Góc thơ Một Thuở Nào - Miên Thụy
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Trần Quốc Bảo 03.04.2006 12:49:07 (permalink)
0


Trích đoạn: mienthuy

TQ Bảo ơi!, bài thơ của Bảo ít nhiều gì cũng còn cái nét của ngày xưa tương kính mà dể thương nhỉ, tuy bài thơ của MT đã viết khá lâu và cũng đã phổ nhạc , nhưng khi xem lại thì link nhạc không còn nghe được nựa MT vừa làm lại link nhạc mới, xin mời Bảo vào đây nghe lại nhé (đó là bài thơ thứ I )

Còn bài thơ thứ hai của Bảo sao buồn vậy, cho MT được chia buồn cùng Bảo nhé

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=134431&mpage=2



Thơ và nhạc đều rất hay, Bảo rất thích. Chúc sis MT luôn vui vẽ và mạnh khoẻ
mienthuy 04.04.2006 04:22:19 (permalink)
0

Thơ và nhạc đều rất hay, Bảo rất thích. Chúc sis MT luôn vui vẽ và mạnh khoẻ


Chào TQBảo
Từ từ sẽ qua thăm nhà Bảo nha, nhớ trà nước lúc nào cũng sẵn nhé

MT
mienthuy 04.04.2006 04:28:17 (permalink)
0
Đuổi Bắt


Bên em ngày nắng
Bên anh ngày mưa
Bên anh hoang vắng
Bên em bốn mùa

Vẫn là xuân hạ
Vẫn là thu đông
Mà sao đôi ngã
Đời trôi bềnh bồng

Bên em thương nhớ
Những chiều lá rơi
Bên anh vàng võ
Ký ức phai phôi

Đôi ta trăn trở
Thương yêu muộn rồi
Tay gầy ngón nhỏ
Nụ cười héo môi

Quay lưng không nở
Thương yêu không đành
Dòng sông cách trở
Đôi bờ chạy quanh

Miên Thụy


link nhac
Hà Lan Phương phổ nhạc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 11:54:19 bởi mienthuy >
mienthuy 04.04.2006 11:52:54 (permalink)
0
Chiều Mưa



Mưa bên này nỗi nhớ
Rơi trên bến đợi chờ
Mưa có về qua lối
Đường chiều bước bơ vơ

Mưa nơi này vẫn đổ
Nhớ anh lòng quặn đau
Thương mối tình chớm nở
Thương giọt nắng hanh hao

Còn đâu anh kỷ niệm
Trôi trên giòng miệt mài
Dư âm còn vọng lại
Tình yêu vừa nhạt phai

Trong em hằn nỗi nhớ
Nhưng anh biết đâu tìm
Mưa vẫn về phố nhỏ
Nhạt nhoà bóng dáng em

Miên Thụy


linknhac
Cao Ngọc Dung phổ nhạc
mienthuy 04.04.2006 19:36:50 (permalink)
0
Mùa Xuân Ngậm Ngùi

Trời đã vào xuân chim én bay
Cô em má đỏ nắng hây hây
Có thấy xuân về trên sắc lá
O^ kìa xem đấy bướm vờn hoa

Em hãy cùng tôi đón chúa xuân
Cùng tôi toan tính chuyện xa gần
Chớ để xuân buồn theo ngày tháng
Cung đàn ai oán khúc ly tan

Tôi muốn mai này em với tôi
Mình dựa nhau đi suốt quảng đời
Em có cùng tôi bao nguyện ước
Một đời ta mãi có nhau thôi

Em nhé xin đừng nói với tôi
Trăm năm thôi lỡ hẹn nhau rồi
chẳng lẻ khi yêu thì tôi đã
Làm kẻ cô đơn bước ngậm ngùi

Miên Thụy


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=134431&mpage=2&key=𡰚
Đông Hòa 05.04.2006 01:11:15 (permalink)
0
Giây phút tình cờ
Đông Hòa


Thật tình cờ anh gặp lại em
Nghe tim mình nức nở yếu mềm
Ôi ! Đời anh nay như chiếc bóng
Trôi về đâu dâng nỗi buồn thêm

Hôm ấy ! Nhà em đèn hoa cưới
Anh nhìn , lòng sầu mãi không vơi
Nước mắt đâu loang đầy u ám
Em đi rồi , thảm thiết tim côi

Thương làm sao hỡi ! Em ngày cũ
Giọt mật ân tình , em rũ vai
Và anh chìm sâu trong mộng ảo
Đẫm trong hồn , cuộc tình đắm say

Làm sao để anh hiểu được em
Em giờ thành đàn bà , một đêm
Anh nghe mang niềm đau tức tối
Ôi ! Tan rồi thấy tội cho em

Ôi đời anh ! Anh nào đâu trách
Chỉ âm thầm , gói buồn mà thôi
Ngày qua rồi , sao đầy u oán
Ơi ! Hồn ta nay chết thật rồi

Hôm ấy vội , qua đò duyên ái
Tiếng yêu nào , cho anh đắm say
Giờ còn gì , ngoài cơn tê tái
Làm sao anh nuốt hết đắng cay

EM ! Biết nói sao cho em hiểu
Em ! Biết nói sao , nghe tiêu điều
Ôi em lời hứa ! Lời em trách
Có còn gì chăng hỡi em yêu
DH
31.03.06

Miên Thụy nè ! Bài này ra sao
Chúc vui
DH
mienthuy 05.04.2006 01:46:37 (permalink)
0
Anh Hòa hỏi MT bài này ra sao, chắc anh muốn kể với người nghe một cuộc tình buồn của anh phải không, tính ra thì anh cũng chẳng quên được nhỉ, thôi MT chúc anh Quên được thì tốt
Gủi đến anh và mọi người nơ đây bài thơ Quên của MT nha

QUÊN


Rồi em cũng quên người
Cuộc tình bao giờ nguôi
Mưa qua miền đất nhớ
Một lần cho nhau thôi

Rồi em cũng quên đi
Quên một chuyện tình buồn
Đôi khi em bất chợt
Nổi đau về cô đơn

Rồi em cũng xa người
Mai về qua phố núi
Một mình em trên đồi
Ru tình buồn à ơi!

Rồi quên anh quên anh
Em thôi không nhớ nữa
Yêu thế đó cũng đành
Chỉ buồn tình dang dở

Rồi quên nhau ,quên nhau
Tình cuối hay tình đầu
Anh vẫn xa tầm với
Em đợi một mùa Ngâu

Miên Thụy



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 06:46:57 bởi diên vỹ >
mienthuy 05.04.2006 12:41:35 (permalink)
0

Có phải ?

Có phải em hay là chỉ tình cờ
Trên phố chợ đông người tôi chợt thấy
Bóng hình ấy nào nao tôi ấp ủ
Đã xa rồi ban năm tháng trôi qua

Có phải em hay là chỉ mắt hoa
Không nhìn rõ vì luôn mơ về đó
Anh không biết có phải em không nhỉ
Hay chỉ là say rượu thấy thế thôi

James Carlos



Hôm nay mở lại thấy bài thơ này hay hay nên có cảm tác viết thêm bài thơ khác, mong rằng JC ghé ngang sẽ đọc
Chúc vui


Có phải


Có phải anh hay chỉ là giấc mơ
Mà sao anh đến như chuyện tình cờ
Anh ngày xưa với chiều dài kỷ niệm
Đã qua rồi một thuở đó vu vơ

Có phải anh hay chỉ là thoáng qua
Cảm giác như xưa ký ức nhạt nhoà
Có phải tình cờ như anh chợt đến
Như gió mây chiều ngày tháng trôi xa

Miên Thụy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 13:06:28 bởi mienthuy >
Đông Hòa 05.04.2006 12:56:32 (permalink)
0
Đưa em vào mộng tình yêu
Đông Hòa


Chiều nay ta đưa em sang bến tình
Đêm không ánh trăng treo lung linh
Đi bên em , đếm chung từng bước nhỏ
Rồi em giận hờn ửng lên má xinh

Chiều nay , không thấy em ta rất buồn
Bên đường vắng ta đứng nhìn mưa tuôn
Nhó xưa hôm nào mây đen giăng mắc
Hai đứa ngồi khẻ nâng cánh hoa vương

Em ơi ! Nơi đây ta thương em nhiều
Không thấy em , nghe phố buồn đăm chiêu
Nghe mùa hè vừa sang như nhạt nắng
Mùa thu , không heo may mang lời yêu

Này em ơi ! Mình nếu phải vắng xa
Nhìn lá rơi bến mộng chiều mây thoa
Em có nhớ rưng mắt buồn mong đợi
Ngày anh về gom lại tình ngây thơ

Rồi mình se tơ duyên bên bến tình
Đôi mắt em như ánh sao lung linh
Bên gối hoa , hàng cây im bóng ngủ
Như chúc thầm hạnh phúc cho chúng mình
ĐH
04.04.06
kelangdu 05.04.2006 17:39:40 (permalink)
0

QUÊN


Rồi em cũng quên người
Cuộc tình bao giờ nguôi
Mưa qua miền đất nhớ
Một lần cho nhau thôi

Rồi em cũng quên đi
Quên một chuyện tình buồn
Đôi khi em bất chợt
Nổi đau về cô đơn

Rồi em cũng xa người
Mai về qua phố núi
Một mình em trên đồi
Ru tình buồn à ơi!

Rồi quên anh quên anh
Em thôi không nhớ nữa
Yêu thế đó cũng đành
Chỉ buồn tình dang dở

Rồi quên nhau ,quên nhau
Tình cuối hay tình đầu
Anh vẫn xa tầm với
Em đợi một mùa Ngâu

Miên Thụy


Nhớ...

Vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ
Trong tim anh đợi chờ
Nắng nhạt về ngu ngơ
Bên chiều nghiêng lá đổ

Thuyền rời xa bến đỗ
Hai ta rồi cách xa
Em về nơi xứ lạ
Chỉ thấy qua giấc mơ

Anh vẫn mãi yêu em
Lặng lẽ những đêm dài
Soi đêm vào đáy mắt
Sầu miên về cho ai?

Biết xa em mãi mãi
Tình đâu có ngày mai
Nỗi nhớ em đong đầy
Vẫn không hết nhạt phai


Vũ Anh Vũ


Trần Quốc Bảo 05.04.2006 19:57:09 (permalink)
0


Trích đoạn: mienthuy

Mời các bạn nghe bài hát mới nhất MT vừa thu giọng tuần vừa qua...


CUỐI CÙNG

thơ Miên Thụy phổ nhạc Nguyễn Quang Nhàn



Cuối cùng thì mình cũng mất nhau
Tình anh như gió thoảng qua mau
Em ôm trăng khuyết bên gối mộng
Khi đã tàn canh trắng bạc đầu


Cuối cùng rồi ta đứng trông nhau
Vẫn cuối sông Tương khóc giang đầu
Thôi cũng đành thôi chào biệt nhé
Cũng đành như anh trước em sau

Cuối cùng rồi người cũng quên tôi
Như tháng ngày qua đến bên đời
Như nắng như mưa lần đến muộn
Cũng chỉ là nhung nhớ thêm thôi

Cuối cùng như lần đến rồi đi
Trăm năm ta chẳng có duyên gì
Một mai nếu lỡ khi mình gặp
Anh hởi! xin đừng trách em chi



Miên Thụy

Cuối Cùng
-Trần Quốc Bảo-

Cuối cùng tình yêu khóc sụt sùi
Em về bên ấy mộng cuộc vui
Bỏ lại trong tôi niềm sầu hận
Ngàn năm thương nhớ cố chôn vùi

Cuối cùng em dứt áo đi xa
Và tôi ở lại chốn quê nhà
Xé nát tâm tư từ một dạo
Rượu hồng, pháo cưới với xe hoa

Cuối cùng đau khổ riêng mình thôi
Người ta ngẫm chắc quên hết rồi
Tháng ngày yêu dấu nồng hương lửa
Giờ sao băng giá phủ đời tôi

Cuối cùng tan vỡ mối tình si
Trăm năm lỗi nhịp khúc từ ly
Thì thôi chẳng mong gì lại gặp
Tim hỡi! gắng quên đừng trách chi

5-4-2006




Trần Quốc Bảo 05.04.2006 20:22:12 (permalink)
0


Trích đoạn: mienthuy

Theo nhau



Em say một nụ hôn
Mà anh trao em đó
Em say sóng mắt đầy
Khi lòng anh mở ngỏ

Có thể nào lần nữa
Được nói tiếng yêu anh
Con tim em lần lựa
Gói ghém một ân tình

Trái tim em rong ruổi
Theo mãi cuộc tình hờ
Bao giờ cánh chim mỏi
Về đâu trời bơ vơ

Tim yêu chưa ngừng nghĩ
Khi nói tiếng yêu người
Mây bay về đâu nhỉ
Tình còn mãi rong chơi

Xin cho em lần cuối
Dù thân xác mệt nhoài
Xin yêu anh lần cuối
Dù mai đời rẽ hai

Ôm anh một lần cuối
Như yêu lúc ban đầu
Dù có là hư ảo
Môt cuộc tình biển dâu


Miên Thụy


Yêu em trọn đời
-Trần Quốc Bảo-

Giá được quyền chọn lại
Anh vẫn cứ yêu em
Bằng nụ hôn ngọt mềm
Đánh đổi từ trắc ẩn

Nếm đủ đầy lận đận
Qua năm tháng gian nan
Mơ hai quả tim vàng
Trong một gian nhà hẹp

Tình yêu mình quá đẹp
Bởi mình biết đấu tranh
Cho hạnh phúc trong lành
Trước hằng trăm chướng ngại

Nhưng giờ em xa mãi
Anh mù mịt tương lai
Hình bóng chẳng hề phai
Vẹn nguyên cùng tâm trí

Khổ đau có là gì?
Yêu em không suy nghĩ
Dẫu đời có tàn đi
Thương mến về cát bụi

Giữa biển người trần trụi
Mong bên nhau lần cuối
Để rồi anh lại nói
Duy nhất yêu em thôi!

5-4-2006
nguyens 06.04.2006 12:46:26 (permalink)
0
THỤY

Thụy về hôm ấy giọt chiều đưa
Tha thướt gót son - sơị nắng đùa
Rực rỡ mây hồng chen gió hạ
Rộn ràng trời tím lộng mây mưa
Ngẩn ngơ gợi mảnh tình e ấp
Bôí rôí mơ duyên chút thẹn thuà
Nhẹ bước chân hoang chìm ảo mộng
Hồn thu vơì vơị khúc sang mùa
mienthuy 11.05.2006 14:58:14 (permalink)
0
Thăm anh Nguyễn Khánh Chân, bạn Trần Quốc Bảo, Kẻ Lãng Du, Đông Hòa và tất cả ACE có mặt trên trang thơ MT nha. Vẫn mong sự có mặt thường xuyên của các bạn nơi đây để vườn thơ thêm nhiều màu sắc

Tình thân
MT
mienthuy 11.05.2006 15:02:38 (permalink)
0


Dâng hoa kính Mẹ

Tháng năm ngồi đây nhớ Mẹ
Lòng con xa xót khôn nguôi
Mẹ bình yên trong giấc ngủ
Là khi biết Mẹ lìa đời

Tháng năm dâng hoa cho Mẹ
Ơn sinh, dưởng dục cưu mang
Hoa tang một vòng tạ lỗi
Mẹ về nước Chúa thiên đàng

Tháng năm cuộc đời dâu bể
Bơ vơ con Mẹ xứ người
Đây nén hương lòng khấn mẹ
Tha tội đứa con mồ côi

Tháng năm biền biệt xa xứ
Ôm vuông khăn trắng bên đời
Mẹ bỏ con rồi Mẹ hởi
Ngày về bỗng chốc xa xôi

Tháng năm đoá hoa dâng Mẹ
Lòng con sao khỏi ngậm ngùi
Đêm đêm khói huơng cho Mẹ
Mẹ giờ chín suối có vui ?!

Miên Thụy



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 08:23:34 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9