớ giận thơ
                    Vung bút dăm câu cho đỡ nhớ
                    Buông tay vài chữ gơị lòng mơ
                    Khen ai sáng tạo thơ ngây ngất
                    Kheó vẽ niêm vần phú ngẩn ngơ
                    Vì lỡ yêu thơ nên mới chiụ
                    Ôm trăng mà nhớ nhả mây tơ

                    Nguyễn Khánh Chân


                    NHỚ CHA

                    Cao xanh thảm khốc nhuốm thành lơ
                    Bát nhã Cha đi để sững sờ
                    Đứt ruột nhừ gan đầm lệ nhớ
                    Tan hình vỡ bóng cả trong mơ!
                    Sinh ly Mẹ vọng lòng xuôi đuối
                    Tử biệt con mòng dạ ngất ngơ...
                    Dã khúc con tim quyền quyện luyến
                    Thương hoài Mẹ héo bứt dần tơ!

                    Kim Giang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2005 18:20:28 bởi KimGiang >
                    #40
                      KimGiang 31.12.2005 01:42:26 (permalink)
                      0
                      Bài Xướng số :19


                      19. MỘT THÂN NHÀN
                      Không tiền không nợ một thân nhàn
                      Cười kẻ bôn ba tự buộc ràng
                      Việc nước vắng tôi còn các bác
                      Cơm nhà hết gạo có khoai lang
                      Vểnh râu nghe cóc cho thời tiết
                      Vỗ bụng thành thơ ghẹo xóm làng
                      Trải kiếp nhìn nương dâu hóa bể
                      Trong vòng bĩ cực bước nghênh ngang.
                      LÁ CHỜ RƠI


                      Xin họa MỘT THÂN NHÀN của bác LCR:

                      TRÒ ĐỜI

                      Đừng mơ tưởng hão để tâm nhàn
                      Giữa gió làm cây chớ buộc ràng
                      Nhã ý - Thị phi đời bỉ bác
                      Vô tình - Dẻ dúng bạn lân lang
                      Không người ngó sáng gương trinh tiết
                      Lắm kẻ yêu tỳ vết lỡ làng
                      Sợ kiếp ba đào nghiêng đáy bể
                      Lo đời sóng gió bẻ sang ngang.

                      Kim Giang
                      #41
                        KimGiang 31.12.2005 01:43:43 (permalink)
                        0
                        VỠ MỘNG

                        Muốn nát tan rồi hỡi trái tim
                        Càng mong càng ngóng lại càng im
                        Bao nhiêu luyến nhớ giờ tan lịm!
                        Tiếc bấy công phu đã lặn tìm
                        Có một tình yêu dường muốn chín
                        Muôn vàn cung bậc cứ dâng lên
                        Mây che vỡ mộng trời đông tím
                        Gió trở niềm vui nước nhấn chìm.

                        Kim Giang
                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 05:40:35 bởi Viet duong nhan >
                        #42
                          KimGiang 04.01.2006 19:04:29 (permalink)
                          0
                          quote:

                          quote:

                          Trích đoạn: Triky

                          Xướng:

                          NGƯỜI THƠ
                          (Tặng tri âm)

                          Chẳng dám mà sao cứ ngóng trông
                          Niềm mơ khát cháy bỏng trong lòng
                          Như mây cuốn gió xoay trời mộng
                          Như sóng ôm bờ vặn đáy sông.
                          Kết nghĩa tào khang thành nghiệp sống
                          Kim bằng hạnh ngộ hóa niềm mong!
                          Đa tình kẻ sỹ khơi hy vọng
                          Diễm phúc người văn họa nét rồng.

                          Kim Giang

                          Họa

                          HY VỌNG

                          Họ đã thôi mà bạn nhớ trông
                          Tình thơ nóng bỏng cất riêng lòng
                          Dần dần sẽ lắng tan dần mộng
                          Bỗng chốc sao hòng tát cạn sông!
                          Vui vẻ là mang liều thuốc sống
                          U buồn dễ giết cả mùa đông
                          Trông kìa sắp đến xuân hy vọng
                          Biếc thắm xanh mây quyện bóng rồng.

                          Tri Kỷ


                          Xin họa bài NGƯỜI THƠ của Kim Giang

                          LONG ÐONG

                          Lỡ bước còn chi khắc khoải trông
                          Chân ai dẫm nát cả xuân hồng
                          Dư âm thắm thiết nuôi hoài mộng
                          Bão tố đâu về lộng bến sông
                          Cứ ngỡ thầm yêu tròn kiếp sống
                          Nào ngờ tự ái giết thương mong
                          Hồn thơ rướm máu buồn vô vọng
                          Nức nở long đong bóng Phượng Rồng

                          Vũ kim Thanh

                          HỒ GƯƠM ẢNH

                          Bóng cổ thiên thu vẫn ngự trông
                          Nhịp xưa Thê Húc nối xao lòng
                          Thăng Long một cõi hòa trong mộng
                          Gươm báu thủa nào dựng núi sông.
                          Sóng nước long lanh huyền thoại sống
                          Hồn cây rợp nắng đượm tình mong
                          Người xa Đất Nước mang hy vọng
                          Được thấy Rùa thiêng thấy sắc Rồng.

                          Kim Giang
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 05:39:41 bởi Viet duong nhan >
                          #43
                            KimGiang 05.01.2006 18:24:08 (permalink)
                            0
                            SÂN KHẤU

                            Chỉ buông câu:"Có gì đâu..."
                            Nghe ra, thành sét ngang đầu ngang tai!
                            Bơ vơ trên chặng đường dài
                            Đào thương, kép hát hai vai vỗ về
                            Lúc diễn bi, lúc làm hề
                            Lúc xưng chủ, lúc ngứa nghề làm tôi
                            Cười vui sân khấu cuộc đời
                            Mà sâu thăm thẳm lệ rơi mịt mù.

                            Sông đi đọng lại Tây Hồ*
                            Người xa ta níu câu thơ tâm tình
                            Ta như tiếng nhị độc hành
                            Đơn côi hơn tiếng gãy cành cây khô!
                            Một mình gieo những vần thơ
                            Ươm mầm lưu luyến đợi chờ xuân sang.

                            * Hồ Tây là do sông Hồng chuyển mình để lại.

                            Kim Giang
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 05:48:34 bởi Viet duong nhan >
                            #44
                              KimGiang 07.01.2006 18:19:49 (permalink)
                              0
                              quote:

                              XƯỚNG:

                              TÌM TRI ÂM

                              Mây trắng bay mau đầy khắp trời
                              Dòng sông lặng lẽ mưa giăng khơi
                              Hoa sầu trong chậu thương ngày nắng
                              Chim rũ lồng son tiếc hạ trôi
                              Trách cảnh trái ngang nơi cõi thế
                              Thương mình trôi nỗi phận đơn côi
                              Tri âm chưa ngộ riêng sầu mãi
                              Chỉ biết than cùng với đất trời
                              TULIP


                              Xin họa:

                              CÓ TRI ÂM

                              Cho dù cách biệt mấy phương trời
                              Thấu ruột, tường gan mạch ấy khơi
                              Rũ bỏ tương tư, trời hửng nắng
                              Tìm về mộng đẹp, nước ngưng trôi
                              Bao nhiêu gánh nặng đè nhân thế
                              Có một tri âm đỡ cút côi
                              Chốc lát đâu là...??? Mà mãi mãi
                              Tri âm chẳng giã dẫu xa trời!

                              Kim Giang
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2006 15:41:26 bởi KimGiang >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 106 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9