Trang thơ Tú_Yên (P2)
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tú_Yên 17.01.2024 11:59:44 (permalink)
0
.
Góc nhỏ yêu thương
***




Tú_Yên 26.01.2024 13:17:00 (permalink)
0
.
Góc nhỏ yêu thương
***

 
Tú_Yên 29.01.2024 13:18:58 (permalink)
0
.
Chút thơ cho yêu thương
LỜI CHO CON (3)

Tú_Yên 29.01.2024 13:22:00 (permalink)
0
.
Chút thơ cho yêu thương
LỜI CHO CON (4)

Tú_Yên 01.02.2024 12:24:00 (permalink)
0
.


Một niềm tin

Sắp sang năm rồi
Trời sẽ hết gió Đông
Mùa Xuân đến - hoa Mai vàng rộ nở
Tôi sẽ sống vui
Không để lòng trăn trở
Không viết thơ buồn 
Không nghĩ ngợi trong đêm.
 
Gần hết cuộc đời
Mà chẳng học được gì thêm
Cứ chân chất
Cứ hiền hoà như cũ
Nhân thế bon chen – mấy ai người biết đủ?
Riêng Tôi bằng lòng những có được hôm nay.

Cũng chẳng nghĩ gì chuyện ngày mốt, ngày mai
Miễn mỗi sáng được nhìn mây trước cửa
Được nói
Được cười
Được làm thơ hàng bữa

Vậy cũng đủ rồi
…vừa đủ – một niềm tin
"Qua đêm rồi - trời sáng ánh bình minh"

Tú_Yên
(Ngày cuối năm – 31/12/2023)

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2024 00:50:50 bởi Ct.Ly >
Tú_Yên 14.02.2024 11:37:56 (permalink)
0
.


Chỉ là…

Nghĩ ngợi làm gì
Tất cả – chỉ là thơ
Cũng như ước mơ từ thuở nào xa lắc
Mỗi khi nhớ – là một lần tự nhắc
Tự nhắc rằng: nay đã khác ngày xưa.

Cũng giống Đất – Trời…
Trời: lúc nắng, lúc mưa
Đất có lúc cũng chuyển mình rung động
Cho dẫu thế nào thì chúng ta vẫn sống
Vẫn sống như thời…lóng ngóng – dạo vườn thơ.

Tất cả chỉ là…một thoáng – rất vu vơ.

Tú_Yên
(Ngày đầu năm mới – 01/01/2024)
Tú_Yên 21.02.2024 11:13:42 (permalink)
0
.
Tú_Yên 21.02.2024 11:24:56 (permalink)
0
.
Tú_Yên 03.03.2024 11:32:28 (permalink)
0
.
Tú_Yên 03.03.2024 11:54:02 (permalink)
0
.
Tú_Yên 15.03.2024 11:37:25 (permalink)
0


Sinh Nhật tháng Ba

Tháng Ba rồi vẫn còn chút hơi Xuân
Góc phố bâng khuâng – ngập ngừng hoa Gạo nở
Ngày Sinh Nhật Anh sao lòng nhiều trăn trở
“Cứ tự hỏi thầm: Anh đã đở hơn chưa?”


Sinh Nhật Anh về
Nắng vàng ruộm đong đưa
Soi bóng nghiêng nghiêng hàng Dừa Tây Nam Bộ
Có chút ưu tư…đan xen gì – rất ngộ!?
Hình như chính là…nỗi lo sợ nhân đôi?!

Cũng cố dặn lòng: buồn in ít mà thôi!
Cho năm tháng êm trôi giữa dòng đời trọn vẹn.


Ngày giữa tháng Ba – Ta cùng nhau vun vén…
Gom ước mơ lành để xây dựng niềm tin
“Sẽ có một ngày
Anh ngồi đón bình minh
Thả lên trời xanh những vần thơ thật trẻ
Tâm trí hân hoan cùng bình yên lan nhẹ”
Tháng Ba lại về – Hoa Gạo khẽ đong đưa.


Sinh Nhật an hòa
Chúc Anh “Mạnh khoẻ như xưa”

Tú_Yên
(15-03-2024)

Tú_Yên 20.03.2024 11:26:56 (permalink)
0
.
Tú_Yên 20.03.2024 11:35:27 (permalink)
0
.
Tú_Yên 27.03.2024 11:59:39 (permalink)
0
.
Tú_Yên 27.03.2024 12:05:24 (permalink)
0
.
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9