Trời mưa ướt áo làm chi ?

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 22.12.2005 07:08:37
Tu là tu ở tấm lòng
Cạo đầu gõ mõ bình phong thôi à
Có người thích tu tại gia
Chia năm tuy nhỏ nhưng mà thật tâm
Thấy to nhưng có thể lầm
Cả đời không thể nào hâm trọn tình
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 22.12.2005 22:27:18
Áo cà sa mõ dập dình
Thì ra đó chỉ là bình phong thôi.
Làm sao hiểu được lòng người
Xa xôi toàn gửi những lời gió bay.

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 23.12.2005 05:29:32
Có vào chính điện mới hay
Có lâm sự mới biết ngay chính tà
Thày thường mặc áo cà sa
Trong tâm thày vẫn nở hoa ái tình
Tín chủ môi má xinh xinh
Càng nhìn càng chỉ muốn rinh vào chùa ......

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 24.12.2005 00:20:40
Sẵn tay cầm một lá bùa
Ra vào cửa chùa ma quỷ chạy xa
Quyền kia là của riêng ta
Đố ai mà dám dinh ra dinh vào

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 24.12.2005 00:24:15
Nhà sư đã đắc đạo cao
Rinh đi mặc kệ bùa nào trừ yêu
Vì yêu vốn cũng đã liều
Thêm một chút họa chẳng tiêu sư này
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 24.12.2005 18:44:53
Nghe mà đắm ngắm mà say
Cảm ơn lòng sốt sư thày - Nam mô
Xin gửi sư một cái bồ
Được bao nhiêu lộc nhớ cho Quán này.

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 25.12.2005 19:23:27
chủ quán sao thật tham lam
sư đi quyên góp cả ngày mất công
mà sao lỡ lấy của ông
để ông chết đói khổ công vô chùa

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 01.02.2006 01:25:36
ca dao :

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Cô về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

n.trang
  • Số bài : 1127
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 01.02.2006 01:53:12
Trời mưa ướt áo làm chi
Cho thầy gõ mỏ mà không yên trong lòng. (trong người??)


tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 01.02.2006 19:59:23
Cũng tại mưa, áo sứt chỉ rồi
Sư buồn kinh kệ không người trông nom
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 01.02.2006 22:27:51


Trích đoạn: tulipdenus

Cũng tại mưa, áo sứt chỉ rồi
Sư buồn kinh kệ không người trông nom


Kinh kia yên chỗ kinh nằm
Mong cô yếm thắm về thăm lại chùa
Cô về cúng phật dâng hoa
Lòng sư phơi phới vào ra ngắm nhìn
Hoa nào cũng đẹp cũng xinh
Nhìn hoa quên bẳng kệ kinh đang chờ !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 04.02.2006 18:52:19


Trích đoạn: lá chờ rơi
Kinh kia yên chỗ kinh nằm
Mong cô yếm thắm về thăm lại chùa
Cô về cúng phật dâng hoa
Lòng sư phơi phới vào ra ngắm nhìn
Hoa nào cũng đẹp cũng xinh
Nhìn hoa quên bẳng kệ kinh đang chờ !


Yếm thắm nay lại ghé chùa
Sư mê chẳng phải bỏ bùa làm chi
Không tin Yếm hãy nhìn đi
Có một bác tuổi lai hy cũng tìm
Lâu nay chùa vắng ĩm im
Từ khi yếm đến Lá tìm đến ngay
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 05.02.2006 20:53:09
quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi
Kinh kia yên chỗ kinh nằm
Mong cô yếm thắm về thăm lại chùa
Cô về cúng phật dâng hoa
Lòng sư phơi phới vào ra ngắm nhìn
Hoa nào cũng đẹp cũng xinh
Nhìn hoa quên bẳng kệ kinh đang chờ !
LCR

Yếm thắm nay lại ghé chùa
Sư mê chẳng phải bỏ bùa làm chi
Không tin Yếm hãy nhìn đi
Có một bác tuổi lai hy cũng tìm
Lâu nay chùa vắng ĩm im
Từ khi yếm đến Lá tìm đến ngay

TULIP

Mới nghe cũng thấy hay hay
Cả TU cả Lá tớ thày đều mê
Thị Mầu ai đã dám chê
Chàng Nô được vạ sướng tê cả đời
Lạ gì TU LÁ tả tơi
Vui thì ta cứ... ai cười mặc ai.

Tri Kỷ (Xin mạn phép bác Lá)

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 06.02.2006 22:12:26
Trích đoạn: Triky

Trích đoạn: lá chờ rơi
Kinh kia yên chỗ kinh nằm
Mong cô yếm thắm về thăm lại chùa
Cô về cúng phật dâng hoa
Lòng sư phơi phới vào ra ngắm nhìn
Hoa nào cũng đẹp cũng xinh
Nhìn hoa quên bẳng kệ kinh đang chờ !
LCR

Yếm thắm nay lại ghé chùa
Sư mê chẳng phải bỏ bùa làm chi
Không tin Yếm hãy nhìn đi
Có một bác tuổi lai hy cũng tìm
Lâu nay chùa vắng ĩm im
Từ khi yếm đến Lá tìm đến ngay

TULIP

Mới nghe cũng thấy hay hay
Cả TU cả Lá tớ thày đều mê
Thị Mầu ai đã dám chê
Chàng Nô được vạ sướng tê cả đời
Lạ gì TU LÁ tả tơi
Vui thì ta cứ... ai cười mặc ai.

Tri Kỷ (Xin mạn phép bác Lá)

Lá thời được phép lai rai
Làng trên xóm dưới chẳng ai phiền hà
Riêng phần tư lú sư tà
Yếm đào còn thích sao là chân tu ?
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 22:14:07 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 07.02.2006 15:38:01
trời mưa ướt áo làm chi
thầy đi gõ mõ lấy gì mặc đây
hỡi cô má đỏ hây hây
trời mưa chưa tạnh cho thầy chú* nha
thế là thầy đã vô nhà
ôi toàn đàn bà thầy biết ngồi đâu
ngoài trời thì vẫn mưa ngâu
bên trong thầy lại phải hầu các cô.

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 07.02.2006 20:21:47


Trích đoạn: Triky

Trích đoạn: lá chờ rơi
Kinh kia yên chỗ kinh nằm
Mong cô yếm thắm về thăm lại chùa
Cô về cúng phật dâng hoa
Lòng sư phơi phới vào ra ngắm nhìn
Hoa nào cũng đẹp cũng xinh
Nhìn hoa quên bẳng kệ kinh đang chờ !
LCR

Yếm thắm nay lại ghé chùa
Sư mê chẳng phải bỏ bùa làm chi
Không tin Yếm hãy nhìn đi
Có một bác tuổi lai hy cũng tìm
Lâu nay chùa vắng ĩm im
Từ khi yếm đến Lá tìm đến ngay

TULIP

Mới nghe cũng thấy hay hay
Cả TU cả Lá tớ thày đều mê
Thị Mầu ai đã dám chê
Chàng Nô được vạ sướng tê cả đời
Lạ gì TU LÁ tả tơi
Vui thì ta cứ... ai cười mặc ai.

Tri Kỷ (Xin mạn phép bác Lá)

Lá thời được phép lai rai
Làng trên xóm dưới chẳng ai phiền hà
Riêng phần tư lú sư tà
Yếm đào còn thích sao là chân tu ?
LCR

trời mưa ướt áo làm chi
thầy đi gõ mõ lấy gì mặc đây
hỡi cô má đỏ hây hây
trời mưa chưa tạnh cho thầy chú* nha
thế là thầy đã vô nhà
ôi toàn đàn bà thầy biết ngồi đâu
ngoài trời thì vẫn mưa ngâu
bên trong thầy lại phải hầu các cô.
THANH BÌNH

Trách chi sư chỉ tại mưa
Nên tâm trót động cho vừa áo khăn
Thầy tu thì cũng có răng
Chẳng lẽ nhịn đói ai ăn sư thèm?
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 07.02.2006 20:30:37

Riêng phần tư lú sư tà
Yếm đào còn thích sao là... ?
LCR


Thầy Tu ơi trẻ hay già
Đến thăm chỉ thấy vườn hoa tưng bừng*
Hoa đơn chiếc hoa thành rừng
Chắc đã nhổ tóc trồng từng nhành hoa
Bây giờ đầu trọc thầy xoa
Bác Lá chứng: Kỷ nói ngoa đâu nào.

*Ảnh hoa TULIP
Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2006 19:40:29 bởi Triky >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 08.02.2006 19:20:39


Trích đoạn: lá chờ rơi


Lá thời được phép lai rai
Làng trên xóm dưới chẳng ai phiền hà
Riêng phần tư lú sư tà
Yếm đào còn thích sao là chân tu ?
LCR


@Bác Lá kính mến
Bác Lá ơi đừng có ghẹo sư
Sư nào chẳng có lúc ngừng tu
Bác còn nói nữa sư ăn hết
Rồi bác lại hờn sư ..quá hư !


tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 09.02.2006 00:34:27


Trích đoạn: Triky


Riêng phần tư lú sư tà
Yếm đào còn thích sao là... ?
LCR


Thầy Tu ơi trẻ hay già
Đến thăm chỉ thấy vườn hoa tưng bừng*
Hoa đơn chiếc hoa thành rừng
Chắc đã nhổ tóc trồng từng nhành hoa
Bây giờ đầu trọc thầy xoa
Bác Lá chứng: Kỷ nói ngoa đâu nào.

*Ảnh hoa TULIP
Tri Kỷ


Sư còn son sắc chưa già
Tình duyên lận mãi nên đà ngán duyên
Ươm hoa hoa đẹp trăm miền
Nhưng hoa đâu hiểu tình riêng sư này
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 09.02.2006 00:35:41


Trích đoạn: vivi02


Trích đoạn: lá chờ rơi


Lá thời được phép lai rai
Làng trên xóm dưới chẳng ai phiền hà
Riêng phần tư lú sư tà
Yếm đào còn thích sao là chân tu ?
LCR


@Bác Lá kính mến
Bác Lá ơi đừng có ghẹo sư
Sư nào chẳng có lúc ngừng tu
Bác còn nói nữa sư ăn hết
Rồi bác lại hờn sư ..quá hư !


Tính sư vốn rất ham vui
Ghẹo wa ghẹo lại sư cười càng duyên
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 10.02.2006 12:55:05
Sư còn son sắc chưa già
..............

_TuLip_

SON SẮC

Người còn son sắc thế mà
Mặc - Cho cả áo cà sa đau lòng
Làm oan cái mõ phập phồng
Làm cho bác Lá giờ không lấy vờ (Lấy vợ)

Người ơi! "Của ấy" đáng ngờ...!!!

Tri Kỷ

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 11.02.2006 12:51:04
THAY ÁO

Nếu không còn mặc áo cà sa
Đã thế thì thay ai lại cởi
Muốn cho thiên hạ hết hồn a?

Tri Kỷ

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 12.02.2006 08:04:15


Trích đoạn: Triky

THAY ÁO

Nếu không còn mặc áo cà sa
Đã thế thì thay ai lại cởi
Muốn cho thiên hạ hết hồn a?

Tri Kỷ


Gặp nhau với vẻ hào hoa
E rằng dối gạt sư đà tội thêm
Xưa nay bản tính yêu mềm
Ai yêu chân thật hãy tìm đến sư

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 12.02.2006 17:08:27


Trích đoạn: tulipdenus


Trích đoạn: Triky

THAY ÁO

Nếu không còn mặc áo cà sa
Đã thế thì thay ai lại cởi
Muốn cho thiên hạ hết hồn a?

Tri Kỷ


Gặp nhau với vẻ hào hoa
E rằng dối gạt sư đà tội thêm
Xưa nay bản tính yêu mềm
Ai yêu chân thật hãy tìm đến sư

Ngày xưa định hỏi sư vì sao đi tu nhưng chưa kịp hỏi thì sư đã nghỉ tu rồi,
Cảm nghĩ về hình thể mới của sư :
Sư bây giờ đã đổi thành xương
Thấy tội nhưng mà cũng dễ thương
Có lẽ sư đang cần cải thiện
Hay là sư đã muốn hoàn lương
Cà sa cởi bỏ không quần ,áo
Thịt chó qua ngày thế đậu, tương
Mang tiếng ác tăng (*)nên đã thế…
Xa chùa ăn nhậu đời lên hương.
(*)thơ VKT
let it be

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 13.02.2006 09:21:09


Trích đoạn: tulipdenus

Gặp nhau với vẻ hào hoa
E rằng dối gạt sư đà tội thêm
Xưa nay bản tính yêu mềm
Ai yêu chân thật hãy tìm đến sư


Ta là Bất giới đại sư
Yêu nàng sư nữ nên tu theo nàng *
Nàng đâu ta cũng theo cùng
Mai vào hỏa ngục thiêu chung một lò
Tình nầy mấy kẻ dám so ... ?
* ai không biết thì xem « Tiếu Ngạo Giang Hồ » của Kim Dung
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 14.02.2006 08:28:22
nàng sư nữ mới đôi mươi
hỏi bạch sư thầy tuổi ngự bao nhiêu
không nhỡ hai ta đang yêu
thiếp thành cố phụ, ai mong hỏa lò

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 19.02.2006 12:38:52


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: tulipdenus

Gặp nhau với vẻ hào hoa
E rằng dối gạt sư đà tội thêm
Xưa nay bản tính yêu mềm
Ai yêu chân thật hãy tìm đến sư


Ta là Bất giới đại sư
Yêu nàng sư nữ nên tu theo nàng *
Nàng đâu ta cũng theo cùng
Mai vào hỏa ngục thiêu chung một lò
Tình nầy mấy kẻ dám so ... ?
* ai không biết thì xem « Tiếu Ngạo Giang Hồ » của Kim Dung


Ta là thân khách phong trần
Ruổi rong vó ngựa nhiều phần chán chê
Gặp em sư nữ ngát huê
Lòng thơm lụa mỏng đê mê tim này
Thôi thì cứ mặc tỉnh say
Nguyền chung được " hưởng" đọa đày cùng nhau
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 19.02.2006 18:36:29

Ta là thân khách phong trần
Ruổi rong vó ngựa nhiều phần chán chê
Gặp em sư nữ ngát huê
Lòng thơm lụa mỏng đê mê tim này
Thôi thì cứ mặc tỉnh say
Nguyền chung được " hưởng" đọa đày cùng nhau


Phong trần bỏ lại phía sau
TU bay tìm phép nhiệm màu đảo xa
Đảo xa liệu có đàn bà
Để TU còn đến trồng hoa tặng người
Nếu mà chỉ có đười ươi
Không biết Tu Lip nói cười ra răng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2006 18:37:30 bởi motyphu >

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 20.02.2006 19:15:50
Cười ra răng chắc rằng Tu món
Ta thương người tặng mấy khóm khoai
Thôi thì quà cáp giông dài
Cho người còn lợi nhai khi đói lòng

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Trời mưa ướt áo làm chi ? - 24.02.2006 14:02:04
Không còn đau khổ vì girl
Vì sư đã bỏ nhà chùa mà đi
Giờ sư cứ thỏa sân si
Yêu cho đau khổ cho lì mặt ra
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục