THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 19.06.2016 05:47:31
0
VẠT NẮNG..
Vạt nắng dừng chân nép cạnh song.
Thầm nghe nuối tiếc nhớ nao lòng.
Ngày đi sắp tắt tràn sương trắng,
Đêm đến bừng lên ngập váng hồng.
Ánh điện chiếu soi từng ngõ phố,
Bóng trăng lan toả mọi dòng sông.
Đi qua khắp cả miền đang sống,
Cảm thấy quê hương rất ấm nồng.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 21.06.2016 05:19:30
0
PHỐ BUỒN.
Góc phố buồn hiu lạnh khoả đêm.
Gió lay rơi rụng giọt sương mềm
Bám trên phiến lá co ro lại
Đeo dưới sườn cành bấu víu thêm.
Bóng nguyệt đêm sang trầm đáy nước.
Vầng mây ngày đến ngủ bên thềm
Hàng cây trăn trở chưa yên giấc
Đợi gió về ngang dỗ giấc êm.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 14.08.2016 08:04:53
0
NIỆM LÒNG..  
Ta bỏ rời xa quên cố hương.  
Nơi dâng nhung nhớ giữa đêm trường.  
Từng ngày điểm sắc nhìn trong bóng.  
Mỗi buổi soi hình ngắm trước gương.  
Chẳng muốn cuộc đời gieo khốn khổ.  
Không màng duyên phận rót bi thương.  
Mùa xuân xin đến cùng non nước.  
Giông bão thôi về chở giá sương. 
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 17.08.2016 06:55:22
0
TIẾNG GỌI..
Vọng gọi trong mơ tiếng bậu ơi!
Lời khan chuyển động khắp rừng đồi
mây ngang bất giác ngưng du lãng
gió thoáng chạnh lòng bỏ cuộc chơi.
hạnh phúc không chung đường quạnh vắng.
tình yêu chẳng hiệp ngõ cô đơn
thủy chung uổng phí nào cho lại
Lỡ dịp phu thê nghĩa hết rồi.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2016 07:00:11 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 21.08.2016 02:11:20
0
NGÕ ĐỜI 
Mơ ước cuộc đời được điểm trang. 
Tin yêu hạnh phúc sẽ vô vàn. 
Con tim thiện cảm, nồng nàn giữ. 
Cái nghĩa chân tình, thắm thiết đan. 
Mỗi lúc niềm thương, hoài lắng đọng. 
Từng thời nỗi nhớ, mãi đầy tràn. 
Loang dài theo ngõ, đời vui thú. 
Thắm đượm xuôi dòng, kiếp thế gian. 
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 26.08.2016 09:59:29
0
 
NGHIÊNG BÓNG..
Chiều nay nghiêng bóng thả trên sông.
Mượn nước trường giang giặt giũ lòng,
Cho nhẹ tâm hồn xa vướng mắc,
Được phai trí não thoát chênh chông.
Thôn nghèo bến cũ còn chờ đợi.
Xóm vắng thuyền xưa vẫn nhớ mong,
Dòng nước thay chiều đưa sóng lượn,
Ngàn mây đổi hướng thoáng bềnh bồng.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2016 10:00:46 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 30.08.2016 05:29:30
0
ĐƯA PHAI.
Dính líu mà chi mở buộc ràng.
Thả dòng nước quyện sớm phai tan.
Xem đây chẳng nữa tình phu phụ,
Nghĩ đó không còn nghĩa dá vàng.
Bỏ hết cơn mơ gây thảng thốt.
Quên đi giấc mộng khiến bàng hoàng.
Qua màn sương đục mù giăng trắng,
Sót chút dư âm thoáng khẽ khàng.
Lâmtuấnhiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 31.08.2016 03:47:38
0
NẮNG MUỘN.
Giọt nắng muộn tình gắng lả lơi.
Buồn cho số phận tủi thay đời,
Yêu thương ngày trước không còn thắm,
Nhung nhớ giờ đây đã kém tươi.
Lạc lõng quê người lòng xiết nỗi,
Lưu vong viễn xứ dạ cằn thơi,
Mai về ước vọng nằm đây ngủ,
Một nấm xương tàn lửa đốt thôi.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 31.08.2016 22:42:34
0
CỐ QUÊN.
Vẫn cố quên mà có được đâu?
Thầm mang khổ lụy mối tình đầu,
Niềm đau mãi bước cùng năm tháng,
Nỗi xót luôn đi với bóng câu.
Ngõ vắng bơ vơ qua gác phố.
Đường hoang lạc lõng đến cung lầu,
Đêm dài gió tạt lay sương rụng,
Thấm lạnh bờ vai xót đậm sâu.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 08.09.2016 05:45:18
0
HỎI ĐƯỜNG..
LẠC LÕNG không tìm được chổ mua.
Hỏi đường HÔ HỐ xúm cười hùa
Người thì MẬP MẠP xem luôn thắng
Kẻ lại TONG TEO ngó mãi thua.
Tiếng nói HUÊNH HOANG như niệm chú.
Lời reo CHÁT CHÚA giống hô bùa
Nơi đây CHẮC CHẮN đúng là phải?
Rất thích THẬT THÀ chớ nói chua.
Lâmtuấnhiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2016 05:49:09 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 12.09.2016 09:34:07
0

MONG
Niềm mơ tháng cũ chưa phai màu.
dẫu biết thời gian bước rất mau
vẫn đợi khi nguyền xưa chẳng nhạt
luôn mong lúc ước vọng chưa nhàu.
mây qua ngắm đó thầm thương cảm.
gió đến nhìn đây lặng xót đau
giấc mộng ban đầu hằn dấu ấn
dòng sông quyện chảy dõi con tàu.
lâmtuấnhiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 17.09.2016 04:48:33
0
ƯỚC MƠ.
     *Ước mơ ai đó sống chung đời. 
Qua ngõ mù sương lác đác rơi,
Lạnh ngấm vai gầy tình vẫn luyến,
Buồn vương ánh mắt nghĩa không rời.
Người về cuối dốc chân chưa nghỉ.
Kẻ đến đầu nguồn bước tạm ngơi,
Giữa kiếp chưa xong lần nguyện vọng,
Thương yêu khép kín khó trao lời.

**Thương yêu khép kín khó trao lời.
Giữ mãi nơi lòng chẳng vợi ngơi,
Gió hạ thiêu cành khô héo rụng,
Mưa thu rám lá úa buông rời.
Chiều hôm xuống thấp hoàng hôn lặn.
Bóng tối sụp chìm nắng xế rơi,
Nghĩa cũ chưa phai còn khổ lụy,
Chân tình gắn bó bám theo đời.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2016 04:54:56 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 25.09.2016 20:34:32
0
NHỚ HOÀI
Một chớm thu về ghé lại đây.
Chạnh lòngngắm lá sắp vàng thay
muôn nơi nhạt sắc chìm mê thiếp
khắp nẻo phai màu lịm ngủ say.
Đánh mất căn nguyên mà chẳng biết
buông xuôi số phận vẫn không hay
mùa qua đợi tiếp lần sang nữa
nỗi nhớ còn vương mãi đến nay.
lâmtuấnhiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2016 20:36:37 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 27.09.2016 04:51:52
0
VÒNG TAY ẤP Ủ..
Ngoài sân gió dập cánh hoa mềm.
khiến nụ đài nghiêng tơi tả thêm
sắc úa hình hài buông thõng xuống
Hương phai nép bóng lịm nằm êm.
Cơn mưa lại tiếp vùi thân xác.
bão tố luôn kề bám dáng Em
hãy ngủ bình yên xua tất cả
tìm quên ấp ủ mộng say đêm.
Lâmtuấnhiền


 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 01.10.2016 22:34:37
0
MÙA ĐI QUA.
Anh về tìm lại dáng hoa xinh.
Một thuở nào xưa giữ trọn tình.
Cuối hạ lửa bùng nhà tan nát.
Đầu thu gió dập nước điêu linh.
Niềm vui bá tánh nhìn chua xót.
Cuộc sống lê dân thấy bất bình.
Thôn xóm qua rồi đời tạm ổn.
Bây giờ hạnh phúc vẹn riêng mình.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 11.10.2016 00:54:52
0
TRỞ VỀ.
Người trở về đây cách ngút ngàn.
Chiều đi còn sót nắng ngoài sân
Mừng vui bất chợt nhìn e ấp
Cảm xúc thình lình ngắm ngỡ ngàng.
Lâu quá không ngờ cho gặp mặt
Nghĩ là chẳng nữa được kề gần
Thiên trù hạnh phúc nầy tương ngộ
Ước vọng thầm mong đến ngập tràn.
Lâmtuấnhiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 15.10.2016 00:11:13
0
BÓNG NGƯỜI ĐI.
Một bóng người đi giữa lối dài.
Thương nào kỷ niệm vẫn chưa phai
Quay về ngõ lạnh chờ chân hán
Bước đến đường hoang đợi gót hài.
Hạnh phúc trần gian ân ái tối.
Tình thương cõi thế đáp đền mai
Niềm tin khắng khít luôn chung thủy
Cách biệt ngàn phương vẫn nhớ hoài.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 18.10.2016 01:28:55
0
MÀU ÁO TÍM.
Ngõ phố tung bay áo tím cà.
S
ắc màu rực bóng giữa ngàn hoa.
Như cây tùng bách mọc trên đỉnh,
Tựa đoá sen vàng ngự dưới toà.
Ước được hài nhung nâng gót ngọc.
Mơ cho khăn lụa bọc chân ngà,
Đêm dài mộng đẹp về bên gối,
Dỗ giấc say nồng nguyện hiệp hoà.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.10.2016 00:28:55
0
CÁCH BIỆT.
Cách biệt muôn trùng nhớ dáng xưa.
Tình gom ghép mãi vẫn chưa vừa
Xuân qua hạ tiếp cây cằn cỗi
Đông đến thu đi lá thãi thừa
Bọt nước theo sông trôi giữa sóng
Bụi mây cùng gió bay trong mưa
Mong về chắp lại duyên năm cũ
Có lắm thân thương chẳng dối lừa.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 31.10.2016 03:58:38
0
CHÂN TÌNH.
Nếu bán tình yêu sẽ hỏi mua.
Nầy xin nói thật chẳng nào đùa,
Bởi lòng nguyện ước vâng lời Chúa,
Do ý cầu mong đáp chiếu Vua.
Tin tưởng đất trời luôn cứu giúp.
Kì vọng thánh thần mãi đành thua,
Dù cho khổ sở không than trách,
Chấp nhận dập vùi dẫu nắng mưa.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 01.11.2016 23:30:07
0
XIN MỘT TIN YÊU.
Cho một tin yêu tiếp sống đời.
Bước vào cõi ảo để rong chơi,
Bóng hình chẳng biết suy là đẹp,
Dáng dấp chưa quen nghĩ rất tươi.
Mắt phượng mày ngài thân khói sóng.
Môi son má phấn vóc mây trời,
Tương tư ấp ủ người trong mộng,
Ngọt lựng tình trăng hết nhớ mươi.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:05:58 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 06.11.2016 22:10:09
0
GIỤC LÒNG.
Đêm lại giục lòng trăn trở xưa.
Về bên khung cửa gợi tình thừa,
Giấc mơ ngày đó còn dâng trội,
Cơn mộng hôm nầy đã lắng thưa.
Nỗi nhớ âm thầm hằn vướng víu.
Niềm mong lặng lẽ bám dây dưa,
Yêu thương trót lỡ vương đành nhận,
Suốt kiếp vin mang chẳng chịu chừa.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 07.11.2016 03:23:54
0
LẦN GIÃ BIỆT.
Quay về tìm ánh mắt ngây thơ.
Giã biệt lần xa dáng hững hờ,
Tiễn bước đi nghe chừng lạc lõng,
Đưa chân rời bỗng chốc bơ vơ.
Trăng sao thầm ngắm đêm lưu luyến.
Mưa gió lặng nhìn tối ước mơ,
Vắng bóng hằng nga mây đổ lệ,
Buồn giăng khiến cõi thế hoang sơ.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 10.11.2016 09:48:26
0
XIN VÒNG TAY ẤP Ủ..
Ngoài sân gió dập cánh hoa mềm.
khiến nụ đài nghiêng tơi tả thêm
sắc úa hình hài buông thõng xuống
hương phai nép bóng lịm nằm êm.
Cơn mưa lại tiếp vùi thân xác.
bão tố luôn kề bám dáng Em
hãy ngủ bình yên xua tất cả
tìm quên ấp ủ mộng say đêm.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 12.11.2016 22:29:43
0
MỆNH SỐ..
phận gái thuyền quyên nghĩ chạnh lòng.
sao người chợt thấy vội vàng dông?
tơ duyên chẳng được cho hương thắm
hạnh phúc nào ban tặng sắc hồng.
cuộc sống đôi khi chờ mỏi mắt.
tình yêu lắm lúc đợi bằng không
phu thê xếp đặt do trời đất
cõi thế đều nên nghĩa vợ chồng.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 15.11.2016 20:26:53
0
NGUYỆT & THU.
Mùa thu lại đến lá rơi nhiều.
những buổi mưa dầm táng đổ xiêu
gió chuyền vi vu xua nhánh lúa
mây bay lửng thửng đẩy con diều,
Sương giăng khép kín đường hoang vắng,
tuyết phủ bao trùm lối tịch liêu
ước thấy hôm nào trời tạnh ráo
chân mây rực rỡ nắng khi chiều.
&
Tà huy xuống thấp nắng xoay chiều.
quyện gió nâng cao vút cánh diều
mượn ánh trăng vàng soi quạnh vắng
nhờ vầng mây ấm sưởi hoang liêu,
Bao năm cõi thế buồn mong lắm,
mỗi buổi trần gian nhớ đợi nhiều
khổ lụy vương mang đời bạc số
gây cho phách lạc với hồn xiêu.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2016 20:32:19 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 19.11.2016 00:26:47
0
 
MONG..
Cầu mong đổi ý được Người quơ
cảm tạ thiên trù giúp vẹn mơ
nguyện với tình nầy không để nhạt
thề cùng nghĩa nọ chẳng cho mờ
thu phong mấy độ lòng đờ đẫn
tuyết nguyệt bao mùa dạ ngẩn ngơ
đã có tri âm hoà hợp mộng
ngày đêm thích thú hoạ ngâm thơ
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2016 00:28:27 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 24.11.2016 21:01:35
0
 
TẠ ƠN CHA MẸ NUÔI KHÔN LỚN.
TÌNH NGHĨA NẶNG SÂU TỰA BIỂN TRỜI
CÔNG ĐỨC MUÔN ĐỜI LUÔN MÃI NHỚ
HÌNH HÀI TỪ CÁT BỤI KHÔNG QUÊN.
LTH

THÂN CHÚC
 
BĐH/VNTQ CÙNG QUÝ THI HỮU
LUÔN BÌNH AN & MAY MẮN.
LâmtuấnHiên
 Tpa,Nov.24/2016




 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2016 09:41:05 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 27.11.2016 05:08:06
0
VỌNG NHỚ XA.
Hạ rời khoát áo sắc vàng thu.
Đông bước ngập giăng lớp tuyết mù.
Mây quyện sương trời trôi lãng đãng.
Gió quần bụi đất thoáng phiêu du.
Xa xôi rời khỏi thương gìn giữ.
Lặng lẽ đi về nhớ luyến lưu.
Lữ khách nhìn qua khung cửa sổ.
Thầm mơ có dịp trở đền bù.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 29.11.2016 20:15:55
0
GIẤC MƠ XƯA.
Đêm về ấp ủ giấc mơ xưa.
Gợi lại trong tim đã thãi thừa.
Gió thổi khơi dâng lòng quyến luyến.
Mây buông lắng đọng mộng đong đưa.
Tình yêu thấp thoáng vươn trên nắng.
Ước vọng chập chờn lượn dưới mưa.
Thấu hiểu nỗi niềm thương lắm đó.
Dạt dào cảm xúc nhớ dây dưa.
LâmtuấnHiền
 
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 207 bài trong đề mục