Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 311 bài trong đề mục
sgecstasy 23.12.2016 06:48:41 (permalink)
0
Tâm Khúc

Những con chữ ngu ngơ chẳng vần điệu
Đứng cạnh nhau lạc lõng thành bài thơ
Chúng ta sống nửa đời bỗng chợt hiểu
Vì sao không cùng chung một giấc mơ

Sự hiện hữu phải chăng là cuộc sống
Mênh mông vô hình tướng hóa hư không
Tri thức đối diện mười phương gió lộng
Kiến ngã nhân gian chợt lạnh buốt lòng

Hạnh phúc đẹp giống như cái bánh vẽ
Dối gian cùng nhau tô điểm sắc hồng
Giọt nước mắt rơi xuống trong thầm lặng
Ta và người kết hợp của khoảng không

Nỗi buồn đếm mãi trái tim hóa đá
Đem tháng ngày góp lại thành năm
Đồng sàn thức giấc nhìn nhau thấy lạ
Dị mộng kia ai trăn trở chỗ nằm

sgecstasy
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2017 17:35:51 bởi Ct.Ly >
songnhi 26.12.2016 13:14:56 (permalink)
0
 
 
 
Ngoại Đừng Già Nữa Được Không?
 
Con chẳng lớn nữa
Ngoại đừng già thêm có được không?
Để những lúc thấy thất vọng vì cuộc sống
Lại được ngoại xoa đầu dịu nhẹ bảo ban

Ở một nơi vào những chiều mưa tan
Chái bếp nhỏ vương đầy mùi khói
Ngoại chắt chiu yêu thương vào bát cơm nóng hổi
Tô canh rau tập tàng
Cùng mẻ cá kho vội
Đơn sơ mà chứa đầy vị ngọt quê hương

Con đã đi qua hàng trăm nẻo đường
Đặt chân lên bao phố phường, đô thị
Ăn đủ những thứ sơn hào hải vị
Nhưng chưa khi nào con thấy vui, ngoại ơi...

Từ lâu rồi con đã đánh rơi nụ cười
Sau bao năm bôn ba nơi xứ lạ
Trái tim chừ chai sạn như sỏi đá
Lăn vô định giữa lạc loài mênh mông

Nếu có một điều ước, con cầu mong
Ngoại ơi, xin đừng bao giờ biến mất
Để mai này những lúc buồn đau chất ngất
Con lại chạy về ôm ngoại khóc như xưa

Con chẳng thèm lớn nữa
Ngoại đừng già đi được không?

Song Nhi
 
 
 

songnhi 31.12.2016 22:54:55 (permalink)
0
 
 
Bước Qua Dở Dang

Đêm nay ngồi tiễn đưa năm cũ
Nhờ gió thổi tan những muộn phiền
Ưu tư chẳng đến giữa giấc ngủ
Hai chúng mình hết rồi chữ duyên.

Lược thời gian chảy trên tóc rối
Lơi bàn tay rơi vỡ khối tình
Trả cho anh lời gian lời dối
Em trở về làm lại chính mình.

Yêu dấu bây giờ tựa lá úa
Đừng giả vờ tiếc nuối mà chi
Nếu anh chẳng còn thương em nữa
Ừ thì anh hãy cứ bước đi.

Xòe bàn tay em đón tia nắng
Mở cửa tâm hồn chào bình minh
Hình như từ xa xôi hoang vắng
Khẽ thức giấc một nụ yên bình.

Ngoài kia trời đất thênh thang rộng
Mùa dẫu đẹp rồi mùa cũng sang
Em sẽ lại yêu đương mơ mộng
Khi mỉm cười bước qua dở dang.

Song Nhi
 
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2017 16:45:23 bởi Ct.Ly >
songnhi 03.01.2017 23:59:16 (permalink)
0
 
 
 
Tương Tư

Người ta nói với em rằng
Sầu nào sánh được cho bằng tương tư
Tình mong manh thể tựa như
Khói sương ảo ảnh đến từ cõi mơ

Nồng say tựa sóng vỗ bờ
Cũng đành câm nín giả vờ như không
Biết vô vọng. Biết phí công
Vẫn hoài sớm tối chờ mong bóng hình

Người ta nói có thứ tình
Lặng im giết chết tim mình tháng năm
Là khi thương nhớ âm thầm
Một ai đó ở xa xăm cuối trời

Khổ đau nhất của kiếp người
Yêu mà chẳng thể suốt đời bên nhau
Hão huyền ôm mộng mai sau
Tơ hồng chỉ thắm buộc vào đôi tay

Người ta nói triệu đắng cay
Không sánh nổi.  Nửa canh dài tương tư

Song Nhi
Jan 3,2017
 
 
 
 

sgecstasy 11.01.2017 05:13:12 (permalink)
0
Yêu Anh Mà Em Phải Khóc

Em đi ngược chiều gió
Vấp ngả về phía không anh
Như chiếc lá lìa cành
Có thể nào tình yêu không thật

Có thể nào em quên được anh 
Như quên bài hát cũ lâu rồi không hát 
Có thể nào anh thôi lang bạt 
Trở về bên em 
Như dòng sông nhỏ chảy quanh đời 

Yêu anh mà em phải khóc 
Em không hiểu mình nữa 
Sợi giây vô hình ràng buộc chúng ta 
Em vùng vẫy nhưng không thể thoát 

Có thể nào em thôi yêu anh 
Như chưa hề yêu anh bao giờ hết 
Tình yêu như cái chết 
Như cơn bão đi qua 
Để lại vết thương lòng 

Yêu anh mà em phải khóc 
Huyền hoặc như bóng đêm 
Anh nồng nàn hơi thở 
Phủ xuống đời em

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2017 15:05:24 bởi sgecstasy >
songnhi 12.01.2017 22:47:14 (permalink)
0
 
 
Hãy Cứ Là Em

Ừ thì, hãy cứ là em
Thế nhân thương - ghét
Chớ thèm bận tâm
Đời người một kiếp trăm năm
Ai chưa gặp lúc lỡ lầm phạm sai

Ái tình,
Canh bạc rủi may
Nhiều khi thua trắng đôi tay.
- Chuyện thường -
Làm sao phân biệt tỏ tường
Đá vàng hay chỉ mật đường bướm ong

Bỏ buông quên lãng cho xong
Vùi chôn giấc mộng viễn vông xa vời
Không tranh thua thắng với đời
Ta về đóng cửa mặc thời gian trôi

Kệ ai,
Mong nhớ xa xôi
Mình thương lấy chính mình thôi.
Chả cần

Không quen biết. Chẳng nợ nần
Đừng lơi lã những xa gần gió mây

Song Nhi
Jan 12, 2017
 
 r
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 07:28:44 bởi Huyền Băng >
songnhi 09.02.2017 22:07:37 (permalink)
0
 
 
 
Một Ngày...
 
Một ngày đưa tay chạm tuổi
Mới hay đã nửa kiếp người
Sau bao tháng năm rong ruỗi
Chừ nghe chân mỏi rã rời

Một ngày ngồi soi bóng nước
Tự dưng mình thấy thương mình
Đâu rồi dung nghi thuở trước
Môi mắt rạng ngời thắm xinh

Một ngày đi qua phố cũ
Bâng khâng nhung nhớ bóng hình
Yêu dấu từ lâu chết rũ
Tim còn thương mãi . Hỡi tình

Một ngày nhìn theo tia nắng
Hấp hối lịm tắt trong chiều
Ngộ ra sự thật cay đắng
Đời mình vui ít buồn nhiều

Một ngày nghe những tiếng chuông
( Mơ hồ từ cõi không tên )
Hận oán. Thôi, xin buông xuống
Khép mi ru hồn lãng quên

Song Nhi
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2017 12:48:36 bởi Nguyệt Hạ >
sgecstasy 12.02.2017 06:39:23 (permalink)
0
Chạm Tuổi

Đưa tay
chạm tuổi mới hay
Ta, người rong ruổi
vòng xoay kiếp người
Bàn chân
mệt mỏi rã rời
Nửa đời qua vội
bên trời vọng âm
Hạt mưa
rơi xuống lặng thầm
Giữa khô cạn
nảy hạt mầm ước mơ
Tháng hai
hoa nở đợi chờ
Đón mùa xuân tới
câu thơ gởi đời

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 08:07:28 bởi sgecstasy >
songnhi 24.02.2017 14:30:53 (permalink)
0
 
 
 
Đêm Lạnh

Ta rót vào hồn ta chén lạnh
Cho đêm buồn lạc giữa mênh mông
Từ sâu thẳm sầu dâng hai nhánh
Yêu với hận đan mắc song song

Người đã đi sau chiều ly biệt
Bao kỷ niệm vứt bỏ bên đường
Người bội bạc. Ừ, thì ta biết
Mà chẳng thể bắt tim ngừng thương

Nên ta cứ tự mình huyễn hoặc
Bằng phù phiếm mộng ảo u mê
Tin mai này sẽ có khoảnh khắc
Người hồi tâm chuyển ý quay về

Đêm nay, lại một đêm thao thức
Đợi chờ trong tuyệt vọng lẻ loi
Cố dối lòng chối bỏ sự thật
Người đã quên lãng ta lâu rồi

Song Nhi
Feb 24, 2017
 
 

sgecstasy 26.02.2017 07:55:13 (permalink)
0
Tháng hai, trời đầy nắng nhưng đêm lại lạnh buốt.
Câu thơ buồn cũng lạnh theo đêm.

Lạnh

Lạnh cõi trăm năm
lạnh chỗ nằm
Từ trong sâu thẳm
lạnh xa xăm
Câu thơ kỷ niệm
lạnh nhung nhớ
Rét buốt trong hồn
giá lạnh căm

Tháng hai thao thức
lạnh đêm trường
Bay buồn khói thuốc
lạnh vấn vương
Nửa vầng trăng lạnh
sầu nghiêng ngả
Gió thổi bên trời
lạnh khói sương

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2017 07:58:50 bởi sgecstasy >
songnhi 28.02.2017 14:46:44 (permalink)
0
 
 
Ta Gặp Lại Ta
Vô tình ta gặp lại ta
Đằng sau mặt nạ rất là xinh tươi
Chẳng còn những nét môi cười
Hồn nhiên rạng rỡ của thời thanh xuân

Hình như có rất nhiều lần
Ta quên mình đã sắp gần .... mươi
Đi qua hết nửa kiếp người
Trái tim khô cạn biếng lười yêu thương

Vô tình một tối soi gương
Dưng không bỗng thấy chán chường vây quanh
Chỉ vì hai chữ lợi danh
Cố hương từ tạ trở thành thiên di

Để rồi sau những chuyến đi
Lối về quê cũ rồi thì... trót quên
Như thuyền không bến lênh đênh
Đời ly khách chẳng tuổi tên, nhạt nhòa

Đêm nay ta gặp lại ta
Trong câu lục bát buồn da diết buồn
 
Song Nhi
 
 
 


songnhi 04.03.2017 01:01:42 (permalink)
0
 
 
 
Thế Giới Yên Bình Của Riêng Tôi

Anh ở lại cùng phố của anh đi
Xênh xang người xe áo quần lộng lẫy
Tôi trở về cùng đồng ruộng vườn rẫy
Tìm lại chính mình một thuở xa xưa

Anh cứ ở lại vui say đón đưa
Mắt xanh tím cùng vòng tay lơi lả
Lời yêu hợt hời đổi trao vội vã
  Trò mật hương của ong bướm bên đường

Tôi về tìm lại nụ cười hồn nhiên
Ngày nào vì anh trót đem đánh đổi
Trao yêu thương để nhận lãnh giả dối
Ngây thơ tin lời phù phiếm anh trao

Tôi trở về xóa bỏ hết buồn đau
Ngồi lặng im nghe tiếng chuông thiền định
Quên lãng anh học lấy một chữ '' Tịnh''
Trong thế giới yên bình của riêng tôi

Song Nhi
Mar 3, 2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2017 01:07:55 bởi songnhi >
sgecstasy 05.03.2017 08:37:46 (permalink)
0
Mưa Tháng Ba

Trời không nắng
Cái lạnh như được tăng thêm
từ những viên nước đá lạnh
trong tách cà phê đen
Gió thổi phần phật trên tấm bạt
che mưa, che nắng
che luôn khoảng trời
mây trắng bay

Tháng ba mưa
Lạnh thoát ra từ hơi thở
Chợt thấy buồn bã
Lạnh giữa trưa
Tê cóng ngón tay
Điếu thuốc lá
Tàn tro rơi
đốt cháy ngày

Trời không nắng
Tôi ngồi quán vắng
Buồn không đếm được
Những sợi tóc bạc trên đầu
Mây trôi về đâu
Thời gian ở lại nơi này
Có lẽ nào thôi cũng đành

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2017 04:06:12 bởi sgecstasy >
songnhi 10.03.2017 00:28:54 (permalink)
0
 
 
Bình Tĩnh Sống
 
Đời vốn dĩ đầy lọc lừa giả trá
Thì em ơi, hờn trách để làm gì
Lạ thành quen. Quen rồi lại thành lạ
Trước sau cũng người dưng có khác chi
 
Xiềng xích tình vốn nặng nề em ạ
Nên nhiều khi hai người chẳng thể mang
Phải kéo thêm kẻ thứ ba xa lạ
Cho vở tuồng, bội bạc được rộn ràng
 
Lòng thiên hạ muôn đời lắm sâu hiểm
Không thể nào biết trước để đo lường
Ghét - thương của họ cũng rất phù phiếm
Hôm nay bạn. Mai kẻ thù. Chuyện thường
 
Thì cần gì phải bận tâm em nhỉ
Cứ thản nhiên dẫm lên những thị phi
Thích thêm bớt đơm đặt. Tùy ý...
Mặc kệ họ. Bình tĩnh sống. Vậy đi
 
Ta vốn dĩ sinh ra từ bụi cát
Đời là cõi tạm nên cứ rong chơi
Để mai kia khi trở về sa mạc
Không hối tiếc từng một kiếp làm người
 
Song Nhi
Mar 10, 2017
 
 
 


sgecstasy 12.03.2017 06:10:17 (permalink)
0
Phiền Não

Phiền não tức bồ đề
Gần mà xa diệu vợi
Cái khoảng cách mong manh đó
Sân si dứt bỏ không đành
Nắm giữ tưởng là có
Mở ra hóa thành không
Giữa bàn tay chỉ là mộng
Tất cả đổi thay như lòng

sgecstasy
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9