NGỌC TRONG CÁT
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 88 bài trong đề mục
Mai Trắng 30.12.2005 15:30:16 (permalink)
0
Tan giấc mơ vàng

Rưng rưng tay nắm bàn tay,
Gặp nhau chỉ một lần này nữa thôi.
Ngày mai tôi ngược em xuôi,
Ngưu Lang Chức Nữ rẽ đôi nơi rồi.
Giời làm nên nỗi chia phôi,
Tim em cũng héo tim tôi cũng rầu...
..
Em đi đeo đuổi sang giầu,
Mà đem nhan sắc bắc cầu phong lưu.
Tôi về với cái đìu hiu,
Mà ôm gối chiếc mà yêu một mình
Xác xơ một góc vườn chanh,
Một căn nhà trống tênh hênh gió lùa.
Bài thơ từ bấy đến giờ,
Một câu dang dở cũng thừa dở dang
Lòng tôi lửa tắt hương tàn,
Tan hoang một giấc mộng vàng, tan hoang...
Vườn chanh chẳng ngó chẳng ngàng,
Hoa thơm chẳng biết, hoa tàn không hay.
Ngày đêm, ngày lại đêm ngày,
Bốn mùa chập lại năm đầy mùa đông.

Bài Thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 12:38:42 bởi Viet duong nhan >
#31
    Viet duong nhan 02.01.2006 07:28:42 (permalink)
    0
    Năm mới, vdn mến chúc Mai Trắng & gia đình an vui hạnh phúc.
    Thân
    VDN
    #32
      Mai Trắng 03.01.2006 17:41:55 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Viet duong nhan

      Năm mới, vdn mến chúc Mai Trắng & gia đình an vui hạnh phúc.
      Thân
      VDN



      Cám ơn Viet Duong Nhan.
      Năm mới MT xin chúc Viet Duong Nhan và gia đình an khang thịnh vượng.
      Mai Trắng
      #33
        Mai Trắng 03.01.2006 17:43:47 (permalink)
        0
        Đôi ta

        Đôi ta như hai nốt đô,
        Cách nhau quãng tám bao giờ gặp nhau?
        #34
          Mai Trắng 03.01.2006 18:38:51 (permalink)
          0
          Khách trọ


          Cái ngày hai đứa yêu nhau,

          Bao nhiêu thế tục nhuốm màu cõi tiên !

          Vui từ khi ấy xưng tên,

          Trước làm khách trọ, sau lên chủ nhà .

          Ba năm hương lửa mặn mà,

          Một ngày cũng đủ tình ta còn gì !

          Từ ngày em bỏ em đi,

          Buồn như khách trọ ở lì trong tôi ...

          ...

          Vui đi đảy ải xứ người,

          Buồn ung dung giữa lòng tôi trị vì .
          ..



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 18:44:04 bởi Mai Trắng >
          #35
            maiyeuem 06.01.2006 02:28:12 (permalink)
            0
            YÊU LÀM CHI

            Yêu như khách trọ làm chi
            Không yêu giam giữ làm gì trái tim
            Mở đi cánh cửa lặng im
            Vùi chôn đi nhé nặng chìm suy tư
            Cửa con tim nặng tâm tư
            Yêu mang tâm sự hư hư thật mà
            Tình yêu là gì vậy ta
            Gán mà suy luận yêu mà sao..mang
            Yêu là ngày tháng thời gian
            Yêu là tuổi trẻ mình mang trong lòng
            Yêu là mái tóc bòng bong
            Răng long đầu bạc một lòng vẫn yêu
            Chúc ai hiểu đó thật nhiều
            Không còn tâm sự cô liêu chúc người
            #36
              NGUYEN TUAN 06.01.2006 02:53:50 (permalink)
              0
              lâu lâu NT ghé lại vườn thơ ngẫu hứng xin ké bài thơ ở nhà MT nha

              Một ngày nào em bước vào đời anh
              Ngày rất lạ và đời nên rất lạ
              Mới hôm qua ai hỏi má em hồng
              Rồi đã đặt nụ hôn vào đấy
              Tình yêu đến ngọt ngào cơn gió mới
              Vần vũ xoay những khúc nhạc mê tình
              Ôi chao ơi!
              Hạnh phúc tràn bờ môi
              Đừng ai hỏi sao em cười xinh thế!
              Ánh mắt chan hòa, hơi thở nồng ấm áp
              Vây bắt lấy em, biến đời em khác lạ
              Ngày anh đến, một ngày xuân ấm áp
              Ngày hôm ấy, ngày lạ nhất đời em!
              #37
                Mai Trắng 07.01.2006 05:38:28 (permalink)
                0
                Mai Trắng xin kính chào các bác.
                Cám ơn các bác đã ghé thăm và chia sẻ,lòng thành xin có đôi lời nôm na :


                Rồng đến nhà tôm

                Em không rào giậu chẳng ngăn sân,
                Bốn bể xa xôi mấy cũng gần.
                Tay bắt mặt mừng, vê íp víp,
                Trống dong cờ mở, mạnh thường quân.
                Nhà gianh hể hả lưng cơm nhạt,
                Mái lá xuê xoa chén rượu cần.
                Rồng đến nhà tôm thời diễm phúc,
                Tri ân cung kính một đôi vần.
                #38
                  Mai Trắng 08.01.2006 02:53:45 (permalink)
                  0
                  Lỡ hẹn

                  Đến hẹn nhưng nào thấy bóng em
                  Cô đơn vây bắt trái tim mềm
                  Hàng cây ủ rũ buồn không nói
                  Ghế đá âm thầm nén lặng im...

                  Nườm nượp ngựa xe hoài biển động,
                  Dập dìu đôi lứa mãi tay êm.
                  Lòng đêm ái ngại người cô quạnh,
                  Rót giọt sương sa xuống uớt mềm.

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 04:45:23 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    Mai Trắng 08.01.2006 20:18:04 (permalink)
                    0
                    Xanh và trắng

                    Tóc anh nhiều sợi bạc,
                    Cho cuộc đời mãi xanh
                    Đời anh nhiều đắng chát,
                    Cho đời thêm ngọt lành.
                    #40
                      nguyentuongvan 08.01.2006 21:28:17 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Mai Trắng

                      Xanh và trắng

                      Tóc anh nhiều sợi bạc,
                      Cho cuộc đời mãi xanh
                      Đời anh nhiều đắng chát,
                      Cho đời thêm ngọt lành.



                      Mai ơi tóc anh trắng nhiều
                      Cho mây ngơ ngẩn những chiều nhớ anh
                      Đời anh cay đắng còn xanh
                      Đời mây xin ngọt xin lành cho anh
                      #41
                        Mai Trắng 09.01.2006 14:49:04 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: nguyentuongvan


                        Trích đoạn: Mai Trắng

                        Xanh và trắng

                        Tóc anh nhiều sợi bạc,
                        Cho cuộc đời mãi xanh
                        Đời anh nhiều đắng chát,
                        Cho đời thêm ngọt lành.



                        Mai ơi tóc anh trắng nhiều
                        Cho mây ngơ ngẩn những chiều nhớ anh
                        Đời anh cay đắng còn xanh
                        Đời mây xin ngọt xin lành cho anh

                        Giữa ngàn xanh trắng trắng xanh,
                        Trước sau một tấm chân tình vẹn nguyên
                        Núi sông nặng một lời nguyền,
                        Bốn phương bầu bạn không quên ân tình.
                        #42
                          Mai Trắng 09.01.2006 15:34:41 (permalink)
                          0
                          Vu vơ

                          Nhà em nội nhật giữa thành Hà,
                          Cách mấy đường ngang mấy ngã ba ,
                          Sáng sáng áo dài len ngược lối,
                          Chiều chiều tóc ngắn lại về qua...

                          Sương sa thèn thẹn màu trinh trắng,
                          Tơ lụa hờn ghen vẻ nõn nà.
                          Một buổi qua đường không thấy bóng,
                          Tìm em tôi tựa kẻ không nhà.
                          #43
                            Mai Trắng 11.01.2006 15:43:21 (permalink)
                            0
                            Thừa

                            Một cái giăng non, vạn gió đùa,
                            Một đàn, một bóng, một rừng thưa.
                            Rượu : đàn, gió : bạn, giăng :người đẹp,
                            Ta bảo bây nhiêu thế cũng thừa.
                            #44
                              Mai Trắng 14.01.2006 06:08:14 (permalink)
                              0
                              Điệu buồn La thứ

                              Chiều lắng tai
                              Nín thở.
                              Chăm chú,
                              Nghe
                              Điệu buồn la thứ.
                              Cây đàn gỗ ,
                              Ngân điệu Slow muôn thuở ,
                              Phách và nhịp đều không đếm xỉa,
                              Tự nhiên kể chuyện tơ lòng...

                              “Biển nhớ” trập trùng trong” Hạ trắng”
                              “Ru tình” trên đá ngây ngô
                              Người về có nhớ “Diễm xưa”
                              “Rừng xưa đã khép” cơn mưa thuở nào….
                              ….
                              Độc thoại la thứ,
                              Bẻ cong chiều thành một hàng mi cong.
                              Núi đá bỗng mềm như cát ướt,
                              Hàng cây thành sương khói bay lên.
                              Không có lợi danh,
                              Không còn tiền bạc.
                              Cát bụi là đâu,
                              Một cõi đi về ?
                              Giữa chốn vô thường
                              Chỉ còn bóng chiều,
                              Gục xuống mê man….
                              ….
                              Phụ hoạ cho La thứ,
                              Là Son trưởng và Rê thứ.
                              Có thể cả Pha trưởng nữa,
                              và đôi khi vài biến tấu hợp âm…
                              ….
                              Chiều say chiều vụn vỡ dần,
                              Còn chưa mi 7 còn ngân không cùng !



                              Ghi chú : Một số bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9