Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 02.02.2016 03:22:59 (permalink)
0
 
 
Bài Thơ Không Gửi Cho Anh

Em viết cho anh những lá thư đầu tiên
Chứa đựng trong đấy một tình yêu thắm đỏ
Anh hờ hững đọc rồi quay lưng chối bỏ
Lối về hôm đó trắng xóa mưa rơi.

Em từng viết cho anh bản tình ca không lời
Từ những phím dương cầm hai màu đen trắng
Bằng nỗi niềm nhung nhớ thầm lặng
Anh nhíu mày nốt nhạc bỗng vỡ đôi.

Thế nên em viết cho chính em thôi
Đoản khúc buồn rưng rưng như muốn khóc
Chất ngất dở dang, oán hờn trách móc
Trong tận cùng cô độc với bi ai.

Vậy mà đêm khuya tối hôm nay
Trái tim đi lạc em lại ngồi viết
Những bài thơ tình ngọt ngào tha thiết
Chứa đựng hy vọng ngày nắng mới trong xanh.

Sẽ không bao giờ em gửi chúng đến anh
Để khỏi nhận về xót xa và nuối tiếc
Nhưng em vẫn viết cho một người
Một người... mà em biết
Chẳng khi nào người ấy yêu thương em.

Song Nhi
 
 
 

songnhi 04.02.2016 22:29:23 (permalink)
0
 
 
 
Xuân Mới

 Mùa xuân về bên hiên phải không anh?
Sao em vẫn nghe chừ xôn xao lạnh
Cơn mưa bụi bỗng dỗi hờn đỏng đảnh
Nhưng anh giờ xa quá một vòng tay.

Yêu thương ơi nỗi nhớ cứ đan cài
Như xuân nào cùng sánh vai trên phố
Anh xa rời tại sao em còn cố
Nuôi dưỡng chi hoài hình bóng trong tim?

Đến bao giờ tình mới chịu đắm chìm
Vào tận cõi lặng im miền ký ức
Để cho em chẳng trăn trở day dứt
Suy nghĩ điều không còn thuộc về em.

Xin người đấy, đừng tìm đến trong đêm
Giữa giấc mơ mà em đang chắp vá
Bởi em đâu vô tri như sỏi đá
Nên sẽ đau khi thức giấc sớm mai.

Thôi anh nhé nếu mình đã chia tay
Tình ngày cũ tiếc nhớ làm chi nữa
Chỉ còn chút dư âm tựa đốm lửa
Sưởi thế nào để đủ ấm trái tim?

Kể từ đây em sẽ không đi tìm
Niềm đau xót của cuộc tình dang dở
Ngoài kia hoa lá đang cười rạng rỡ
Thay áo mới em ra phố đón xuân.

Song Nhi
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2016 16:55:03 bởi Ct.Ly >
songnhi 18.02.2016 18:51:29 (permalink)
0
 
 
Mãi Chỉ Là Bạn Thân

 Anh hỏi ta:
Những vần thơ em viết
Nỗi niềm trong đó thật giả bao phần?
Ta cúi đầu...
( Lệ rưng rưng mắt biếc )
Trái tim buồn đập từng nhịp bâng khâng 

Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần
Nói ra không?
Những xao xuyến trong lòng
Thôi!!!
Có gì đâu, để mà hy vọng
Chắn giữa mình là khoảng trống mênh mông

Đành đem hết những lời thương tiếng nhớ
Thả vào câu thơ sương khói phù vân
Tình vừa chớm đã nghe sầu tan vỡ
Khi với anh ta mãi chỉ bạn thân

Song Nhi
Feb 18, 2016
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2016 22:20:37 bởi songnhi >
songnhi 25.02.2016 13:48:42 (permalink)
0
 
 
Quên Lãng Một Thời Yêu

 Tiếc nuối gì rồi cũng phải xa nhau
Khi thu bỏ đi đông về trước ngõ
Tình yêu một thuở tươi màu thắm đỏ
Giờ úa tàn như chiếc lá vàng bay

Qua hôm nay thì chúng mình chia tay
Trở về làm hai người dưng xa lạ
Độc dược ươm vào bờ môi giả trá
Giết đời nhau bằng hương mật dối lừa

Anh đi đi, đến với cố nhân ngày xưa
Người mà anh bảo chẳng thể quên được
Lỗi tại em trễ tàu đến chậm bước
Trên sân ga tình đành làm kẻ thua

Thôi em về thả tóc theo gió mùa
Cố quên lãng một thời yêu khờ dại
Nhìn trước mắt
Tương lai xa ngút ngái
Còn sau lưng...
Trắng xóa những nỗi buồn

Song Nhi
Feb 25, 2016
 
 
 
 
songnhi 26.02.2016 19:27:39 (permalink)
0
 
 
Vở Kịch Tình Yêu

Nếu tình ấy với anh chỉ là vở kịch
Thì em sẽ chọn ngay cho mình vai phản diện
Biết dối gian biết điêu ngoa và biết cả ngụy biện
Đôi lúc giả vờ hồn nhiên thật ngây thơ.

Nếu quên - nhớ dễ như cánh màn nhung khép hờ
Em tình nguyện mãi mãi hóa chú hề
Nụ cười luôn nở trên môi như thể ...
Chưa bao giờ biết đến buồn đau.

Nếu tình anh đẹp tựa cổ tích sắc màu
Hãy để em biến thành mụ phù thủy
Giữ chặt linh hồn anh bằng bùa chú huyền bí
Nước mắt chẳng tuôn khi hoàng tử cưới lọ lem.

Nhưng muôn thuở khờ khạo vẫn là em
Không biết phân biệt giữa kịch và đời thật
Nên cứ ngỡ trái tim anh có riêng em duy nhất
Đâu hay mình chỉ đứng ở vị trí thứ hai.

Rồi chiều nay khi anh quay về bên ai
Sau câu nói: ''Ta chia tay em nhé ''
Em mới hiểu ra mình vĩnh viễn chỉ là kẻ
Đóng thế vai trong vở kịch tình yêu.

                  Song Nhi
 

songnhi 01.03.2016 23:20:57 (permalink)
0
 
 
 
Biệt Ly Xuân

 Rồi thì Xuân cũng ra đi
Mặc cho tháng Hai níu ghì bước chân
Mai- Đào từng cánh rơi dần
Trở về nguồn cội sau lần mãn khai

Tàn đêm vui.
Cạn chén say
Tỉnh cơn mơ
Thấy...
Sầu dài thêm ra
Tiễn người về lại chốn xa
Giữa hoàng hôn tím lệ nhòa
Mắt môi

Một ngày chung mộng có đôi
Đổi mười hai tháng đơn côi riêng mình
Nghe trong tim. Một nụ tình
Mới vừa chớm đã thình lình úa phai

Biệt ly Xuân giữa gió bay
Người đi kẻ ở buồn quay quắt buồn.

Song Nhi
Mar 1, 2016
 

songnhi 08.03.2016 18:04:34 (permalink)
0
 
 
 
Lời Tình Cho Tháng Ba

Tháng ba hiên nhà đầy nắng
Làm rát bỏng đôi bàn chân
Ai chờ ai trong quạnh vắng
Giữa đêm lạnh, rét nàng Bân

Nhớ thương như nhành cỏ úa
Khát
Khô
Bấu víu lưng đồi
Trái tim
Đau...
Từng vết cứa
Nhìn cuộc tình đang dần trôi

Nỗi sầu lặng thầm bung nụ
Tím biêng biếc sắc bằng lăng
Ta giờ thành người yêu cũ
Trên vùng hoang phế ăn năn

Biết người đã rời xa mãi
Vẫn hoài công đợi tháng ngày
Viết câu thơ buồn khắt khoải
Trong những buổi chiều mưa bay

Tháng Ba, thiếu một vòng tay
Phố mênh mông gió làm phôi phai tình

Song Nhi
Mar 8, 2016
 
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2016 01:37:53 bởi Nguyệt Hạ >
sgecstasy 13.03.2016 07:41:16 (permalink)
0
Thướng cùng bích lạc há hoàng tuyền
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiên
Đến tận cùng của bầu trời xuống dưới âm phủ
Hai cõi mênh mông đều không thấy người đâu
(Trường hận ca, Bạch Cư Dị)

Tâm Bão

Hồng trần hương lửa ba sinh
Hoàng tuyền ai nhuộm chữ tình nghiệt oan
Yêu thương hỡi, mộng thế gian
Nợ duyên kiếp trước còn mang kiếp nầy

Bên bờ giác khói sương bay
Đò chiều nhấp chén men say tháng ngày
Luân hồi sinh tử trả vay
Vô thường chợt thấy đổi thay kiếp người

Người trầm cảm lắm muộn phiền
Mặt hoa ẩn giấu niềm riêng một mình
Nào ai biết giữa lặng thinh
Là vùng tâm bão mang hình trái tim

Nỗi buồn rơi xuống ngẩn ngơ
Tiêu tương cánh vạc bơ vơ cuối trời
Bên song cửa hạt mưa rơi
Yêu thương tình cũ trả người câu thơ

sgecstasy
sgecstasy 13.03.2016 07:43:26 (permalink)
0
Hồi Sinh

Qua mùa đông lạnh giá
Cành khẳng khiu trổ lá
Cây thức dậy hồi sinh

Tháng ba xanh ngọn cỏ
Mùa xuân về đâu đó
Hoa đào nở trên sân

sgecstasy
songnhi 17.03.2016 14:06:34 (permalink)
0
 
 
Những Mùa Xuân Qua Vội

Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Nghe thương qúa đóa ngọc lan sau vườn
Gom hương sắc dâng cho đời một tối
Rồi chết rũ buồn vào sáng mờ sương

Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Dõi mắt trông theo con nước về nguồn
Thấy đôi chân mình hình như chợt mỏi
Khi nắng chiều nhuộm tím biếc hoàng hôn

Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Giữa thương - hận ta đứng ở lưng chừng
Trao cho người, một tình yêu bất hối
Để nhận lãnh cay đắng với dửng dưng

Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Thấy hồng phấn phai nhạt tự bao giờ
Tiếc nuối bao nhiêu tháng ngày nông nổi
Hoài công kiếm tìm ảo ảnh giấc mơ

Ngồi nhìn những mùa xuân qua rất vội
Nghe gió đang tình tự cùng cỏ cây
Lòng hỏi lòng trăm ngàn lần câu hỏi
Hạnh phúc ơi, sao chẳng ghé qua đây

Song Nhi
Mar 17, 2016
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2016 14:21:35 bởi songnhi >
songnhi 19.03.2016 22:50:30 (permalink)
0
 
 
Ngày Anh Nói Chia Tay

Tình chưa tàn mà anh đã ra đi
Bỏ lại em giữa con đường lộng gió
Đời mênh mông rộng  em thì bé nhỏ
Nên bước lối nào cũng thấy mông lung

Những bài thơ một thuở mình viết chung
Anh xé nửa đem tặng cho kẻ khác
Bản tình ca ngày xưa giờ riêng em hát
Bằng cung phím buồn đen trắng hanh hao

Kỷ niệm bỗng hóa ra thành nhát dao
Khoét sâu vết thương mang tên hờn oán
Giết chết hết những mộng mơ lãng mạn
Mà em từng  rất qúy trọng nâng niu

Em đâu ngờ cái giá của tình yêu
Lại chát chua và đắng đót đến thế
Yêu thương thật nhiều một người là để
Nhận về cho mình đau đớn xót xa

Có lẽ nào từ ngày mai hai chúng ta
Trở thành xa lạ như chưa từng quen biết
Chẳng yêu thương nên anh đâu nuối tiếc
Niềm hạnh phúc vừa vỗ cánh vụt bay

Tình chưa tàn ...
Mà anh đã nói chia tay

Song Nhi
Mar 19, 2016
 
 
 
 

songnhi 23.03.2016 22:44:38 (permalink)
0
sgecstasy


Yêu thương hỡi, mộng thế gian
Nợ duyên kiếp trước còn mang kiếp nầy
....
Luân hồi sinh tử trả vay
Vô thường chợt thấy đổi thay kiếp người
......
sgecstasy

 
 
Cạn Duyên

Từ phù vân cõi mây bay
Mượn vay cha mẹ hình hài xác thân
Dương gian tìm đến một lần
 Ngày qua tháng lại cũng ngần ấy năm

Ngỡ rằng trần thế rất vui
Bước vào thấy lắm ngậm ngùi sầu bi
Thắng thua được mất khác chi
Mai khi nhắm mắt rồi thì như nhau

Người nghèo khó kẻ sang giàu
Trước sau cũng chịu khổ đau kiếp người
Sinh ly tử biệt trong đời
Ai không có lúc lệ rơi đêm dài

Chén tình chưa kịp trao tay
Đã nghe chua xót đắng cay trả hoàn
Chỉ hồng hóa sợi dây oan
Trói tim bằng những lỡ làng tang thương

Hẹn thề địa cửu thiên trường
Ngờ đâu đi mới nửa đường ... cạn duyên

Song Nhi
Mar 23, 2016
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2016 23:12:09 bởi songnhi >
sgecstasy 27.03.2016 05:33:51 (permalink)
0
Còn Có Những Ngày Vui 

Trải diệu ngữ mênh mông khung trời nhớ 
Cõi muộn phiền ấp ủ nỗi niềm riêng 
Đêm vũ trụ một vầng trăng muôn thuở 
Sáng lung linh soi bóng khắp mọi miền 

Trong hơi thở còn thơm mùi dấu ái 
Lời mộng du ai hát khúc tình mơ 
Mang ý niệm nhuộm hồng ngày tháng cũ
Cho tình buồn đẹp mãi ở trong thơ 

Trái tim đập không cùng chung nhịp sống 
Đời thực hư tiếc nuối cũng bằng không 
Khoảnh khắc đó ta quay đầu nhìn lại 
Vẫn còn đây ký ức nhói đau lòng 

Xin đa tạ những ân tình xưa cũ
Đã cho nhau mơ ước dẫu ngậm ngùi 
Mai trôi dạt giữa dòng đời mưa lũ 
Ta thấy mình còn có những ngày vui 

sgecstasy 


songnhi 02.04.2016 15:39:13 (permalink)
0
 
Mây Khói Phù Du

Xét cho cùng đời này là vở kịch
Còn chúng ta những diễn viên đại tài
Khi đóng vai bi lúc lại đóng hài
Giấu nỗi niềm đằng sau chiếc mặt nạ

Xét cho cùng tình là vòng nghiệt ngã
Cuốn con người vào chua xót sầu bi
Biết oan trái vẫn cố chấp níu ghì
Rồi đổ thừa tại số phận chơi khăm

Xét cho cùng đi qua hết trăm năm
Cũng trở về thuở ban đầu bụi cát
Bạn với cỏ cây nằm nghe gió hát
Yêu thương hận oán còn lại được gì

Mãi quay cuồng giữa hai chữ sân si
Miệt mài đuổi theo những điều hư ảo
Tâm chẳng tịnh nên lòng cứ chao đảo
Đắm chìm hoài trong sầu muộn khổ đau

Xét cho cùng chúng ta dại như nhau
Mơ vĩnh cửu ở nơi vốn tạm bợ
Đêm từng đêm viết câu thơ thương nhớ
Tiếc nuối những điều mây khói phù du

Song Nhi
Apr 4, 2016
 
 r
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 12:52:15 bởi Huyền Băng >
sgecstasy 04.04.2016 09:33:24 (permalink)
0
Sương Khói Phù Hư

Chúng ta đi hết cõi trăm năm
Lại thấy mình quay về chốn cũ
Bắt đầu từ luân khởi xa xăm
Cát bụi trở về với cát bụi

Cuộc đời giống như một vở kịch
Mỗi người là diễn viên đại tài
Hết sống bi ai rồi lại hài
Buồn vui giấu sau chiếc mặt nạ

Chạy đuổi theo chiếc bóng phù hư
Chợt nhận ra những điều ảo tưởng
Mắt nhìn vào khoảng trống sương mù
Mộng mị kia chỉ là mây khói

Thôi thì, hai đứa dại như nhau
Cùng mơ ước những điều không thể
Câu thơ buồn gởi lại mai sau
Yêu thương đó - chút gì để nhớ

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 17:59:08 bởi sgecstasy >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9