Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 09.08.2014 01:50:30 (permalink)
0
 
 
Bài thơ cho Taj Mahal
 
Nhớ nhung nào luân chuyển nơi trái tim quân vương
Mahal Mumtalz người đàn bà hạnh phúc nhất trần thế
Được yêu thương trọn đời là điều không dễ
Vậy mà nàng vẫn hoài bất diệt trước thời gian

 Đá cẩm thạch , trắng tựa mảnh khăn tang
Giăng phủ cõi lòng Shah Jahan băng giá
Ngai vàng cùng ngàn mỹ nhân lơi lã
Chẳng thể sánh bằng nụ cười vợ yêu

Ngắm sắc màu khúc xạ giữa nắng chiều
Ta chợt ước ao trong khoảng khắc
Đổi lấy sự sống để hóa giọt nước mắt
Lăn dài trên má vị hoàng đế chung tình

Cần gì tam sinh , ba kiếp  kề cận bóng hình
Chỉ nửa đời yêu cũng đủ dệt thành truyền thuyết
Dẫu ngàn thu chia biệt nguyện chẳng hối tiếc
Thân xác tan biến yêu dấu vĩnh viễn còn

Taj Mahal huyền thoại sắt son
Viên ngọc bích trên vương miện thần tình ái
Như lời minh chứng thủy chung luôn tồn tại
Mãi đẹp rạng ngời mặc bao nhiêu tháng năm

Song Nhi
Aug 8, 2014
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2014 04:47:24 bởi Ct.Ly >
#16
    songnhi 11.08.2014 01:00:21 (permalink)
    0
     
     
    Không Anh

    Dặn mình rằng sẽ quên anh
    Trái tim khóc mướt
    Nên đành phải thôi
    Chiều trông nắng tắt cuối đồi

    Nhớ thương
    Thương nhớ để rồi xót xa
    Đôi bờ biển lớn hai ta
    Ngỡ dài hơn cả thiên hà mênh mông ?

    Thu sang sương giá bềnh bồng
    Nơi em xám lạnh  , nắng hồng phương anh
    Cong cong một lá trầu xanh
    Thiếu cau để kết cho thành nợ duyên

    Không anh ..
    Ngàn nỗi ưu phiền
    Chênh chao nghiêng đổ về riêng
    Chốn này .

    Song Nhi
    Aug 10, 2014
     
     
     
    #17
      songnhi 15.08.2014 01:26:14 (permalink)
      0
       
       
       
      Những Lời Thơ Em

      Trắc bằng lục bát buông lơi
      Từ ngày thuyền mộng vội rời bến sông
      Tiễn người đi một chiều đông
      Là từ ngày đó thơ mênh mông sầu

      Hồng hoa xưa đã từ lâu
      Úa tàn rã cánh còn đâu hương nồng
      Nửa quên lãng . Nửa nhớ mong
      Đôi vần lục bát chòng chành buồn vui

      Dặn lòng  thôi hãy  chôn vùi
      Mà câu thơ cứ ngậm ngùi tháng năm
      Trăng non trông tới trăng rằm
      Rồi khi nguyệt khuyết lại thầm xót xa

      Canh khuya ru khẽ ơi à
      Trăm năm tình đó chỉ là khói mây
      Phù vân một thoáng  qua đây
      Khoát màu  tiễn biệt hao gầy mắt mi

      Từ anh quay bước ra đi
      Thơ em nhuộm tím sầu bi ...những lời

      Song Nhi
      Aug 14, 2014
      #18
        sgecstasy 16.08.2014 05:28:08 (permalink)
        0



        Cái trang thơ Vu Vơ dạo nầy không thấy Song Nhi post bài nữa nhỉ. Đọc xong trang thơ nầy, viết một bài tái ngộ với Song Nhi ở đây.
         
        Bên Bờ Hư Thật

        Ta cuối xuống giữa đôi bờ hư thật
        Nhìn lại mình hạt mưa vỡ trên tay
        Cuối cuộc tình cái được, còn hay mất
        Có nghĩa gì khi mộng ước xa bay

        Kỷ niệm giấu ở nơi lồng ngực trái
        Năm tháng buồn sợi tóc cũng bạc phai
        Yêu thương giữ cho tròn lòng nhân ái
        Đời phải chăng là tấn kịch bi hài

        Thiên đường mộng vẽ vời trên trang giấy
        Cành vô ưu hoa nở giữa lối đi
        Ta khờ dại đặt niềm tin vào đấy
        Nên bây giờ đau đớn tình cuồng si

        Miền quên lãng giấc mơ nào miên viễn
        Vỡ âm thừa theo cát bụi ngày qua
        Nốt nhạc trầm giọng hát nào đưa tiễn
        Ta trở về bản ngã của chính ta

        sgecstasy




        #19
          songnhi 18.08.2014 02:04:15 (permalink)
          0
          sgecstasy




          Bên Bờ Hư Thật

          .....

          Miền quên lãng giấc mơ nào miên viễn
          Vỡ âm thừa theo cát bụi ngày qua
          Nốt nhạc trầm giọng hát nào đưa tiễn
          Ta trở về bản ngã của chính ta

          sgecstasy





           
           
           
           
          Tìm Về Cõi Riêng

          Em tìm về góc khuất lãng quên
          Nơi mà chẳng bao giờ anh có thể nhìn thấy
          Ở nơi ấy
          Em một mình ngồi cùng em thế thôi

          Em tìm về chốn thiền tự lẻ loi
          Lấy sắc - không để cắt dây tình ái
          Tự an ủi : Ừ đời nhiều ngang trái
          Hai chúng mình , bèo nước thoáng qua

          Em tìm về một thiên đường mờ xa
          Nhìn cây cỏ chết trong khô khát
          Anh bây giờ đã thuộc về kẻ khác
          Tiếc nuối thì cũng có được gì đâu

          Em tìm về với lặng im thẳm sâu
          Nằm phía sau trái tim nhỏ bé
          Đốt bỏ đi bức tranh ngày xưa em vẽ
          Mang sắc màu cổ tích thần tiên

          Buông bỏ muộn phiền tìm về cõi riêng
          Em làm lại chính em . Bình yên

          Song Nhi
           
           
           
           
          - Chào anh sgecstasy
          Topic VVNB Song Nhi không post bài nữa và để cho nó chìm xuống  . Tại vì lúc đó Sn mới tập viết lại Việt Ngữ nên bị sai chính tả quá chừng .
          Thơ lục bát thì theo kiểu vần lân vậy thôi chớ không biết cách sắp cho đúng trắc bằng .
          Thêm vào front chữ cũng bị lỗi nên Sn bỏ nó luôn cho rồi . Sn tạm thời để LTTĐ thôi ,  sẽ đổi lại  thành VVNB như cũ .
           
          Thanks anh đã ghé qua góc nhỏ của Sn  . Chúc anh thơ luôn đều tay và nhiều an lành trong cuộc sống .
           
           
          .
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2014 02:06:54 bởi songnhi >
          #20
            songnhi 18.08.2014 02:10:29 (permalink)
            0
             
             
            Chuyện Không Đoạn Kết

            Những gã đàn ông sâu rộng biển khơi
            Luôn khôn khéo cả khi nông nổi
            Nên lúc phạm phải lầm lỗi
            Kêu gọi thét gào bao dung với thứ tha

            Và ... những mụ đàn bà
            Ngốc nghếch nhưng cứ thích tỏ ra nguy hiểm
            Che đậy yếu đuối bằng lý thuyết phù phiếm
            Yêu có nghĩa là nhẫn nhịn cảm thông

            Vẽ mắt xanh , tím . Tô son đỏ , hồng
            Rên rỉ , nỉ non tựa mấy ả đào hát
            Tru tréo oán hờn đàn ông lắm bội bạc
            Cắn xé điên cuồng rồi lại quấn lấy nhau

            Những gã đàn ông thường bảo đàn bà là niềm đau
            Chẳng ngớt miệng kêu than họ phiền nhiễu , gian dối
            Vậy mà vẫn giống loài thiêu thân giữa đêm tối
            Lao mình vào thứ ánh sáng gọi tình yêu

            Thế nên cuộc đời mãi chồng chất thêm nhiều
            Vở bi hài kịch mang tên '' tình không đoạn kết ''
            Như cánh chim ẩn mình trong bụi mận gai chờ chết
            Ôi , những mụ đàn bà và những gã đàn ông .

            Song Nhi

             
             
             
             
            #21
              songnhi 25.08.2014 03:25:32 (permalink)
              0
               
               
               
               
              Cầu Vồng Tình Yêu

              Một thuở ta tin
              Nhân thế hữu tình
              Tựa chốn thiên đường
              Hoa cỏ ngát hương

              Thế là ta cứ ngược hướng mặt trời
              Đuổi theo chiếc bóng hạnh phúc phía trước
              Sống như mình muốn , yêu như mơ ước
              Mặc trái tim xướt trầy bởi niềm đau

              Vườn địa đàng táo chín mọng treo cao
              Cắn vào mới biết đầy vị chát đắng
              Sông cạn núi mòn hẹn thề sâu nặng
              Vẫn không thắng được khoảng cách vô hình

              Xưa ta tin
              Người yêu nhau sẽ được về bên nhau
              Như cầu vồng xuất hiện sau giông bão

              Nay ta biết
              Đó chỉ là chuyện hão
              Bởi đâu phải bất cứ cơn mưa nào
              Cũng tạo nổi chiếc cầu vồng tình yêu


              Song Nhi
              Aug 24, 2014
               
               
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2014 13:59:56 bởi songnhi >
              #22
                songnhi 30.08.2014 01:52:56 (permalink)
                0
                 

                Liên Khúc Tình Buồn
                Nhạc : Đức Huy
                Trình bày : T. Th
                 
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BeAvxyyRC64[/youtube]
                 
                 
                Khúc Nhạc Buồn Trong Đêm

                Liên khúc tình buồn em hát đêm nay
                Tưởng nhớ về cuộc tình đã mất
                Chẳng thể nào chối bỏ được sự thật
                Có một thời hai chúng ta từng yêu

                Bấy nhiêu bài thơ em viết lúc cô liêu
                Chất chứa đầy chát chua cay đắng
                 Cố bao biện dối lòng rằng
                Chuyện ngày xưa , em đã lãng quên

                Những lá thư vẫn đề một cái tên
                Dẫu em không bao giờ gửi chúng đi nữa
                Giấc mơ hạnh phúc hóa ra thừa mứa
                Khi giữa chúng mình đầy rẫy hận thù

                Rất nhiều lần trời trở gió vào thu
                Vết thương cũ , lại âm ỉ nhức nhối
                Chia tay rồi sao nhớ hoài lời nói :
                Bên nhau mãi suốt đời nghe em

                Liên khúc tình buồn
                Em hát trong đêm
                Tiễn đưa yêu dấu ngọt mềm
                Vừa theo cơn gió ngoài thềm vụt bay

                Song Nhi
                Aug 29, 2014
                #23
                  songnhi 31.08.2014 03:03:35 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  Sẽ Có Một Ngày

                  Có một ngày
                  Em xếp lại những vần thơ
                  Không đem đốt nhưng chẳng bao giờ lần giở
                  Anh xa rồi . Em viết , để làm gì

                  Có một ngày , em học cách quên đi
                  Chẳng mong chờ cánh Thiên Di nơi xứ lạ
                  Đợi mà chi  ?
                   Khi bức tranh tình nhạt thếch sắc màu

                  Có một ngày , em không còn nghe nhói đau
                  Lúc vô tình chạm phải ánh mắt anh tha thiết
                  Em biết ...
                  Bình yên mới vừa ghé qua đây

                  Có một ngày , em thôi hỏi áng mây
                  Anh buồn vui ra sao nơi chốn ấy
                  Những yêu thương , nhung nhớ đong đầy
                  Đã tới lúc cạn vơi

                  Sẽ có một ngày , một ngày anh ơi !
                  Nắng vẫn nhuộm màu xanh trên lá
                  Gió vẫn hát . Biển vẫn ca
                  Chỉ chúng mình là vĩnh viễn mất nhau

                  Song Nhi
                  Aug 30, 2014
                   
                   
                   

                  #24
                    sgecstasy 01.09.2014 06:08:56 (permalink)
                    0



                    Góc Lãng Quên

                    Góc nào? Góc khuất lãng quên
                    Câu thơ phiền muộn gọi tên tháng ngày
                    Trăm năm thế sự đổi thay
                    Nỗi buồn rượt đuổi theo mây cuối trời
                    Mây bay đi mãi một đời
                    Tôi ngồi cõi tạm nghe lời kinh đêm
                    Em đi tìm lại chính em
                    Trong thầm lặng nhớ hay quên một người

                    sgecstasy



                    #25
                      songnhi 05.09.2014 00:56:25 (permalink)
                      0
                      sgecstasy




                      Góc Lãng Quên

                      Góc nào? Góc khuất lãng quên
                      Câu thơ phiền muộn gọi tên tháng ngày
                      ......
                      sgecstasy




                       
                       
                       
                       
                       
                      Tàn Mơ

                      Góc nào nhớ .
                      Góc nào quên
                      Góc nào dành để khắt tên
                      Một người

                      Trăng non khuyết tối mùng mười
                      Như ta khuyết nửa nụ cười vì ai
                      Dung nghi thuở ấy đắm say
                      Xuôi dòng năm tháng nhạt phai lần hồi

                      Những lời thề hẹn chung đôi
                      Giờ theo mây khói dạt trôi phương nào
                      ( Mà sao dư ảnh niềm đau
                      Mãi hoài chẳng chịu bay vào tầng không )

                      Lời yêu dấu
                      Lời chờ mong
                      Lời  nào mấy bận dặn lòng
                      Xóa đi

                      Tàn mơ còn lại được gì ?
                      Hoang vu cõi mộng tình thì mờ xa

                      Song Nhi
                      Sep 4, 2014
                       
                       
                       
                       
                      #26
                        songnhi 14.10.2014 02:07:40 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Vết Thương Lòng
                         
                        Đêm nghe tiếng gió lang thang
                        Hỏi : Người năm cũ giờ đang phương nào ?
                        Tình xưa một thoáng trăng sao
                        Nhưng hoài chẳng chịu bay vào hư không .
                         
                        Tháng năm  ta đợi ta trông
                        Trăng tròn trăng khuyết chờ mong người về
                        Chiều chiều ra đứng bờ đê
                        Trông làn mây trắng não nề khóc thân .
                         
                        Có khi nào . Dẫu một lần
                        Tim anh chợt thấy bâng khâng thật nhiều
                        Nhớ hoàng hôn giữa nắng chiều
                        Tay cầm tay hẹn , ước điều tương lai
                         
                        Người giờ như cánh diều bay
                        Bên khung trời rộng đắm say ngọt ngào
                        Ta còn ôm mãi niềm đau
                        Đêm nghe gió thổi dạ nao nao buồn

                        Tặng người những giấc mơ hồng
                        Người trao lại vết thương lòng . Nhói tim

                        Song Nhi
                        Oct 14, 2014
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                        #27
                          songnhi 18.10.2014 02:07:23 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           Tím Buồn Cả Giấc Mơ

                          Anh qua chốn này để mà chi
                          Đánh thức yêu thương tuổi xuân thì
                          Rồi một chiều thu , cây trút lá
                          Lạnh lùng xoay mặc vội bước đi

                          Ta giấu vào tim những oán hờn
                          Gượng cười làm bạn với cô đơn
                          Trăm bận dặn lòng phải quên lãng
                          Là ngần ấy lần nhung nhớ hơn

                          Xót xa ta sống đời ảo mộng
                          Giả vờ tĩnh lặng giữa cuồng phong
                          Như loài lau sậy nơi bến vắng
                          Bạc trắng mái đầu bởi ngóng trông
                          ***
                          Ta biết dẫu rằng có đợi chờ
                          Người cũng chẳng về nữa bao giờ
                          Con thuyền hạnh phúc trôi xa mãi
                          Để tím loang buồn cả giấc mơ

                          Song Nhi
                          Oct 17, 2014
                           
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2014 22:45:34 bởi songnhi >
                          #28
                            songnhi 23.10.2014 01:27:21 (permalink)
                            0
                             
                            Sao Đành Xa Nhau
                            Nhạc : Ngoại - Lời Việt 
                            Trình bày : T. Th
                             
                            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JNWsFLyfuG0[/youtube]
                            Người xa vắng ta , cho ta khóc ...
                            ...khóc duyên tình lỡ làng 
                            Mộng

                            Mộng chưa cũ mà lòng đã cũ
                            Phai úa buồn như chiếc lá bay
                            Người vẫn sống , tình thì mãi ngủ
                            Vào một chiều thu cuối chia tay

                            Ta quen rồi thờ ơ lãnh đạm
                            Hờ hững đứng bên dốc thời gian
                            Nhìn thế nhân bằng mắt vô cảm
                            Sống kiếp đời linh thú đi hoang

                            Kinh tụng buồn từng nhịp hối hả
                            Như vọng từ cõi nhớ miên man
                            Ta vốn hiểu tình lắm nghiệt ngã
                            Vẫn chấp mê vớt ánh trăng tan

                            Đêm nối đêm vẽ vời mộng mị
                            Bằng gam màu thương nhớ cuồng si
                            Để rồi khi tay chạm phải bóng
                            Mới biết tình ấy đã chết đi .

                            Song Nhi
                            Oct 22, 2014


                            #29
                              songnhi 29.10.2014 00:28:18 (permalink)
                              0
                               
                              Vũng Lầy Của Chúng Ta
                              Nhạc : Lê Uyên Phương
                              Trình bày : T. Th
                               
                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7q-l5VlYpoA[/youtube]
                              Yêu nhau giữa đám rong rêu
                              Theo dòng nước cuốn lêu bêu
                              Vũng Lầy Chiêm Bao

                              Đông về ngang qua phố
                              Gió thổi tím khoảng trời
                              Nghe trong tiếng lá đổ
                              Âm thanh buồn buông lơi

                              Cuối triền đồi , cúc trắng
                              Đứng âm thầm tiễn thu
                              Ngỡ tình ấy sâu nặng
                              Đâu ngờ chỉ phù du

                              Bước chân nào chợt mỏi
                              Trên lối đời mênh mông
                              Chợt nghe thèm qúa đỗi
                              Một ánh mắt chờ mong

                              Thánh mười chiều không nắng
                              Tuyết giăng phủ hoàng hôn
                              Hương mật lên men đắng
                              Tiếc ... cũng đành đem chôn

                              Yêu thương đã cạn hết
                              Còn gì để níu nhau
                              Tình ư ? Vừa lịm chết
                              Giữa vũng lầy chiêm bao

                              Song Nhi




                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 311 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9