Trời mưa ướt áo làm chi ?
Tri Kỷ ích kỷ đã thề:
Nếu theo cái đạo phu thê
Đói ăn sung cũng chẳng hề kêu ca
Ăn hồng mà phải bổ ba
Được thì lấy cả, chia ra hổng thèm.
Đời này anh chỉ có em
Ai mà bước lại hổng thèm nữa đâu
Đợi lòng suy tính ít lâu
Chọn Mai hay chọn cả tàu cả toa
Chọn nhiều anh đưa ra tòa
Cho bỏ cái tật chọn toa chọn tàu
Nếu mà ta mãi bên nhau
Chắc là anh cũng chọn tàu chọn toa
Trích đoạn: Triky
Tri Kỷ ích kỷ đã thề:
Nếu theo cái đạo phu thê
Đói ăn sung cũng chẳng hề kêu ca
Ăn hồng mà phải bổ ba
Được thì lấy cả, chia ra hổng thèm.
Tri kỷ ơi hãy đừng tham
Gì thì cũng phải chia năm xẻ Mười
Một mình thiên hạ chê cười
không tin hỏi thử mọi người mà xem
vào đây xêm chuyện tình ba
xem đi xem lại thiệt là tốn công
kỉ cô muốn kén chọn chồng
hai anh chọn vợ lại không ai nhường
còn tui muốn kiếm người thương
hai huynh cãi mãi thì nhường cho tui
kỉ ơi ! duyên kiếp dập vùi
iêu ai cũng dzậy iêu tui đi mà
khà khà rồi lại khà khà
ha ha hà hà
Mai con quỷ quá à nha
Hỡi người tri kỷ lấy chổi chà xua đi
Mai con nhỏ lắm chẳng biết chi
Yêu anh Mai lớn dùm đi bớ nàng
Mai này nếu chẳng được sang
Mai con anh gả cho nàng chịu không
Sinh con gái cha mẹ mong
Làm sao kén được tấm chồng tử tê (Tử tế)
Một mai con phải theo về
Chồng ra chồng, chẳng phải dê ăn cò ( Ăn cỏ)
Trích đoạn: Triky
Sinh con gái cha mẹ mong
Làm sao kén được tấm chồng tử tê (Tử tế)
Một mai con phải theo về
Chồng ra chồng, chẳng phải dê ăn cò ( Ăn cỏ)
tri ky thiệt là khéo lo
mới thương thôi đã nhằm nhò gì đâu
chồng vợ thì phải hiểu nhau
hai bên ý hợp tâm đầu
tui làm rể kỷ làm dâu thuận hòa
như anh mai lớn thiệt là
chưa chi đã nói chủi chà chuổi ran
ai mà dám bước sang ngang
với người ko chút đàng hoàng thế kia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 19:04:37 bởi maicon108194 >
Buồn buồn đi dạo qua loa
Nhìn ra mới thấy mấy "cha" lắm điều (cái này là theo vần chứ cháu ko có ý hỗn)
Nào ai biết thật hay điêu
Mồm miệng lắt léo liêu xiêu các nàng
Con cua có tám cái càng
Em ngỡ các bác nhiều càng hơn cua
trời mưa ướt áo làm chi
anh mua bánh mì em chẳng muốn ăn
lúc anh cắn hết ba phần
em đòi cắn nốt vì muốn chung cảnh nghèo
Buồn buồn đi dạo qua loa
Nhìn ra mới thấy mấy "cha" lắm điều (cái này là theo vần chứ cháu ko có ý hỗn )
Nào ai biết thật hay điêu
Mồm miệng lắt léo liêu xiêu các nàng
Con cua có tám cái càng
Em ngỡ các bác nhiều càng hơn cua
Bài này mà nấu canh chua
Ăn ngon thấm dạ tứ mùa chưa quên
trời mưa ướt áo làm chi
anh mua bánh mì em chẳng muốn ăn
lúc anh cắn hết ba phần
em đòi cắn nốt vì muốn chung cảnh nghèo
_____________________________
Đã thương cơm hẩm cà meo
Còn hơn chín vạn mỹ miều cao lương
Trích đoạn: Triky
trời mưa ướt áo làm chi
anh mua bánh mì em chẳng muốn ăn
lúc anh cắn hết ba phần
em đòi cắn nốt vì muốn chung cảnh nghèo
_____________________________
Đã thương cơm hẩm cà meo
Còn hơn chín vạn mỹ miều cao lương
nói vậy là đúng trăm đường
nhưng mà dứt khoát kỉ thương ai nè
thương tui thì theo tui về
thương ai thì nói tui về , hổng thương
cần chi mỹ vị cao lương
đã thương thương cả đường đi lối vè
nói đi thương tui ko nề
quote:
Trích đoạn: Triky
Tri Kỷ ích kỷ đã thề:
Nếu theo cái đạo phu thê
Đói ăn sung cũng chẳng hề kêu ca
Ăn hồng mà phải bổ ba
Được thì lấy cả, chia ra hổng thèm.
Tri kỷ ơi hãy đừng tham
Gì thì cũng phải chia năm xẻ Mười
Một mình thiên hạ chê cười
không tin hỏi thử mọi người mà xem
__TULIP___________________________
TuLip gõ mõ ngày đêm
Mà cũng ăn chả ăn nem, lạ đời
Hỏi nhỏ thôi chớ vội cười
Chia năm xẻ mười có bé quá không...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: