THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Đồng Lão 25.02.2015 10:26:06 (permalink)
0
LÂM TUẤN HIỀN


Lời Chúc Đầu năm
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
                                                      Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
Đồng Lão
 
Cám ơn tác giả cho đọc một bài thơ hây, Xin đáp lại thân hữu Đồng Lão
vài câu thơ họa, có tệ mong thứ cho, chúc luôn sức khỏe tốt&may mắn.
Họa
NIỀM TIN.
Gắng sống vuôn tròn tộc nước Nam.
Niềm tin giữ đó được đầy tràn.
Bền lòng lý tưởng luôn bay vút.
Vững dạ chân tình mãi rộng lan.
Vứt bỏ cân đai cùng chức tước.
Ném quăng áo mão với quân hàm.
Nam kha vỡ mộng gìn sông núi.
Khất sĩ lưu đày đợi mộng sang.
Lâmtuấnhiền
 


 
Bạn Lâm Tuấn Hiền thân mến , cám ơn đã đến chung vui cùng Đồng Lão . Bài thơ họa rất hay , xin đừng quá khiêm nhường và khách sáo như vậy ! Đồng Lão đã lượt qua gần 40 tác phẩm trong topic của bạn , tôi thấy lối hành văn rất nhẹ nhàng niêm luật khít khao , ngôn từ đa dạng nhưng mỗi câu mỗi chữ ý nghĩa thật rõ ràng không hề có chút gượng ép . Qủa là tay bút khỏe ! mong rằng bạn sẽ tìm thấy nguồn thi hứng và sáng tác mạnh hơn . 
Mến Họa :
 
Thương Quê
 
Ngắm bản địa đồ trải bắc nam
Giang sơn cẩm tú nhớ thương tràn
Bôn ba vạn lý tình quê cách
Lưu lạc năm châu bản Việt lan
Há dám trông về nơi cố vị
Nào đâu tưởng đến chuyện phong hàm
Mà lo xã tắc lâm nguy biến
Giặc dữ kề bên đã lấn sang
 
Đồng Lão
#16
    LÂM TUẤN HIỀN 25.02.2015 23:22:25 (permalink)
    0

    MIỀN XƯA.
    Tìm lại đường xưa nhớ góc sầu.
    Một thời yêu dấu khuất mờ đâu?
    Nắng lên lan tỏa tràn trề sắc.
    Chiều xuống cuộn gom ngập ngụa màu.
    Sông nước hững hờ trôi đến cội.
    Gió mây thờ thẫn thoát về đầu.
    Trăm năm giữ đó gìn cung thủy.
    Có sợi tình nào trói được lâu?hst
     
     VỀ CHỐN XƯA.
    Bao năm cách biệt trở thăm quê.
    Bật khóc khi nhìn được cận kề.
    Cuộc sống thê lương vì vất vả.
    Kiếp đời bi đát bởi nhiêu khê.
    Tình thương chẳng được cho thích thú.
    Hạnh phúc không hề nhận đề huề.
    Ngày tháng đi qua buồn chất chứa.
    Mùa xuân biết đến thuở nào về.
     
    BÃO LÒNG.
    Một áng mây trời lãng đãng bay.
    Không gian chứa bước thoáng từng ngày.
    Đi qua cơn mộng làm mê đắm.
    Chạm đến giấc mơ khiến ngất say.
    Cuộc sống phù du dìm vũng nước.
    Kiếp đời ảo vọng nhận đầm lầy.
    Xuyên bao ngõ dốc tràn cay đắng.
    Chịu đựng buồn đau chuốt đọa này.
    LâmtuấnHiền
    @DQ&TLT
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2015 23:27:21 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
    #17
      vancali96 26.02.2015 08:41:55 (permalink)
      0
      Ất Mùi ngày mùng hai Tết đại lộ Bolsa đổi thành đại lộ Sài gòn .

      Tên đường Sài Gòn

      Ca li Mỹ Quốc đổi tên đường
      Viễn xứ vui mừng dạ vấn vương
      Giáp Ngọ tên xưa nồng dáng vẻ
      Ất Mùi chữ mới đậm mùi hương
      Vinh quang tộc Việt nơi trần thế
      Rạng rỡ nòi Nam chốn mộng thường
      Hạ bảng Bô sa trên đại lộ
      Sài gòn thế chổ vẹn tình thương

      Vancali 2.22.15


      NHỚ QUÊ.
      Quanh năm buốt giá trải muôn đường.
      Nỗi nhớ lo nhà cứ vấn vương.
      Tổ quốc lầm than còn xã tắc.
      Sơn hà nguy khốn mất quê hương.
      Non sông gấm vóc ngăn không đổi.
      Đất nước vàng son chống khác thường.
      Nòi giống anh hùng luôn bất tử.
      Tiên Rồng Lạc Việt mãi yêu thương.
       
      LâmtuấnHiền

       
      Sài Gòn Dấu Yêu

      Phố Việt Bô sa đổi bảng đường
      Sài Gòn thế chổ dạ hoài vương
      Thành đô dạo ấy vang lừng tiếng
      Hòn ngọc một thời tỏa ngát hương
      Quyết chí dù Tây hùng mấy ngại
      Bền gan dẫu Bắc dữ coi thường
      Năm châu hồng lạc luôn ngời sáng
      Đạo lý công bằng bạn hữu thương

      Vancali 2.25.15



       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2015 09:20:25 bởi vancali96 >
      #18
        LÂM TUẤN HIỀN 27.02.2015 00:40:43 (permalink)
        0
        vancali96


        Ất Mùi ngày mùng hai Tết đại lộ Bolsa đổi thành đại lộ Sài gòn .

        Tên đường Sài Gòn

        Ca li Mỹ Quốc đổi tên đường
        Viễn xứ vui mừng dạ vấn vương
        Giáp Ngọ tên xưa nồng dáng vẻ
        Ất Mùi chữ mới đậm mùi hương
        Vinh quang tộc Việt nơi trần thế
        Rạng rỡ nòi Nam chốn mộng thường
        Hạ bảng Bô sa trên đại lộ
        Sài gòn thế chổ vẹn tình thương

        Vancali 2.22.15


        NHỚ QUÊ.
        Quanh năm buốt giá trải muôn đường.
        Nỗi nhớ lo nhà cứ vấn vương.
        Tổ quốc lầm than còn xã tắc.
        Sơn hà nguy khốn mất quê hương.
        Non sông gấm vóc ngăn không đổi.
        Đất nước vàng son chống khác thường.
        Nòi giống anh hùng luôn bất tử.
        Tiên Rồng Lạc Việt mãi yêu thương.
         
        LâmtuấnHiền


        Sài Gòn Dấu Yêu

        Phố Việt Bô sa đổi bảng đường
        Sài Gòn thế chổ dạ hoài vương
        Thành đô dạo ấy vang lừng tiếng
        Hòn ngọc một thời tỏa ngát hương
        Quyết chí dù Tây hùng mấy ngại
        Bền gan dẫu Bắc dữ coi thường
        Năm châu hồng lạc luôn ngời sáng
        Đạo lý công bằng bạn hữu thương

        Vancali 2.25.15



         


         
          GỞI VÀI CÂU THƠ HOẠ VƠI VANCALI
         

         
        ÁI ÂN XƯA.
        Ngõ buồn vẫn bước tiếp qua đường.
        Tựa ái ân xưa mãi cứ vương.
        Nắng đổ mưa rơi phai nhạt phấn.
        Mây đùa gió chuyển xóa nhoà hương.
        Thuở trước mong chờ trao sôi nổi.
        Từ đây quên lãng trở bình thường.
        Yêu nhau có lúc thầm chua xót.
        Gắng giữ bền lòng sẽ vẹn thương.
        LâmtuấnHiền
        @Vancali/TQ
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2015 00:43:50 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
        #19
          LÂM TUẤN HIỀN 27.02.2015 20:03:08 (permalink)
          0
          Đồng Lão


          LÂM TUẤN HIỀN


          Lời Chúc Đầu năm
          Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
          Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
          Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
          Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
          Cá nước sum vầy duyên hội tụ
          Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
                                                                Thổi hồn con chữ trang Đường luật
          Giục khách giang hồ ghé bước sang
          Đồng Lão
           
          Cám ơn tác giả cho đọc một bài thơ hây, Xin đáp lại thân hữu Đồng Lão
          vài câu thơ họa, có tệ mong thứ cho, chúc luôn sức khỏe tốt&may mắn.
          Họa
          NIỀM TIN.
          Gắng sống vuôn tròn tộc nước Nam.
          Niềm tin giữ đó được đầy tràn.
          Bền lòng lý tưởng luôn bay vút.
          Vững dạ chân tình mãi rộng lan.
          Vứt bỏ cân đai cùng chức tước.
          Ném quăng áo mão với quân hàm.
          Nam kha vỡ mộng gìn sông núi.
          Khất sĩ lưu đày đợi mộng sang.
          Lâmtuấnhiền
           



          Bạn Lâm Tuấn Hiền thân mến , cám ơn đã đến chung vui cùng Đồng Lão . Bài thơ họa rất hay , xin đừng quá khiêm nhường và khách sáo như vậy ! Đồng Lão đã lượt qua gần 40 tác phẩm trong topic của bạn , tôi thấy lối hành văn rất nhẹ nhàng niêm luật khít khao , ngôn từ đa dạng nhưng mỗi câu mỗi chữ ý nghĩa thật rõ ràng không hề có chút gượng ép . Qủa là tay bút khỏe ! mong rằng bạn sẽ tìm thấy nguồn thi hứng và sáng tác mạnh hơn . 
          Mến Họa :
           
          Thương Quê
           
          Ngắm bản địa đồ trải bắc nam
          Giang sơn cẩm tú nhớ thương tràn
          Bôn ba vạn lý tình quê cách
          Lưu lạc năm châu bản Việt lan
          Há dám trông về nơi cố vị
          Nào đâu tưởng đến chuyện phong hàm
          Mà lo xã tắc lâm nguy biến
          Giặc dữ kề bên đã lấn sang
           
          Đồng Lão



          ĐÓN XUÂN SANG
          Tết về trên đất Việt nhà Nam
          Xuân ý trào dâng đến ngập tràn
          Sơn thủy ngời-ngời như lộng tỏa
          Thanh vân phơi-phới tựa dần lan
          Nhộn từ làng xóm trong  dân thứ
          Vui tới quan quân mọi cấp hàm
          Đất nước tưng-bừng ngày lễ hội
          Đón chờ năm mới rước Xuân sang
          RĐinh


           
          NIỀM TỰ HÀO.
          Dòng dõi Rồng Tiên đất nước Nam.
          Tự hào chống giặc ngoại xâm tràn.
          Đã lần khiếp đãm tìm đường thoát.
          Có lúc mất hồn kiếm ngõ lan.
          Quỳ mọp cuống cuồng người bẽ mặt.
          Cúi gầm sợ hãi kẻ ê hàm.
          Anh hùng Việt quốc luôn cương quyết.
          Gìn giữ sơn hà tránh tổn thương.
          LâmtuấnHiền

          NGÀY XUÂN MỜI THƠ  
          Ngày Xuân hương sắc rực trời Nam
          Mùi tới cùng mong hạnh phúc tràn
          Thư Quán lời vàng đồng hưởng cộng
          Diễn đàn tiếng ngọc hợp tương lan
          Câu thơ Lý Bạch như còn vọng
          Khúc nhạc Tiêu Dao vẫn cứ hàm
          Đổ rượu mò trăng nơi đáy nước
          Ai hồn lãng tử vẫy mời sang!
           
          Saturday, February 28, 2015
          Đuyên Hồng

          NHỚ XUÂN XƯA.
          Ai hò sông vắng điệu phương Nam?
          Nhắc lại xuân xưa nỗi nhớ tràn.
          Tiếng hát mê hồn Em Lệ Thủy.
          Giọng ca dìu dặt Chị Hương Lan.
          Đồng quê thích thú nghề nông sản.
          Thành thị say mê chức phẩm hàm.
          Quanh năm gió thuận mưa hòa trải.
          Nắng ấm nồng nàn đẩy phúc sang.
          LâmtuấnHiền
           

           
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2015 11:15:11 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
          #20
            LÂM TUẤN HIỀN 03.03.2015 04:49:28 (permalink)
            0
            ĐÓN TẾT TA TRÊN XỨ TÂY
            Cộng nhốt trong tù phải ngủ trần.
            Đất Tây cam chịu lạnh toàn thân.
            Trùm đầu lẩy bẩy run thấm mũi.
            Quấn cổ loay hoay lạnh tái chân.
            Tuyết trắng ngoài sân Bà đó Tết.
            Mai vàng nội thất Lão mừng xuân.
            Cho dù rét suốt mùa đông giá.
            Đất hứa ơi! Ta không bội ân.
            Peter Nguyên
            Nông gia Hai lúa NJ/USA
             
            BƯỚC TRẦN..
            Quên bỏ chuyện xưa tiếp bước trần.
            Thiên trù cho được chốn dung thân.
            Long đong đất tổ trao gian dối.
            Lạc lõng quê người nhận chất chân.
            Lối đến đâu nào không khí Tết.
            Đường qua chẳng chút sắc màu Xuân.
            Dòng sông vẫn chảy về muôn nẻo.
            Nguồn cội, nơi nầy tặng nghĩa ân.
            LâmtuấnHiền
            TẾT...TU HUYỀN.
            Có Tết nào 'vui' hơn Tết tù.
            Thép giăng, cọc bọc.. để Ta tu.
            Xôn xao tướng chiếu - lo tìm nước.
            Háo hức phim quay - nghĩa đệ thu.
            Muối lỏng quỷ dâng rèn sắc tướng.
            Cơm xương hổ cấp luyện công phu.
            Cõi người chồn dậy ta am tự.
            Tết – Má trẻ nhe...miếng chó bù.
            Đèn Ngù(LCT)
            Tpa-Fl
             
            TRỤ CHÂN.
            Đếm lá vàng rơi khắc tháng tù.
            Giam thân khổ hạnh giống thiền tu.
            Gian lao số kiếp đày muôn thuở.
            Cay đắng mệnh đời đọa vạn thu.
            Cuộc sống trần gian nhiều rắc rồi.
            Trò chơi nhân thế lắm công phu.
            Anh hùng mạt lộ cùm gông trói.
            Có lúc vòng xoay tạo hóa bù.
            LâmtuấnHiền
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2015 05:59:24 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
            #21
              LÂM TUẤN HIỀN 05.03.2015 05:38:26 (permalink)
              0
               
              QUA XUÂN MỜI HOẠ:
              CÁI SÒ
              Tắm biển chiều nay lượm cái ..sò.
              Ghềnh chèn hếch mõm ngóc phình to.
              Từ lâu chẳng được người sờ mó.
              Nay đã có rồi kẻ nựng vò.
              Sóng quyện vỗ về dồn bỏ xó.
              Gió bùng thổi thốc ép co ro.
              Phước may tay với chạm rờ đó.
              Bạc số đâu ai nhớ để mò.
              LâmtuấnHiền
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2015 10:07:57 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
              #22
                Đồng Lão 05.03.2015 09:35:19 (permalink)
                0
                LÂM TUẤN HIỀN


                 
                QUA XUÂN MỜI HOẠ:
                CÁI SÒ
                Tắm biển chiều nay lượm cái ..sò.
                Kẹt nằm giữa hóc đá phình to.
                Từ lâu chẳng được người sờ mó.
                Nay đã có rồi kẻ nựng vò.
                Sóng cả vỗ về kêu óc ách.
                Gió nồm thổi thốc phát ro ro.
                Phước may còn thấy tay rờ đến.
                Bạc số không ai nhớ để mò.
                LâmtuấnHiền



                 
                 
                Mến họa cùng thi hữu Lâm Tuấn Hiền , bài này gặp vần "ro" gần như tử vận rồi Bác ạ !
                 
                Kiếp Sò
                 
                Âu cũng là duyên phước phận sò
                Vào tay quân tử vậy nhời to
                Qua hồi bĩ cực bùn sình lấp
                Thoát nổi truân chuyên sóng bể vò
                Giữ vóc trắng phau hoài ẩn nấp
                Thu mình mềm mại mãi co ro
                Gặp thời rời vỏ yên trong dạ
                Hết sợ ngày đêm bị chúng mò
                 
                Đồng Lão
                 
                #23
                  Đồng Lão 06.03.2015 10:14:08 (permalink)
                  0
                  LÂM TUẤN HIỀN


                  Đồng Lão


                  LÂM TUẤN HIỀN


                  Lời Chúc Đầu năm
                  Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
                  Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
                  Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
                  Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
                  Cá nước sum vầy duyên hội tụ
                  Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
                                                                        Thổi hồn con chữ trang Đường luật
                  Giục khách giang hồ ghé bước sang
                  Đồng Lão
                   
                  Cám ơn tác giả cho đọc một bài thơ hây, Xin đáp lại thân hữu Đồng Lão
                  vài câu thơ họa, có tệ mong thứ cho, chúc luôn sức khỏe tốt&may mắn.
                  Họa
                  NIỀM TIN.
                  Gắng sống vuôn tròn tộc nước Nam.
                  Niềm tin giữ đó được đầy tràn.
                  Bền lòng lý tưởng luôn bay vút.
                  Vững dạ chân tình mãi rộng lan.
                  Vứt bỏ cân đai cùng chức tước.
                  Ném quăng áo mão với quân hàm.
                  Nam kha vỡ mộng gìn sông núi.
                  Khất sĩ lưu đày đợi mộng sang.
                  Lâmtuấnhiền
                   



                  Bạn Lâm Tuấn Hiền thân mến , cám ơn đã đến chung vui cùng Đồng Lão . Bài thơ họa rất hay , xin đừng quá khiêm nhường và khách sáo như vậy ! Đồng Lão đã lượt qua gần 40 tác phẩm trong topic của bạn , tôi thấy lối hành văn rất nhẹ nhàng niêm luật khít khao , ngôn từ đa dạng nhưng mỗi câu mỗi chữ ý nghĩa thật rõ ràng không hề có chút gượng ép . Qủa là tay bút khỏe ! mong rằng bạn sẽ tìm thấy nguồn thi hứng và sáng tác mạnh hơn . 
                  Mến Họa :
                   
                  Thương Quê
                   
                  Ngắm bản địa đồ trải bắc nam
                  Giang sơn cẩm tú nhớ thương tràn
                  Bôn ba vạn lý tình quê cách
                  Lưu lạc năm châu bản Việt lan
                  Há dám trông về nơi cố vị
                  Nào đâu tưởng đến chuyện phong hàm
                  Mà lo xã tắc lâm nguy biến
                  Giặc dữ kề bên đã lấn sang
                   
                  Đồng Lão

                   

                  ĐÓN XUÂN SANG
                  Tết về trên đất Việt nhà Nam
                  Xuân ý trào dâng đến ngập tràn
                  Sơn thủy ngời-ngời như lộng tỏa
                  Thanh vân phơi-phới tựa dần lan
                  Nhộn từ làng xóm trong  dân thứ
                  Vui tới quan quân mọi cấp hàm
                  Đất nước tưng-bừng ngày lễ hội
                  Đón chờ năm mới rước Xuân sang
                  RĐinh



                  NIỀM TỰ HÀO.
                  Dòng dõi Rồng Tiên đất nước Nam.
                  Tự hào chống giặc ngoại xâm tràn.
                  Đã lần khiếp đãm tìm đường thoát.
                  Có lúc mất hồn kiếm ngõ lan.
                  Quỳ mọp cuống cuồng người bẽ mặt.
                  Cúi gầm sợ hãi kẻ ê hàm.
                  Anh hùng Việt quốc luôn cương quyết.
                  Gìn giữ sơn hà tránh tổn thương.
                  LâmtuấnHiền

                  NGÀY XUÂN MỜI THƠ  
                  Ngày Xuân hương sắc rực trời Nam
                  Mùi tới cùng mong hạnh phúc tràn
                  Thư Quán lời vàng đồng hưởng cộng
                  Diễn đàn tiếng ngọc hợp tương lan
                  Câu thơ Lý Bạch như còn vọng
                  Khúc nhạc Tiêu Dao vẫn cứ hàm
                  Đổ rượu mò trăng nơi đáy nước
                  Ai hồn lãng tử vẫy mời sang!
                   
                  Saturday, February 28, 2015
                  Đuyên Hồng

                  NHỚ XUÂN XƯA.
                  Ai hò sông vắng điệu phương Nam?
                  Nhắc lại xuân xưa nỗi nhớ tràn.
                  Tiếng hát mê hồn Em Lệ Thủy.
                  Giọng ca dìu dặt Chị Hương Lan.
                  Đồng quê thích thú nghề nông sản.
                  Thành thị say mê chức phẩm hàm.
                  Quanh năm gió thuận mưa hòa trải.
                  Nắng ấm nồng nàn đẩy phúc sang.
                  LâmtuấnHiền
                   


                   



                   
                  Chúc Xuân Hạnh Phúc
                   
                  Mắt dõi xa xăm hướng phía nam
                  Muôn vàn cảm xúc bổng dâng tràn
                  Ba miền vạn dặm hài hòa kết
                  Một dãi trường sơn nối tiếp lan
                  Nhớ tổ Hồng Bàng khai nghiệp cả
                  Cho dòng Bách Việt rạng danh hàm
                  Đầu xuân thương chúc về quê mẹ
                  Mãi được bình yên hạnh phúc sang
                   
                  Đồng Lão
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2015 10:15:37 bởi Đồng Lão >
                  #24
                    LÂM TUẤN HIỀN 06.03.2015 17:45:55 (permalink)
                    0
                    TRANG Đông Tây Kim Cổ
                    MỘT MÌNH
                    Trưa buồn ngó mãi vòm cây cao
                    Thầm hỏi chim bay tới cõi nào
                    Tổ cũ không còn nghe ríu rít
                    Vườn xưa càng nhớ tiếng xôn xao
                    Nắng vương hiu hắt qua tầng biếc
                    Khói lượn mong manh phủ khóm đào
                    Ta vẫn một mình ra bến hẹn
                    Người về tít tắp cuối trời sao
                    Hawthorne, 22-8-2014
                    CAO MỴ NHÂN

                    Bài hoạ của NVC:

                    NHƯ CÁNH CHIM CHIỀU
                    Như cánh chim chiều lạc núi cao
                    Muốn bay về tổ biết phương nào
                    Từng cơn gió giật hồi giông nổi
                    Mấy trận mưa cuồng ngọn sóng xao
                    Triền dốc chênh vênh nào kẻ dựng
                    Vực sâu thăm thẳm hỏi ai đào
                    Màn đêm khép lại, ngày qua vội
                    Bếp lửa tro tàn mới lạnh sao
                    Suối Bạc, 27-8-2014

                    NGUYỄN VÔ CÙNG
                     
                    NGÓNG XA..
                    Mây
                    chiều ghé lại đỉnh non cao.
                    Ngóng gió phương xa trốn cõi nào?
                    Nhớ tổ chim về rừng lạc lõng.
                    Thương dòng cá trở biển xôn xao.
                    Tình xưa gặp gỡ bên vườn liễu.
                    Nghĩa cũ trùng lai cạnh khóm đào.
                    Bến nước
                    chờ mong người viễn xứ.
                    Trần gian lắng đợi bóng trăng sao!
                    LâmtuấnHiền
                    @CMN&NVC/HNPĐ
                     
                    #25
                      Rdinh 07.03.2015 06:50:48 (permalink)
                      0
                      Đồng Lão


                      LÂM TUẤN HIỀN


                      Đồng Lão


                      LÂM TUẤN HIỀN


                      Lời Chúc Đầu năm
                      Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
                      Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
                      Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
                      Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
                      Cá nước sum vầy duyên hội tụ
                      Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
                                                                            Thổi hồn con chữ trang Đường luật
                      Giục khách giang hồ ghé bước sang
                      Đồng Lão
                       
                      Cám ơn tác giả cho đọc một bài thơ hây, Xin đáp lại thân hữu Đồng Lão
                      vài câu thơ họa, có tệ mong thứ cho, chúc luôn sức khỏe tốt&may mắn.
                      Họa
                      NIỀM TIN.
                      Gắng sống vuôn tròn tộc nước Nam.
                      Niềm tin giữ đó được đầy tràn.
                      Bền lòng lý tưởng luôn bay vút.
                      Vững dạ chân tình mãi rộng lan.
                      Vứt bỏ cân đai cùng chức tước.
                      Ném quăng áo mão với quân hàm.
                      Nam kha vỡ mộng gìn sông núi.
                      Khất sĩ lưu đày đợi mộng sang.
                      Lâmtuấnhiền
                       



                      Bạn Lâm Tuấn Hiền thân mến , cám ơn đã đến chung vui cùng Đồng Lão . Bài thơ họa rất hay , xin đừng quá khiêm nhường và khách sáo như vậy ! Đồng Lão đã lượt qua gần 40 tác phẩm trong topic của bạn , tôi thấy lối hành văn rất nhẹ nhàng niêm luật khít khao , ngôn từ đa dạng nhưng mỗi câu mỗi chữ ý nghĩa thật rõ ràng không hề có chút gượng ép . Qủa là tay bút khỏe ! mong rằng bạn sẽ tìm thấy nguồn thi hứng và sáng tác mạnh hơn . 
                      Mến Họa :
                       
                      Thương Quê
                       
                      Ngắm bản địa đồ trải bắc nam
                      Giang sơn cẩm tú nhớ thương tràn
                      Bôn ba vạn lý tình quê cách
                      Lưu lạc năm châu bản Việt lan
                      Há dám trông về nơi cố vị
                      Nào đâu tưởng đến chuyện phong hàm
                      Mà lo xã tắc lâm nguy biến
                      Giặc dữ kề bên đã lấn sang
                       
                      Đồng Lão

                       

                      ĐÓN XUÂN SANG
                      Tết về trên đất Việt nhà Nam
                      Xuân ý trào dâng đến ngập tràn
                      Sơn thủy ngời-ngời như lộng tỏa
                      Thanh vân phơi-phới tựa dần lan
                      Nhộn từ làng xóm trong  dân thứ
                      Vui tới quan quân mọi cấp hàm
                      Đất nước tưng-bừng ngày lễ hội
                      Đón chờ năm mới rước Xuân sang
                      RĐinh



                      NIỀM TỰ HÀO.
                      Dòng dõi Rồng Tiên đất nước Nam.
                      Tự hào chống giặc ngoại xâm tràn.
                      Đã lần khiếp đãm tìm đường thoát.
                      Có lúc mất hồn kiếm ngõ lan.
                      Quỳ mọp cuống cuồng người bẽ mặt.
                      Cúi gầm sợ hãi kẻ ê hàm.
                      Anh hùng Việt quốc luôn cương quyết.
                      Gìn giữ sơn hà tránh tổn thương.
                      LâmtuấnHiền

                      NGÀY XUÂN MỜI THƠ  
                      Ngày Xuân hương sắc rực trời Nam
                      Mùi tới cùng mong hạnh phúc tràn
                      Thư Quán lời vàng đồng hưởng cộng
                      Diễn đàn tiếng ngọc hợp tương lan
                      Câu thơ Lý Bạch như còn vọng
                      Khúc nhạc Tiêu Dao vẫn cứ hàm
                      Đổ rượu mò trăng nơi đáy nước
                      Ai hồn lãng tử vẫy mời sang!
                       
                      Saturday, February 28, 2015
                      Đuyên Hồng

                      NHỚ XUÂN XƯA.
                      Ai hò sông vắng điệu phương Nam?
                      Nhắc lại xuân xưa nỗi nhớ tràn.
                      Tiếng hát mê hồn Em Lệ Thủy.
                      Giọng ca dìu dặt Chị Hương Lan.
                      Đồng quê thích thú nghề nông sản.
                      Thành thị say mê chức phẩm hàm.
                      Quanh năm gió thuận mưa hòa trải.
                      Nắng ấm nồng nàn đẩy phúc sang.
                      LâmtuấnHiền
                       


                       




                      Chúc Xuân Hạnh Phúc
                       
                      Mắt dõi xa xăm hướng phía nam
                      Muôn vàn cảm xúc bổng dâng tràn
                      Ba miền vạn dặm hài hòa kết
                      Một dãi trường sơn nối tiếp lan
                      Nhớ tổ Hồng Bàng khai nghiệp cả
                      Cho dòng Bách Việt rạng danh hàm
                      Đầu xuân thương chúc về quê mẹ
                      Mãi được bình yên hạnh phúc sang
                       
                      Đồng Lão
                       


                      HỘI NGHỊ DIÊN-HỒNG
                      Năm xưa Tàu lấn nước nhà Nam
                      Rầm-rộ quân binh chúng ngập tràn
                      Tổ quốc lâm nguy đường tắc nghẽn
                      Giang sơn rúng động giặc tràn lan
                      Diên-hồng nghị quyết bao bô-lão
                      Sát thát khắc ghi mọi phăm hàm
                      Quyết chiến diệt loài quân cướp nước
                      Tầu phù hết dám ngó dòm sang
                      RĐinh


                      #26
                        LÂM TUẤN HIỀN 07.03.2015 07:46:00 (permalink)
                        0

                        LỬA YÊU.
                        Về đâu con nắng nhạt ban chiều?
                        Gởi lại trần gian chút lửa yêu.
                        Mong nhớ văn đàn khao khát gọi.
                        Yêu thương thi phú đắm say kêu.
                        Mây trời lãng đãng xoay hiu hắt.
                        Sóng biển thì thầm khỏa tịch liêu.
                        Đã mấy thu qua buồn lặng lẽ.
                        Tiết mùa lạnh giá lắng đìu hiu.
                        LâmtuấnHiền
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 07:52:09 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                        #27
                          vancali96 07.03.2015 21:40:09 (permalink)
                          0
                           



                          NGÀY VUI KỶ NIỆM.
                          Tám tháng Ba ngày chờ đợi nhé!
                          Mừng cho tất cả luôn vui khỏe.
                          Niềm đau chịu đựng đẩy qua mau.
                          Nỗi khổ cưu mang đưa thoát lẹ.
                          Hạnh phúc nồng nàn phải cặp kè.
                          Tình yêu ấm áp đừng chia né.
                          Đường đời mọi ngõ lắm gian nan.
                          Cuộc sống bon chen cần bước khẽ.
                          LâmtuấnHiền
                           

                          Ngày 8 tháng 3
                          ( Họa vui )

                          Đợi cả năm dài vui vẻ nhé
                          Mai này sải cánh nằm cho khỏe
                          Pha trà sáng sớm cẳng đi nhanh
                          Mua phở chiều tà xe chạy lẹ
                          Rửa chén làm mau ổng mấy từ
                          Dần lưng bảo lẹ chàng không né
                          Tình ca rỉ rả khắp gian phòng
                          Gối mộng ru hồn rên xiết khẽ

                          Vancali 3.7.15
                           

                           

                          #28
                            LÂM TUẤN HIỀN 08.03.2015 05:13:04 (permalink)
                            0
                            vancali96


                             

                                                                  NGÀY VUI KỶ NIỆM.  
                            Tám tháng Ba ngày chờ đợi nhé!
                            Mừng cho tất cả luôn vui khỏe.
                            Niềm đau chịu đựng đẩy qua mau.
                            Nỗi khổ cưu mang đưa thoát lẹ.
                            Hạnh phúc nồng nàn phải cặp kè.
                            Tình yêu ấm áp đừng chia né.
                            Đường đời mọi ngõ lắm gian nan.
                            Cuộc sống bon chen cần bước khẽ.
                            LâmtuấnHiền
                             

                            Ngày 8 tháng 3
                            ( Họa vui )

                            Đợi cả năm dài vui vẻ nhé
                            Mai này sải cánh nằm cho khỏe
                            Pha trà sáng sớm cẳng đi nhanh
                            Mua phở chiều tà xe chạy lẹ
                            Rửa chén làm mau ổng mấy từ
                            Dần lưng bảo lẹ chàng không né
                            Tình ca rỉ rả khắp gian phòng
                            Gối mộng ru hồn rên xiết khẽ

                            Vancali 3.7.15
                             


                            DẤU HẰN KỶ NIỆM..
                            *Hai đứa vui chơi từ tấm bé.
                            Lớn lên chẳng hợp như khi trẻ.
                            Đường đời sau đó chẳng chung đôi.
                            Cuộc sống bây giờ không mấy khỏe.
                            Gió đã dạt phiêu đến khắp miền.
                            Mây đà chuyển vận đi nhiều mé.
                            Bao năm vất vả chốn quê người.
                            Tám tháng ba quay về thăm Mũi Né.
                             
                            *Ngắm biển nhìn người thay dáng vẻ.
                            Quê hương nhớ lắm chẳng cho về.
                            Tình yêu cũng thoáng bay rời khẽ.
                            Hạnh phúc mong manh đến lại qua.
                             Đã mất thu sang chờ cửa hé.
                            Mà người thuở ấy khó thay lòng.
                            Ngày đi tháng đến không vui vẻ.
                            Mãi nhớ trong tim buồn nhạt tẻ.
                             
                            *Cuộc tình, đất nước cũng cho de.
                            Tay vẫy trần gian rời khỏi nhé.
                            Một chuyến tầu ngang còi tít te.
                            Mai về chốn cũ thăm quê Mẹ.
                             Một đời dạy dỗ giúp nên người.
                            Hình bóng gian nan miền tỉnh lẻ.
                            Sống kiếp truân chuyên phó mặc đời.
                            Dãi dầu nắng gió chia cay xé.
                             
                             *Phù vân một kiếp sống đau thương.
                            Sám hối xin xong rồi bước lẹ.
                            Về đâu xa đó có an bình?
                            Trả lại trần gian một chiếc thẻ.
                            Dấu hằn kỷ niệm cám ơn ai?
                            Lâm tuấn Hiền

                            8 THÁNG 3

                            BỊ ĐÌ...
                            *Ngày tám tháng ba trống bị đì.
                            Ban đêm cật lực trả bài thi.
                            Năm canh thể xác đâu màng tới.
                            Suốt sáng thân hình sá kể chi.
                            Khuỵu gối mặt mày xanh tái mét.
                            Khòm lưng miệng lưỡi xám đen sì.
                            Lâu rồi ít có lần tham chiến.
                            Kỷ niệm lưu đời khổ thế ni?
                            LâmtuấnHiền
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2015 18:47:32 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                            #29
                              LÂM TUẤN HIỀN 10.03.2015 01:16:57 (permalink)
                              0

                              NHẶT BÓNG XƯA.
                              Về đó nhặt tìm lại bóng xưa.
                              Còn đây chiếc lá cuối khô thừa.
                              Bám đeo thân cỗi chờ buông rụng.
                              Giữ chặt nụ cằn đợi thải đưa.
                              Nắng đến ngưng rồi cơn mộng cũ.
                              Mây qua dứt hết giấc mơ xưa.
                              (Nắng đến không còn mưa cuốc xốc.
                              Mây qua chẳng nữa gió cày bừa.)
                              Quê hương đã thoát mùa giông bão.
                              Mạch sống vui vầy khổ thớt thưa.
                              LâmtuấnHiền
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2015 01:19:31 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 207 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9