NGỌC TRONG CÁT
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
vyvy 11.07.2006 00:08:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Mai Trắng

Hỏi cố nhân

Lâu lắm không về lại lối xưa,
Vườn hoang thu đã chuyển sang mùa .
Hoài tay vốc lá heo may đổ,
Mỏi mắt trông trời cánh nhạn thưa...

Một bóng phôi phai miền gió bụi,
Đôi lòng nhoà nhạt cõi mây mưa .
Cố nhân lạc bến bờ nhân thế,
Còn nhớ gì chăng giấc mộng thừa ?



Welcome (back) Mai Trắng về vườn thơ xưa.
Chúc MT trở lại sáng tác nhiều thơ hay cho mọi người cùng được thưởng thức nhé !

Thân họa HỎI CỐ NHÂN

Vấn chủ nhân

Ngọn gió êm nào đón bước xưa?
Vườn khô cây héo đã bao mùa.
Mưa tuôn đẫm lệ ngoài hiên vắng,
Lá đổ hoen màu dưới dậu thưa.
Bụi phủ thân mai cành tới ngọn,
Nhện giăng mành trúc nắng qua mưa.
Vườn hoang âu cũng vì xa chủ,
Viễn khách vào thăm biết có thừa ?

Vv.


To Conangđđ:
Vậy nàng không nhớ anh Vy với chị Mai sao?
Sao bi chừ lại gọi là "anh" Mai vậy? có anh Mai thì quên anh Vy há !
#76
    Conangdongdanh 11.07.2006 00:28:02 (permalink)
    0



    To Conangđđ:
    Vậy nàng không nhớ anh Vy với chị Mai sao?
    Sao bi chừ lại gọi là "anh" Mai vậy? có anh Mai thì quên anh Vy há !

    Dạ em đâu có quên anh Vy- chị Mai tại vì bây chừ thấy anh Vy xinh gái quá thì em đoán chị Mai chắc lại thành đẹp giai ý mà
    Muội kính hai đại ca muội không đoán được hu hu.
    #77
      Triều Sương 17.07.2006 12:37:06 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Mai Trắng

      Hỏi cố nhân

      Lâu lắm không về lại lối xưa,
      Vườn hoang thu đã chuyển sang mùa .
      Hoài tay vốc lá heo may đổ,
      Mỏi mắt trông trời cánh nhạn thưa...

      Một bóng phôi phai miền gió bụi,
      Đôi lòng nhoà nhạt cõi mây mưa .
      Cố nhân lạc bến bờ nhân thế,
      Còn nhớ gì chăng giấc mộng thừa ?



      Ngại ngần

      Sầu riêng vây kín mảnh tình xưa
      Cùng nỗi ưu tư trải mấy mùa
      Gió lắt lay buồn ngoài cửa đợi
      Mắt mòn mỏi ngóng ngoài song thưa

      Người xa biền biệt đà bao nắng
      Khoé mắt hằng mang mấy sợi mưa
      Ta dệt yêu thương thành chiếc áo
      Ngại tơ vương vấn lại thêm thừa

      Lâu quá TS ko làm thơ Đường, chừ thấy ẹ thế nào á MT huynh
      #78
        Mai Trắng 17.08.2006 18:00:14 (permalink)
        0


        Trích đoạn: vyvy


        Trích đoạn: Mai Trắng

        Hỏi cố nhân

        Lâu lắm không về lại lối xưa,
        Vườn hoang thu đã chuyển sang mùa .
        Hoài tay vốc lá heo may đổ,
        Mỏi mắt trông trời cánh nhạn thưa...

        Một bóng phôi phai miền gió bụi,
        Đôi lòng nhoà nhạt cõi mây mưa .
        Cố nhân lạc bến bờ nhân thế,
        Còn nhớ gì chăng giấc mộng thừa ?



        Welcome (back) Mai Trắng về vườn thơ xưa.
        Chúc MT trở lại sáng tác nhiều thơ hay cho mọi người cùng được thưởng thức nhé !

        Thân họa HỎI CỐ NHÂN

        Vấn chủ nhân

        Ngọn gió êm nào đón bước xưa?
        Vườn khô cây héo đã bao mùa.
        Mưa tuôn đẫm lệ ngoài hiên vắng,
        Lá đổ hoen màu dưới dậu thưa.
        Bụi phủ thân mai cành tới ngọn,
        Nhện giăng mành trúc nắng qua mưa.
        Vườn hoang âu cũng vì xa chủ,
        Viễn khách vào thăm biết có thừa ?

        Vv.


        To Conangđđ:
        Vậy nàng không nhớ anh Vy với chị Mai sao?
        Sao bi chừ lại gọi là "anh" Mai vậy? có anh Mai thì quên anh Vy há !
        [/quoto
        Viễn khách vào thăm chủ vắng nhà,
        Không trà, không rượu, cũng không hoa.
        Vài hàng lưu lại còn tươi mực,
        Dám trách rằng ai chẳng mặn mà?
        #79
          nguyentuongvan 18.08.2006 01:28:37 (permalink)
          0



          Không phải là vẻ rực rỡ của muôn mầu hoa như mùa xuân .Không phải là cái nắng chói chang rồi tắm mình trong con mưa vội vàng ,lại càng không phải cái rét tê cóng hai bàn tay ,môi run lên dưới mái tóc ngang vai .

          Anh ơi ...lặng lẽ dấu mình trong hàng cây qua những buổi chiều thoáng đãng bình yên .Đi dưới hàng cây trút lá đó là mùa thu .Một chiếc lá hãy còn kịp nhắc lại kỷ niệm cho những nguời yêu nhau không đến được với nhau . Em đã cảm nhận được những âm thanh thật khẽ và êm đềm của mùa thu .

          "con phố vàng hoa cúc ,một hôm nào anh sang ;cơn mưa nào nhung nhớ ,một sáng nào em qua ...hai đứa như nắng mưa..."

          Năm tháng như dòng sông không bên lở bên bồi chỉ có kỷ niệm biết chọn bến bờ ở lại thôi anh .Anh vẫn gọi em đôi mắt buồn long lanh như sương thu .

          Than ôi ! mùa thu mênh mông hư ảo còn ngày tháng vẫn vô tình đi qua .Đôi mắt buồn của em vẫn nhói đau mỗi độ thu về và thu tàn .Kề vai anh đi trong thu bình yên em mơ những giấc mơ thật đẹp .

          Có một thời chúng mình hằng tin vào chiếc nhẫn bằng thép của Variusa nếu ta đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn ,sẽ là niềm tin lớn nở hoa ,nếu ta đeo nó vào ngón tay trỏ ,sẽ là muôn hồng ngàn tía vẻ đẹp trời đất tụ hội về đây ...Em vẫn tin khi mùa lá rụng đi qua nụ cười ngày xưa sẽ không bao giờ tắt ,ánh mắt xưa mãi không thay đổi .Câu chuyện tình của mùa thu sẽ không có đoạn kết ...

          Cho anh và cho những người em yêu thương sinh vào mùa thu tuyệt vời .







          #80
            Mai Trắng 18.08.2006 13:23:14 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Hoatina_hn





            wow...Lâu lắm mới thấy chị Mai Trắng trở lại diễn đàn...HoaTiNa bao lần cứ thắc mắc không hiểu chị đi đâu mà bặt vô âm tín...Hôm nay thấy chị trở về, thật vui quá! Hi vọng lại thường xuyên được đọc thơ của chị!

            Chúc chị luôn mạnh khoẻ và bình an!

            Thân mến!
            HoaTiNa


            Cám ơn Hoatina cùng các bạn đã động viên. Vài vần thơ nhạt này được các bạn hạ cố ngó qua, MT rất lấy làm vinh hạnh.
            #81
              Mai Trắng 18.08.2006 13:42:18 (permalink)
              0
              Tự tình

              Đăm đăm ngóng ngọn con sào,
              Mày trăng lơ lửng khuyết vào tương tư...

              Cái chiều hôm ấy... Cổ ngư,
              Yêu nhau.. lấy được, tạ từ...cốt xong !

              Từ ngày Tây chuyển sang Đông,
              Có người vui mãi mà không hết buồn.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 14:32:44 bởi Mai Trắng >
              #82
                Hoatina_hn 18.08.2006 14:17:01 (permalink)
                0



                Hihi...ngại quá anh Mai Trắng ơi ! Lâu nay lại cứ đi nhớ chị Mai Trắng mới chết



                Đôi khi ta nhớ chị
                Hỏi dăm ba người quen
                Có ai biết chị ý
                Sao giờ chẳng thấy lên (thuquan)

                Mọi người đều không rõ
                Mai Trắng giờ ở đâu
                Trang thơ vui bỏ ngỏ
                Ta thấy mình nôn nao...

                Nghĩ chị bận kiếm tiền
                Hay chồng con..gì đó
                Hôm rồi thấy chị lên
                Vội vàng vào bày tỏ

                Ai ngờ chị của ta
                Lại là đàn ông chứ
                Ôi, cái tính lo xa
                Tưởng tượng bao nhiêu thứ

                Bây giờ gọi bằng anh
                Vẫn nghe chừng ngượng ngượng
                Thôi vậy...thì cũng đành
                Chuyện này...sao khác được...


                HoaTiNa
                #83
                  NhomuaHaNoi 21.08.2006 07:27:53 (permalink)
                  0
                  chị HoaTiNa cho em bon chen chút !
                  em biết chị rồi
                  dạo này bận rộn
                  nhưng mà ko tốn
                  nhiều tiền lắm đâu

                  khi mà làm dâu
                  ai mà chả vậy
                  khi mà chống gậy
                  thì chẳng nói đâu !

                  chị hay tưởng tượng
                  sau này ra sao
                  khi mà cầm "đao"
                  nhìn vào người khác
                  #84
                    Hoatina_hn 21.08.2006 13:14:55 (permalink)
                    0




                    Ừ, em biết chị rồi
                    Thì chớ có lôi thôi
                    Hôm nào sang nhà chị
                    Chị bắc ghế mời ngồi

                    Còn đây nhà anh Mai
                    Mình nói chuyện dông dài
                    Khéo mà anh ấy mắng
                    Là toi luôn cả hai…

                    Chuyện gì tiền với nong
                    Với lại chống (gậy) với chồng
                    Có khi là “đao” thật
                    Chị chả hiểu, chết không?!

                    HoaTiNa
                    #85
                      Mai Trắng 27.11.2006 21:16:21 (permalink)
                      0
                      Chân thành cảm tạ các bạn đã ghé thăm.
                       
                      Thơ, tình
                       
                      Lòng em rất mực hồ đồ
                      Ngổn ngang trăm mối tơ vò rối tinh
                       
                      Ghét thơ là kẻ vô tình
                      Yêu thơ lại sợ duyên mình dở dang
                       
                      Con thuyền chỉ một người sang
                      Chọn thơ hay để tình lang nhỡ đò?
                      #86
                        Mai Trắng 24.03.2007 08:26:58 (permalink)
                        0
                        Hoài thu

                        Níu giữ bao nhiêu luống cũng thừa,
                        Một ngày thu rụng lút chiều mưa ...
                        Tình em chuyển gío từng hôm nhạt,
                        Mộng huyễn sang mùa mỗi bận thưa .


                        Nhặt cánh hoa quên tàn cuối vụ,
                        Gieo chùm hạt nhớ mọc xen mùa .
                        Hằng đêm ta thức ru tình ngủ ,
                        Mơ dáng thu nào một bóng xưa .
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 08:28:01 bởi Mai Trắng >
                        #87
                          nguyentuongvan 19.11.2007 23:33:29 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Mai Trắng

                          Hoài thu

                          Níu giữ bao nhiêu luống cũng thừa,
                          Một ngày thu rụng lút chiều mưa ...
                          Tình em chuyển gío từng hôm nhạt,
                          Mộng huyễn sang mùa mỗi bận thưa .


                          Nhặt cánh hoa quên tàn cuối vụ,
                          Gieo chùm hạt nhớ mọc xen mùa .
                          Hằng đêm ta thức ru tình ngủ ,
                          Mơ dáng thu nào một bóng xưa .


                           
                          Bao năm tiếng yêu đâu đổi thay
                          Lời cỏ nhắn rằng gió heo may
                          Tình anh như nắng phai nhạt áo
                          Đò đứng nhạt nhoà đến thơ ngây
                           
                          Ừ... mây cũng buồn mây đi xa
                          Gió chẳng chung tình gió ríu ran
                          Đêm nay ta thức ru tàn úa
                          Gieo lại bên người những mầm xuân.
                           
                          http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen-Chon/2007/11/05F64683/
                           
                           
                          #88
                            Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9