Quay Về
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 83 bài trong đề mục
wind.stt 02.09.2014 01:02:02 (permalink)
0
Một Lần

Bài thơ một lần
cho hỗn độn
Cho vụn chữ đã tế thần
Nuôi tế bào thần kinh
Lần dò trong bóng tối

Anh xin
Bài thơ một lần
Cho hai đứa mình
Lạc lối
Buông
Mảnh hồi ức định hình
Thành một lời xin lỗi
Xin
Nén vào lặng thinh
#16
    wind.stt 02.09.2014 01:11:27 (permalink)
    0
    Đêm Viết

    Đêm viết linh tinh

    Anh đâu viết
    Chuyện của đêm
    Đừng hỏi anh
    Đừng hỏi mỏm núi đổ ào băng tuyết
    Đừng hỏi mặt hồ vẽ gió chiều lưng
    Tĩnh vật anh đã một lần
    đừng hỏi
    mặt đất lấp đầy
    cái hôn ngọt ngào trong huyệt
    xin chớ hỏi anh
    mỗi lúc cần
    #17
      wind.stt 04.09.2014 02:45:40 (permalink)
      0
      Muộn

      Em đi đi...
      Ở phía bên kia lộc tươi đời rực rỡ
      Một cái chấp tay lạy tạ muộn kiếp người

      Em đi đi...
      Một vòng ôm không bao giờ là nợ
      Cái chạm môi không bao giờ là nhớ
      Đừng cố hiểu nhau thêm nữa!
      Cần chi...

      Em đi đi...
      Mưa ướt đẫm phố nhòa
      Lúc đến nơi rồi hãy thắp tiếng ca
      Hãy đặt một cánh hoa 
      trên mỗi bước chân biết tự đặt tên là hạnh phúc
      Hãy ngủ một giấc vùi để không còn nhìn thấy màn đêm thức

      Em à... đi đi...

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2014 02:13:26 bởi wind.stt >
      #18
        wind.stt 04.09.2014 02:49:24 (permalink)
        0
        Lang Thang
         
        Tôi có những hoài vọng chưa kịp đến
        Nghe lắng chân mây trong lớp sóng vỗ bờ
        Và những tình yêu chưa kịp chớm
        Từ những u hoài nhẹ nhẹ lắng vào thơ

        Và những niềm vui theo người đời vay mượn
        Từ một thời ngốc dại rất xa xưa
        Một vòng tay chỉ kịp ôm hư tưởng
        Và những môi hôn như dấu chấm thuở duyên thừa?

        Gã lang thang trên đất cằn không nhỏ lệ
        Bụi phủ giày, có phủ mộ lòng chưa?
        Có tìm về nơi người yêu nhau để đấy?
        Nghe tiếng dế ngân lên lạc lõng cả bốn mùa!?

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2014 02:14:30 bởi wind.stt >
        #19
          wind.stt 04.09.2014 12:17:28 (permalink)
          0
          THƯ GỬI EM
           
          Nếu cùng cực lắm em hãy cười, khi quê hương không đủ áo choàng cho vai em ấm 
          Nếu em cảm thấy mình hơn những người cơ cực khác, em hãy vui 
          Vì chỉ số đo hạnh phúc giới hạn trong phạm vi cảm nhận của một lớp người bất chấp sang hèn hay thân phận! 
          Nếu em cảm thấy bế tắc cứ khóc trên một đôi vai 
          Vì con người sinh ra đã được một đặc quyền có thể rữa nỗi đau trong lòng bằng cách rơi nước mắt 
          Nếu em cảm thấy thế giới này được sinh ra vô cùng ngu ngốc 
          Em cô đơn và không có nơi để tựa vào, em có thể hình dung ra một bản sao, tựa vào đó mặc kệ mọi tù ao được đào bởi những hình dung meo mốc! 
          Và một lúc nào đó em cần thậm chí là một khát khao, trong cuộc đời rỗng tuếch như bầu trời mênh mông ngàn sao khép mắt 
          Xin em cũng đừng lao mình trên con dốc vì chẳng có tận cùng con dốc nào mang về cho chính em hạnh phúc 
          Khi con đường từ trên cao không xứng đáng cho những tồn sinh sắp đặt sẵn huyệt đào 
          Em cứ chọn con mình một con đường thật, thật với từng giác quan em thường vẫn chạm vào là yêu thương hay vật chất? 
          Họ xì xào, lên mặt, dối trá, và đạo đức, thì đã làm sao!? không có hàng rào nào cho con người lên mặt, khoe khoang, hạ nhục, thiển cận, cạn nghĩ suy, và giả danh trí thức! 
          Và cũng không luật lệ nào can ngăn con người chẳng biết gìn giữ niềm tin và để cho những kẻ giả danh dư luận già mồm cướp mất! 
          Nhưng em hãy cảm thông vì họ sẽ sống với cuộc đời chẳng vẹn toàn cả nụ cười và nước mắt, vì dẫu sao trước bản thân họ là kẻ yếu hèn! Hoặc ít ra họ không hiểu sự tồn sinh nào cũng đôi phần gay gắt! Em có quyền thương hại cho những người sống cách ly sự thật! 
          Nếu cùng cực lắm em hãy cười, nhất là khi đối diện với những trò đời không đáng cho em rơi nước mắt! 
             
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2014 02:14:52 bởi wind.stt >
          #20
            wind.stt 06.09.2014 01:31:02 (permalink)
            0
            Nguyện Cầu
             
            Anh đã bỏ cuộc đời phía sau lưng
            Cánh đồng cỏ lửa bập bùng
            khói khảm màu trơ trọi
            Chuyến đi không có tin lành...
            Lũ ngựa hoang vó hờn tụ hội
            Mái nhà ru cỏ um xanh

            Em mưa thành ngọc khiết
            Nắng ươm tóc gió,
            Tay trời vun vén chiêm bao
            Anh nhìn tay mình đau vạn mũi dao
            Sợ chạm vào nhau
            Hoài mong chảy dài rưng máu nhỏ
             
            Rưng rứt mãi chút thiết tha là nhớ
            Chút day dứt nguyện cầu
            Chút buốt đau ngưng thở
            Một vòng ôm siết tan mưa vỡ
            Mây buồn chạm gió...
            Hỏi về đâu!?
             
            Thôi thì ghé lại gần nhau
            Chấp dùm anh nữa nguyện cầu nghe em!
             
            #21
              wind.stt 06.09.2014 13:22:57 (permalink)
              0
              Bài Thơ Một Phút 13

              Ở nơi mưa đành đoạn
              Nắng khóc mất hình hài
              Gió gợn mùa thi thoảng
              Đẩy thơ về sớm mai
              #22
                wind.stt 07.09.2014 00:34:05 (permalink)
                0
                Nhé Em
                 
                Bao nhiêu góc khuất cuộc đời
                Anh đã nằm nghe trái tim mình đập
                Bằng thứ ngôn ngữ xa xôi
                 
                Khi em hỏi anh điều anh đau đớn nhất
                Em hiểu không
                Chỉ có thể là nỗi đau không thể thoát ra ngoài...
                 
                Em hỏi anh điều anh sợ nhất
                Anh sợ tình yêu làm anh quên mất không thể đến bên người
                 
                Khi em hỏi anh điều anh yêu nhất
                Lẽ dĩ nhiên
                Anh yêu nhất em cười...
                 
                Hạnh phúc nhé em
                để anh yêu em cả cuộc đời...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 16:00:46 bởi wind.stt >
                #23
                  wind.stt 10.09.2014 01:25:10 (permalink)
                  0
                  Xin Thứ Lỗi Cho Anh
                   
                  Xin thứ lỗi cho anh
                  Thứ tương lai rùng mình trên cỏ ướt
                  Chờ cơn nắng cháy
                  Tan đi...
                   
                  Hồi ức phôi thai
                  Trên tình yêu hóa thạch
                  Đường tay di cảo thầm thì
                  Vạn đường nối nhau đã sắp sẵn phân ly
                  Với về đâu lau nước mắt
                  Niềm tin có nghĩa lý gì?
                   
                  Xin thứ lỗi cho anh
                  Đời mộng du loanh quanh gì chọn lựa?
                  Gió cầm dao ùa toang cánh cửa
                  Mái nhà bốn góc rêu xanh
                  Tín thành phủ phục!
                   
                  Phù du ghim vào trong mắt
                  Lệ túa hồng đêm
                  Thuyền bão uất chòng chành
                  Anh không cần người đồng hành cho từ biệt
                  Anh xin người...
                  Xin thứ lỗi cho anh!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2014 01:26:15 bởi wind.stt >
                  #24
                    wind.stt 10.09.2014 02:04:56 (permalink)
                    0
                    Cuộc Đời Nhỏ

                    Cuộc đời nhỏ như mắt lưới
                    Đủ chiều vớt gió khô hanh
                    Xin hãy vớt cả dùm anh cơn gió lạnh
                    Trải mấy mươi năm phơ phất bão chòng chành

                    Cuộc đời nhỏ như lỗ kim trong tối
                    Anh bao lần cắn sợi chỉ đứt làm đôi?
                    Bao lần hụt tương lai vào nông nỗi?
                    Bao lần em chua xót khóc không lời?

                    Cuộc đời ta nhỏ như hạt sạn
                    Xin và cơm đẩy ta xuống bao dung!
                    Nếu một lần em vô tình cắn phải
                    Ném ta đi những mảnh vụn... biết không cần!
                    #25
                      wind.stt 10.09.2014 02:23:51 (permalink)
                      0
                      Đêm Nay

                      Ôi đêm nay
                      Rối tung vòng vây lờ mờ suy nghĩ
                      Tự nếm đời mình ly nước sôi vô vị
                      Phun ra
                      Lưỡi phỏng tê không còn nếm được thứ gì...

                      Ôi còn đêm mai
                      Đêm nào nữa cho ta cạn chén này
                      Cái vị cay rùng mình...
                      Còn vị gì không ta nhỉ?

                      Ta còn bao đêm?
                      Còn bao ngày?
                      Còn bao giờ?
                      Kéo dài thêm mê mị
                      Lờ mờ cạn gió
                      Rùng say!
                      #26
                        wind.stt 10.09.2014 23:59:37 (permalink)
                        0
                        Bài Thơ Đã Chết
                         
                        Bài thơ không chữ
                        Không tiếng chim hót bài ca ngậm ngải tìm trầm
                        Không tiếng hò ơi... nào gừng cay muối mặn
                        Không có gã điên xe xua thứ âm điệu vô thần
                        Không tiếng gào quê mùa
                        như tiếng à uôm gọi nhau òa đêm nước đọng
                        Không em
                        Không anh
                        Và không
                         
                        Bài thơ của những chuyến thuyền không bao giờ đắm
                        Ngụy biện ta đêm gác tay nằm
                        Thổn thức ta chảy theo dòng máu chậm
                        Một ngày cô đặc cả trăm năm
                         
                        Anh viết cho em bài thơ không nhỏ lệ
                        Giữa chiều mưa không kẻ đến kẻ về
                        Cả hai người đều dừng chân bên số phận
                        Đã giật mình chưa bất tận hôn mê!
                         
                        Anh viết bài thơ cho tàn thuốc oằn cong suy tưởng
                        Cho vô hướng đã tận tường
                        Cho cái cắn môi máu đượm
                        Tiếng cười dao xiết nhấn tay...
                         
                        Anh viết cho em bài thơ yêu thương ngoài những yêu thương
                        Cho nước mắt chảy trái dòng nước mắt
                        Em hãy đọc một lần và ngưng khóc
                        Bài thơ đã chết
                        trước rồi!
                         
                        Anh viết bài thơ cho mắt cho môi
                        Cho nét cười môi hôn mái tóc
                        Anh đã ảo tưởng một lần vì quên mất
                        Bài thơ đã chết
                        trước rồi!
                        #27
                          wind.stt 12.09.2014 15:04:23 (permalink)
                          0
                          Ghé Thủ Đức Chiều Buồn

                          Chiều rụng xuống sài gòn
                          Lái xe lăn tăng phố
                          Đường Thống Nhất gồng mình chạy phăng phăng
                          Bất cần đèn xanh hay đèn đỏ
                          Thấy người chạy phía bên kia mới giật mình ra và nhớ
                          Đây đâu phải lối một chiều...!

                          Gió mân mê gió
                          Tóc rối tựa mặt hề
                          Miệng đời chán chê cười hô hố...

                          Muốn rẽ qua đường Dân Chủ
                          Nên chọn đường Hồng Đức hay Khổng Tử?
                          Nhưng đều... phải cắt ngang đường Công Lý
                          Còn phải phải cắt ngang đường Bác Ái
                          Ôi trời...
                           
                          Thôi,
                          Dừng ở đường Công Lý chơi
                          Ghé quán Chưa Đặt Tên ngắm ly cà phê hấp hối
                          Chỉ mới 5 năm quán đã hoang tàn
                          Điệu nhạc violin đã nhuốm nhiều tội lỗi...
                          Thành tiếng nhờn nhợn khóc cười

                          Chán!
                          Về thôi...
                          Nhưng về đâu Sài Gòn hỡi, Sài Gòn ơi...

                          Sao cứ đăm đăm nhìn ta và dòng người
                          Chẳng nói...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 23:54:42 bởi wind.stt >
                          #28
                            wind.stt 13.09.2014 00:51:17 (permalink)
                            0

                            Hoa Điệp Vàng

                            Cây điệp vàng buông tay rũ
                            Từng vòng ôm hấp hối từ trần...
                            Từng tiếng yêu cuốn theo loạt chuông ngân
                            Một giấc trầm
                            Em
                            Ta
                            chờ kinh niệm

                            Khóc đi ta
                            Gã điên tự huyễn
                            Cười đi ta
                            Trên hạnh phúc em kiều diễm

                            Để ngày mai
                            Xác lá ngủ vệ đường
                            Lẫn dấu chân người
                            Lấm tấm trong sương

                            Cây điệp vàng thẩn thờ
                            Buông tay rũ
                            Bước đi em
                            khỏi khoảng trời mưa phủ
                            Dừng đi em
                            trước nỗi đau đã học cách khước từ
                            Chào đi em
                            kỷ niệm không cần giữ
                            Để cây điệp vàng
                            Ngủ trước một mùa thu...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2014 00:55:54 bởi wind.stt >
                            #29
                              wind.stt 14.09.2014 08:13:31 (permalink)
                              0
                              Bài Thơ Một Phút 16
                               
                              Vết thương mới
                              Trên vết thương cũ
                              Tách cà phê mới
                              Lỗ loang một lần đánh đổ
                               
                              Tiếng vành khuyên chào những câu thơ cũ
                              Sài gòn bảy giờ
                              bốn phút
                              Sao giờ
                              cứ mãi hôm qua?
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2014 08:14:47 bởi wind.stt >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 83 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9