KIẾP LÀM VỢ
Một mùa xuân trước lúc thành thân
Từ khi pháo nổ tửơng an phần
Vậy mà cuộc đời sao lận đận
Để bây giờ bị đọa đày tấm thân
Tối về khi ngủ bị bóc trần
Sáng ra củi lửa trần thân cả ngày
Chồng thì sáng xỉn chiều say
Cọc lên cọc xuống rồi say cả ngày
Khi buồn lắm lúc ba gai
Nó buồn nó bực đá bay xuống cầu
Khi mình tâm sự âu sầu
Thằng chồng nó bảo cút đâu cho rồi
Chỉ cần có được ít mồi
Hầu diều nó móc hết rồi còn chi
Trong nhà có những thứ gì
Nó đem ra tiệm cầm khi đói hèm
Còn mình lấm luốc tèm lem
Nhìn ra hàng xóm ,chị em thật buồn
Đã về nó lại ghen tuôn
Bao nhiêu nỗi buồn nó trút lên thân
Làm ăn thì chẳng lo mần
Nó về nó bảo không cần làm chi
Không tiền thì gặm bánh mì
Hết tiền nó bảo gậm đi tôi nè
Cúi đầu lẳng lặng mà nghe
Trong lòng cục tức nó đè ngang hông
Khổ thân có được tấm chồng