Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 21 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 24.09.2016 23:18:35 (permalink)
0
 
 
 
Bình Yên Của Riêng Em

Có một ngày
Em lơ đễnh trước lời khen
Của gã trai đẹp ở nơi quán nhạc
Em hôm qua và hôm nay đã khác
Chẳng phí thì giờ cho những vu vơ

Có một ngày
Em thôi viết những bài thơ
Chất ngất oán hờn sầu muộn thương nhớ
Nơi trái tim vừa mới khe khẽ nở
Đóa hướng dương tên hy vọng niềm tin

Có một ngày
Em đứng nhìn ái tình
Như trò cút bắt của đám trẻ nít
Chẳng mơ nữa hoàng tử trong cổ tích
Trăm năm chỉ yêu duy nhất một người

Đêm...
Nhìn con thơ đang say ngủ mỉm cười
Nghe lòng bình yên sau bao giông tố
Chợt nhận ra
Hạnh phúc này không có chỗ
Cho những phù phiếm mây gió chen vào.
 
Song Nhi
 
 r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2016 11:14:19 bởi Huyền Băng >
sgecstasy 27.09.2016 03:55:48 (permalink)
0
Mộng Du

Tôi đi tìm
Hạt mưa rơi
Thấy trên ngọn cỏ
Chói ngời giọt sương
Biết là giả tạm vô thường
Mà sao vẫn thấy miên trường nỗi đau

Tôi đi tìm
Nắng phai màu
Thấy trên xác lá
Trái sầu rụng rơi
Muôn trùng sóng vỗ xa khơi
Nghe kinh Bát Nhã thấy đời hư không

Tôi đi tìm
Cuối dòng sông
Thấy trên ngọn lúa
Đòng đòng chết khô
Nằm mơ thấy bóng ngựa thồ
Chiếc xe thổ mộ đường vô cõi buồn

Tôi đi tìm
Mắt lệ sa
Thấy mình trở lại
Hiên nhà ấu thơ
Mẹ không còn đứng trông chờ
Bằng lăng tím ngát câu thơ cạn lời

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2016 12:23:26 bởi sgecstasy >
songnhi 29.09.2016 23:43:23 (permalink)
0
 
 
Mơ Ngày Nỗi Buồn Hóa Ngọc Châu

Có đôi lúc thấy mình như lá cỏ
Dẫu mưa nắng vẫn bình thản đâm chồi
Mặc cuộc đời ném vào bao sóng gió
Vẫn chưa một lần khuất phục buông xuôi

Có đôi lúc thấy lòng như cổ thụ
Đứng lặng im giữa hoang vu rừng già
Chẳng quan tâm đầu thu hay cuối hạ
Mùa đến rồi mùa lại đi, thế thôi

Có đôi lúc nghe tâm hồn chai đá
Vô cảm trơ lì trước những yêu thương
Trăm năm ư? Và rồi sau tất cả
Ai người qua được hai chữ vô thường

Thôi thì cứ ôm trái tim trầy xước
Chôn vào tận cùng huyệt lạnh thẳm sâu
Hão huyền mơ như loài trai đáy nước
Có một ngày nỗi buồn hóa ngọc châu

Song Nhi
Sep 29, 2016
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2016 23:49:23 bởi songnhi >
songnhi 01.10.2016 23:28:56 (permalink)
0
 
 
 
Hẹn Cùng Mùa Thu

Trót hò hẹn
Với mùa thu
Nên hoài níu kéo cho dù
Đông sang

Lẻ loi một đóa cúc vàng
Đang sầu héo úa bên hàng giậu thưa
Như ta đã mấy mùa mưa
Ngóng trông chờ đợi người xưa quay về

Biết rằng mình thật u mê
Khi tin vào những câu thề gió bay
Mỏng manh năm ngón bàn tay
Dệt đan một bó tầm gai ái tình

Câu thơ khắc khoải thương mình
Hay là dâng tặng cho hình bóng xa
Tháng mười tuyết trắng la đà
Phủ giăng băng giá hiên nhà lạnh căm

Trót cùng Thu hẹn trăm năm
Lòng nào mà nở ôm cầm theo Đông

Song Nhi
Oct 1, 2016

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 12:14:05 bởi Nguyệt Hạ >
ThanhThanhsingle 02.10.2016 08:08:35 (permalink)
0



Vu vơ nỗi buồn
 
Nỗi buồn mà được vu vơ
Tăng thêm suy tưởng trông chờ điều chi ?
Không gì có được tức thì
Thời gian nỗ lực hoặc thi với đời
Vui đầy, buồn tủi chóng vơi
Người thường thong thả ngắm trời ước mong
Bao nhiêu sâu thẳm trong lòng
Tự mình bộc bạch thẳng cong tỏ tường
Giận, mừng, quý trọng, tình thương
Cuộc sống thật, ảo bình thường tự nhiên
Dù cho tạo hóa đủ miền
Vẫn luôn giữ vững mái hiên chính mình
Nhiều lắm nan giải linh tinh
Lần mò theo bước bóng hình thực, hư
Làm người đôi lúc chần chừ
Dừng lại hay tiếp riêng tư, chung phần ?
Có khi cần phải đo, cân
Thời gian, hiện vật bao lần tiêu hao ?
Những lúc cảm xúc dâng trào
Khó ngăn, kềm chế, ngân cao hát tuồng
Xãy ra sự việc tuồn luôn
Theo đời ngẫm nghĩ vu vơ nỗi buồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2016 08:25:49 bởi ThanhThanhsingle >
songnhi 05.10.2016 23:33:00 (permalink)
0
ThanhThanhsingle



.....

 
Chào ThanhThanhsingle,
Xin vui lòng đừng post thêm bất cứ cái gì vào những topic của tôi nữa. Thành thật cám ơn. 
 


songnhi 05.10.2016 23:37:10 (permalink)
0
 
 
 
Thu Viết Cho Người
 
Chẳng đành lòng đổ lỗi tại mùa thu
Cúc Họa Mi ôm mặt rưng rưng khóc
Đông mới vừa về bên kia con dốc
Tuyết đã vội vàng nhuộm trắng hoàng hôn

Lòng hỏi lòng níu giữ hay vùi chôn
Chút xao xuyến nụ hôn đầu khờ dại
Người ra đi và người không trở lại
Mặc ta đợi trong tuyệt vọng nhớ thương

Chắc thu cứ mãi say đắm sắc hương
Những Lan, Hồng, Mai, Huệ màu tím đỏ
Lãng quên rồi Cúc Họa Mi bé nhỏ
Khắt khoải chờ giữa đồng cỏ hoang vu

Có thể là anh cũng giống như thu
Vô tâm lãnh đạm và nhiều hờ hững
Nên đâu thấy bao tháng năm em đứng
Lẻ loi buồn, bên lề một tình yêu.
 
Song Nhi
 
 
 
 
 
 
 
 

songnhi 08.10.2016 00:02:07 (permalink)
0
 
 
 
Được Một Lần Hóa Mây Trắng Bay Đi

Cũng có thể mình nghèo nàn qúa đỗi
Nửa đời trôi không mua nổi mảnh tình
Hoàng hôn gió lạnh cợt đùa tóc rối
Lối đi về trắng xóa những điêu linh

Cũng có thể kiếp trước mình gây tội
Giờ sinh ra để trả nợ lỗi lầm
Nên thế giới của mình toàn đêm tối
Hun hút buồn tựa vực thẳm nghìn năm

Cũng có thể do mình nhạt nhòa qúa
Như ảo ảnh không hiện diện giữa đời
Trên phố đông trăm triệu người hối hả
Chẳng ai nhìn thấy giọt lệ mình rơi

Cũng có thể từ lâu rồi quen sống
Trong vỏ bọc chật chội và bó ghì
Nhốt giam mình bằng giáo điều sáo rỗng
Cam chịu, hy sinh luôn phải khắc ghi

Để bao chiều mình tự mình huyễn hoặc
Được một lần hóa mây trắng bay đi

Song Nhi
Oct 7, 2016
 
 
 R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 12:16:25 bởi Nguyệt Hạ >
sgecstasy 10.10.2016 07:49:44 (permalink)
0
Bài thơ viết cho mùa thu của Song Nhi.


Hò Hẹn Với Mùa Thu 

Em hò hẹn
Với mùa thu
Vàng cây lá
Trắng sương mù đợi ai
Hình như
Có tiếng thở dài
Hiên nhà vạt nắng
Chiều phai nhớ người

Mấy mùa mưa
Đã qua rồi
Mà người như gió
Xa xôi cuối trời
Bàn tay chải
Sợi tóc rơi
Tóc thề em chải
Rối bời vì anh

Bên bờ giậu
Góc vườn trưa
Cúc vàng héo úa
Người chưa quay về
Trách mình
Sao mãi u mê
Tin vào câu nói
Hẹn thề ngày xưa

Tầm gai
Một bó ái tình
Dệt đan thương nhớ
Bóng hình xa xăm
Bài thơ
Em viết cho mình
Thuyền anh có chở
Theo tình trăm năm

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2016 15:16:26 bởi sgecstasy >
songnhi 15.10.2016 00:17:27 (permalink)
0
 
 
 
Giá Mà Giết Chết Được Thơ

 Giá mà giết chết được thơ
Trái tim chắc bớt mộng mơ những điều
Không còn cảm thấy cô liêu
Đa sầu tiếc nuối lúc chiều dần phai

Giá mà quay ngược tháng ngày
Nhiều khi đã chẳng chia tay đôi đường
Để giờ lòng mãi nhớ thương
Một thời luyến ái yêu đương chúng mình

Giá mà uống cạn một bình
Rượu cay men đắng thì tình sẽ quên
Nay đâu  thầm gọi cái tên
Trong đêm quạnh vắng giữa mênh mông sầu

Giá mà ....
Thôi !!!
Được gì đâu
Thời gian như nước dưới cần vẫn trôi

Mong chi nữa. Chuyện chung đôi
Gương xưa đã vỡ tan rồi. Từ lâu

Song Nhi
Oct 14, 2016
 

songnhi 21.10.2016 23:53:40 (permalink)
0
 
Này Tôi Ơi...
 
Này tôi ơi cứ bình tĩnh mà sống
Thản nhiên xanh như cỏ dưới chân đồi
Đời thênh thang mênh mông và trải rộng
Đường mình chọn, thì mình cứ đi thôi

Này tôi ơi, đừng quan tâm thiên hạ
Ghét hay thương rồi mình có được gì
Cứ mạnh bước dẫm lên trên tất cả
Thói tị hiềm cùng những điều thị phị

Này tôi ơi đừng yếu đuối ngồi khóc
Trước cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời
Loài nhộng kia chịu trăm ngàn khó nhọc
Mới hóa thành cánh bướm bay giữa trời

Phải luôn luôn biết trân trọng bản thân
Bởi thời gian vô tình trôi nhanh lắm
Chẳng ai có thể được hai lần tắm
Trên dòng sông tên thanh xuân kiếp người

Đừng bao giờ, cho phép mình chìm đắm
Trong nỗi buồn lâu quá nhé. Tôi ơi….

Song Nhi
 
 
 


sgecstasy 23.10.2016 05:53:25 (permalink)
0
Mỏi Cánh Chim Bay

Mỏi cánh chim bay trời viễn xứ
Thềm thu lá rụng ở trên sân
Đường xa vạn dặm em đâu thấy
Nỗi nhớ trong tôi thật rất gần

Phố xưa mây có còn lãng đãng
Em có còn mong đợi mùa sang
Quê người trôi dạt tôi phiêu lãng
Rừng thu cây đổ lá trên ngàn

Đôi bờ cách trở thu mênh mông
Sông xa tiếng sóng nghe chạnh lòng
Thuyền mơ em đậu bến hạnh phúc
Dặm trường tôi chỉ thấy hư không

Biết em còn nhớ người năm cũ
Mộng sầu tôi gởi cánh chim bay
Mùa thu chắc đã vàng hoa cúc
Ngôn ngữ buồn thơ vẫn còn đây

sgecstasy
songnhi 23.10.2016 23:46:55 (permalink)
0
 
 
 
Mai Ta Về

Mai về làm một chiếc lá
Chờ nghe tiếng gió giao mùa
Mặc cho người trong thiên hạ
Quay cuồng tranh chuyện hơn thua

Mai về làm nước trên sông
 Xuôi dòng ký ức tuổi thơ
Sống lại một thuở mơ mộng
Thời con nít lắm dại khờ

Mai về học câu buông bỏ
Lãng quên đi những vui buồn
Thả hết hờn oán theo gió
Cửa thiền ngồi nghe tiếng chuông

Mai về làm thân bụi cát
Như trăm năm xa xưa nào
Kệ thế nhân bao đổi khác
Riêng ta lòng chẳng xuyến xao ̣

Mai về ....
Nhưng biết '' mai nào? ''
Khi đa đoan cứ buộc vào truân chuyên
Chỉ vì hai chữ
Hữu duyên
Mà hoài lạc bước giữa miền bão giông

Song Nhi
Oct 23, 2016
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2016 00:37:38 bởi songnhi >
sgecstasy 24.10.2016 06:52:49 (permalink)
0
Phố Cũ

Dẫu cho đi hết trên mặt đất nầy
Vẫn mơ ước được trở về con phố cũ
Có thể bơi ngược lại dòng thời gian
Cũng sẽ theo mùa nước lũ trôi về

Bờ xe nước ngày xưa không còn nữa
Vẫn còn đây, hàng phượng vĩ mùa hè
Sông Trà Khúc nước cạn nguồn trơ bãi
Đứng bên cầu mà nhớ lại tuổi thơ

Dẫu cho tháng năm xóa mờ Thành Ϲổ
Và những con đường đã đổi thay tên
Bạn bè cũ, ngôi trường xưa, ngày đó
Chuyện vui buồn còn nhớ mãi không quên

Đêm trăng sáng, Thu Xà miền quê mẹ
Chiều sông Thương, em tôi bỏ đi xa
Trưa Thạch Bích, mùa xuân về thăm mộ
Ngày La Hà, đạp xe đạp theo ba

Dẫu cho đi hết một cõi trăm năm
Vẫn thương nhớ quê hương mình một thuở

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:28:52 bởi sgecstasy >
songnhi 25.10.2016 00:35:21 (permalink)
0
 
 
 
 
Có Những Ngày

Có một ngày nhận ra mình đã già
Sau bao năm tháng bôn ba xuôi ngược
Trái tim bây giờ chai sạn trầy xước
Trơ lì trước những lãng mạn yêu đương

Có một ngày đi đến cuối con đường
Mới biết hạnh phúc chỉ là ảo ảnh
Lời chia ly như nhát dao sắc lạnh
Giết chết tình giữa buổi chiều mưa rơi

Có một ngày đôi chân mõi rã rời
Cần nơi an lành để mà trú ẩn
Thế giới bao la mênh mông bất tận
Vẫn không có chỗ dành cho riêng mình

Có một ngày ngồi vẽ nét môi xinh
Lên chiếc mặt nạ da người hoàn hảo
Chợt thấy trong gương, bóng cười cợt bảo
Sống giả bao năm cảm giác thế nào?

Có một ngày chẳng rõ tại vì sao
Cứ cấu cào hoài vết thương đã cũ
Để những xót xa từ lâu yên ngủ
Theo gió đến tìm trong đêm gầy hao

Có những ngày ....
Dưng không mình tự làm cho mình đau

Song Nhi
Oct 25, 2016
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 21 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9