THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 13.03.2015 06:11:12
0
 
CHẲNG BUỒN THAN.
*Đã lỡ làm tan giấc mộng vàng.
Giờ đây tiếc nhớ chẳng buồn than.
Hình hài biến dạng theo năm tháng.
Chiếc bóng lang thang với ngõ đàng.
Chua xót mong chờ trời phát chẩn.
Tủi hờn ngóng đợi đất trao ban.
Quê hương khoát khỏa tan cay đắng.
Những cánh đồng hoang nhận nắng tràn.
 
**Gió thoảng vi vu khỏa nắng tràn.
Mong chờ ân sủng của trời ban.
Con tim luyến ái sa nhàm chán.
Chủ nghĩa hiện sinh lạc điếm đàng.
Cõi thế đi về thầm trách oán.
Tục trần qua thoát lặng kêu van.
Tâm hồn giữ chắc không lo lắng.
Cảm ngộ tình đời trí vững vàng.
LâmtuấnHiền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2015 09:51:17 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 14.03.2015 00:40:01
0


GIẤC MƠ NGỌT NGÀO.
*Quảy gánh lên non bán ngọt ngào.
Trở về bỏ lại giấc chiêm bao.
Nhìn mây phô dáng che đồi núi.
Ngắm nguyệt khoe thân lộ yếm đào.
Cánh bướm lượn lờ trao nhụy thắm.
Nụ hoa lặng lẽ đón tình trao.
Cơn mơ luyến ái tràn giông bão.
Mộng mị bao giăng tỏa dạt dào.
 
**Sóng biển ngàn năm vỗ dạt dào.
Phù sa quyện cuốn nước dâng trao.
Xuân tình mây máng bên cành trúc.
Yếm nhũ nguyệt treo cạnh nhánh đào.
Gió gợi khung rèm khua bức sáo.
Bướm lay nụ nhụy ứa vây bao.
Giao bôi đã khiến hồn điên đảo.
Thắm thiết ngày đêm phúc ngạt ngào.
LâmtuấnHiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2015 01:49:36 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 15.03.2015 18:51:26
0

CÁNH BUỒM..
Ngồi nhìn sóng biển nước trong xanh.
Ngắm cánh buồm xa lướt hải hành.
Thuyền ngược bôn ba dong êm ái.
Thuyền xuôi lờ lững ruổi chòng chành.
Thuyền về chốn đó cho sung sướng
Thuyền đến nơi đây được tốt lành
Trọn kiếp đời nầy ghi nhớ mãi.
Tình yêu thuở trước giữ chân thành.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 19:00:10 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 15.03.2015 22:35:15
0


Đừng buồn

Em ngoan tới vậy bị ai "giùi"
Chớ nghĩ làm chi tổ mất vui
Gom mối ưu tư đem vất bỏ
Cho tình thân thiết mãi không lùi
Dù như Tây trắng do gien biến
Dẫu giống Mỹ đen tại nắng thui
Chẳng lỗi nơi mình sao trách phận
Gương xoan đẫm lệ lấm lem chùi

Đồng Lão




Hạ đến trà sen quá đủ vui…

Sao em lệ thắm? …mau lau chùi !
Chớ để ra đường nắng quái thui …
Má phấn môi hồng đâu dễ có ?
Mi xanh mắt biếc tại sao lùi ?
Xuân về rượu đỏ dư nồng thắm
Hạ đến trà sen quá đủ vui…
Chủ nhựt diện đồ ra dạo phố
Người khen nức nở có đâu "giùi…"?

Dương Lam
Tú lang thang


Đàn Ông Tệ !

Vui sao tới nổi để ăn giùi
Mặt ủ mày chau khiến mất vui
Uất hận tràn dâng hoài lấn tới
Tình thơ hông tiến lại de lùi
Không may quen trúng phường phi lễ
Bởi lỡ chơi chung gã chột thui
Bá ngọ ! đàn ông gì tệ vậy ?
Chọc em tui khóc hổng khăn chùi

Đồng Lão


ĐỜI HOA..

Đời hoa từ lúc bị đè giùi*.(dùi)
Tiếc nhớ thôi thì cứ tiếp vui.
Thể xác buông xuôi đưa kẻ lụi..
Tấm thân phó thác đẩy người lùi..
Mệnh trời bố thí đời buồn tủi.
Ách vận thi ân phận tối thui.
Ánh mắt nụ cười trao dấm dúi.
Vấy chàm trót lỡ khó lau chùi.

LâmtuấnHiền


Phải giùi

Ám ảnh hằng đêm bị phải giùi
Cung đàn phím lạc lấy gì vui
Vì tâm khoái trá lời ngon ủi
Tại dạ đam mê tiếng ngọt lùi
Oán đất người tà như húng lủi
Than trời phận hẩm tựa dê thui
Vấy chàm rửa mãi nhưng còn thúi
Để vận răn thân bởi khó chùi

Vancali 3.15.14

Hôm nay là sáng chủ nhật ở California , em xin thân chúc quí huynh tỷ ngày an lành vui khỏe .


 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 16.03.2015 01:36:52
0
 
 
 
Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2015 02:03:22 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 16.03.2015 10:30:32
0
Đồng Lão


 


Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão


PHÂN KỲ.
Thiếp giấc qua đêm tựa bóng thoảng.
Trôi ngang đỉnh núi chợt phân kỳ.
Cơn mơ đột biến đành tan rã.
Giấc mộng bất ngờ phải biệt ly.
Áo gấm công hầu đà mất cả.
Tương lai sự nghiệp chẳng còn gì.
Thiền tâm cõi thế tìm chân lý.
Đạo nghĩa lan truyền khắp ngõ đi.
LâmtuấnHiền.
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 16.03.2015 22:41:48
0

VỀ TỪ CHỐN XA.
Gió về lay động đến mành trúc.
Từ chốn xa nào ghé
thảo nguyên.
Quyện cuốn tinh cầu bày yến tiệc.
Gom xoay trần thế đón thiên tiên.
Hương thơm ngan ngát loang tìm mộng.
Màu s
ắc lung linh lượn đợi duyên
Ngắm ánh trăng vàng lấp loáng hiện.
Lâng say bám lấy cõi u huyền.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2015 22:53:02 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 20.03.2015 02:04:07
0
 
BƯỚC MỘT MÌNH.
Lạc lõng miền xa bước một mình.
Thuyền tình lở dở sóng xô nhanh.
Con tim khao khát chờ mây ấm.
Chiếc bóng cô đơn đợi gió lành.
Mấy buổi thu về đường quạnh vắng.
Từng hôm đông đến lối buồn tanh.
Miên man khúc hát nào khơi nhớ?
Mạch sống thầm đi lắng độc hành.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2015 02:37:32 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.03.2015 06:32:41
0
 
THẦM NGỠ..
Lá rụng khua sân ngỡ bước về.
Của Người một thuở ước phu thê.
Mùa đông nắng đến mơn ôm ấp.
Tháng hạ băng tan dỗ ủ ê.
Mỗi tiết đi sang thầm ái ngại
Từng năm bước khỏi lặng đề huề.
Mây qua chẳng trở hồi thăm lại.
Quạnh vắng trường canh đợi mải mê.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2015 05:50:30 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 23.03.2015 19:01:16
0

KHÚC VỌNG THƠ HỒNG.
Những giọt tình thơ ấp ủ hồn.
Thăng hoa đẹp ý cả từ ngôn.
Thâm giao xướng họa cùng thi hữu.
Chí cốt vịnh ngâm với khách môn.
Hạnh phúc thiên trù gìn bất tử.
Tình yêu địa kiến giữ lưu tồn.
Vòng xoay vũ trụ nhiều thay đổi.
Ánh nắng hoàng hôn giúp giấu chôn.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2015 10:11:10 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 27.03.2015 13:33:40
0


NẮNG NGỦ QUÊN.
Ngày qua mệt mỏi nắng ngủ quên.
Đã lỡ cho Em dịp đáp đền.
Nỗi nhớ gây mưa tuôn lác đác
Niềm mong khiến gió chuyển mông mênh.
Hờn đây tạo nhớ nhung xao xuyến.
Giận đó dựng lưu luyến bập bềnh.
Hạnh phúc lần cho không để mất.
Tình yêu giữ vững chớ chông chênh.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2015 22:34:59 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 27.03.2015 19:35:03
0

NHẶT HẠT ĐƯỜNG
Anh muốn theo chân nhặt hạt đường.
Em à! Có thích để cho thương?
Bước đi ngúng nguẩy nhìn xao xuyến.
Dáng đứng lượn lờ ngắm vấn vương.
Ánh mắt gợi tình hồn đắm đuối.
Nụ cười quyến rũ trí quay cuồng.
Tơ duyên nguyệt lão xe nên mối.
Hạnh phúc đời nầy mãi cửu trường.
LâmtuấnHiền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2015 22:36:16 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 28.03.2015 21:38:38
0

PHAI RỒI KỶ NIỆM.
Còn gì kỷ niệm ở nơi Ta?
Tình nghĩa dần phai tựa nắng tà.
Dũng khí năm xưa treo cổ thụ.
Hùng tâm tháng cũ máng tàn đa.
Đợi chờ thả bóng mà cay đắng.
Mong nhớ gợi hình để xót xa.
Một thuở thanh bình lưu luyến đó.
Bây giờ tất cả đã đi qua..
LâmtuấnHiền
@LNT/Đ.Đ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2015 21:48:31 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

UYENNHI199
  • Số bài : 268
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.04.2014
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 29.03.2015 22:00:59
0
 
 
 
 

Hay quá Vancali tỷ nhá !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2015 23:04:20 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 30.03.2015 04:21:48
0
 
ĐÔNG GIÁ.. 
Đông đến lạnh tràn nhuộm ngõ buồn. 
Mỗi năm buốt giá đến giăng buông. 
Nắng quên hong ấm tàn cây lá. 
Mưa lãng giải nồng lũ chim muông. 
Cuộc sống miền xuôi luôn nhớ cội. 
Tình yêu viễn xứ mãi thương nguồn. 
Quê hương chẳng thể nào không trở? 
Tựa nước dòng sông lặng chảy tuôn. 
LâmtuấnHiền. 


LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 30.03.2015 04:27:37
0
 
CHUYỆN THÁNG TƯ..
Tháng Tư nhớ mãi chuyện quê Ta.
Ngày ấy đau thương đến mọi nhà.
Khói lửa lan tràn buồn bã đến.
Binh đao chấm dứt khổ nạn qua.
Đâu nào muốn thấy niềm cay đắng.
Chẳng nữa thích nhìn nỗi xót xa.
Hạnh phúc bây giờ đà trở lại.
Mong sao đất nước mãi an hòa.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2015 04:34:44 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 31.03.2015 23:21:36
0
 
XUÂN CHO..
Xuân đến.. mang cho ngõ ấm nồng.
Xuân về.. thơm ngát những hương bông.
Xuân qua.. thắm thiết tình yêu mến.
Xuân lại.. nồng nàn nghĩa cảm thông.
Xuân mãi.. chẳng là, gây tiếc nhớ.
Xuân luôn.. đâu đã, tạo thầm mong.
Xuân vui.. trên khắp đường qua lại.
Xuân vẫn.. chan hòa chặn gió đông.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2015 23:24:58 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 04.04.2015 11:02:54
0

TRÁCH PHẬN.
Giọng hót lồng son vẳng thở than.
Lời buông nức nở chạnh trăng ngàn.
Xót xa uẩn khúc phiền cay đắng.
Ai oán bi sầu trách dở dang.
Đêm đến khơi lòng buồn trống vắng.
Ngày đi gợi dạ nhớ bâng khuâng.
Hồng nhan bạc phận tình thầm lặng.
Duyên số không may luống bẽ bàng.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2015 02:19:49 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 10.04.2015 04:06:10
0
 
THAO THỨC.
Bóng tối trùm che ánh thái dương.
Vào đêm thao thức suốt canh trường.
Nhớ người viễn xứ lòng trăn trở.
Vọng kẻ tha hương dạ vấn vương.
Phiến mộng chập chờn tâm ngăn cản.
Cung mơ hòa quyện trí đo lường.
Tương tư đôi lúc không tròn nguyện.
Tình nghĩa xa rời vẫn luyến thương.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 21.04.2015 21:26:46
0

CHÚT TÌNH XƯA.
Một chút tình nồng giữ sắt son.
Đường xưa trở lại biết ai còn?
Rời quê bỏ xứ gào ơi ới.
Xuống bến ra sông gọi toáng toang.
Thả bước ngày rày thầm vượt thoát.
Buông chân tháng rỗi lặng chen bon
Lưu vong ngụ chốn miền không nắng.
Lạnh lẽo quanh năm sống héo hon.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2015 21:36:55 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 30.04.2015 04:02:08
0
 
QUÊ EM.
Quê Em núp dưới bóng sương chiều.
Ngàn gió đùa xô lạnh hắt hiu.
Mãi nhớ khung trời nầy bất hạnh.
Luôn thương mãnh đất đó tiêu điều.
Mây qua ghé mắt thăm đồng lúa.
Nắng đến dừng chân viếng cọc tiêu.
Cuộc sống dân nơi đây khổ cực.
Âm thầm với chiếc bóng cô liêu.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 10.05.2015 10:38:17
0
 
SAY
Mây thoáng say vì gió chuyển lay.
Dìu trăng xuống tắm đục sông dài.
Phù sa quyện cuốn nâng thân ngọc.
Bầy cá quây quần đỡ dáng mai.
Kẻ đến ngồi chờ đây mỗi buổi.
Người về đứng ngóng đó từng ngày.
Cô đơn biết lấy gì bù đắp.
Bóng nguyệt treo ngàn tiếc nhớ ai?
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2015 10:46:30 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.05.2015 22:02:39
0
MIỀN XƯA.
Tìm lại đường xưa nhớ góc sầu.
Một thời yêu dấu khuất mờ đâu?
Nắng lên lan tỏa tràn trề sắc.
Chiều xuống cuộn gom ngập ngụa màu.
Sông nước hững hờ trôi đến cội.
Gió mây thờ thẫn thoát về đầu.
Trăm năm giữ đó gìn cung thủy.
Có sợi tình nào trói được lâu?
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 27.05.2015 19:55:47
0
NGUYỆT KHUYẾT.
Nửa vành nguyệt khuyệt tối đầu tuần.
Vắt vẻo bên triền đứng khỏa thân.
Ngắm xuống trần gian lòng tiếc nuối.
Nhìn lên thượng giới dạ tần ngần.
Năm dài gió thổi rừng nghiêng dấu.
Tháng rộng trăng soi núi nổi vân.
Nhớ bóng đèn trời đêm phố cũ.
Một lần gặp gỡ khó dời chân.
Lâm tuấn Hiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2015 10:02:02 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 05.06.2015 09:43:13
0
CÁI ĐÓA HOA..
Cái đóa hoa nầy ai tạo ra?
Mà sao gây khổ biết bao nhà?
Trẻ vương chốn đó, tâm ngơ ngẩn.
Già vướng nơi đây, trí xót xa.
Bởi lẽ ham tìm, đồ chỗ gái.
Vì chưng thích kiếm, của đàn bà.
Trần gian xác định vui nào đúng?
  Cứ phải dồn người luỵ lá đa.
 
LâmtuấnHiền
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2015 19:16:32 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 10.01.2016 07:10:46
0
ĐÓN TẾT.
Chiều nay phố xá lấn chen nhau.
Mua sắm lung tung chẳng phải giàu.
Trước cửa mừng xuân vài chậu cúc.
Trong nhà rước Tết ít cành đào.
Rượu trà bánh mứt chưng bày đón.
Hoa quả nhang đèn sắp xếp chào.
Từ trẻ đến già mong lẹ tới.
Ngày vui truyền thống được qua mau.

LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2016 09:09:50 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 16.01.2016 19:00:10
0
 
NẦY CÕI THƠ..
Cách biệt từ lâu vắng bặt thơ
Có ai mong nhớ với trông chờ?
Vần cùn ý cạn nên lãng tránh,
Chẳng phải vì quên hoặc hững hờ.
 
Tự biết mình chỉ là tập tễnh.
Vì câu an ủi khó làm ngơ?
Luôn trau chuốt mãi được tròn chữ,
Nghĩ sẽ bớt dần lỗi bản sơ.
&
Từ đó Ta không còn ngại sợ.
Cố lòng bương dậy chả thờ ơ.
Gắng công mài giũa nâng thi pháp,
Xướng hoạ người xem sẽ bất ngờ.
 
Tiếp nối dòng đời gìn nhịp thở.
Chân tình kiếp sống giữ niềm mơ.
Mai đi xa đó còn thầm nhủ,
Sông chảy thủy chung khó vỡ bờ.
(Vui mừng được lạc lõng cõi thơ)!
LÂM TUẤN HIỀN
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2016 19:09:30 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 20.01.2016 03:22:19
0
 
TÌNH THƠ..
Cũng chẳng ra gì cái lá đa.
Làm thơ khơi dục rướn lên rà.
Xác thân vàng úa soi gương vỗ.
Hình bóng héo khô khoả nước chà.
Đã đón tình xưa qua viếng cửa.
Còn mời nghĩa cũ đến thăm nhà.
Tiễn đưa kẻ chết lòng tê tái.
Sao khóc thay giùm vợ người ta?
LÂMTUẤNHIỀN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2016 19:53:13 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.01.2016 00:44:32
0

CHÀO XUÂN.
Áo đỏ chào xuân phất phới bay.
Đường hoa rực rỡ sắc khoe bày.
Người đi tô điểm vui hôm trước.
Kẻ bước trang hoàng đẹp bửa nay.
Cuộc sống an lành khi giãm bớt.
Tình yêu thắm thiết lúc thêm hoài.
Mong đây cổ tục gìn cho đúng.
Tết đến sum vầy giữ chớ sai.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2016 00:52:03 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 25.01.2016 23:29:26
0
 
 
ĐỢI NĂM MỚI.
Giải trí Xuân về thấy thích ghê.
Trò chơi Tết đến khiến say mê.
Người lo trau chuốt cho không trách.
Kẻ nghĩ điểm tô để khỏi chê.
Má thắm hồng hào nhìn sắc sảo.
Môi son rực rỡ ngắm đề huề.
Giàu sang lắm của vui phè phỡn.
Dư dả nhiều tiền hưởng phủ phê.
LÂM TUẤN HIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 23:33:45 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 207 bài trong đề mục