Góc thơ Một Thuở Nào - Miên Thụy
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 129 bài trong đề mục
mienthuy 31.03.2006 07:30:07 (permalink)
0
Bên giáo đường

Giáo đường còn không tiếng chuông ngân
Còn dáng em ngoan bước chân trần
Lặng lẽ bên anh qùy ước nguyện
Dưới chân Thánh ý *con xin vâng *

Giáo đường bây giờ thiếu vắng em
Còn đâu như xưa buổi chiều êm
Giáo đường đã thiếu lời kinh Chúa
Niềm tin lặng lẽ mất qua đêm

Đời đã trôi theo tháng năm dài
Chỉ còn giọt đọng những sớm mai
Kỷ niệm rơi trên từng phiến nhớ
Làm sao góp nhặt ước mơ phai

Chỉ còn nơi em lời kinh đêm
Tàn phai trên nhánh nhớ muộn phiền
Tiếng khóc đã khô nghìn giọt lệ
Bên giáo đường chiều vắng bóng em


Miên Thụy

#91
    mienthuy 31.03.2006 07:32:25 (permalink)
    0
    Tình Cờ

    Tình cờ gặp gỡ, tình cờ xa
    Tình đã cho đi thật thiết tha
    Tình cờ anh đến, tình cờ mất
    Mà ngỡ như là mới hôm qua

    Tình cờ thương nhớ, tình cờ quên
    Làm sao anh hiểu nỗi niềm riêng
    Tan hợp cũng chỉ mình em khổ
    Vui sướng gì anh vội trách thêm

    Mới hôm qua đó tình thật đầy
    Anh nói tiếng yêu vạn đắm say
    Hôm nay còn lại em ngày tháng
    Bóng tối đời em bỗng bủa vây

    Anh biết trong em ngày thật buồn
    Hứa quên anh mà lệ cứ tuôn
    Ai bảo anh ơi tình đã lỡ
    Em ước mơ sao mộng bình thường

    Tình cờ đôi lúc cũng là duyên
    Đôi lúc cơn đau đến muộn phiền
    Tình cờ anh đến trong cõi nhớ
    Là lúc hồn ru giấc cô miên

    Miên Thụy
    #92
      Đông Hòa 31.03.2006 09:51:44 (permalink)
      0


      Giáo đường còn không tiếng chuông ngân
      Còn dáng em ngoan bước chân trần
      Lặng lẽ bên anh qùy ước nguyện
      Dưới chân Thánh ý *con xin vâng *

      Giáo đường bây giờ thiếu vắng em
      Còn đâu như xưa buổi chiều êm
      Giáo đường đã thiếu lời kinh Chúa
      Niềm tin lặng lẽ mất qua đêm

      Đời đã trôi theo tháng năm dài
      Chỉ còn giọt đọng những sớm mai
      Kỷ niệm rơi trên từng phiến nhớ
      Làm sao góp nhặt ước mơ phai

      Chỉ còn nơi em lời kinh đêm
      Tàn phai trên nhánh nhớ muộn phiền
      Tiếng khóc đã khô nghìn giọt lệ
      Bên giáo đường chiều vắng bóng em


      Tình yêu “ Lời Chúa “
      Đông Hòa


      Đưa em đến Giáo đường trong sáng hôm nay
      Tiếng chuông ngân theo bước em khoan thai
      Dáng em trong áo cô dâu , trinh trắng
      Hồn nhiên ước nguyện , nhìn Chúa ngự ngai

      Giáo đường hôm nay kết nhiều hoa đăng
      Buổi sớm , khi sương còn trước ngõ giăng
      Lời kinh Chúa phán , vang trong tâm tưởng
      Niềm tin , mai này ta hạnh phúc thắm đầm

      Đôi ta cùng son sắc , tình kết năm tháng
      Cùng nhau chung đôi , lời Chúa hát vang
      Cùng dựng xây nên căn nhà tình ái
      Và từng đêm , Thánh kinh cùng hát say

      ” Chúa ơi ! Lời này con xin ghi hoài
      Vào thật sâu trong niềm hân hoan này
      Dù ngày mai cuộc đời sao đi nữa
      Chúng con vì lời Chúa , không đổi thay “
      DH
      31.03.06
      #93
        nguyens 31.03.2006 10:31:47 (permalink)
        0
        TÌNH CỜ

        Quen nhau một phút thật tình cờ
        Mà ngỡ như là một giấc mơ
        Kẻ ở trời Âu buông phím nhạc
        Người nơi đất Á lẫy vần thơ
        Nồng nàn dáng nguyệt cung đàn lỡ
        Thổn thức hồn trăng quản bút chờ
        Viễn xứ mây trôi - sương trắng đục
        Cố hương gió lặng - khói lam mờ
        #94
          James Jee 31.03.2006 12:52:23 (permalink)
          0
          Có phải ?

          Có phải em hay là chỉ tình cờ
          Trên phố chợ đông người tôi chợt thấy
          Bóng hình ấy nào nao tôi ấp ủ
          Đã xa rồi ban năm tháng trôi qua

          Có phải em hay là chỉ mắt hoa
          Không nhìn rõ vì luôn mơ về đó
          Anh không biết có phải em không nhỉ
          Hay chỉ là say rượu thấy thế thôi
          #95
            Đông Hòa 31.03.2006 13:29:52 (permalink)
            0


            Trích đoạn: mienthuy

            Tình Cờ

            Tình cờ gặp gỡ, tình cờ xa
            Tình đã cho đi thật thiết tha
            Tình cờ anh đến, tình cờ mất
            Mà ngỡ như là mới hôm qua

            Tình cờ thương nhớ, tình cờ quên
            Làm sao anh hiểu nỗi niềm riêng
            Tan hợp cũng chỉ mình em khổ
            Vui sướng gì anh vội trách thêm

            Mới hôm qua đó tình thật đầy
            Anh nói tiếng yêu vạn đắm say
            Hôm nay còn lại em ngày tháng
            Bóng tối đời em bỗng bủa vây

            Anh biết trong em ngày thật buồn
            Hứa quên anh mà lệ cứ tuôn
            Ai bảo anh ơi tình đã lỡ
            Em ước mơ sao mộng bình thường

            Tình cờ đôi lúc cũng là duyên
            Đôi lúc cơn đau đến muộn phiền
            Tình cờ anh đến trong cõi nhớ
            Là lúc hồn ru giấc cô miên

            Miên Thụy





            Giây phút tình cờ
            Đông Hòa


            Tình cờ anh gặp lại em
            Nghe tim nức nỡ yếu mềm
            Ôi ! Đời anh như chiếc bóng
            Giờ trôi đến để buồn thêm

            Hôm ấy ! Nhà em hoa cưới
            Anh nhìn , lòng sầu không vơi
            Nước mắt loang đầy u ám
            Em đi , thảm thiết tim côi

            Thương làm sao em ngày cũ
            Giọt ân tình em rũ vai
            Và anh say trong mộng ảo
            Đẫm hồn , cuộc tình xanh xao

            Làm sao anh hiểu được em
            Em thành đàn bà , một đêm
            Anh mang niềm đau tức tối
            Tan rồi chỉ tội mình em

            Vui gì , anh nào đâu trách
            Chỉ âm thầm , buồn đời thôi
            Ngày qua rồi , đầy u oán
            Em ơi ! Hồn ta chết thật rồi

            Hôm ấy , qua đò duyên ái
            Tiếng yêu nào , anh đắm say
            Giờ còn gì , ngoài tê tái
            Làm sao gội hết niềm đau

            Biết nói sao cho em hiểu
            Biết nói sao , nghe tiêu điều
            Ôi lời hứa , Ôi lời trách
            Có còn chăng chỉ hư vô
            DH
            31.03.06
            #96
              mienthuy 31.03.2006 15:52:49 (permalink)
              0
              TÌNH CỜ

              Quen nhau một phút thật tình cờ
              Mà ngỡ như là một giấc mơ
              Kẻ ở trời Âu buông phím nhạc
              Người nơi đất Á lẫy vần thơ
              Nồng nàn dáng nguyệt cung đàn lỡ
              Thổn thức hồn trăng quản bút chờ
              Viễn xứ mây trôi - sương trắng đục
              Cố hương gió lặng - khói lam mờ

              Nguyễn Khánh Chân



              Tình cờ

              Quen anh phút ấy thật tình cờ
              Tình cờ như thể gặp trong mơ
              Anh đấy xa xôi phương trời nhớ
              Em đây vàng võ giấc mong chờ
              Thôi thế từ nay đành quên hết
              Thà rằng thưở ấy trốn tình thơ
              Có đâu ngày tháng niềm cay đắng
              Nào ngỡ trăm năm cuộc đợi chờ

              Miên Thụy


              Rất cảm ơn anh NKC đã gợi ý cho MT làm thơ đường, nhưng ráng ráng thôi chứ mà nếu chưa hoàn hảo lắm, xin anh và bà con đừng cười là MT sẽ gồng mình làm đường tiếp
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 15:56:07 bởi mienthuy >
              #97
                Đông Hòa 31.03.2006 17:12:52 (permalink)
                0


                Trích đoạn: mienthuy

                TÌNH CỜ

                Quen nhau một phút thật tình cờ
                Mà ngỡ như là một giấc mơ
                Kẻ ở trời Âu buông phím nhạc
                Người nơi đất Á lẫy vần thơ
                Nồng nàn dáng nguyệt cung đàn lỡ
                Thổn thức hồn trăng quản bút chờ
                Viễn xứ mây trôi - sương trắng đục
                Cố hương gió lặng - khói lam mờ

                Nguyễn Khánh Chân



                Tình cờ

                Quen anh phút ấy thật tình cờ
                Tình cờ như thể gặp trong mơ
                Anh đấy xa xôi phương trời nhớ
                Em đây vàng võ giấc mong chờ
                Thôi thế từ nay đành quên hết
                Thà rằng thưở ấy trốn tình thơ
                Có đâu ngày tháng niềm cay đắng
                Nào ngỡ trăm năm cuộc đợi chờ

                Miên Thụy


                Rất cảm ơn anh NKC đã gợi ý cho MT làm thơ đường, nhưng ráng ráng thôi chứ mà nếu chưa hoàn hảo lắm, xin anh và bà con đừng cười là MT sẽ gồng mình làm đường tiếp


                Họa nè : Tình mơ

                Thoáng thấy tình như một ván cờ
                Đêm nằm hồn vợi một cơn mơ
                Yêu đương trót đặt tim vào nhớ
                Thương tưởng vọng tình dạ đợi chờ
                Em hỡi ! Nhìn mây xuyên lối trúc
                Anh đây gói mộng gửi vào thơ
                Tơ duyên xin nhé ta cùng hẹn
                Ân ái mình cùng kết tóc tơ
                Đông Hòa

                Chấp nhận họa sai câu cuối tránh điệp vận

                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 19:47:28 bởi Huyền Băng >
                #98
                  mienthuy 01.04.2006 17:12:40 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn Đông Hòa nhiều nhiều đã họa thơ chung cho vui nha
                  Chúc ĐH một cuối tuần thật thú vị
                  Cũng cảm ơn anh NKC đã xướng bài, nhưng MT thì bị thầy Chân chắc cho trứng dzịt rồi

                  MT
                  #99
                    mienthuy 01.04.2006 17:17:23 (permalink)
                    0
                    Em vẫn đợi


                    Anh ơi khi nào toan tính
                    Đưa em trở lại quê nhà
                    Bao lâu rồi em chẳng nhớ
                    Mà thời gian tít mù xa

                    Thêm vài năm nữa nhé anh
                    Đường xa xa lắm thôi đành
                    Tóc xanh bây giờ đã bạc
                    Tuổi già chồng chất thêm nhanh

                    Đưa em về mái nhà xưa
                    Con sông uốn khúc rặng dừa
                    Nhớ lắm mái trường ngày cũ
                    Chắc gì còn vẹn như xưa

                    Bây giờ em khóc mỗi sáng
                    Khi nắng u uất qua song
                    Chợt buồn nghe tin mẹ Việt
                    Nhắc nhở đàn con lưu vong

                    Mà nếu mai này có lỡ
                    Em đi anh ở thêm buồn
                    Thì thôi anh ơi cố giữ
                    Trái tim rong ruổi cô đơn

                    Miên Thụy


                    link nhac
                    Trần Quốc Bảo 01.04.2006 20:20:00 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: mienthuy



                    Đêm Nay

                    Lạy anh một lạy tơ hồng
                    Theo anh dù có bềnh bồng ngược xuôi
                    Lạy anh một lạy anh ơi !
                    Trói nhau sợi tóc vào đời của nhau

                    Mình yêu nhau nhé dài lâu
                    Câu chung thủy mãi ngàn sau vững bền
                    Phận em là gái thuyền quyên
                    Theo anh một kiếp dù duyên lỡ làng

                    Đêm nay chẻ tóc đôi hàng
                    Đêm nay loan phượng bàng hoàng giấc mơ
                    Đêm nay em đến bến bờ
                    Bên anh đốt nến đợi chờ trăm năm

                    Lạy nhau một lạy tơ hồng
                    Ngày em chung bước theo chồng vu quy
                    Ngày em từ giã xuân thì
                    Đêm nay em khóc từ khi gọi *Mình*


                    Miên Thụy





                    Đêm Nay

                    Lạy anh một lạy tơ hồng
                    Theo anh dù có bềnh bồng ngược xuôi
                    Lạy anh một lạy anh ơi !
                    Trói nhau sợi tóc vào đời của nhau

                    Mình yêu nhau nhé dài lâu
                    Câu chung thủy mãi ngàn sau vững bền
                    Phận em là gái thuyền quyên
                    Theo anh một kiếp dù duyên lỡ làng

                    Đêm nay chẻ tóc đôi hàng
                    Đêm nay loan phượng bàng hoàng giấc mơ
                    Đêm nay em đến bến bờ
                    Bên anh đốt nến đợi chờ trăm năm

                    Lạy nhau một lạy tơ hồng
                    Ngày em chung bước theo chồng vu quy
                    Ngày em từ giã xuân thì
                    Đêm nay em khóc từ khi gọi *Mình*

                    Miên Thụy

                    Ngày Vui Hai Đứa
                    -Trần Quốc Bảo-

                    Lạy nhau nhất lạy phu thê
                    Nguyện lòng ghi tạc câu thề trăm năm
                    Tròn lung linh ánh trăng rằm
                    Tơ hồng nguyệt lão đã thầm kết se

                    Mừng vui anh khẽ giấu che
                    Trãi bao cay đắng ai dè có nhau
                    Giông tố dẫu hợp về sau
                    Mình yêu nhau tới bạc phau mái đầu

                    Ngày em thuận bước qua cầu
                    Biết không lắm kẻ âu sầu thở than
                    Nghiễm nhiên trở thành chồng nàng
                    Vườn hoang chim lạ rộn ràng hát ca

                    Đêm nay hòa điệu hồn ta
                    Nhiệm mầu em hóa đàn bà trong anh
                    Ngỡ ngàng cắn trái tình xanh
                    Nợ duyên bén tiếng cho mình bén hơi

                    Chồng giận thì vợ bớt lời
                    Vợ hờn chồng lại cười cười là xong
                    Mình yêu nhau đến răng long
                    Khi nguyệt tận, mặt trời hồng hết soi

                    Thủy chung như đã lâu rồi
                    Từ muôn kiếp, từ muôn đời hở em?

                    1-4-2006
                    Trần Quốc Bảo 01.04.2006 21:11:54 (permalink)
                    0
                    Đám Tang Cuộc Tình
                    -Trần Quốc Bảo-

                    Chiều chầm chậm trong hiu quạnh
                    Mưa giăng giăng, lá trên cành nhẹ rơi
                    Đêm qua còn nói nói cười
                    Mà hôm sau đã chết rồi tình tôi

                    Rưng rưng lệ rớt bùi ngùi
                    Ảnh hình em tôi chôn vùi từ đây
                    Cũng kèn trống, cũng nhạc tây
                    Cũng kinh siêu độ, cũng đầy khói hương

                    Tiển em về cõi tây phương
                    Tôi miền địa ngục tơ vương bụi phàm
                    Sắc tình tôi hẳn còn tham
                    Nay đây én bắc nhạn nam âu sầu

                    Cổ quan tài hạ huyệt sâu
                    Tay nắm đất tôi buồn rầu ném đi
                    Thương nhớ ơi, mình biệt ly!
                    Bao giờ cỏ úa mộ thì thôi đau.

                    1-4-2006
                    Trần Thảo Uyên 02.04.2006 01:05:05 (permalink)
                    0
                    Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
                    Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
                    Căn nhà My mới tậu hôm nay
                    Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

                    Hôm nay là ngày My ghi nhớ
                    Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
                    Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
                    Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
                    Thảo My
                    mienthuy 02.04.2006 01:48:30 (permalink)
                    0

                    Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
                    Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
                    Căn nhà My mới tậu hôm nay
                    Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

                    Hôm nay là ngày My ghi nhớ
                    Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
                    Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
                    Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
                    Thảo My


                    Chào Thảo My
                    Rất vui khi được làm quen với TM, hy vọng vườn hoa đầy màu sắc của vnthuquan sẽ làm vui nhộn bước chân của Thảo My nơi đây nhé, ở đây thì thật là ấm cúng đó, nơi nào cũng toàn những gương mặt thân thương sẽ đón TM thật niềm nở

                    Chúc Thảo My một cuối tuần vui vẻ

                    MT
                    mienthuy 02.04.2006 01:55:32 (permalink)
                    0

                    Ngày Vui Hai Đứa
                    -Trần Quốc Bảo-

                    Lạy nhau nhất lạy phu thê
                    Nguyện lòng ghi tạc câu thề trăm năm
                    Tròn lung linh ánh trăng rằm
                    Tơ hồng nguyệt lão đã thầm kết se

                    Mừng vui anh khẽ giấu che
                    Trãi bao cay đắng ai dè có nhau
                    Giông tố dẫu hợp về sau
                    Mình yêu nhau tới bạc phau mái đầu

                    Ngày em thuận bước qua cầu
                    Biết không lắm kẻ âu sầu thở than
                    Nghiễm nhiên trở thành chồng nàng
                    Vườn hoang chim lạ rộn ràng hát ca

                    Đêm nay hòa điệu hồn ta
                    Nhiệm mầu em hóa đàn bà trong anh
                    Ngỡ ngàng cắn trái tình xanh
                    Nợ duyên bén tiếng cho mình bén hơi

                    Chồng giận thì vợ bớt lời
                    Vợ hờn chồng lại cười cười là xong
                    Mình yêu nhau đến răng long
                    Khi nguyệt tận, mặt trời hồng hết soi

                    Thủy chung như đã lâu rồi
                    Từ muôn kiếp, từ muôn đời hở em?

                    1-4-2006


                    TQ Bảo ơi!, bài thơ của Bảo ít nhiều gì cũng còn cái nét của ngày xưa tương kính mà dể thương nhỉ, tuy bài thơ của MT đã viết khá lâu và cũng đã phổ nhạc , nhưng khi xem lại thì link nhạc không còn nghe được nựa MT vừa làm lại link nhạc mới, xin mời Bảo vào đây nghe lại nhé (đó là bài thơ thứ I )

                    Còn bài thơ thứ hai của Bảo sao buồn vậy, cho MT được chia buồn cùng Bảo nhé

                    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=134431&mpage=2
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 01:58:44 bởi mienthuy >
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9