Trời mưa ướt áo làm chi ?
nước mắt trộn với mưa xuân
cà xanh ăn với canh mồng tơi ngon
hai ta cùng khen cà giòn
khóc mòn nước mắt để có cà ngon dùng
Tội nghiệp hai kẻ ăn cà
Hỏi xem cà pháo hay là dái dê
Để biết vì sư cũng mê
Sư làm một miếng no nê cùng người
ăn cà chưa nuốt đã cười
Coi chừng toi ruột chit tươi bây giờ
Cà gì dài hoẵng dài hơ
Cong cong quẹo quẹo như cờ mắc phong
cà này đâu phải để ăn
mà để làm cảnh xung quanh cửa chùa
các cô đi lễ phật bà
rồi đi ngắm cảnh vãn chùa anh ơi
thấy một cây cà tốt tươi
các cô sướng mắt mang về nhà luôn
Bứng chi sư phụ thêm buồn
Sao không bê nốt Bình luôn về nhà
Từ từ Bình phải trồng cà...
Các cô khoái quá a ha cà Bình
Mai kia cũng đứng rập rình
Mang ra chợ bán vợ Bình muối dưa
Tri Kỷ
Gặp người tri kỷ say sưa
Mai cũng muốn muối cho vừa tri âm
tri kỷ mà gặp chi âm
em thầm sung sướng vì có mâm cỗ đầy
lúc này em sẽ rượu say
để mặc anh với lỗi đắng cay mất mùa
Chẳng ngọt bùi những chát chua
Còn cầu thêm chuyện mất mùa cho nhau
Cười mà chẳng vợi nỗi đau
Tri âm ơi hỡi chạy đâu mất rồi
Cắn răng chịu, mỗi mình tôi
Trời ơi đất hỡi sao người làm ngơ
Để tôi tìm bới bao giờ mới ra...
Làm như tri kỷ như gà
Tri âm mà bới sao ra hả trời...
Tri âm hiếm lắm trên đời
Dễ mà có được hẳn người hởi dơ
Ông Mai buộc vạ mối tơ
Tương lai sáng láng lờ mờ chôn xoong.
NÓi chi cho thêm buồn lòng
Gặp người tri kỷ thêm mong nhớ rùi...
mong rùi anh hãy mau về
thưa với mẹ cha đem gà sang đây
để em đánh chén rượu say
em sẽ nói hộ cho mà anh ơi
Nói mà chẳng giữ lấy lời
Người ta đi vắng lại cười cùng ai
Bụng này vốn ngắn chẳng dài
Máu ghen sư tử chạy hoài chào thua
Chịu được thì hãy tính đổi,mua.
Kỷ ơi đừng nổi máu ghen
Sư vốn hay nhát hổng quen chịu đòn
Có gì chứ chuyện cỏn con
Được thì sư sẽ lon ton theo về
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: