Trang thơ Tú_Yên (P2)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Tú_Yên 10.08.2019 16:21:44 (permalink)
0
 



Không.

Không ham danh vị, bạc tiền
Tháng năm sẽ chẳng ưu phiền đa mang
Trí tâm yên tịnh, nhẹ nhàng
Lòng riêng thanh thoát
Dạ càng thảnh thơi.

Kiếp người là chuyến dạo chơi
Tranh đua chi để miệng đời chê bai
Nào đâu quân tử, hiền tài…
Thắng…thua…
Rồi cũng như loài thiêu thân.


Một mai rời chốn bụi trần
Biết câu thương tiếc – một lần…
Có?
Không?

Tú_Yên

(28-06-2019)
Tú_Yên 03.10.2019 16:33:32 (permalink)
0
 



Hình như…

Tôi đi khép giấc mơ đời
Khép trang thơ đã một thời nồng say



Tôi về đếm mốt, đếm mai
Đếm năm tháng vốn trải dài gian nan
Ngày xưa là giấc mộng tàn
Ước ao cũng chỉ ngập tràn…hình như…

Hình như…đời rất huyễn hư
Hình như tôi đã…không…
Ừ!
Không mơ.

Tú_Yên

(15-07-2019)
Tú_Yên 13.10.2019 15:31:16 (permalink)
0
 



So…

Sống cho vẹn nghĩa, trọn tình
Đừng đem tiền bạc tanh rình mà so…



So đời áo ấm, cơm no
Mà quên lòng cứ co ro, mệt nhoài

So câu ngắn
So tiếng dài
Mà quên ngôn ngữ chát tai, phủ phàng

So danh vọng
So giàu sang
Mà quên nhân_nghĩa tuềnh toàng nhiêu khê


Đời là cõi tạm, bến mê
So đo chi để bộn bề lòng nhau.

So chi cao, thấp…thấp, cao
Rồi ra tất cả cũng vào hư không.

Tú_Yên

(04-08-2019)

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2020 18:14:22 bởi Ct.Ly >
Tú_Yên 17.10.2019 14:51:38 (permalink)
0
 
 
Lục Bát thì thầm

Mượn câu Lục Bát thì thầm
Ươm mơ mộng giữa thăng trầm thế gian

Tình là mây gió lang thang
Đời là con sóng bạt ngàn khơi xa
Tình như vạt nắng chiều tà
Đời như cát bụi nhạt nhòa trăm năm


Mượn câu Lục Bát – thì thầm…
Cho vần thơ ấm nảy mầm vô ưu.

Tú_Yên
(11-09-2019)
 
Tú_Yên 25.10.2019 16:30:09 (permalink)
0
 



Giấc mộng tà huy

Trang thơ Lục Bát thì thầm
Tạ ơn người đã viếng thăm gửi lời…
Thơ như là chút hương đời
Thơ như làn gió bên trời ghé qua

Thơ là quà tặng phương xa
Chữ_câu ướm giấc mộng tà huy rơi.

Tú_Yên

(04-10-2019)
Tú_Yên 13.11.2019 10:13:57 (permalink)
0
* Trích Thi tập "Vu vơ Tình thơ"




Chỉ còn Tình thơ

Anh là sông trăm nhánh
Chảy tràn về muôn phương
Gieo cho người mật ngọt
Bằng bao lời yêu thương.

Em như con suối nhỏ
Lạc giữa rừng bao la
Trong veo điều ước vọng
Tinh khôi niềm thiết tha.

Anh – dòng sông trăm nhánh
Em – suối nhỏ hiền hòa
Hai mảnh đời chia biệt
Nghìn trùng…nghìn trùng xa.

Em và anh – hai nẻo
Hai hướng nhìn khác nhau
Hai tâm hồn nghịch lý
Nên tình phai – phai mau.


Đời – trăm năm huyễn mộng
Lời yêu như giấc mơ
Khi đêm dài qua mất
Chỉ còn bài tình thơ.

Tú_Yên

(17-10-2019)
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2019 05:06:28 bởi Ct.Ly >
Tú_Yên 08.12.2019 10:10:07 (permalink)
0
* Trích thi tập "Lục Bát thì thầm"
 



Lục Bát tình thơ

Mượn câu Lục Bát thật thà
Cho đời có những hương hoa nhẹ nhàng


Tình là mây gió mênh mang
Cũng là sương khói vô vàn ảo hư

Thì thầm – câu Lục vô tư
Vương vương câu Bát ngọt lừ niềm mơ

Lục Bát tình
Lục Bát thơ
Dệt bao ước mộng…ru hờ thiên thu.

Tú_Yên

(08-11-2019)
Tú_Yên 14.12.2019 11:09:42 (permalink)
0
 




Nửa nửa giấc mơ

Chỉ cần nửa nửa giấc mơ
Là vừa đủ viết bài thơ cho mình.

Tú_Yên

Tú_Yên 29.01.2020 11:12:24 (permalink)
0
 
 
Tết vui
 
Tết nầy – Tết của bình yên
Cả nhà tề tựu huyên thiên nói, cười
Mai vàng xòe cánh rất tươi
Gia môn đầm ấm - lòng người hân hoan.
 
Tú_Yên
(Mùng 3 Tết Canh Tý/27-01-2020)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2020 10:14:09 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 19.02.2020 10:15:16 (permalink)
0
 



Chào...


Chào ngày mới
Chào niềm vui
Chào đời còn lắm ngọt bùi chia nhau
Chào mùa Xuân đến xôn xao
Chào năm tháng tới dạt dào niềm tin.

Chào hoa – muôn sắc rất xinh
Chào Tôi
Chào cả bình minh rộn ràng.

Tú_Yên

(05-01-2020)
Tú_Yên 01.04.2020 14:30:48 (permalink)
0

Nghe tin Covid hoành hành
Đã quên mà dạ chẳng đành ngó lơ
Muốn thăm bằng mấy vần thơ
Chỉ lo con chữ phải phờ phạc đau!


(Bởi vì không hiểu được nhau
Tâm người luôn mãi thấp, cao khó lường)


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2020 12:34:36 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 15.05.2020 12:35:45 (permalink)
0
 
Đã qua rồi ngày 22/4
Nhưng vẫn còn nguyên đó những điều luôn nghĩ…

Điều luôn nghĩ : Hãy sống thật vui – thật khỏe mạnh và mãi mãi bình yên nghe “Cháu của Bà”.



Bớt…

Bớt rồi bao nỗi nhớ thương
Bớt mong đợi những điều dường chiêm bao
Bớt chờ nắng ấm xôn xao
Bớt đi mơ ước thuở nào rất xa.

Bớt ngày cho tháng mau qua
Bớt thêm mưa nắng giao hòa loanh quanh
Bớt niềm tin đã mong manh
Bớt đi tất cả tình anh giả vờ…

...

Bớt điều vọng tưởng vu vơ
Bớt ưu tư để vần thơ hết buồn.

Tú_Yên

(12-05-2020)

Tú_Yên 10.07.2020 15:10:45 (permalink)
0
 




Hỏi…

Hỏi người nơi ấy có bình an
Thu đã về chưa – lá có vàng
Có còn nhớ những vần thơ cũ
Có đợi Đông tàn – Xuân mới sang?

Hỏi người nơi ấy có còn thơ
Gói ghém hoài mong lẫn nỗi chờ
Mười năm rồi sẽ mười năm nữa
Chắc cũng quên dần cả ước mơ?

Ước mơ ngày ấy chẳng tròn nguyên
Như biển nghìn năm vắng bóng thuyền
Thuyền đi xa khuất
Thuyền đi mất
Để lòng biển rộng cứ cô miên!


Xuân, Hạ, Thu rồi Đông quẩn quanh
Thời gian nào có thể riêng dành
Làm sao níu được ngàn con sóng
Cũng chẳng mong gì lá mãi xanh?!

Chuyện của mười năm nay đã xa
Ký ức mong manh chắc cũng nhòa
Mai nầy nếu nhớ thì xin hãy…
Xem đấy như là mộng thoáng qua.


Mong người nơi ấy trí hân hoan
Thu sớm trôi mau – Phúc ngập tràn
Đông tàn, Xuân đến – nhiều may mắn
Năm rồi năm nữa mãi an khang.

Tú_Yên

(10-07-2020)

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 22:29:42 bởi Ct.Ly >
Tú_Yên 19.08.2020 15:13:37 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2020 17:40:28 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 30.08.2020 15:38:39 (permalink)
0
 

Cứ là...

Cứ là chiều đã tàn phai
Cứ là mưa để mốt, mai mỏi mòn
Cứ là ngọn cỏ xanh non
Cứ là nắng để vuông, tròn ngày lên.

Cứ là gió...để mông mênh
Cứ là sóng...để bồng bềnh khơi xa
Cứ là mây để la đà
Cứ là vô nghĩa để ta khỏi buồn.

Tú_Yên
(30-08-2020)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2020 16:51:25 bởi Tú_Yên >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9