Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 311 bài trong đề mục
sgecstasy 01.09.2015 04:51:19 (permalink)
0
Vô Thường

Thời gian
nhuộm trắng cơn mê
Đêm
mơ thấy mẹ
nhớ về ngày xưa

Vô thường, nắng
dặm trường, mưa
Mộng sầu nghiêng ngả
vẫn chưa hết buồn

Âm thanh vỡ
gõ tiếng chuông
Đọc lời kinh phật
lệ tuôn mắt người

Mây bay đi
mãi một đời
Con nằm nhớ mẹ
bên trời vọng ngôn

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 12:06:03 bởi sgecstasy >
#91
    songnhi 02.09.2015 13:02:18 (permalink)
    0
     
     
    Chị Gái và Em Trai

     Khi buồn em vẫn thường gọi: Chị ơi!
    Rồi kể lể đôi ba chuyện khôi hài vớ vẩn
    Như thời mới lên năm lên ba ngớ ngẩn
    Giấu nỗi niềm sau làn khói thuốc nhẹ bay

    Ừ, tại bởi vì em là con trai
    Mà con trai thì mẹ dặn không được khóc
    Nên đôi lúc trên nẻo đời khó nhọc
    Em một mình ngồi nhổ những chiếc gai

    Em thường hay nói dối: "Sẽ ổn thôi chị hai"
    Dù chị biết em chưa bao giờ ổn cả
    Quen chân thành chẳng ưa điều dối trá
    Em luôn phải nhận lấy thiệt thòi

    Hai chị em mình trái ngược quá đi thôi
    Chị tóc dài còn em tóc ngắn
    Chị dịu dàng em thì thẳng thắn
    Chị yêu ngày nắng, em thích đêm đầy sao

    Vậy mà chị em mình lại rất đỗi giống nhau
    Khi có chung nguồn gốc, cội rễ
    Dẫu hình hài, tính cách khác biệt đến thế
    Nhưng vẫn là từ một mẹ sinh ra

    Song Nhi
     
     
     
     

    #92
      songnhi 06.09.2015 00:35:55 (permalink)
      0
       

      Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng  
      Nhạc: Phạm Duy
      Thơ: Phạm Thiên Thư
      Trình bày: T. Th

      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y430qYPRgFw[/youtube]

      Đợi nhau tàn cuộc hoa này
      Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ- PTT
      Hoa Vàng Ngày Xưa

      Từ ngày mình biệt tin nhau
      Thiên thai hoang vắng khác nào đồng hoang
      Người vui phố thị xênh xang
      Quên rồi nước biếc non ngàn thuở xưa

      Đi qua ngần ấy nắng mưa
      Hẹn thề ngày cũ cũng vừa phai phôi
      Người giờ chắc đã quên rồi
      Dấu yêu một thuở bên đồi dạ lan

      Gã từ quan. Gã từ quan
      Chẳng còn nhớ đóa hoa vàng từng yêu
      Rừng sâu mất dấu một chiều
      Rêu phong nhuộm phủ cô liêu lối về

      Tình yêu như giấc ngủ mê
      Tỉnh cơn mộng mị hẹn thề vụt bay

      Song Nhi
      Sep 5, 2015

      R
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:38:29 bởi Huyền Băng >
      #93
        songnhi 08.09.2015 21:50:48 (permalink)
        0
         
         
         
        Tình Buồn Champa

        Chiều nay ngang qua tháp cổ
        Trông về ký ức một thời
        Đêm katê mưa chợt đổ
        Vương tóc đoa pụ buông lơi

        Ai xui khiến cho gặp gỡ
        Đôi câu vu vơ hỏi chào
        Rồi từ đó biết nhung nhớ
        Người trai xa lạ phương nào

        Pôsah đứng làm minh chứng
        Ka Nhi, dịu dàng ngợi ca
        Champa ngàn năm bền vững
        Như tình yêu hai chúng ta

        Đâu ngờ đời nhiều biến động
        Bể dâu thay đổi một ngày
        Em khóc tình giữa vô vọng
        Anh kiếp ly hương đắng cay

        Hỡi cố nhân của ngày cũ
        Còn nhớ điệu Apsara
        Hay yêu dấu đã yên ngủ
        Tận cùng trong nỗi xóa xa

        Song Nhi
        Sep 8, 2015
         
         
         

        #94
          songnhi 12.09.2015 23:55:50 (permalink)
          0
           
           
           
          Đêm Ngồi Đọc Thơ Cũ

          Đêm ngồi đọc thơ cũ
          Nhớ một thuở yêu người
          Nụ tình khe khẽ nhú
          Giữa nắng xuân rạng ngời

          Giấc mơ đầy diễm ảo
          Miền hoa cỏ yêu thương
          Chợt giật mình. Ôi , hão ...
          Mộng phù du hoang đường

          Trò chơi nào của lửa
          Làm rát bỏng đôi tay
          Giọt lệ long lanh ứa
          Chất chứa vị mặn cay

          Chẳng còn nữa nhớ nhung
           Xa xôi chuyện đá vàng
          Đường đời không đi chung
          Yêu dấu rồi cũng tan 

          Giữa khuya vắng ngồi đọc
          Những vần thơ xa xăm
          Trái tim rưng rưng khóc
          Thương tình lỡ trăm năm

          Song Nhi
          Sep 12, 2015
           
           

          #95
            sgecstasy 13.09.2015 08:14:09 (permalink)
            0
            Có những câu thơ mọi mãi đi về giữa những giấc mơ.

            Cuối Xuống

            Cuối xuống em cỏ vàng ngập lối đi
            Từng nhánh úa từng mảnh đời bối rối
            Cọng cỏ nào hoang sơ trong mộng mị
            Như một lần nước mắt đọng hoen mi
            Cuối xuống em đời nghe như rất gần
            Cả một đời em cứ mãi phân vân
            Tình đến rồi đi như những chiếc lá
            Người đến rồi đi như đã bao lần

            sgecstasy
            #96
              songnhi 23.09.2015 21:40:27 (permalink)
              0
               
               
               
              Thật - Giả Những Lời Sầu Bi

              Có nỗi buồn thường tìm đến trong mơ
              Nên nhiều lúc câu thơ chợt bật khóc
              Những niềm đau đã giấu vào một góc
              Cớ sao mãi hoài chẳng chịu ngủ yên

              Ta với người cạn rồi chữ nhân duyên
              Thuyền tình từ lâu đắm chìm  biển rộng
              Chỉ sót lại vết cắt, dù rất mỏng
              Vẫn không lành lặn được với tháng năm

              Cô miên nào vọng về từ xa xăm
              Cho trầm tích cũ trở mình đau nhói
              Nhớ nhung qúa tiếng cười và giọng nói
              Của một bóng hình xa khuất trời mây

              Không còn ai mình ta ngồi nơi đây
              Kết đan ngữ ngôn dệt thành oán khúc
              Dối gạt mình: Cho đi là hạnh phúc
              Để u hoài nhuộm phủ lên hồn thi

              Thật thật giả giả ...
              Những lời sầu bi .

              Song Nhi
              Sep 23, 2015
               
               
               
               

              #97
                songnhi 02.10.2015 00:48:53 (permalink)
                0
                 
                 
                Nửa Chừng

                Nửa chừng giận. Nửa chừng thương
                Người ơi, bứt sợi tơ vương không đành
                Biết rằng tình ấy mong manh
                Kiếp này ta vốn chẳng dành cho nhau

                Nửa ngọt ngào. Nửa đớn đau
                Tình trong cách trở nhuộm màu sầu bi
                Hỏi trăng sao vội khuyết đi
                Phải chăng nhung nhớ điều gì trong đêm

                Nửa hoang lạnh. Nửa ấm êm
                Chữ duyên như lá bên thềm nhẹ rơi
                Xui chi được gặp trong đời
                Rồi gieo ly biệt hai nơi xa mờ

                Nửa nhung nhớ. Nửa thờ ơ
                Như con nhện cứ giăng tơ trói mình
                Nhốt buồn vào cõi lặng thinh
                Cố tìm lại chút yên bình trong tim

                Nửa lưu luyến. Nửa đắm chìm
                Thuyền tình lạc bến biết tìm nơi đâu .

                Song Nhi
                Oct 2, 2015
                 
                 

                R


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2015 04:03:04 bởi Nguyệt Hạ >
                #98
                  songnhi 04.10.2015 00:44:42 (permalink)
                  0
                   
                  '' Người đến tìm ta nói lại những điều xưa cũ.
                  Rượu đã nhạt còn rót trong chén vỡ thì làm sao mà ta say....'' - ST
                  Em Bây Giờ Khác Trước Rồi Anh 
                   
                  Em hôm nay khác trước nhiều rồi anh
                  Cô gái hồn nhiên mộng mơ lãng mạn
                  Em bây giờ, thờ ơ và lãnh đạm
                  Vô cảm trước lời hứa hẹn mãi yêu

                  Em đã thôi thả tóc bay trong chiều
                  Ngồi chờ đợi một người đến gở rối
                  Đủ khéo khôn nên đâu còn nông nổi
                  Đem hạnh phúc cược ván bài thủy chung.

                  Em bây giờ chẳng mơ hồ mông lung
                  Trông ngóng bóng hình xa xôi mây gió
                  Nước mắt từ lâu là điều đắt đỏ
                  Em không được phép hoang phí như xưa

                  Anh đừng nói nữa những câu dư thừa
                  Thương nhớ ngày cũ trong tim vẫn cháy
                  Cũng đừng hỏi: Hay chúng mình làm lại
                  Yêu như thể chưa bao giờ chia ly

                  Em hôm nay tim cạn khô trơ lì
                  Chẳng còn ngây thơ cả tin yếu đuối
                  Nên em không thể làm người khách cuối
                  Đứng chờ anh trên sân ga tình yêu.

                  Song Nhi
                   
                   

                   
                  #99
                    songnhi 08.10.2015 23:26:12 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    Phố Không Còn Là Của Riêng Em

                    Phố bây giờ không còn thuộc chúng mình
                    Chiếc phong linh đã ngừng hát theo gió
                    Nơi góc quán có giàn hoa màu đỏ
                    Anh hôn cô gái lạ, chẳng phải em

                    Phố bây giờ nhạt nhòa giữa màn đêm
                    Ngọn đèn vàng không xua nổi bóng tối
                    Ừ tình yêu đâu khi nào có lỗi
                    Tại trái tim trót lạc mất lối về

                    Phố bây giờ mưa lạnh lùng tái tê
                    Đông băng giá đang đứng chờ trước ngõ
                    Thương đóa hoa cúc họa mi bé nhỏ
                    Níu kéo hoài một mùa thu đã xa

                    Phố bây giờ nhộn nhịp lắm người qua
                    Xóa mất rồi những dấu chân ngày cũ
                    Thương nhớ cũng đã vĩnh viễn yên ngủ
                    Vào cõi tận cùng quên lãng lặng thinh

                    Khi đường tình hiện diện thêm bóng hình
                    Em chẳng về nữa đâu, phố đừng đợi
                    Chúc anh hạnh phúc bên người yêu mới
                    Tình ta xem như bóng nắng qua thềm

                    Phố bây giờ...
                    Không còn là của riêng em

                    Song Nhi
                    Oct 8, 2015
                     
                     
                     
                    songnhi 14.10.2015 02:02:23 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Sau Đêm Yêu Đương Sầu Đắng

                     Sau đêm yêu đương sầu đắng
                    Đường về nhà một mình ta
                    Chân bước trên phố hoang vắng
                    Nước mắt trên mi nhạt nhòa

                    Biết tình đó là oan trái
                    Kiếp này chẳng thể bên nhau
                    Mà sao vẫn cứ mê mãi
                    Lao vào tìm kiếm nỗi đau

                    Nhìn xuân thì đang hoang phế
                    Buồn dư năm tháng thêm đầy
                    Thương mình như loài giun dế
                    Khắt khoải trong những canh gầy

                    Sau đêm yêu đương sầu đắng
                    Mật ngọt lên men chua cay
                    Dẫu tình ấy lắm sâu nặng
                    Cũng xin một lần buông tay

                    Ta về tìm lại tháng ngày
                    Mắt môi chưa biết u hoài vì ai

                    Song Nhi
                    Oct 13, 2015
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2015 02:12:27 bởi songnhi >
                    songnhi 20.10.2015 22:10:25 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    Trăng Ơi, Có Hiểu Lòng Ta

                    Khuyết gầy một ánh trăng đêm
                    Treo nghiêng hờ hững bên thềm sương giăng
                    Lạnh lùng cái nghĩa gối chăn
                    Gần trong gang tất

                    Ngăn cách lòng

                    Rủi may
                    Một chuyến sang sông
                    Nửa chừng mới biết là không đến bờ
                    Tàn canh
                    Vắng lặng như tờ
                    Ru đời hư ảo bằng câu thơ tình

                    Chơi trò đuổi bóng bắt hình
                    Tự mình huyễn hoặc rằng mình đang yêu
                    Giam đời giữa những giáo điều
                    Nết na, đức hạnh với nhiều hiền ngoan
                    Tim buồn tựa nấm mồ hoang
                    Lặng nhìn xuân mộng úa tàn phôi pha

                    Trăng ơi!
                    Có hiểu lòng ta.
                    Bao đêm lệ đổ xót xa
                    Thương mình.

                    Song Nhi
                    Oct 19, 2015
                     
                     

                    songnhi 27.10.2015 22:31:16 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    Lần Sau Cuối

                    Lần sau cuối
                    Em khóc vì nhau
                    Để tưởng nhớ một khung trời kỷ niệm
                    Dẫu yêu dấu
                    Đã hóa ra phù phiếm
                    Anh quên mất rồi cô gái mình từng yêu

                    Lần sau cuối
                    Em đứng trong nắng chiều
                    Tiễn đưa tình bằng đôi dòng nước mắt
                    Những ngọt ngào tháng năm dài chiu chắt
                    Giờ hóa thành
                    Mặn đắng trên môi

                    Lần sau cuối
                    Giữa bóng đêm đơn côi
                    Em hỏi ngọn nến đang khóc mỗi tối
                    Yêu một người
                    Lẽ nào là có tội
                    Mà nỗi sầu cứ theo đó lên ngôi

                    Lần sau cuối mình em lặng ngồi
                    Ru hời ký ức của thời xưa cũ
                    Tình hỡi tình
                    Sao mới vừa ươm nụ
                    Đã chết rũ buồn
                    Trên nhánh rong khô

                    Song Nhi
                    Oct 27,2015
                     
                     
                     

                    songnhi 29.10.2015 23:26:07 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    Giá Như Một Lần Xin Lỗi Nhau

                    Chỉ một câu, hãy tha thứ cho nhau
                    Vậy mà chúng mình mãi không dám nói
                    Cứ lo kiếm cớ đổ thừa đổ lỗi
                    Tại định mệnh phần số thích chơi khăm

                    Chia tay rồi đằng đẵng bao tháng năm
                    Anh có thấy vui gì không anh hỡi
                    Mà từng làn khói thuốc,bay chới với
                    Nơi góc quán mình hò hẹn ngày xưa

                    Em vẫn thường đi giữa những cơn mưa
                    Tìm chút hương kỷ niệm còn sót lại
                    Dẫu biết thương nhớ là điều thừa thãi
                    Hạnh phúc thuở nào đã qúa mờ xa

                    Phải chi ngày ấy cả hai chúng ta
                    Bớt đi cái tôi xem nặng được mất
                    Đừng ném trả bằng tiếng chì, tiếng bất
                    Giờ đây chắc bớt tiếc nuối đớn đau

                    Giá như có một lần xin lỗi nhau
                    Thì hôm nay đâu phân vân day dứt
                    Chẳng hỏi lòng trong đêm dài thao thức
                    Chuyện tình mình nên nhớ hay là quên.

                    Song Nhi
                    Oct 29, 2015
                     
                     

                     
                     
                     
                    songnhi 01.11.2015 00:36:21 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Đêm Hoang Phế

                     Người theo gió về cuối trời xa vắng
                      Bên lề yêu thương ta đứng lặng nhìn
                    Tìm lại bóng qua hàng nghìn đêm trắng
                    Rồi rưng buồn vào mỗi sáng bình minh

                    Hỡi cố nhân đang vui đời lữ thứ
                    Sao không trở về vuốt mắt tình mình
                    Để thơ chết trong cạn cùng ngôn ngữ
                    Như chiếc lá vàng sau cuộc vãng sinh

                    Kỷ niệm cũ giờ hóa thành trầm tích
                    Chìm đắm muôn đời giữa chốn biển khơi
                    Sao ta mãi trói mình bằng xiềng xích
                    Của ảo ảnh nhung nhớ rất xa vời

                    Đêm cuối thu chẳng một tiếng giun dế
                    Ta lặng thầm ngồi tẩn liệm chính ta
                    Nếu biết trước người quên lãng dễ thế
                    Ta đã không đợi chờ mấy mùa qua

                    Song Nhi
                    Oct 31, 2015
                     R
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:36:28 bởi Huyền Băng >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 311 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9