Phan Thiếu gia - Công tử Trà Vinh Chào các Pác !!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 65 bài trong đề mục
Phan_Cuu_Long 31.10.2005 18:14:34 (permalink)
Trời ơi ngó xuống mừ coi
Kẻ đòi chọi gạch, người đòi đánh roi
Phen này chủ chắc chít toi
Thất Sơn tiên nữ coi mòi Hà Đông
Tội nghiệp 2 chú mang gông
Kiếp này xấu số làm chồng 2 cô
Sẵn đây có cái Alô
Nhắn cho 2 chú ở mô thì về
Thuê xe rước, đem về quê
Nhốt vào buồng kín, liệu bề trông coi
Alô 2 chú oài oai...
#31
    Phan_Cuu_Long 31.10.2005 18:19:07 (permalink)

    Trích đoạn: Quynh

    Chào làm quen PCL,


    PCL là dân chơi không sợ mưa rơi,



    mà chỉ sợ tuyết rơi thôi ah'



    Chào Quỳnh ! Hân hạnh đón típ...
    Đang bị 2 tiên nữ Thất Sơn ăn hiếp wé chừng..
    Quỳnh đến thì ngồi chơi, để Công tử ta típ 2 cô tiên nữ Hà Đông !

    Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
    Trà Vinh Công tử chịu chơi như thường
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 23:14:27 bởi Phan_Cuu_Long >
    #32
      BĂNG NGUYỆT 01.11.2005 02:16:31 (permalink)

      Trời ơi ngó xuống mừ coi
      Kẻ đòi chọi gạch, người đòi đánh roi
      Phen này chủ chắc chít toi
      Thất Sơn tiên nữ coi mòi Hà Đông
      Tội nghiệp 2 chú mang gông
      Kiếp này xấu số làm chồng 2 cô
      Sẵn đây có cái Alô
      Nhắn cho 2 chú ở mô thì về
      Thuê xe rước, đem về quê
      Nhốt vào buồng kín, liệu bề trông coi
      Alô 2 chú oài oai...


      Bây chừ công tử tả tơi
      Kiu kíu rúi rít tụi hogn thiệt là...


      Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
      Chà zinh công tử tiêu đời thí thương
      #33
        Tre xanh 01.11.2005 03:07:02 (permalink)
        Bác cũng chào rồng đất xứ Trình DZa, chẳng hay có tài cán gì, nhan sắc thế nào, gia cảnh làm sao mà tự xưng là công tử?????
        #34
          Hoàng Dung 01.11.2005 09:42:08 (permalink)


          Trời ơi ngó xuống mừ coi
          Kẻ đòi chọi gạch, người đòi đánh roi
          Phen này chủ chắc chít toi
          Thất Sơn tiên nữ coi mòi Hà Đông
          Tội nghiệp 2 chú mang gông
          Kiếp này xấu số làm chồng 2 cô
          Sẵn đây có cái Alô
          Nhắn cho 2 chú ở mô thì về
          Thuê xe rước, đem về quê
          Nhốt vào buồng kín, liệu bề trông coi
          Alô 2 chú oài oai...




          À
          Công tử Trà Vinh
          Bị đòn mấy hôm
          Mới vừa lành lặn
          Lại đã ba hoa
          Không biết chua ngoa
          Hà Đông sư tử
          Em nào hung dữ
          mới giữ đặng chồng
          Đừng có nói ngông
          Thế rồi vẫn rứa
          Đem vìa một đứa
          Sư tử mặt nanh
          a à...a, à a à a à a..


          #35
            Phan_Cuu_Long 02.11.2005 00:17:56 (permalink)
            To Tre xanh : Thấy ở bên kia, chưa kịp làm wen, đã chạy vào đây xưng Bác nữa cơ đấy...
            SBC thèm măng chua kìa... còn gì là Tre hông biết...

            Ta đây Công Tử Trà Vinh
            Nói ra chỉ sợ giật mình Tre ơi
            Đốt xiền nấu trứng, ăn chơi
            Vàng vòng, châu báo không nơi chứa nà
            Xỏ xâu, cho trẻ làm quà
            Chơi trò bán quán, nhà nhà thất kinh
            Đẹp chai, cao lớn, thư sinh
            Mỗi tháng từ chối cả nghìn cô nương...
            Đồn ra lại khối người thương
            Thôi thì nói nhỏ : "Tre thương hông nà???"
            #36
              Phan_Cuu_Long 02.11.2005 00:27:10 (permalink)
              To : 2 Sư Tử !

              Hai cô Sư Tử Hà Đông
              Để Qua ở giữa mần chồng chịu hông
              Quả này Qua phải luyện công
              Kẻo 2 Sư Tử mần lông, thì phiền
              Ngày chẳng, ngày lẽ, thay phiên
              Nấu cơm, giặt giũ, mần liền, Qua cưng
              Nghe Qua : Chớ nhảy cà tưng !
              Giành giật, đấu đá, từng tưng, Qua phiền
              Nghĩ xong, chỉ muốn mần liền...
              He he !!!
              #37
                BĂNG NGUYỆT 02.11.2005 04:23:00 (permalink)
                Nghe xong thấy thiệt là..ghiền
                Muốn cho quả đắm , muốn nghiền ra tương
                Hởi chàng công tử đáng thương
                Nhưng chẳng đáng để quý nương này hầu
                Có ngồi 1 chỗ nhai chầu
                Chỉ tay năm ngón chẳng sầu lo toan
                Thiếu dza bếp núc lo tròn
                Trong ngoài ko gọn là mòn cí thân
                Phải còn chăm sóc ân cần
                Biết đâu tui sẽ (cho) lên dần chức ngay
                Còn hong thì bước ga ngoài
                Ở đây bốn tướng xoè bài chút coai

                #38
                  SBC 07.11.2005 16:37:59 (permalink)
                  Công tử chà dinh sợ oai các nương ở đây rùi hay sao á, lặn biệt tăm ko nổi lên luôn
                  #39
                    Phan_Cuu_Long 09.11.2005 00:22:22 (permalink)


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Nghe xong thấy thiệt là..ghiền
                    Muốn cho quả đắm , muốn nghiền ra tương
                    Hởi chàng công tử đáng thương
                    Nhưng chẳng đáng để quý nương này hầu
                    Có ngồi 1 chỗ nhai chầu
                    Chỉ tay năm ngón chẳng sầu lo toan
                    Thiếu dza bếp núc lo tròn
                    Trong ngoài ko gọn là mòn cí thân
                    Phải còn chăm sóc ân cần
                    Biết đâu tui sẽ (cho) lên dần chức ngay
                    Còn hong thì bước ga ngoài
                    Ở đây bốn tướng xoè bài chút coai

                    Ái chà Nguyệt lạnh như Băng
                    Ăn chầu, nhổ toẹt, đang hăng xoè bài
                    Quả này phá sản có ngày
                    Tớ lên làm chủ, ta đày chít luôn
                    Ân cần chăm sóc kẻo buồn :
                    Sáng ra xúc miệng, tương luôn 10 hèo
                    Quét nhà, giặt giũ, tắm heo
                    Trưa ăn qua quít, cấm leo lên giường
                    Chiều về ta thấy nếu thương
                    Mới cho vô ngủ, kiếm đường đỡ thân
                    Nghĩ xong cứ thấy lâng lâng...
                    He he !!!
                    #40
                      Phan_Cuu_Long 14.11.2005 23:59:59 (permalink)
                      Chiều nay vận tốt, ăn bài
                      Về nhà tắm rửa, áo cài cái nơ
                      A còng, dạo kiếm gái tơ
                      Gặp ngay người đẹp ngơ ngơ ngoài đường
                      Động lòng Công tử thấy thương
                      Tấp vào hỏi chuyện, kiếm đường làm quen
                      Té ra em bị vận đen
                      Người tình Quách Tĩnh bệnh hen, liệt giường
                      Lại thêm ăn cá mắc xương
                      Giờ nằm bệnh viện có đường đi die
                      Gặp chàng công tử đẹp giai
                      Chả bù họ Quách, kém tài, nghèo xơ
                      Cuối năm thanh lý tên khờ
                      Qua đầu năm mới sang nhờ Thiếu gia...
                      #41
                        Phan_Cuu_Long 07.12.2005 22:56:07 (permalink)
                        Ngủ chi ? Trời mới chiều mà !
                        Hai ta đi dạo tà tà phố đêm
                        Mơ chi ? lòng thấy buồn thêm
                        Tiếng em hơi thở ... còn êm hơn nhiều ...
                        Người xe, như nước dập dìu
                        Bên em hỏi nhỏ : Có yêu không nào ?
                        Mắt em lóng lánh vì sao :
                        Anh còn hỏi nửa ... cho out tức thì !
                        Biết rồi, mà hỏi làm chi ?
                        Anh rằng : Thì biết nhưng vì ... muốn nghe
                        Bổng đâu kít ... một chiếc xe
                        Tông vào 2 đứa ... ò e ... xe Hồng
                        Giật mình em tỉnh giấc nồng
                        Mới hay mọi chuyện, hú hồn ... giấc mơ !
                        #42
                          Phan_Cuu_Long 07.12.2005 23:08:20 (permalink)
                          Gió đông lạnh cóng bàn tay
                          Đút vào 2 túi ... mới hay ... mất rồi !
                          Oái ! sao cái đó không rời ?
                          Mà giờ lép xẹp ... ối trời ... chít Tui !
                          Hai bên chỉ có 2 đùi
                          Cái kia đâu mất ... ngậm ngùi xót xa !

                          Chẳng là mới lĩnh chiều qua
                          Nhớ kỷ đút túi, lấy ra hồi nào ?
                          Á à ! đã nhớ ... thở phào ...
                          Tối qua quá bốc, nhảy vào quán bia ...
                          #43
                            Ct.Ly 08.12.2005 00:18:12 (permalink)
                            #44
                              Phan_Cuu_Long 08.12.2005 18:15:21 (permalink)


                              Trích đoạn: ct.ly

                              Công tử Trà Dzinh ghê quá nha
                              Vào đây, kể chuyện quá ba hoa
                              Mùa đông, cái khố làm sao xuể
                              Thấy tội cho ai, đứng nói quàng


                              Cho hỏi thăm Công ty yêu dấu chấm có shop quần áo hông dạ, bán cho tui cái khố mới mới một tý, cái khố này rách quá oài !
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 65 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9