Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 10.07.2015 00:41:39 (permalink)
0
Thu Vàng
Nhạc: Cung Tiến 
Trình bày: T. Th
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V_x33CRFROs[/youtube]
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương- CT

Có Một Mùa Thu

Có một mùa thu vàng trước ngõ
Ta thương hoa cỏ vội úa tàn
Thở than dế hát lời nho nhỏ
Nuối tiếc nắng đẹp theo mây ngàn

Hình như lá đang khóc nỉ non
Thương thân bạc màu chẳng còn son
Ngày mai trở về làm cát bụi
Phù du một kiếp nhiều mỏi mòn

Người ở phương xa có khi nào
Trong đêm nhìn ngắm những vì sao
Nhớ lời ai hứa ngày tiễn biệt
Duy nhất riêng người tình đã trao

Điều gì còn được với thời gian
Trăm năm yêu dấu rồi cũng tan
Giờ đây trong trái tim người đó
Duyên xưa chắc đã phủ màu tang

Có một mùa thu vàng trước ngõ
Tóc ai trong chiều nhẹ thả bay
Đưa tay cố níu giữ cơn gió
Của thời xa xôi tình đắm say.

Song Nhi
 
 
 
 


#76
    songnhi 16.07.2015 23:55:55 (permalink)
    0
     
     
    Giá Như Ngày Xưa Anh Nói Yêu Em

    Giá như ngày xưa anh đừng lặng thinh
    Thì tình mình không lỡ làng như bài hát
    Em cũng chẳng thuộc về một người khác
    Ngày vu quy mà mắt lệ rưng buồn

    Giá như ngày xưa ấy vào buổi chiều mưa tuôn
    Anh chìa bàn tay ra cho em nắm
    Để em biết anh quan tâm em nhiều lắm
    Thay vì hững hờ nhìn mây gió xa xăm.

    Giá như ngày xưa anh năng lui tới viếng thăm
    Tỏ ý yêu thương em thật lòng thật dạ
    Giờ đây chúng mình đâu chia đôi ngã
    Em an phận bên chồng, anh đơn lẻ giữa đời

    Giá như ngày xưa anh hứa với em một lời
    Em đâu có ngại tháng năm chờ đợi
    Con gái như hoa tươi thắm có thời
    Cha mẹ nhận cau trầu em gật đầu thuận ưng.

    Nếu ngày xưa anh không nói thì hôm nay xin đừng
    Xa xôi bóng gió những câu thương nhớ
    Hãy nhủ lòng chúng mình hữu duyên không nợ
    Nên kiếp này mãi mãi chỉ là người dưng.

    Song Nhi
     
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2015 21:34:03 bởi songnhi >
    #77
      songnhi 19.07.2015 01:21:35 (permalink)
      0
       
       
      Giấu Tình

      Giấu yêu ở tận trái  tim
      Sớm mai tỉnh mộng im lìm tình đi
      Trăm năm  ước hẹn còn chi
      Đời nhiều ngả rẽ chia ly tôi người .
       
      Giấu buồn nơi cánh hoa tươi
       Cố xua phiền muộn  gượng cười làm vui
      Rồi chiều đến khóc ngậm ngùi
      Trà My một đóa chôn vùi mộ hoang .
       
      Giấu thương theo gió lang thang
      Nhờ mang bỏ chốn non ngàn xa xôi
      Nhưng đêm ngắm ánh trăng côi
      Rưng rưng tiếc thuở chung đôi bóng hình.
       
      Giấu nhung nhớ giữa lặng thinh
      Mở toang cửa đón  bình minh thắm màu.
      Nắng lên sương lạnh tan mau
      Riêng tôi nguyên vẹn niềm đau vẫn còn .
       
      Giấu sầu trong sắc môi son
      Trách mình nỡ để  héo mòn xuân xanh.
      Tình như lá úa lìa cành
      Sao lòng chẳng thể đoạn đành lãng quên.

      Song Nhi
       
       

      #78
        sgecstasy 24.07.2015 07:53:09 (permalink)
        0
        Ngoài Cửa Thiên Đường

        Gỏ tuyệt vọng cổng thiên đường chẳng mở
        Và thánh thần cũng ngoảnh mặt làm ngơ
        Biết làm sao khi sóng vỗ xa bờ
        Tiếng em gọi anh đâu nào nghe thấy

        sgecstasy
        #79
          songnhi 24.07.2015 12:40:06 (permalink)
          0
          sgecstasy


          Ngoài Cửa Thiên Đường

          Gỏ tuyệt vọng cổng thiên đường chẳng mở
          Và thánh thần cũng ngoảnh mặt làm ngơ
          ...

          sgecstasy

           
           
           
          Một Thời Ta Yêu

          Thôi anh ạ, thiên đường đã chật
          Chẳng còn chỗ cho hai chúng ta
          Dư âm cũ ngày nào hương mật
          Giờ chìm sâu tận cõi giang hà

          Thôi !!!

          Mình buông bỏ nhau ra
          Cắt dây oan trái để mà bình yên
          Đi qua mấy cuộc đảo điên
          Mới hay tình ái lắm điều phiền ưu

          Ngỡ rằng bền vững thiên thu
          Ngờ đâu chỉ thoáng phù du trong đời

          Bay đi nhé.
          Cánh chim trời
          Mang theo thương nhớ
          Một thời ta yêu

          Song Nhi
          July 24, 2015
           
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2015 12:45:44 bởi songnhi >
          #80
            sgecstasy 25.07.2015 09:19:45 (permalink)
            0
            Nhiều Khi

            Giấu trong chiếc bóng người đi
            Một dòng sông chảy tình si thuở nào
            Giấu trong tiếng nói, câu chào
            Ngậm ngùi ngôn ngữ lao đao cùng người

            Giấu trong khóe mắt, môi cười
            Bốn mùa thay lá cuối trời miên di
            Giấu trong mệt mỏi, chân đi
            Nửa đời nhìn lại nhiều khi thấy buồn
             
            sgecstasy
            #81
              songnhi 01.08.2015 23:53:31 (permalink)
              0
              sgecstasy


              Nhiều Khi

              Giấu trong chiếc bóng người đi
              Một dòng sông chảy tình si thuở nào

              sgecstasy

               
               
              Giá Như

              Giá như giấu được nỗi buồn
              Vào trong tia nắng hoàng hôn ban chiều
              Chắc lòng vơi nhẹ ít nhiều
              Trái tim cũng bớt những điều đa đoan

              Giá như trát phấn tô son
              Giấu đi được nét mỏi mòn úa phai
              Thì đêm trắng sẽ bớt dài
              Nhớ thương cũng chẳng tháng ngày vây quanh

              Hoa trôi nước chảy đầu ghành
              Mấy khi gắn kết lại thành một đôi
              Cớ sao đã biết thế rồi
              Mà tim cứ mãi bồi hồi '' giá như ...''

              Song Nhi
              Aug 1, 2015
              #82
                songnhi 06.08.2015 22:45:47 (permalink)
                0
                 
                 
                Những Người Lớn Cô Đơn

                Có những người lớn luôn luôn tỏ ra
                Đã trưởng thành và rất mạnh mẽ
                Giả vờ gai góc để che giấu nhịp tim non trẻ
                Phân vân hoài giữa ranh giới đúng sai.

                Có những người lớn sau khi chia tay
                Bảo đã quên rồi dù vẫn còn nhớ
                Nói chẳng buồn nhưng đêm từng đêm nức nở
                Thét gào oán ghét dẫu lòng tha thiết yêu.

                Có những người lớn không biết về đâu vào buổi chiều
                Sau tám giờ quay cuồng cùng cơm áo
                Giữa dòng đời đầy phong ba gió bão
                Nơi nào là bờ bến yên bình.

                Có những người lớn thích ngồi một mình
                Tìm chút ngọt ngào bằng ly cafe đắng
                Thả hồn phiêu lãng nơi góc quán vắng
                Mơ hóa được thành mây gió rong chơi.

                Có những người lớn hay tươi cười
                Ngạo nghễ nhìn đời bằng đôi mắt thách thức
                Để rồi giữa canh khuya giật mình tỉnh thức
                Rưng rưng vỡ oà sợ hãi trước mông lung.

                Và khi rơi xuống thẳm sâu tận cùng
                Của chát chua, đắng cay và bất hạnh
                Người lớn ngày nay thường lặng thầm nhặt nhạnh
                Những nguyên tố buồn mang tên nỗi cô đơn.

                Song Nhi
                 
                 
                 

                #83
                  songnhi 09.08.2015 00:46:03 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   Tìm Anh Trong Giấc Chiêm Bao

                  Tôi đi tìm giữa dòng đời
                  Anh - nơi ký ức - vùng trời nhớ thương
                  Thuở mình chung bước chung đường
                  Đan tay dệt giấc mộng thường đơn sơ

                  Không như anh của bây giờ
                  Nhiều gian dối
                  Lắm hững hờ.
                  Lạ xa

                  Thôi thì buông bỏ nhau ra
                  Để anh đến với người ta sang giàu
                  Thà rằng cứ một lần đau
                  Còn hơn nửa kiếp về sau phải buồn

                  Chỉ mành chẳng buộc nổi chuông
                  Nên tình theo cánh chuồn chuồn bay cao
                  Đành tìm trong giấc chiêm bao
                  Anh xa xưa của ngày nào tôi yêu
                   
                  Song Nhi
                  Aug 8, 2015
                   
                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2015 01:03:44 bởi songnhi >
                  #84
                    sgecstasy 09.08.2015 04:02:12 (permalink)
                    0


                    Thơ Tình

                    Tôi viết những bài thơ tình bé bằng bàn tay
                    Những bài thơ không đi đâu, nằm yên trên bàn viết
                    Tôi viết những bài thơ tình, chỉ mình tôi biết
                    (Viết cho một người tình, người đã quên tôi)


                    Những năm tháng buồn, chạy đuổi những ngày vui
                    (Những ngày vui mịt mờ tôi không còn nhìn rõ mặt)
                    (Và rồi người tình tôi sẽ không còn nhớ mặt)
                    Câu thơ tôi, cười, khóc, cũng một mình

                    Tội nghiệp những bài thơ như bàn tay muộn phiền
                    (Không đủ lớn nhưng buồn nên cứ hát)
                    (Hát cho những ngày đã qua, cho những điều đã mất)
                    (Hát cho mình, hát cho nỗi đơn côi)


                    Những bài thơ tình tôi trăn trở một đời
                    Cũng không thể viết nên điều khác lạ
                    Cho đến lúc không thể còn viết nữa
                    Thơ tình tôi, cúi mặt, giận hờn tôi...

                     
                    sgecstasy
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2015 04:04:27 bởi sgecstasy >
                    #85
                      sgecstasy 09.08.2015 04:17:29 (permalink)
                      0


                      Em Không Biết Bắt Đầu Từ Đâu
                      (Bài Thơ Tình Tiếp Nối)

                      Em viết bài thơ tình buồn hơn
                      Khi đêm tối bình yên không tiếng động
                      Cửa chưa khép và em vẫn còn trông ngóng
                      Bóng anh về dẫu không có ngày mai

                      Em tần ngần đếm những ngón tay
                      (nhưng không biết vì sao mà đếm)
                      Nhìn bóng mình trên bức tường đối diện
                      Em thấy mình rất cô đơn

                      Em viết bài thơ tình buồn hơn
                      Ngày không anh để mà nhớ
                      Không hò hẹn dù một lần để lỡ
                      Em thấy mình lạc lõng, bơ vơ

                      Em không biết bắt đầu từ đâu
                      Khi nỗi buồn nghìn trùng như biển rộng
                      Cố tìm ra một vài điều nghĩ ý
                      Mà gió kia gào thét khúc không lời

                      Tình yêu của em
                      Nhánh cỏ lúc sương mù
                      Êm đềm như giấc ngủ
                      Không như một món hàng
                      Em không thể cùng người người tranh đấu
                      Nên anh hỡi
                      Em không biết bắt đầu từ đâu
                       
                      sgecstasy
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2015 04:19:19 bởi sgecstasy >
                      #86
                        sgecstasy 09.08.2015 04:41:21 (permalink)
                        0

                        Sông Chảy Về Đâu
                        (Bài thơ tình cuối)
                         
                         
                        Một thời nông nỗi
                        Biết lấy gì trả nợ tình nhau
                        Không sắc màu
                        Tình yêu dại khờ tội nghiệp
                        Một đời đi không hết
                        Nơi tận cùng của trái tim đau
                         
                         
                        Chẳng giữ được nhau
                        Qua những bài thơ tình không vần điệu
                        Có những điều tưởng chừng dễ hiểu
                        Mà một đời trăn trở mãi không ra
                        Phải chăng hạnh phúc ở quanh ta
                        Em ngờ vực câu thơ mình đã viết
                         
                         
                        Xa nhau đâu ai nỡ thốt lời từ biệt
                        Nên mùa xuân lặng lẽ những âm buồn
                        Ở hai đầu nguyệt quế
                        Khoảng cách không hồn vời vợi cách xa
                        Dẫu có tìm quên, thì em vẫn biết
                         

                        Ở ngoài kia sông chảy về đâu
                        Câu thơ anh
                        Như khúc đàn cầm gọi vang trên sóng
                        Mà em thì chẳng thể viết được những thanh âm
                         
                         
                        Gởi tặng đời dăm bảy nốt thơ rơi
                        Không gói ghém được nhiều điều muốn nói
                        Ta cố giấu một góc lòng u tối
                        Người có buồn, khi đọc rõ tâm tư ?
                         
                         
                        sgecstasy

                        #87
                          songnhi 13.08.2015 00:17:09 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Cõi Tình

                           Tìm anh trong những giấc mơ
                          Thấy sầu dư nhuộm trắng bờ nhân sinh
                          Mỏng manh một sợi chỉ tình
                          Ai ngờ lại trói tim mình bao năm

                          Những đêm thao thức ta nằm
                          Nhìn thương nhớ khóc lặng thầm xót xa
                          Đa tình - Anh
                          Lãng mạn - Ta
                          Bấy nhiêu cũng đủ thành là oan khiên
                          Lưng chừng ranh giới
                          Nghiệt- Duyên
                          Vui trong thoáng chốc rồi phiền muộn giăng

                          Trời xanh đã định phận rằng:
                          Kiếp này chẳng nghĩa gối chăn vợ chồng
                          ( Sao còn mơ chuyện viễn vông
                          Cánh chim bạt gió cuối đông sẽ về )

                          Cõi tình ngày cũ đắm mê
                          Nay đơn lạnh giữa bốn bề quạnh hiu

                          Song Nhi
                          Aug 12,2015
                           
                           
                           
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2015 00:30:18 bởi songnhi >
                          #88
                            songnhi 19.08.2015 00:58:44 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Chuyến Đò Không Anh

                            Tình cờ trên chuyến đò chiều
                            Ai xui tôi gặp người yêu thuở nào
                            Nhẹ nhàng người cất lời chào
                            Làm tim gợn sóng xôn xao u sầu
                             
                            Người không thể biết được đâu
                            Yêu người tôi có từ lâu trong lòng
                            Vô tình người cứ thờ ơ
                            (Hoặc là hiểu rõ nhưng vờ chẳng hay)

                            Đơn phương tình lắm đọa đày
                            Làm thân con gái sao đây ngỏ lời
                             Một ngày xuân thắm đẹp trời
                            Người vui duyên mới cau trầu kết đôi

                            Tôi nghe vỡ nát tim côi
                            Gượng cười cố chúc đẹp đôi mộng thường
                             Dặn mình thôi chớ tơ vương
                            Tôi - người  hai ngã con đường cách xa

                            Chiều nay trời đổ phong ba
                            Cho tôi gặp lại người ta làm gì?
                             Đò chiều chung chuyến cùng đi
                            Đò tình trọn kiếp chẳng khi nào cùng

                            Song Nhi
                             
                             

                            #89
                              songnhi 25.08.2015 00:24:10 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Chờ Người Trong Mưa

                              Thu về, tháng tám trời mưa
                               Ai chờ ai ở chốn xưa ngày nào
                               Lạnh lùng gió thổi lao xao
                              Nhuộm tương tư cũ thành màu xót xa

                              Lá vàng từng chiếc la đà
                              Tiếc không lá?
                               Thuở 
                              Mượt mà thắm xanh
                               
                              Dặn lòng đừng nghĩ tới anh
                              Mà tim cứ bảo: Chẳng đành lãng quên
                              Lối quen chân bước chênh vênh
                              Một mình cô lẻ giữa mênh mông sầu

                                Giao mùa
                              Tháng tám mưa ngâu
                              Ai chờ ai?
                                Ở bên cầu chiều nay

                              Tà dương giăng phủ tàn phai
                              Đường về nhung nhớ bàn tay một người.
                               
                              Song Nhi
                              Aug 23, 2015
                               
                              R

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2015 00:47:06 bởi Ct.Ly >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 311 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9