Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 311 bài trong đề mục
sgecstasy 15.11.2015 12:22:14 (permalink)
0
Lâu quá hôm nay mới trở lại thăm trang thơ của Song Nhi. 
Ngày tháng trôi đi thật mau, mới đó mà đã giữa tháng 11.
Một năm sắp qua đi và chúng ta lại già lên thêm một tuổi.


 
Vườn Ký Ức 

Tình trĩu nặng trong vườn ký ức
Trái mộng sầu tỉnh thức còn đây
Chiều rơi vạt nắng cuối ngày
Nhuộm màu cỏ úa hàng cây lá vàng

Làm sao lấp đầy hồn khoảng trống
Thổi ngang trời lồng lộng gió đông
Mắt nhìn chỉ thấy hư không 
Lạc vùng tâm bão mênh mông gọi người 

Viên sỏi nhỏ làm chân đau nhói
Ta lặng thầm tự hỏi vì đâu 
Tình yêu nào có sắc màu
Mà sao tóc bỗng bạc đầu nỗi đau

Theo dòng nước sông êm đềm chảy
Trôi giữa đời nhẹ hẫng mây bay
Trái tim sao nặng thế nầy
Đọc câu buông xả lòng lây lất buồn 

sgecstasy
 


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:34:40 bởi Huyền Băng >
sgecstasy 15.11.2015 12:26:44 (permalink)
0

 
Mặt nạ

Người chân thật mà ta thì gian dối 
Nên tình yêu khoác mặt nạ tươi cười
Người thánh thiện ta mang hồn tội lỗi
Đôi môi hôn chợt khô héo nửa đời 

Giọt nước mắt có mùi vị mặn đắng 
Nên vết thương lòng mãi chưa liền da
Trái tim nhỏ nhói đau trong thầm lặng
Xót xa người che giấu buồn vì ta

sgecstasy

songnhi 25.11.2015 20:28:58 (permalink)
0
sgecstasy



  ....
Trái tim sao nặng thế nầy
Đọc câu buông xả lòng lây lất buồn 

sgecstasy
 




 
 
Tiễn Biệt Thương Yêu

 Giang đôi tay.
Níu bóng chiều
Nghe nghiêng mấy giọt cô liêu xuống đời
Heo may nhuộm tím chân trời
Hoàng hôn gió lộng buồn
Lơi lã buồn

Xa xa vang vọng tiếng chuông
Nương câu kinh tụng
Bỏ
Buông
Ta về

Đi qua nửa cuộc đam mê
Mới hay tình lắm não nề chua cay
Thôi thì say hết đêm nay
Rồi khi nắng sớm của ngày mai lên

Cố mà học lấy chữ quên
Neo thuyền tâm giữa lênh đênh vô thường
Đường trần họa phúc khó lường
Rủi may
Được mất
Tang thương những điều

Đêm ngồi tiễn biệt thương yêu
Thấy mình chết giữa một chiều biệt ly

Song Nhi
Nov 25, 2015
 
 
 

 
Chào anh sgecstasy
Mấy tuần qua Sn đi chơi, hôm nay mới online. Hồi nhỏ mong tết bây giờ lớn sợ tết mà quay qua quay lại thì hết một năm nhanh ơi là nhanh.
Thanks anh đã ghé qua góc nhỏ này. Chúc anh thơ luôn đều tay và một ngày mới tốt lành.
 
 
 
 
 
 
sgecstasy 28.11.2015 07:45:10 (permalink)
0
Một vài cảm nghĩ khi đọc bài thơ Tiễn Biệt Yêu Thương của Song Nhi

Miên Trường Tháng Năm

Giang tay ôm lấy ráng chiều
Nhuộm màu tím thẫm mang nhiều xót xa
Giấu buồn ngôn ngữ phong ba
Câu thơ tiễn biệt lệ sa mắt người
Hoàng hôn núp bóng chân trời
Chợt nghe hụt hẫng rã rời nhớ thương
Mây bay đi cõi vô thường
Cô liêu vọng tiếng miên trường tháng năm

sgecstasy
songnhi 03.12.2015 21:59:11 (permalink)
0
 
 
Giá Đừng Ra Phố

Giá không xuống phố sáng nay
Thì đâu chuốt lấy đắng cay riêng mình

Quán xưa lặng lẽ đứng nhìn
Anh hôn kẻ lạ trong bình minh nghiêng
Đôi lần em ước mình điên
Đừng trơ trơ tỉnh giữa miền đau thương

Để khi gặp gỡ cuối đường
Bước qua như thể bình thường không quen
Chẳng tuôn đổ lệ hờn ghen
Mắt mi hoen ướt bao phen vì buồn

Tình mong manh tựa cánh chuồn
Bay cao theo nắng hoàng hôn nhạt nhòa
Hoang vu cõi mộng mờ xa
Giấc mơ hạnh phúc mãi là mơ thôi

Giá đừng ra phố
Để rồi ...
Chạm tay kỷ niệm bồi hồi
Tiếc thương

Song Nhi
Dec 3, 2015
 
 

songnhi 09.12.2015 00:12:58 (permalink)
0
 
 
 
Gặp Gỡ Là Để Biệt Ly

Có nhiều lúc thấy đời tựa sa mạc
Dẫu trước mắt có cả một dòng sông
Chiều mưa đổ mà lòng ta cháy khát
Chút tình người nơi xứ lạ phố đông 

Có đôi khi ta ngỡ ta đã chết
Từ rất lâu ở một cuối thu nào
Cảm xúc theo đó cũng khô cạn hết
Chẳng còn biết vui buồn với khổ đau

Cố ép mình tin vào lời nịnh hót
Đầy phỉnh lừa của những chiếc gương soi
Học thiên hạ tô môi son đỏ chót
Ta đấy ư? Giả tạo qúa đi thôi

Nên ta cứ lang thang hoài cõi ảo
Tìm kiếm vần thơ của cố nhân xưa
Mặc kệ lý trí cười cợt và bảo:
Xem ả ta kìa khờ khạo ghê chưa

Để rồi nhiều đêm trắng giữa lặng thinh
Ta thầm hỏi ta trong giấc mộng mị
Có lẽ nào yêu dấu hai chúng mình
Gặp gỡ là để mai này biệt ly

Song Nhi
Dec 8, 2015
 
 
 
 
songnhi 12.12.2015 21:22:03 (permalink)
0
 
 
 
 Nhớ Quê Hương

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
Khi nghe tiếng dế trong đêm mùa hạ
Nhớ khói đốt đồng thơm mùi rơm rạ
Tiếng nhạn gọi bầy khuya vắng mù sương

Có những điều lúc gần thấy bình thương
Mà khi xa lại nhớ nhung đến thế
Nhớ cá rô đồng nấu canh chua khế
Con sông quê ngày hai buổi vơi đầy

Giờ đây dù ở cuối tận trời Tây
Vẫn dõi mắt ngóng trông hoài chốn cũ
Sợ ngày nắng cháy lo chiều mưa lũ
Khiến dân xứ mình vất vả quanh năm

Đã từ lâu rồi chẳng trở về thăm
Rặng bần dưới sông chắc cao vời vợi
Bông lục bình còn tím màu chờ đợi
Hay xuôi dòng tách bến tới phương nào

Có nỗi nhớ cứ thầm lặng dâng trào
Không phai nhạt theo vòng quay năm tháng
Mặc thời gian phủ bụi mờ quên lãng
Vẫn nặng trĩu lòng thương nhớ quê hương.

Song Nhi
 
 
 

sgecstasy 14.12.2015 05:52:39 (permalink)
0
Tiếng Động

Đêm thao thức nghe đời khua tiếng động
Tiếng mưa đêm rớt hạt ở ngoài sân
Tiếng hơi thở em bình yên giấc ngủ
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đếm bao lần

Nằm trăn trở nhớ về thời dĩ vãng
Quá khứ buồn nhìn lịch sử sang trang
Chợt thấy mình già đi với năm tháng
Đời cách chia khi cuộc chiến tranh tàn

Mây viễn xứ có bay về quê cũ
Cho gởi theo trăm nỗi nhớ ngút ngàn
Hồn lưu lạc trôi theo dòng mưa lũ
Lắm lúc buồn dừng lại ngắm chiều sang

Trong sâu thẳm nghe buồn lên tiếng gọi
Tiếng cầu kinh mẹ niệm đã bao lần
Thương tiếng mõ lặng thầm ngày xưa đó
Bóng mẹ ngồi lặng lẽ ở trên sân

Theo gió thổi ngang trời mùa đông tới
Cơn mưa về rét lạnh mấy vần thơ
Khua tiếng động hát ru người ảo vọng
Tháng mười hai cây rụng lá xuống đời

sgecstasy
songnhi 22.12.2015 21:29:18 (permalink)
0
sgecstasy


....
Mây viễn xứ có bay về quê cũ
Cho gởi theo trăm nỗi nhớ ngút ngàn
Hồn lưu lạc trôi theo dòng mưa lũ
Lắm lúc buồn dừng lại ngắm chiều sang

....
sgecstasy

 
 
Tình Quê

Về đi anh miền phương đông nắng ấm
Tiếc làm gì chốn phố thị phồn hoa
Cao sang hào nhoáng nhưng giả tạo lắm
Dẫu đẹp cũng là xứ của người ta

Về đi anh với xóm làng quen thuộc
Nằm kề bên dòng sông nhỏ hiền hòa
Nơi mẹ già đang héo hon gầy guộc
Mỏi mắt chờ tin tức đứa con xa

Về đi anh dựng lại một mái nhà
Sau bao năm bôn ba đời viễn xứ
Có gì mà không thể được đâu chứ
Khi chúng mình cùng gánh vác chung vai

Về đi anh, tìm hy vọng tương lai
Bằng niềm tin vào ngày mai tươi sáng
Hồi sinh những mộng mơ và lãng mạn
Từ lâu đã chai sạn bởi gạo tiền

Quẳng đi anh. Gánh muộn phiền
Về nghe gió hát nơi miền cỏ hoa
Bữa cơm dù chỉ dưa cà
Nhưng mà rất đỗi đậm đà tình quê

Song Nhi
Dec 22, 2015
 
 
 
 
 
 
songnhi 28.12.2015 00:14:08 (permalink)
0
 
 
 Lời Tình Cho Tháng Chạp
Tháng chạp lời tình chưa nói
Đã tan theo nắng ban chiều
Đường xưa tuyết rơi chắn lối
Xóa đi kỷ niệm từng yêu

 Bước chân lang thang trên phố
Kiếm tìm lại những mùa trăng
Chỉ thấy mưa đang tuôn đổ
Khắp trời mây xám phủ giăng

Nhân ảnh một thời vỡ nát
Trái tim cuồng si mù lòa
Thế nên hạnh phúc đi lạc
Vào chốn hư mê phù hoa

Tình giờ buồn như cổ mộ
Nhuộm đầy hoang phế rêu phong
Chờ một tiếng chuông phổ độ
Tiễn đưa về cõi hư không

Tháng chạp lời tình chưa nói
Đã nghe tàn úa phai phôi
Lạnh lùng người quay bước vội
Sầu rơi đắng chát bờ môi

Biết là chẳng thể chung đôi
Mà sao vẫn mãi  không thôi nhớ người ...

Song Nhi
Dec 27, 2015
 
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2016 06:06:56 bởi Nguyệt Hạ >
sgecstasy 31.12.2015 05:23:58 (permalink)
0
Rơi Xuống Bên Đời

Về đi anh,
quê hương là chùm khế ngọt
Hãy bỏ lại bên trời
những ảo vọng mù khơi
Về đi anh,
theo tiếng lòng réo gọi
Câu thơ buồn,
đọc tưởng chừng lệ rơi

Về đi anh,
quê hương đang chờ đợi
Bàn chân ai
mệt mỏi bước trên đường
Về với dòng sông,
con đò nhỏ,
vùng phương đông nắng ấm
Bữa cơm dưa cà
chan chứa yêu thương

Về đi anh,
bóng mẹ già đứng trước ngõ 
Dõi mắt nhìn
mây trắng cuối trời xa
Nhớ đứa con
lưu lạc đời viễn xứ
Về đi anh,
quê hương mới chính là nhà

Thơ em viết
như nỗi buồn tha thiết
chôn giấu ở trong tim
Anh mong muốn được trở về
khi mây mù không còn phủ sơn khê
Chúng ta sống không còn sợ hãi

Trôi đi, trôi đi mãi
tháng ngày biền biệt
Nửa đời nhìn lại,
một khoảng lặng
rơi xuống im lìm

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2015 10:15:45 bởi sgecstasy >
sgecstasy 03.01.2016 05:27:33 (permalink)
0
Lời Tình Tháng Chạp

Tháng chạp thổn thức chiều tắt nắng
Hàng cây phong rụng lá bên đường
Người đi chiếc bóng nghiêng thầm lặng
Tiếng chim buồn ngơ ngác nhớ thương

Tháng chạp vấn vương lời chưa nói
Đã vội vàng xa tít mù khơi
Mờ nhân ảnh người như sương khói
Sầu trăm năm lạc bước chân đời

Tháng chạp gió mưa giăng mù lối
Rêu xanh tình bám mãi đời nhau
Chuông tịnh độ đổ dồn góc phố
Đôi mắt người còn nhớ mai sau

Tháng chạp cuối năm chờ xuân tới
Trời mùa đông lặng lẽ tuyết rơi
Phù hoa hạnh phúc thân tầm gởi
Mộng vùi chôn quá khứ một thời

sgecstasy
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2016 20:51:13 bởi Huyền Băng >
songnhi 16.01.2016 23:32:34 (permalink)
0
sgecstasy


Rơi Xuống Bên Đời

.....

Trôi đi, trôi đi mãi
tháng ngày biền biệt
Nửa đời nhìn lại,
một khoảng lặng
rơi xuống im lìm

sgecstasy

 
 
 
 
 
Kiếp Ly Hương

Đời mong manh ngắn ngủi
Trăm năm chẳng là bao
Đêm nay trăng sáng trời cao
Rượu tràn ly , sá gì
Nào !!!…
Cùng say

Kiếp phù sinh được mấy ai ?
Có người tri kỷ chia cay đắng cùng
Niềm vui giây phút trùng phùng
Chỉ trong thoáng chốc rồi … nghìn trùng xa

Lẽ thường thôi , đó mà
Trò hợp tan thế nhân
Chiều xưa mưa nhạt nhòa
Lúc bóng người mờ dần

Đâu ngờ tạo hóa xoay vần
Ta -Người thêm được một lần gặp nhau
Thôi !!!
Đừng nghĩ chuyện mai sau
Cũng đừng nhắc chuyện thương đau làm gì

Uống đi ,
Uống cạn ly
Tiếc nuối nữa mà chi
Mõi mòn kiếp sống Thiên di
Quê hương , cố quốc mấy khi quay về .

( Đêm qua giữa giấc ngủ mê
Thấy chân ta bước trên đê ngập ngừng )

Thêm chén nữa
Chớ ngưng
Thả hồn trôi bềnh bồng
Sao người bất chợt rưng rưng
Ngắn dài nước mắt cứ từng giọt rơi

Chia nhau ly cuối người ơi !
Say cho quên hết kiếp đời ly hương

Song Nhi
 
 

   r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2016 20:48:33 bởi Huyền Băng >
sgecstasy 17.01.2016 04:33:40 (permalink)
0
Lá Khóc Trên Cây

Tôi nhìn sợi tóc bạc trắng
thấy quá khứ nhuộm màu rêu xanh.
Kỷ niệm ố vàng
loang lổ trên bức tường vôi cũ.

Ký ức hổn độn
Thế giới hổn mang
Sóng biển bạt ngàn
Muôn trùng gió lộng

Đọc câu kinh
Quan Thế Âm Bồ Tát
cứu khổ cứu nạn
mà sao nước mắt chảy hai hàng.

Biển cuồng nộ
đợi chờ người hấp hối
trên đôi môi khô còn in vết máu bầm.
Nỗi đau không thanh âm
người xa dần
trôi về phía lặng câm.

Tôi chạy nhảy
trên cánh đồng mùa hạ
tuổi thơ tóc nắng cháy bụi đường
sông Đào bắt cá lia thia.
Những con cá đầy màu sắc
phùng mang trợn mắt
cùng là đồng loại cắn nhau
chúng có thấy đau.

Tình theo gió
bay đi cùng năm tháng
Buồn như mây
tím thẫm cuối chân ngày
Tôi rét lạnh
co ro ngồi chờ sáng
Đêm mưa về
nghe lá khóc trên cây

sgecstasy

songnhi 28.01.2016 20:04:13 (permalink)
0
sgecstasy


Lá Khóc Trên Cây

....
Tình theo gió
bay đi cùng năm tháng
Buồn như mây
tím thẫm cuối chân ngày
....

sgecstasy

 
 
Đêm Nghe Gió Hát

Gió từ đâu thổi ngang trời
 Vi vu tựa thể như lời nỉ non
Bước chân viễn xứ đã mòn
Sao hoài chưa thấy được con đường về

Gió từ đâu thổi bốn bề
Phải chăng ở tận miền quê hương mình
Có câu ca đậm thắm tình
Của thời ký ức thanh bình ngày xưa

Gió từ đâu gió nhẹ đưa
Nhà ai khói bếp mới vừa bay lên
Cố nhân xưa, đã lãng quên
Ước thề , hò hẹn lâu bền duyên ta

Gió từ đâu gió thổi qua
Tình mình giờ hóa ra là khói mây
Người phương đông. Kẻ trời Tây
Tình trong cách biệt hao gầy người ơi...
Đêm nằm đếm giọt sầu rơi
Xót thương gió hát ru hời những câu:

Từ bờ bãi hóa nương dâu
Còn đâu hợp phố để châu tìm về.

Song Nhi
Jan 20, 2016
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9