TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 106 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 05.04.2006 15:41:08 (permalink)
0
XÍ GÁI

Mụ nặn vô tình ngọc hóa trai
Cha cho cái nết mến dân hài
Xuân xanh mái tóc bay thưa thớt
Da nắng thoa màu, mảnh cốt mai
Thị Nở chào thua đôi mắt sếch
Chí Phèo khiếp vía mấy vòng size
Khi chưa gặp gỡ còn thân thiết
Lúc biết kinh hồn chết giấc AI.

Kim Giang
#76
    KimGiang 06.04.2006 13:41:59 (permalink)
    0
    MƠ - ƯỚC

    Trong mơ em thấy anh về bên sóng đôi
    Tay anh như gió đang đùa hong tóc lơi
    Mắt anh say đắm ngợp muôn ánh sao
    Bao nhiêu âu yếm ta bù cho nhau.

    Trong mơ em thấy anh cười rất tươi
    Anh ru em, hát bài ca không lời
    Nhạc tim dâng sóng phát vào không trung
    Bao nhiêu xao xuyến lan trong đất trời!

    Anh ơi! Anh vẫn xa vời rất xa
    Tỉnh mơ nuối tiếc nhớ nhung vỡ òa
    Ước chi có cánh thiên thần bay đêm
    Chấp ngàn khoảng cách anh kề bên em!

    Kim Giang
    #77
      Triky 07.04.2006 18:09:24 (permalink)
      0
      GIÃ BẠN

      Vẫn mong đó chỉ là tiểu thuyết...

      Mà lòng buồn, ra riết nhớ khôn nguôi.

      Chỉ một chặng đường,

      Chỉ một chặng đường thôi.

      Sao với ta như là tất cả?



      Thời gian chơi vơi,

      Không gian chống chếnh,

      Nỗi buồn đặc sánh

      Khi vắng Ai đi tiếp chặng đường đời

      Nhiều lắm quanh ta

      Duy chỉ có một người

      Không có nữa - còn gì là có nghiã?



      So suốt con đường, vẻn vẹn một chặng thôi

      Tính thời gian lại càng ngắn ngủi

      Ta đến cùng nhau

      Chẳng vị cao sang,

      Chẳng vị ngheò,

      Chẳng vì thường tục,

      Chỉ tâm giao.

      11/4/2005
      #78
        KimGiang 08.04.2006 20:17:58 (permalink)
        0
        XAO XUYẾN

        Vui thế hôm nay buổi đẹp trời
        Có lẽ vì anh ở bên đời
        Nên tia nắng mới lung linh thế
        Em gái qua đường rạng rỡ ơi!

        Gió cũng vô tư bắt chước người
        Nắm cành cây nhảy vũ điệu vui
        Xe sau sát cánh xe đi trước
        Chầm chậm bên nhau tiếng xe cười.

        Trời xanh mây trắng như tranh vẽ
        Tạo dáng tiên cùng trẻ dạo chơi
        Còn trông kia nữa sao giống thế
        Cái dáng người bay phía xa xôi.

        Vui với em vui cả đất trời
        Cho dù chưa gặp được tận nơi
        Chỉ qua sóng net mà như đã
        Tận mặt cầm tay ấm lan hơi.

        Tóc sao cứ thấy bồng lên mãi
        Như muốn cất bay tới bên người.
        Dù chỉ thế thôi cũng đủ rồi
        Không gian chìu mến đãi tiệc vui!

        Kim Giang
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 12:33:15 bởi KimGiang >
        #79
          KimGiang 09.04.2006 14:48:32 (permalink)
          0
          Bonghongphale thân mến cảm ơn bạn tới thăm, chia xẻ tâm sự cùng KG. Chúc Bonghong luôn may mắn trên bước đường đời.

          NGƯỜI CHO CON

          Người hiểu con hơn hết
          Là Cha Mẹ của con
          Nếu con bị lạc đường
          Mẹ Cha đau khôn xiết.

          Mẹ Cha ơi con biết
          Người thương con nhường nào
          Sợ con bị cám dỗ
          Luôn bồn chồn dõi theo.

          Dẫu Mẹ Cha còn nghèo
          Hôm mai nhiều vất vả
          Nhưng con rất tự hào
          Giàu có hơn tất cả:
          Là tình thương cho con.

          Kim Giang
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 13:19:35 bởi Huyền Băng >
          #80
            Triky 12.04.2006 19:22:35 (permalink)
            0
            CÙNG TÂM SỰ

            Tuyệt Thế sao nàng gắn chữ ôi
            Làm Tri Kỷ nghẹn tắc hơi rồi
            Thênh thênh xướng họa dòng sông chảy
            San sát trang Đường áng vận trôi
            Nhả ngọc phun châu văng sáng loé
            Buông câu bắt ý vãi vung lời
            Như đời họa xướng muôn ngàn tía
            Ai khổ ai buồn chẳng sướng tôi.
            #81
              motyphu 13.04.2006 10:54:52 (permalink)
              0
              Chưa có điều kiện tạo trang riêng. Cho gửi bài cùng Tri Kỷ nhé.

              XẠO

              Đố chẳng nghiêng xao trước mắt huyền
              Gò thân trói buộc mới là điên
              Thêm tình được vợ tê không muốn
              Nặng nghĩa giàu duyên rứa phải xiềng?
              Nhắn gửi ai còn đang lẻ bóng
              Nghe này bạn chớ giữ niềm riêng
              Thêm nàng bớt gánh tâm càng nhẹ
              Cố vợ nhàn thân - Xạo réo phiền !

              MTP
              #82
                Triky 13.04.2006 13:11:11 (permalink)
                0
                GẶP LẠI

                Mong đêm chóng sáng tới ngày
                Để trông tận mặt bõ ngày ly tan
                Nghe như tiếng vít dây đàn
                Nghe như tiếng gió vượt ngàn trùng khơi
                Hàn huyên bạn hữu ta ngồi
                Nghe hơi thở giữa đất trời mênh mang.
                #83
                  Triky 15.04.2006 13:45:08 (permalink)
                  0
                  RÉT NÀNG BÂN

                  Cành cây kẽo kẹt võng đưa
                  Lời ru: Cái rét... như vừa được ngân
                  Tháng ba đậm rét nàng Bân
                  Nếu anh ở gần khoác áo vai em
                  Tháng ba trời tặng rét thêm
                  Anh xa xôi rét hóa thành vô duyên
                  Đi sáng ấm áo rét quên
                  Tối về cái lạnh bốn bên cợt đùa
                  Hàm răng gõ phách nhặt thưa
                  Tay xe đơ thằng - Chổi bừa nhà nông
                  Tím môi tái cánh hoa hồng
                  Cũng may anh vắng nên không ai cười.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 13:49:28 bởi Triky >
                  #84
                    KimGiang 17.04.2006 11:06:23 (permalink)
                    0
                    TỰ CHÁY

                    Khát vọng, không tàn lửa mũ diêm
                    Thương đau gặt phaỉ quắn răng liềm
                    Ai xuôi vạn lý cùng câu hát
                    Kẻ bước giang hồ giữ chữ liêm
                    Chẳng sánh sao khuê vằng vặc sáng
                    Thua vầng nhật nguyệt khó vây kiềm
                    Con tim tự cháy vì mong để
                    Thắp sáng cho đời - Phận chiếc diêm.

                    KIm Giang
                    #85
                      KimGiang 17.04.2006 14:12:37 (permalink)
                      0
                      NHẮN VỚI NGƯỜI XA

                      Muốn chở, che đều những nắng mưa
                      Cho xuân năm tháng chỉ một mùa
                      Ước sao quay ngược dòng con tạo
                      Hoa thắm, trĩu cành trái đung đưa.

                      Nghèn nghẹn nỗi niềm muốn xẻ chia
                      Kẻ đi người ở - Lệ đời kia
                      Tay mềm xoa vết thương tâm khảm
                      Loét miệng mỗi khi tháng tư về.

                      Đôi bờ ôm mãi khúc sông mê
                      Lúc lở lúc bồi quặn tái tê
                      Lòng người ai nỡ đành tâm để
                      Bến lỡ, thuyền trăng bội tình quê !

                      Kim Giang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 19:33:24 bởi KimGiang >
                      #86
                        KimGiang 18.04.2006 15:58:42 (permalink)
                        0
                        "Tôi như bông gạo rơi rơi
                        Gió ru, gió hát theo đời bay bay. "

                        Kim Giang

                        HOA GẠO

                        Tôi thương em từ dạo
                        Em mới tròn đôi mươi
                        Cũng vào mùa Hoa Gạo
                        Đã bắt đầu rơi rơi…

                        Nhặt cánh hoa đỏ thắm
                        Nâng niu trong bàn tay
                        Cả không gian nín lặng
                        Riêng em - nào có hay…

                        Những chiều xưa hai đứa
                        Thường tha thẩn dạo chơi
                        Mà màu hoa - một thủa
                        Tựa như máu tim tôi…

                        Em hiền ngoan như lá
                        Mướt êm và thơ ngây
                        Tuổi đời trong trắng quá
                        Với bao nhiêu đắm say..

                        Tình tôi đã trao em
                        Em vờ như không thấy
                        Để đường về hoa bay
                        Một mình tôi nhặt lấy…

                        Sao tôi chẳng quen em
                        Vào mùa Hoa Gạo nở
                        Để hoa rơi trước thềm
                        Cho tình tôi dang dở…

                        HoaTiNa

                        Cảm xúc:

                        LOÀI HOA DÂN DÃ

                        Tháng ba cháy một khoảng trời
                        Màu hoa gạo đỏ thay lời nhớ mong
                        Hoa không thứ hạng, thật lòng
                        Yêu thương sâu chuỗi ôm vòng cổ nhau.
                        Có thề có hẹn chi đâu
                        Ơi màu hoa đỏ trong câu hát nào
                        Chỉ bâng khuâng với trời cao
                        "Trời không níu gió cho ngày chị sinh" *
                        "Lí lơi..." mà chứa chan tình
                        Ơi bông "HOA GẠO" * giật mình cho ai
                        Như màu tim đỏ không phai
                        Nuôi hồn bông trắng bay hoài vấn vương.

                        * Nhạc Trọng Đài Thơ Đoàn Thị Tảo
                        * Thơ Hoatina
                        Kim Giang
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 16:00:55 bởi KimGiang >
                        #87
                          Hoatina_hn 19.04.2006 16:03:34 (permalink)
                          0
                          Kim Giang ơi! Hôm nay HoaTiNa qua thăm Giang này…hihi…bài này lấy cảm hứng từ tên Giang, và từ câu Kim Giang nói HoaTiNa thổi “ngược” Kim Giang…



                          Sông Em

                          Ngược dòng sông em – tôi tìm
                          Hương tóc thơm mùi bông bưởi
                          Tìm nơi đầu nguồn - bến cuối
                          Tiếng sóng ru lời trái tim…

                          Ơi! dòng sông em dịu êm
                          Sóng sánh vàng đêm trăng tỏ
                          Cho tôi gửi về nơi đó
                          Chút xuyến xao mùa nước lên…

                          Ngược về từ dòng sông em
                          Tôi tìm dáng chiều tha thướt
                          Thấy em dịu dàng cất bước
                          Nâng tà áo nhẹ nhàng bay…

                          Phải em cho tôi đắm say
                          TIẾNG LÒNG* ai như khúc hát
                          Cho tôi riêng niềm khao khát
                          Ngược dòng sông để tìm em…

                          HoaTiNa
                          * Tên topic của Kim Giang
                          #88
                            motyphu 19.04.2006 20:21:34 (permalink)
                            0
                            BIỂN BẠC ĐẦU

                            Còn anh là biển bạc đầu
                            Đón dòng sông nhỏ oằn đau đổ về
                            Thơ mang nỗi nhớ si mê
                            Cố dằn sâu vẫn bộn bề trào dâng.

                            Dòng sông ào ạt buâng khuâng
                            Sông như nguồn chảy qua lòng nhân gian
                            Vỗ về tiếng nấc lời than
                            Gọi hồn phiêu dạt lang thang trở về.

                            Sông ôm nặng mối tình quê
                            Sông trăn trở mãi lời thề nước non
                            Anh đi tìm tấm lòng son
                            Chẳng được em, chỉ thấy con sông này.

                            Ơi dòng sông lúc vơi đầy
                            Cái duyên đằm cả trời mây ngỡ ngàng
                            Bạc đầu biển nhớ hoang mang
                            Yêu em là biết dở dang tình mình.

                            MTP


                            #89
                              KimGiang 20.04.2006 12:02:39 (permalink)
                              0
                              Hoatina vui lắm khi bạn đến thăm, lóng ngóng quá chẳng có chi tiếp bạn. Mà này chúng mình ở gần nhau đấy, không chừng ra đường đã gặp nhau rồi cũng nên.

                              KHÁCH QUÝ

                              Khách quý chờ mong đã tới nhà
                              Thơ mừng luýnh quýnh chẳng tìm ra
                              Nhìn mưa nhí nhảnh trên nhành lá
                              Thấy mảng mây buồn nhớ Tố Nga
                              "Em vẫn là em" Kiều giáng thế
                              Hoa Hồng chất đượm ngát kiêu sa
                              Mơ sao đấy chẳng là con gái
                              Ước giữ mình còn mãi của ta.

                              Kim Giang
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 12:03:57 bởi KimGiang >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 106 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9