Trang thơ Tú_Yên (P2)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tú_Yên 19.12.2016 11:36:57 (permalink)
0
 
Vô thường
 
Tú_Yên 12.02.2017 12:46:47 (permalink)
0
 
 
Cảm niệm đầu năm

Nguyên tiêu – trăng sáng tỏ
Êm đềm – rằm Thượng Nguơn
Hoa vẫn còn thắm sắc
Đời như bình yên hơn.

Tú_Yên

(Nguyên tiêu Đinh Dậu/11-02-2017)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2017 10:56:05 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 08.05.2017 12:31:36 (permalink)
0
 



Chẳng còn mong đợi

Rồi Sinh Nhật sẽ chẳng còn mong đợi
Khi tuổi đời vời vợi (lá vàng thu)
Vui không có
Buồn đã thành dĩ vãng
Sinh Nhật ư ?
Thêm lần nữa tạ từ…


Tạ từ…mùa mới đi qua
Để nghe con nắng xế tà…rưng rưng.

Tú_Yên

(04-03-2017)
Tú_Yên 08.05.2017 12:35:51 (permalink)
0
 



Chào

Chào mi: cái giấc chiêm bao
Chào con sóng cứ lao xao xô bờ
Chào câu_chữ – lắm mộng mơ
Chào người khắc khoải…cùng thơ – trải lòng.

Tú_Yên

(14-03-2017)
Tú_Yên 08.05.2017 12:59:17 (permalink)
0
 



Phố buồn.

Phố vẫn buồn như thuở rất xưa
Khi mùa đang sắp chuyển sang mưa
Mây giăng xám ngắt trên trời rộng
Vi vút ngoài hiên tiếng gió lùa.

Phố vẫn buồn!
Anh có biết không?
Sông Ngân nay đã rẽ đôi dòng
Duyên tơ là mộng miền hư ảo
Nhưng nghĩa ân sâu mãi tạc lòng.

Phố có buồn - em vẫn vậy thôi!
Mặc ngày hiu quạnh (nắng ngừng trôi)
Bao năm cứ thế - em cùng bóng...
Đếm tiếng thời gian gõ nhịp đời!

Tú_Yên

(15-03-2017)
Tú_Yên 14.05.2017 12:52:39 (permalink)
0
 
* Nằm mơ thấy Chị (đêm 16/3/Ất Dậu)

Chị về: xin con Hạc giấy
Mong đời có được điều may
Hôm nay em đưa tặng Chị
Gửi theo: an vui mỗi ngày .
   
 – Nếu thực sự có kiếp tái sinh – hãy là người hạnh phúc nhất trên đời nghe Chị.
 


Con Hạc giấy

Con Hạc giấy – em gửi về cho Chị
Nơi vô thường không vị kỷ chua ngoa
Cái nơi mà mọi vật cứ nhạt nhòa
Nơi tất cả – chỉ vời xa…biền biệt.
 
Con Hạc giấy chở nghĩa tình tha thiết
Chút niệm lòng da diết của ngày xưa
Chút tâm tư từ thuở tuổi như vừa…
Biết cảm nhận chuyện lọc lừa nhân thế.

Con Hạc giấy – bay qua điều dâu bể
Đem bình yên, may mắn đến trao Người
Đem an vui và cả những tiếng cười
Cho nơi ấy Chị rạng ngời hạnh phúc.

Con Hạc giấy mang theo lời cầu chúc
Bằng dòng thơ êm ái khúc nhạc đời 
Nguyện mai nầy: “Chị sẽ mãi thảnh thơi
Cứ nhàn hạ như mây trời thong thả”.

Và như thế – em thật lòng yên dạ
Chẳng nghĩ gì về thời đã mông mênh
Chẳng còn lo đời chị lắm gập ghềnh 
Em sẽ sống: không buồn tênh – không nhớ…

Tú_Yên
(12-04-2017)
Tú_Yên 17.05.2017 12:34:59 (permalink)
0
 



Sinh Nhật Cháu

Hôm nay Sinh Nhật Cháu
Bà lại viết bài thơ
Gửi trọn niềm mong ước
Cùng điều bà luôn mơ…

Hôm nay Sinh Nhật Cháu
Bốn năm đầy đã qua
Lớn nhanh lên Cháu nhé
Sống:
Bao dung
...chan hòa.

Tú_Yên

(22-04-2017)
Tú_Yên 17.05.2017 12:38:40 (permalink)
0
 



Vấp...
Vấp nhau - vấp cả cuộc đời?
Mơ xưa không đặng nên lời đa đoan?
Một lần vấp
Một lần mang...
Tình như bọt sóng biển tràn khơi xa.

Vấp vào nhau?
Buốt lòng ta?
Tình là hạt bụi bay qua cõi trần.



Tú_Yên
[(17-05-2017)
Tú_Yên 20.06.2017 13:02:01 (permalink)
0


Chỉ cần nửa nửa giấc mơ
Là vừa đủ viết bài thơ cho mình.

Tú_Yên
(20-06-2017)
Tú_Yên 24.06.2017 12:57:17 (permalink)
0
 



Ngày giỗ Ba

Ngày giỗ Ba – trời ươm vàng khắp lối
Bầy Sẻ lượn vòng cùng nắng mới nôn nao
Ngẫm cho cùng – đời chẳng được là bao
Nên con tự nhủ mình: không buồn đau chi nữa”.

Ngày giỗ Ba – gió nhẹ nhàng bên cửa
Đất bình yên nên hoa lá cứ phô màu
Nắng đong đưa 
Tầng mây trắng xôn xao
Bay vun vút giữa ngàn cao lồng lộng.

Ngày giỗ Ba
Con dặn mình: “hãy sống…
Tâm thanh nhàn cùng giấc mộng xa xưa
Mặc kệ đời
Mặc kệ cả nắng mưa
Mặc nhân thế đang vui đùa vội vã”.

Ngày giỗ Ba.
Mới thôi mà nhanh quá!
Hăm bảy năm rồi.
Thật lạ…cái niềm riêng
“Dù đã không còn những lo lắng, lụy phiền
Nhưng nỗi nhớ cứ triền miên vọng động”.

Con hứa với Ba…
Dẫu gì – thì vẫn sống
Ngày sẽ qua
Tháng rộng cũng trôi nhanh
Đời mong manh
Vòng sinh tử mong manh
Nguyện nơi ấy Ba an lành vĩnh cửu.

Tú_Yên

(16/06/2017-22/05/Đinh Dậu)
Tú_Yên 30.06.2017 14:40:05 (permalink)
0
 



Thơ…

Thơ là…
một góc chân quê
Chắt chiu trải mộng…đi, về…phù vân.

Thơ là…
vay…trả…
nợ nần
Trăm năm lạc lối nên thân nhọc nhằn.


Thơ là…
Có phải vậy chăng?
Vu vơ gửi chốn phong trần – lá lay?

Tú_Yên

(28-06-2017)
Tú_Yên 13.07.2017 14:26:15 (permalink)
0


Ngày qua… 

Một ngày 
rồi một ngày qua 
Hỏi vần thơ có thật thà hơn không?
 
Một mùa 
rồi một mùa Đông 
Sắt se gió lạnh trải dòng thời gian!
 
Một ngày 
rồi một ngày sang… 
Miên man câu chữ 
ngổn ngang ngôn từ.
 
Cỏi trần: vừa thực…vừa hư? 
Trăm năm thì cũng chỉ như…một ngày

Một ngày theo gió vút bay
Một ngày…rồi lại một ngày – ngày qua.
 
Tú_Yên
 
(08-07-2017)

Tú_Yên 16.07.2017 16:47:53 (permalink)
0
 
Mấy mùa...?

Đã mấy mùa Đông - đã mấy Xuân
Hè sang cho dạ nhuốm bâng khuâng
Rồi Thu nhẹ đến...rừng thay lá
Thơ - đếm vần rơi luống ngại ngần.

Bao năm thầm lặng đã trôi qua
Cánh Nhạn phương trời xa - vẫn xa
Ví...mười năm nữa - mười năm nữa?
Tóc phủ sương phơi_mắt cũng nhòa!

Thời gian nào có đợi chờ ai
Quãng cuối mong manh (chẳng mấy dài)
Vương vấn chi mà tâm thắt thỏm?
Chờ gì?
...cuối nẻo...trắng...mây bay!

Tú_Yên
(16-07-2017)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2017 16:20:38 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 28.08.2017 12:00:51 (permalink)
0
 
Tú_Yên 13.09.2017 14:26:08 (permalink)
0
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9