Quay Về
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 83 bài trong đề mục
wind.stt 15.09.2014 02:52:15 (permalink)
0
Bài Thơ Một Phút 17

Cân bằng ta giữa cơn điên
Cũng như ta vẫn tịnh thiền lúc say...
Chia lìa - hội ngộ cuồng quay
Bằng hai giọt nước chân mày ngủ yên!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2014 11:21:14 bởi wind.stt >
#31
    wind.stt 15.09.2014 03:14:29 (permalink)
    0
    Ai Biết
     
    Xin hãy mang theo
    Mái tóc bệt mưa nhàu nhĩ
    Nơi nếp mi bắt ngang như một chiếc cầu
    Đơn giản để nối hai đôi mắt
    Để nối hai chiều ý niệm sinh sôi
     
    Đường nghịch hướng vẽ bầu trời và sinh thực
    Gót hài lại định mức đồng nguyên
    Mọi điên cuồng cứ như lời chúc
    Xin phép mang đi khắp cõi miền...
     
    Ta xin phép một nụ cười nối tiếp
    Vệt chia xa một ngày bắt kịp
    Mà cuộc đua lại hóa kiếp điểm dừng
    Mọi vực ngờ mất hút phía sau lưng
    Ai biết đã tận cùng chưa?
    Ai biết?

     
    #32
      hellomy9 15.09.2014 09:20:42 (permalink)
      0
      Rất thích câu

      Hồi ức da non
      Ai oán đang lành

      Thanks tác giả nhiều :)
      #33
        wind.stt 16.09.2014 16:20:16 (permalink)
        0
        hellomy9


        Rất thích câu

        Hồi ức da non
        Ai oán đang lành

        Thanks tác giả nhiều :)

         
        Thanks hellomy9 quá khen :) có nhiều điều mình có chung cảm nhận vì đều đã trải qua nó :)
        #34
          wind.stt 16.09.2014 16:26:11 (permalink)
          0
          Định Phận

          Anh không cần môi hôn
          Tay nắm
          Mái tóc quệt vai
          Cười đêm chảy chậm
          Đến những ngày tàn tã được bình yên
          Con thú hoang nhắm đôi mắt kiếm tìm
          Máu chảy loang
          Từ tim anh bình lặng
          Mãi thầm thì như định phận
          vỡ tung đêm...

          Gắng gượng lau đi trong tia nắng 
          một ánh nhìn
          một vết son
          một nguyện cầu
          một vết cắn
          dần dần ám ảnh
          và 
          quên!

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2014 16:27:46 bởi wind.stt >
          #35
            wind.stt 17.09.2014 01:15:34 (permalink)
            0
            Bài Học

            Thơ hóa thành trò chơi cho trẻ ranh nhào nặn
            Khi tiếng yêu không thể nói bằng lời

            Đứa trẻ dành dụm tiền
            Đón chuyến xe sớm nhất
            Đứng trước biển khơi 
            đổ ào những viên đất sét
            Lời yêu chảy tràn theo sóng
            Không còn thấy tăm hơi
            mà mênh mang ôi là rộng...

            Đứa trẻ mĩm cười trước bài học đầu tiên
            Về sự lặng im và bất tận...
            #36
              wind.stt 17.09.2014 01:50:19 (permalink)
              0
              Chuyến Đi

              Em hãy đặt chân đi
              Hãy chạm vào từng hạnh phúc
              Anh sẽ mĩm cười và không bao giờ trách
              Bầu trời có vạn vì sao
              Và vô vàn tia nắng
              Em
              đừng lỡ một phút nào

              Anh không phải gã người tình dở dở ương ương
              Biết tôn thờ hạnh phúc người mình yêu như chính mình hạnh phúc
              Biết yêu thương cả những niềm vui mình không dự mặt
              Biết huyễn hoặc lời chúc phúc rất xanh xao!

              Thứ niềm tin duy nhất
              Sân ga đời
              Anh phải dừng ở nơi gần nhất
              Gói hành lý đánh mất rồi
              Tiếng còi
              đã chạm đến đôi môi...

              Đoàn người vội vã rời
              Em hãy bước nhanh
              Đừng để quên điều gì
              dù chỉ một lời 
              trong đôi mắt!
              #37
                wind.stt 22.09.2014 00:50:37 (permalink)
                0
                Bài Thơ Một Phút 18
                 
                Cây bút bi nhuốm mùi bùa ngãi
                Trùng sinh dĩ vãng
                Vòng eo
                Xác nhớ
                Biên thùy
                Câu thơ của người viết sử
                Đè vai hiện tại
                Lũ trẻ con mắt tròn xoe
                Lệ chưa là lệ
                Cười mê lộ cười
                #38
                  wind.stt 22.09.2014 02:31:22 (permalink)
                  0
                  Muộn Màng Không
                   
                  Rơi tiếng nấc - bài thơ chảy máu
                  Một chiếc hôn
                  Vùi ta trong trận rét rừng
                  Thành phố cắm dùi
                  Giấc mộng choàng sau phố núi rưng rưng
                  Dấu vết ngựa hoang
                  Cứa chân đồng cỏ cháy
                  Muộn màng chưa? tích tắc yêu vẫn vậy!
                  Giàn thiêu
                  Mắt nhắm
                  Thời gian đốt đuốc
                  Thổi bùng
                  Thập giá nghiêng
                  Muộn màng không?
                  Cổ vật nung
                  Đất vò chum đổ vỡ!
                  Trầm tích va chạm
                  Nỗi lòng xót trên cánh cửa
                  Thắp lên đi giọt nước mắt cuối cùng
                  Rầm rì câu hỏi
                  Muộn màng không?
                  Hỡi tình yêu sau cùng
                  Trong tầm vực cháy...
                  #39
                    wind.stt 24.09.2014 06:10:48 (permalink)
                    0
                    Bài Thơ Một Phút 19
                     
                    Buổi sáng nẩy mầm
                    Chồi mặt trời trầm ngâm
                    Hát bài ca ơi à ơi vạn lý
                    Mắt thiên thanh đã từ biệt một lần
                    Thôi
                    Đừng nhắc nữa
                    Yêu một lần cũng chẳng khác một trăm năm...
                    #40
                      wind.stt 25.09.2014 00:27:28 (permalink)
                      0
                      Đêm Mưa Thành Phố
                       
                      Vuốt dư âm cào nát cơn mưa mục
                      Tiếng đèn đường bốn phía thét vang
                      Người con gái đi về phía phố
                      Để phía sau niềm tin ngổn ngang
                      Mỗi bước chân lật tung từng ngôi mộ
                       
                      Người đàn ông tuổi ba mươi
                      Để đôi mắt phía sau lưng
                      Đăm đăm nhìn chiếc chuôi dao rỉ đỏ
                      Một giọt máu mỗi bước ngưng
                      Quả tim bảy mươi lần một phút
                      Rùng mình đếm ngược
                       
                      Phố lặng thinh
                      Chỉ có tiếng mưa
                      Chỉ có gió lùa tán cây khô
                      Chỉ có tiếng con ểnh ương bỏ quê nghèo
                      Chẳng biết gọi ai trong lòng thành phố?
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2014 00:39:23 bởi wind.stt >
                      #41
                        wind.stt 26.09.2014 01:47:45 (permalink)
                        0
                        Ta Muốn Cười
                         
                        Ta muốn cười thật to
                        Dưới bầu trời trắng đen đặt cược
                        Dưới tín thành chông chênh
                        Dưới sự ngu ngơ mực thước
                        Nực cười
                         
                        Ta úp mặt
                        Cơn gió thốc ngược ta lạnh lẽo bao dung
                        Cơn gió đâm phía sau lưng
                        Cơn gió xoắn từng chân tóc
                        Ta phải cười...
                        Ta phải kịp cười...
                        Trước khi hỏa thiêu niềm tin
                        Trước khi những tấm khiên hóa thành vạn lưỡi dao
                        Xiên qua thịt da
                        nơi ta không lường trước...
                         
                        Xin cho phép ta cười...
                        với đôi môi rung như tàn thuốc!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2014 08:33:30 bởi wind.stt >
                        #42
                          wind.stt 01.10.2014 15:01:19 (permalink)
                          0
                          Ngược Miền Yêu
                           
                          Đường gai mưa cào tiếng khóc
                          Làm tình yêu im bặt
                          Muôn trùng sao thắm được môi nhau?
                          Vòng tay nào cũng loãng trong phòng vắng...
                           
                          Hai dấu chân đạp lên cô độc
                          Lời yêu bất lực ứa trào
                          Đỏ loang như những vệt sao...
                          Nên chỉ biết gục đầu - thơ nhật thực!
                          Có cũng như mất nhau rồi còn đâu...!
                           
                          Kẻ lạnh lùng hành hương tìm tay chạm
                          Mỗi bước người lạy tạ tấm lòng nhau
                          Tay hòa đất như ôm người khuất mặt
                          Cùng tận đi qua còn rơi rớt những tiếng gào
                          #43
                            wind.stt 01.10.2014 15:03:19 (permalink)
                            0
                            Bài Thơ Một Phút 20
                             
                            À con dơi ngổ thân hờn núi
                            Liệng chập chờn cấu xước mảng hoàng hôn
                            Còn nhen nhóm lửa của thời sốc nỗi
                            Phải treo thân hiu hắt sợi tơ buồn!
                             
                            #44
                              wind.stt 02.10.2014 00:49:18 (permalink)
                              0
                              Ta Và Cổ Tích
                               
                              Cà phê kéo thành sợi mỏng
                              Quấn quanh người làm những vệt đen
                              Anh chợt nhớ câu chuyện trí khôn và con hổ
                              Trí khôn lầm lì buộc chặt cả bóng đêm
                               
                              Những dọc ngang đời anh từng phụt cháy
                              Cũng phải thôi đành một kiếp riêng mang
                              Những con trâu cười lăn
                              Chẳng hy vọng chiếc răng nào phải gãy
                              Ném nóc nhà cao gọi con chuột tầm xàm
                               
                              Trí khôn của ta cất tạm lòng em vậy
                              Day dứt yêu mờ ta vạn tấm màn 
                              Êm ấm lắm, và cũng yêu thương lắm
                              Nhớ nàng tiên trong quả thị hóa vàng
                               
                              Ta chỉ là gã phàm phu xới lòng trong đất
                              Gieo nhân nào cũng gặt quả đa đoan
                              Bởi một lần chợp mắt làm Từ Thức
                              Hóa con hổ rồ ừ kệ cháy thành than!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2014 01:20:15 bởi wind.stt >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 83 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9