Góc thơ Một Thuở Nào - Miên Thụy
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Believe 04.12.2005 02:51:47 (permalink)
0
Cũng Là Một Nỗi Nhớ

Cũng là một nỗi nhớ
Bắc nguồn từ vần thơ
Rộn ràng dạ hội chữ
Kết nên mối duyên tơ

Cũng là một nỗi nhớ
Rơi giữa chiều mông lung
Đàn ai như lạc nhịp
Gẫy đoạn khúc nữa chừng

Cũng là một nỗi nhớ
Gĩưa mây và giữa mưa
Sấm vừa lên ánh chớp
Trời khóc. Ồ ! Lạ chưa

Cũng là một nỗi nhớ
Gĩưa đồng nội cỏ may
Cánh diều căng no gió
Hàng thông réo rắc lay

Cũng là một nỗi nhớ
Dâng ngập ánh chiều trôi
Chuyến choàng hồn thi sĩ
Hoàng hôn - anh và tôi !

Cũng là một nỗi nhớ
Sao ray rứt quá chừng
Bóng hình người biền biệt
Biết giờ nhớ ta không?


3/12/05
Đỗ Ngọc

Hihi xin phép 2 tiền bối , hậu bối thả giàng hoa mướp 1 tí hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 03:22:27 bởi Believe >
#31
    TTL 04.12.2005 15:20:22 (permalink)
    0
    Hi Đỗ Ngọc,

    Chủ nhà đi du lịch không thấy tăm hơi ... ttl xin tạm thời thay mặt MT cám ơn ĐN đã vào dán một bông "hoa mướp" cho vườn hoa của MT thêm hương sắc.
    Mèn ơi "tiểu cô nương" kêu tụi tui là "tiền bối"... nghe "bùn" thiệt ... MT & ttl đâu có "tệ" (già) dữ vậy nè mà bị ĐN bắt làm tới "tiền bối" ... hic hic ...
    Và ... "Sông Trường Giang sóng sau lùa sóng trước" đó á ĐN ... => xem nhau như "thi hữu" là tốt nhất .
    Thôi để ttl nhắn MT về tiếp khách hén :
    "Lão tiền bối" MT ới ời !!!! ... có "tiểu cô nương" ĐN ghé thăm . Về tiếp khách nè ...
    Xong rồi và ttl dzọt.

    Chúc ĐN mọi việc vui vẻ ... và sáng tác mạnh mẽ cho bà con thưởng thức.
    Tình thân
    ttl
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 15:21:43 bởi TTL >
    #32
      Believe 05.12.2005 01:46:26 (permalink)
      0
      Hi Hi , dạ Ngọc nhớ lời xưa dạy " kính lão đắc thọ " ấy ạ

      Nhưng trộm nghĩ : bao nhiêu tuổi mới gọi là già? Những người tuổi thanh xuân phơi phới lại tự hóa cằn cỗi. Nhưng các bật bề trên theo thời gian lại hồi xuân. Nên có lẽ theo lời " bạn thơ " TTL là hay nhất .

      Cám ơn TTL đã gọi Cô Miên Thụy hộ Ngọc nha.

      Chúc sức khoẻ
      #33
        Như Phương 05.12.2005 03:25:28 (permalink)
        0


        Trích đoạn: mienthuy

        Chẳng Trách Anh Đâu

        Chẳng trách anh đâu, làm em khóc
        Vì biết yêu anh đã muộn màng
        Em chẳng trách anh làm em khổ
        Cũng tại đời em lắm gian nan

        Chẳng trách anh đâu,làm em nhớ
        Không hiểu vì sao nắng hạ buồn
        Mai anh có về qua bên ấy
        Xin giữ giùm em chút vấn vương

        Em sẽ cố quên đi sầu khổ
        Hứa với anh yêu chuyện chúng mình
        Em sẽ chôn vùi theo ngày tháng
        Cho đến suốt đời dẫu khó quên

        Chẳng trách anh đâu em chẳng trách
        Chỉ biết yêu anh đến lặng thầm
        Mai này chắc gì anh còn nhớ
        Hay chỉ mình em khóc ăn năn !..


        Miên Thụy



        Phạm anh Dũng phổ nhạc



        MT ơi sao chị không nghe được bài hát này, MT check lại xem nhé
        Vẫn còn nghe bải đêm nay của nt gửi đó
        thân chào
        #34
          Huyền Băng 05.12.2005 04:25:05 (permalink)
          0


          Trích đoạn: mienthuy





          Còn Đây Một Chút Nắng Mưa


          Sàigòn bây giờ mưa hay nắng
          Anh về chốn ấy đến bao lâu
          Nhớ nhặt dùm em chùm phượng thắm
          Vần thơ góp lại thưở ban đầu

          Sài gòn bây giờ còn gì nhớ
          Chiều vẫn lang thang bến Bạch Dằng
          Công viên Mê Linh ngày xưa đó
          Áo trắng em bay chiều mênh mông

          Sàigòn bây giờ ai có hay
          Còn những buồn vui với tháng ngày
          Còn xanh kỹ niệm màu hoa lá
          Vẫn đọng bờ mi mắt em cay

          Sàigòn bây giờ em quên chưa
          Biết có còn không dấu thẹn thùa
          Em đã ra đi chưa về lại
          Đường xưa lối cũ buồn theo thơ

          Sàigòn anh về chiều rưng rưng
          Nơi đây em nhớ thương khôn cùng
          Kỹ niệm bao giờ em quên được
          Nơi đã nuôi em ngày lớn khôn



          Miên Thụy



          Chào Miên Thụy, những vần thơ Miên Thụy rất cảm động,
          HB xin có vài lời thơ đối đáp, và chúc Miên Thụy luôn vui với trang thơ DĐ.

          Sài Gòn bây giờ vẫn nắng mưa,
          Vẫn hàng me rũ lá như xưa!
          Duy Tân đổi mới tên Ngọc Thạch,
          Nhưng đường nguyên vẹn vẫn như chưa...

          Sài Gòn bây giờ vẫn sớm trưa,
          Thủ Thiêm đò cũ, người - đón đưa ,
          Lao xao, tấp nập như trẩy hội,
          Mê Linh đứng đợi kẻ hẹn hò.

          Sài Gòn bây giờ luôn nhớ ai,
          Bước chân xa xứ những năm dài.
          Dang tay chờ đón người viễn xứ,
          Cố quốc quay đầu - tay trong tay.

          Sài Gòn đã lớn theo tháng năm,
          Không còn trong độ tuổi trăng rằm.
          Thẹn thùng tuổi dại không còn nữa!
          Sài Gòn khôn lớn biết trầm ngâm.

          Sài Gòn vẫn đẹp tựa vầng trăng.
          Gió lộng chiều lên bến Bạch Đằng,
          Đèn hoa giăng lối như mời mọc
          Lữ khách ngàn phương đến một lần ,
          #35
            Viet duong nhan 05.12.2005 07:08:23 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Huyền Băng


            Trích đoạn: mienthuy





            Còn Đây Một Chút Nắng Mưa


            Sàigòn bây giờ mưa hay nắng
            Anh về chốn ấy đến bao lâu
            Nhớ nhặt dùm em chùm phượng thắm
            Vần thơ góp lại thưở ban đầu

            Sài gòn bây giờ còn gì nhớ
            Chiều vẫn lang thang bến Bạch Dằng
            Công viên Mê Linh ngày xưa đó
            Áo trắng em bay chiều mênh mông

            Sàigòn bây giờ ai có hay
            Còn những buồn vui với tháng ngày
            Còn xanh kỹ niệm màu hoa lá
            Vẫn đọng bờ mi mắt em cay

            Sàigòn bây giờ em quên chưa
            Biết có còn không dấu thẹn thùa
            Em đã ra đi chưa về lại
            Đường xưa lối cũ buồn theo thơ

            Sàigòn anh về chiều rưng rưng
            Nơi đây em nhớ thương khôn cùng
            Kỹ niệm bao giờ em quên được
            Nơi đã nuôi em ngày lớn khôn



            Miên Thụy



            Chào Miên Thụy, những vần thơ Miên Thụy rất cảm động,
            HB xin có vài lời thơ đối đáp, và chúc Miên Thụy luôn vui với trang thơ DĐ.

            Sài Gòn bây giờ vẫn nắng mưa,
            Vẫn hàng me rũ lá như xưa!
            Duy Tân đổi mới tên Ngọc Thạch,
            Nhưng đường nguyên vẹn vẫn như chưa...

            Sài Gòn bây giờ vẫn sớm trưa,
            Thủ Thiêm đò cũ, người - đón đưa ,
            Lao xao, tấp nập như trẩy hội,
            Mê Linh đứng đợi kẻ hẹn hò.

            Sài Gòn bây giờ luôn nhớ ai,
            Bước chân xa xứ những năm dài.
            Dang tay chờ đón người viễn xứ,
            Cố quốc quay đầu - tay trong tay.

            Sài Gòn đã lớn theo tháng năm,
            Không còn trong độ tuổi trăng rằm.
            Thẹn thùng tuổi dại không còn nữa!
            Sài Gòn khôn lớn biết trầm ngâm.

            Sài Gòn vẫn đẹp tựa vầng trăng.
            Gió lộng chiều lên bến Bạch Đằng,
            Đèn hoa giăng lối như mời mọc
            Lữ khách ngàn phương đến một lần ,


            2 bài thơ MT & HB hay quá - HB chưa đặt tên "con"
            7 nhớ SG lắm - nhưng không ra thơ.
            Chúc tất cả an vui.
            #36
              Huyền Băng 05.12.2005 08:09:01 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Viet duong nhan


              Trích đoạn: Huyền Băng


              Trích đoạn: mienthuy





              Còn Đây Một Chút Nắng Mưa


              Sàigòn bây giờ mưa hay nắng
              Anh về chốn ấy đến bao lâu
              Nhớ nhặt dùm em chùm phượng thắm
              Vần thơ góp lại thưở ban đầu

              Sài gòn bây giờ còn gì nhớ
              Chiều vẫn lang thang bến Bạch Dằng
              Công viên Mê Linh ngày xưa đó
              Áo trắng em bay chiều mênh mông

              Sàigòn bây giờ ai có hay
              Còn những buồn vui với tháng ngày
              Còn xanh kỹ niệm màu hoa lá
              Vẫn đọng bờ mi mắt em cay

              Sàigòn bây giờ em quên chưa
              Biết có còn không dấu thẹn thùa
              Em đã ra đi chưa về lại
              Đường xưa lối cũ buồn theo thơ

              Sàigòn anh về chiều rưng rưng
              Nơi đây em nhớ thương khôn cùng
              Kỹ niệm bao giờ em quên được
              Nơi đã nuôi em ngày lớn khôn



              Miên Thụy



              Chào Miên Thụy, những vần thơ Miên Thụy rất cảm động,
              HB xin có vài lời thơ đối đáp, và chúc Miên Thụy luôn vui với trang thơ DĐ.

              Sài Gòn bây giờ vẫn nắng mưa,
              Vẫn hàng me rũ lá như xưa!
              Duy Tân đổi mới tên Ngọc Thạch,
              Nhưng đường nguyên vẹn vẫn như chưa...

              Sài Gòn bây giờ vẫn sớm trưa,
              Thủ Thiêm đò cũ, người - đón đưa ,
              Lao xao, tấp nập như trẩy hội,
              Mê Linh đứng đợi kẻ hẹn hò.

              Sài Gòn bây giờ luôn nhớ ai,
              Bước chân xa xứ những năm dài.
              Dang tay chờ đón người viễn xứ,
              Cố quốc quay đầu - tay trong tay.

              Sài Gòn đã lớn theo tháng năm,
              Không còn trong độ tuổi trăng rằm.
              Thẹn thùng tuổi dại không còn nữa!
              Sài Gòn khôn lớn biết trầm ngâm.

              Sài Gòn vẫn đẹp tựa vầng trăng.
              Gió lộng chiều lên bến Bạch Đằng,
              Đèn hoa giăng lối như mời mọc
              Lữ khách ngàn phương đến một lần ,


              2 bài thơ MT & HB hay quá - HB chưa đặt tên "con"
              7 nhớ SG lắm - nhưng không ra thơ.
              Chúc tất cả an vui.


              Vậy mình gọi "hắn" là "Sài Gòn chờ mong người viễn xứ" đi 7 nhỉ!
              #37
                mienthuy 22.02.2006 13:08:59 (permalink)
                0
                Tạ lỗi




                MT hôm nay vào để gọi là tạ lỗi với mọi người trong vnthuquan vì đã lâu vắng mặt, kể ra những lý do thì hơi dài nhưng dù sao MT cũng xin chân thành cảm ơn đến sự thương mến của qúy ACE nơi đây đã ra vào trang thơ MT đọc thơ và nghe nhạc cùng sự thăm viếng xa gần

                Cảm ơn anh TTL, chị VDN chị Như Phượng, em gái Đỗ Ngọc, Huyền Băng, Sao Mai và nhiều nữa nhớ không hết cũng đã liên tục vào trang thơ MT để hoạ thơ và chuyện trò thân mật

                MT cố gắng vào thường xuyên vnthuquan lại để cùng nhau đóng góp văn thơ với các bạn

                MT gửi đến ACE trong vntq lời chúc thân thương nhất, nhiều sức khoẻ và niềm vui sẽ đến hàng ngày

                Thân ái
                MT
                #38
                  mienthuy 22.02.2006 13:24:36 (permalink)
                  0
                  Mời các bạn nghe bài hát mới nhất MT vừa thu giọng tuần vừa qua...


                  CUỐI CÙNG

                  thơ Miên Thụy phổ nhạc Nguyễn Quang Nhàn



                  Cuối cùng thì mình cũng mất nhau
                  Tình anh như gió thoảng qua mau
                  Em ôm trăng khuyết bên gối mộng
                  Khi đã tàn canh trắng bạc đầu


                  Cuối cùng rồi ta đứng trông nhau
                  Vẫn cuối sông Tương khóc giang đầu
                  Thôi cũng đành thôi chào biệt nhé
                  Cũng đành như anh trước em sau

                  Cuối cùng rồi người cũng quên tôi
                  Như tháng ngày qua đến bên đời
                  Như nắng như mưa lần đến muộn
                  Cũng chỉ là nhung nhớ thêm thôi

                  Cuối cùng như lần đến rồi đi
                  Trăm năm ta chẳng có duyên gì
                  Một mai nếu lỡ khi mình gặp
                  Anh hởi! xin đừng trách em chi


                  Miên Thụy


                  http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/9/4776.mp3

                  trình bày Miên Thụy

                  đưa bài thơ TV
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 07:11:52 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    Huyền Băng 22.02.2006 16:04:17 (permalink)
                    0
                    Chào Miên Thụy và mọi người,

                    HB vào link nhạc của Miên Thụy nhưng không nghe được chỉ thấy màn hình Media thôi, có ai biết chỉ giùm để HB nghe bản nhạc mới này của Miên Thụy.

                    HB
                    #40
                      James Jee 22.02.2006 16:38:18 (permalink)
                      0
                      THU ĐẾN...NGƯỜI ĐI...

                      Cảm nhận khi đọc hai câu thơ về thu :
                      "Thu đi để lại lá vàng
                      Người đi để lại muôn vàn nhớ thương"



                      Mùa cúc nở báo hiệu mùa thu đến
                      Mùa lá rơi cho tôi nhớ người dưng
                      Nhớ ngày ấy vào mùa thu như thế
                      Tôi và em gặp gỡ cùng nhau

                      Mùa thu đó là mùa tôi vui nhất
                      Được quen em và được ở bên em
                      Thu về gió mát se se lạnh
                      Nhưng ấm trong tôi lửa yêu đương

                      Ngày tháng đó là dư âm tuyệt hảo
                      Chẳng bao giờ tôi có lần thứ hai
                      Người đã đến mang trăm ngàn mong đợi
                      Ngọt bờ môi tôi quên cả tuyệt vời

                      Nhưng ngày tháng dần trôi qua mãi
                      Cũng như em cũng đã xa tôi
                      Hai mùa cúc hai mùa thôi thu hỡi
                      Em đi rồi để lại lá vàng rơi

                      Lá rơi rụng hay tim tôi rơi rụng
                      Chiều cuối thu tôi thơ thẫn một mình
                      Mùa thu xưa vẫn ở nơi này
                      Nhưng người đã bóng chim tăm cá

                      Tìm đâu được tháng ngày dài mơ mộng
                      Người đi rồi để lại nỗi đau thương
                      thà đừng gặp thì không đau như thế
                      Gặp làm chi rồi lại cũng phân ly

                      Và từ đó mỗi mùa thu lại đến
                      Lại nhắc tôi bóng dáng người dưng
                      Dù đã xa xa tận cuối chân trời
                      Nhưng vẫn mãi trong tim tôi day dứt

                      Thu lại về nhắc nhở tôi lần nữa
                      Buồn thu về buồn tím cả không gian
                      Mùa thu trước sao mà vui như thế
                      Mùa thu này ảm đạm lắm ai ơi

                      Đừng nhắc nữa thu ơi đừng nhắc nữa
                      Hãy để tôi để tôi được quên em
                      Đừng đến nữa em ơi đừng đến nữa
                      Khi bóng đêm tràn ngập những đêm thâu

                      Thu về đó rồi thu đi rồi đó
                      Để lá rơi vấn vương cuối con đường
                      Em đến đó rồi em đi rồi đó
                      Để nhớ thương chợt trỗi dậy bồi hồi

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 07:20:22 bởi Viet duong nhan >
                      #41
                        mienthuy 22.02.2006 17:19:45 (permalink)
                        0

                        Chào Miên Thụy và mọi người,

                        HB vào link nhạc của Miên Thụy nhưng không nghe được chỉ thấy màn hình Media thôi, có ai biết chỉ giùm để HB nghe bản nhạc mới này của Miên Thụy.

                        HB



                        HB ơi ! vậy thử bấm một trong hai link dươi đây là có thể nghe được đó

                        chúc vui nha HB

                        MT

                        http://www.trinhnu.net/n/nguyenquangnhan/?action=Music&case=view&musicId=4776

                        http://s38.yousendit.com/d.aspx?id=0YUHEI0PWXF5V3E99CPXGHN96I
                        #42
                          mienthuy 22.02.2006 17:29:18 (permalink)
                          0

                          THU ĐẾN...NGƯỜI ĐI...

                          Cảm nhận khi đọc hai câu thơ về thu :
                          "Thu đi để lại lá vàng
                          Người đi để lại muôn vàn nhớ thương"


                          Mùa cúc nở báo hiệu mùa thu đến
                          Mùa lá rơi cho tôi nhớ người dưng
                          Nhớ ngày ấy vào mùa thu như thế
                          Tôi và em gặp gỡ cùng nhau

                          Mùa thu đó là mùa tôi vui nhất
                          Được quen em và được ở bên em
                          Thu về gió mát se se lạnh
                          Nhưng ấm trong tôi lửa yêu đương

                          Ngày tháng đó là dư âm tuyệt hảo
                          Chẳng bao giờ tôi có lần thứ hai
                          Người đã đến mang trăm ngàn mong đợi
                          Ngọt bờ môi tôi quên cả tuyệt vời

                          Nhưng ngày tháng dần trôi qua mãi
                          Cũng như em cũng đã xa tôi
                          Hai mùa cúc hai mùa thôi thu hỡi
                          Em đi rồi để lại lá vàng rơi

                          Lá rơi rụng hay tim tôi rơi rụng
                          Chiều cuối thu tôi thơ thẫn một mình
                          Mùa thu xưa vẫn ở nơi này
                          Nhưng người đã bóng chim tăm cá

                          Tìm đâu được tháng ngày dài mơ mộng
                          Người đi rồi để lại nỗi đau thương
                          thà đừng gặp thì không đau như thế
                          Gặp làm chi rồi lại cũng phân ly

                          Và từ đó mỗi mùa thu lại đến
                          Lại nhắc tôi bóng dáng người dưng
                          Dù đã xa xa tận cuối chân trời
                          Nhưng vẫn mãi trong tim tôi day dứt

                          Thu lại về nhắc nhở tôi lần nữa
                          Buồn thu về buồn tím cả không gian
                          Mùa thu trước sao mà vui như thế
                          Mùa thu này ảm đạm lắm ai ơi

                          Đừng nhắc nữa thu ơi đừng nhắc nữa
                          Hãy để tôi để tôi được quên em
                          Đừng đến nữa em ơi đừng đến nữa
                          Khi bóng đêm tràn ngập những đêm thâu

                          Thu về đó rồi thu đi rồi đó
                          Để lá rơi vấn vương cuối con đường
                          Em đến đó rồi em đi rồi đó
                          Để nhớ thương chợt trỗi dậy bồi hồi

                          _____________________________

                          Em có biết thêm một ngày này nữa
                          Là thêm hai bốn tiếng yêu em
                          Hơn một ngàn tư phút mông lung
                          Tám sáu ngàn bốn trăm giây thổn thức


                          Cảm ơn Jame.
                          bài thơ cảm tác thu thật dài, có những câu như *mùa lá rơi cho tôi nhớ người dưng *, người dưng thôi mà nhớ nhiều thế kia ư



                          Em có biết thêm một ngày này nữa
                          Là thêm hai bốn tiếng yêu em
                          Hơn một ngàn tư phút mông lung
                          Tám sáu ngàn bốn trăm giây thổn thức


                          đoạn thơ trên của bạn như biểu hiện sự nhớ thương da diết nhỉ, MT chưa nhớ ai đến thế đâu nha
                          chúc Jame.... với những áng thơ tình mỗi ngày một ướt át thêm

                          MT
                          #43
                            mienthuy 23.02.2006 06:17:58 (permalink)
                            0

                            quote:

                            Trích đoạn: mienthuy


                            Chẳng Trách Anh Đâu

                            Chẳng trách anh đâu, làm em khóc
                            Vì biết yêu anh đã muộn màng
                            Em chẳng trách anh làm em khổ
                            Cũng tại đời em lắm gian nan

                            Chẳng trách anh đâu,làm em nhớ
                            Không hiểu vì sao nắng hạ buồn
                            Mai anh có về qua bên ấy
                            Xin giữ giùm em chút vấn vương

                            Em sẽ cố quên đi sầu khổ
                            Hứa với anh yêu chuyện chúng mình
                            Em sẽ chôn vùi theo ngày tháng
                            Cho đến suốt đời dẫu khó quên

                            Chẳng trách anh đâu em chẳng trách
                            Chỉ biết yêu anh đến lặng thầm
                            Mai này chắc gì anh còn nhớ
                            Hay chỉ mình em khóc ăn năn !..

                            Miên Thụy




                            Phạm anh Dũng phổ nhạc


                            MT ơi sao chị không nghe được bài hát này, MT check lại xem nhé
                            Vẫn còn nghe bải đêm nay của nt gửi đó
                            thân chào

                            _____________________________



                            Anh nếu biết cuộc đời là thế ấy
                            Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh
                            Thơ HT TTT


                            Chị Như Phượng ơi, em tìm lại link nhạc cho chị đây, chi nghe thử nhé, hy vọng lần này chị sẽ nghe được

                            http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/5/2864.mp3


                            #44
                              nguyens 23.02.2006 10:10:25 (permalink)
                              0
                              MUỘN MÀNG

                              Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu !
                              Chỉ buồn cho phận giọt mưa ngâu
                              Chỉ thương cho kiếp tằm ăn rỗi
                              Mơ mộng bên đời với lá dâu

                              Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu
                              Chỉ vì hạt bụi vương mắt nâu
                              Chỉ là giọt mưa chiều lạc lối
                              Trên má lăn dài cũng đã lâu

                              Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu !
                              Vì trăng quên sáng nắng quên mầu
                              Vì mây hờ hững thôi không lướt
                              Nên mắt em hoen ngấn lệ sầu

                              Anh hãy về đi ! anh hãy đi !
                              Kẻo người ta đợi lệ hoen mi
                              Đừng làm ai khóc như em nhé
                              Em đã lau rồi - bụi vướng mi

                              Em sẽ thôi buồn ! chẳng khóc đâu
                              Thời gian rồi cũng sẽ qua mau
                              Rồi đây chỉ còn là huyền thoại
                              Vết sẹo dễ thương kỉ niệm đầu.

                              Về đi anh nhé đừng tơ vương
                              Để nắng chiều rơi chút mộng thường
                              Chức nữ Ngưu lang trời cách bịêt
                              Tình mình ngăn lối bởi sông tương



                              Bài thơ đưa vào TV

                              Thân chào MIÊN THỤY
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2006 06:49:56 bởi Viet duong nhan >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9