Thoảng Chút Hương Xưa - MacDung
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
macdung 11.12.2014 05:31:17 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
 
Chiều...
Trong cô đơn !
Ta hát...
Bài ca không điệu.
Nhảy múa quanh...
Hạt mưa thành vũ điệu.
Phương trời mù mịt...
Tìm đâu bóng em tôi.
Bước trên đường vắng !
Lần trong hư vô.
Còn đâu ?
Những phút giây ban đầu !
Đi tìm ?
Đi tìm ?
Nét xuân về gắn mái tóc em.
Năm tháng...
Mãi tìm...
Ta chợt quên ta...
 
Saigon 9.6.1995
MacDung
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:13:28 bởi macdung >
#1
    macdung 11.12.2014 11:35:55 (permalink)
    0
    BÁN THƠ
    = 0 =
    Ai mua thơ ?
    Vần thơ lòng tiếng thơ buồn rười rượi
    Thi sĩ nghèo đem bán tuổi đôi mươi
    Kiếp rong chơi yêu lắm kẻ sang giàu
    Nay nhận lấy cực hình yêu để khổ
    Thuở hàn sinh lật từng trang sách vở
    Tập làm thơ mua lấy tiếng thi nhân
    Khi hiểu đời mang bao nỗi gian truân
    Thơ nức nở khóc đời người đen bạc
    Ai hiểu lúc đêm về vang tiếng vạc
    Ngồi một mình trước trang giấy mong manh
    Tiếc ngày xưa bỏ lỡ việc học hành
    Nay đem bán vần thơ mang tâm sự
    Gió hỡi gió đừng về đây chế ngự
    Mây hỡi mây đừng che lấy không gian
    Người bán thơ yêu ánh sáng vô vàn
    Đừng nắm lấy sự sinh tồn thi sĩ
    Ai mua thơ ?
    Những đêm trường ngủ dài trong mộng mị
    Người ngươi ơi đừng bỏ ta cô quạnh
    Đời tan rồi còn đâu nữa tuổi xanh
    Bán mảnh thơ tan tác tuổi học trò
    Một ngày sống tưởng trăm ngày đã chết…
    Ai mua thơ  ?
    Trời hỡi !
    Ai mua thơ…?

    MacDung
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 04:51:39 bởi Ct.Ly >
    Attached Image(s)
    #2
      macdung 12.12.2014 07:22:54 (permalink)
      0
      Chợt Yêu

      _____
      Gặp em trên chuyến xe đông người.
      Một buổi sáng...
      Mùa thu...
      Nắng vàng trải nhẹ.
      Chiếc áo ca rô
      Nụ cười trẻ...
      Tôi nhìn em...
      Em nhìn tôi...
      Vui tuổi đôi mươi.
      Mái tóc dài quấn bờ vai.
      Tôi nhìn em mê dại.
      Yêu ngàn lần biết làm sao để nói.
      Em vội vàng...
      Tôi gấp chuyến đi xa...
      Tôi, em hai người lạ.
      Gặp nhau giữa đường... như cơn gió...
      Ít phút lặng ngồi để lại đi.
      Tâm sự phong kín.
      Chẳng hỏi tên gì...
      Mai mốt gặp dĩ nhiên không nhớ !
      Nhưng có điều ngờ ngợ...
      Tôi đã yêu !
      Như người hành khách yêu chiếc ghế !
      Vài giờ lại đi...
      Và tôi lại đi...
      Em lại lên đường...
      Gíó mùa thu cuốn bụi.
      Lộ trình Cần Thơ phủ bóng em vui...
       

      MacDung
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:15:29 bởi macdung >
      #3
        macdung 12.12.2014 17:20:47 (permalink)
        0
        LÁ THƯ DALAT
                                                                                               ______
                Cho tôi gửi cánh thư hồng theo gió...
        Đến vùng non xanh ngát lá thông reo.
        Ở nơi đó dáng em chiều mong đợi.
        Mắt trông xuôi đất VĨNH điểm hẹn hò.
         
        Cho tôi đến vùng trời xa diệu vợi...
        Hoa Mimôsa phủ kín mặt đồi.
        Mỗi chiều về em xoả tóc buông xuôi
        Ngâm khe khẽ vần thơ say mong đợi.
         
        Cho tôi bước trên con đường lạnh giá...
        Đi bên em ngắm suối chảy mượt mà.
        Gió đông về hoa vương mái tóc em.
        Tôi sẽ gở ép vào tim hối hả
         
        Cho tôi yêu vùng non xa DALAT
        Rộng vòng tay cất tiếng gọi âm vang.
        Bạn bè tôi dăm đứa bước vội vàng.
        Đường học vấn chạy dài thơm hương mát...
         
                                                                
         
                                                                  MacDung
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:14:51 bởi macdung >
        #4
          macdung 13.12.2014 07:35:12 (permalink)
          0
           
           
                                  TÔ Tần cảm tác
                                         _____
           
           
                                   
                                  Mấy năm chong đèn sách
                                  Thành tài chẳng thường no
                                  Cơm hạt đắng lệ dài
                                  Lều tạm đêm âu lo
                                  Thói đời thường ở bạc
                                  Phú quý lại xoay quanh
                                  Ngày sa cơ vận lỡ
                                  Cơm chẳng buồn gọi anh.
                                  Đốt thơ cho nồi ấm
                                  Bút gác nơi đầu hiên
                                  Bao giờ TÔ TẦN hỡi ?
                                  Vén mây mù lộ thiên…!
                                               

                                                 MacDung
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:11:49 bởi macdung >
          #5
            macdung 14.12.2014 18:38:24 (permalink)
            0
             
             
            ĐẾM MÙA THỜI GIAN
            ***
             
            Chim xa tổ ngày đêm vang tiếng gọi
            Thời gian đi trở sắc lá trên cành
            Xa đường về chợt nhớ đến bóng anh
            Em khẽ gọi xuân về quanh mái nhỏ
            Khi thu về buông rèm che kín ngõ
            Rả rích đêm mưa giai điệu nhạc lòng
            Phố vắng người dĩ vãng đếm chờ mong
            Em xoả tóc bóng tình yêu mãi gọi
            Như lá vàng xa cành về với cội
            Tình chớm nồng một phút đã phân ly
            Dặm đường quen em chẳng nuối tiếc gì...
            Bờ ngăn cách đến nhau qua tiềm thức !
            Đêm tối mông lung ngày dài quạnh quẽ
            Ray rứt buồn giam mãi cảnh song the
            Niềm vui gượng đến rồi mau vụt biến
            Bóng chiều tà sông nước chảy miên man
            Ai sui chi hoa nở để rồi tàn ?
            Đời cách biệt chân trời xa bóng nhạn
            Trong phút say hương bướm vờn hoa lạ
            Lúc giật mình nay vỗ cánh bay cao
            Anh lung linh rực rỡ sắc hoa đào
            Em vẫn mãi nàng cỏ may ấm dạ...
            Bốn mùa trôi khi đông về mọi ngã
            Rợp trời quê vi vút gió heo mây
            Em ngồi đây cô độc bóng mai gầy
            Trang giấy trắng thơ đề ngâm khe khẽ...
             
            Tặng ai một vần thơ
            Cô tịch chỉ mong chờ
            Xuân về sao hờ hững
            Nhị hoa khép hờ ơ...
             
             
            MacDung
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:16:12 bởi macdung >
            #6
              macdung 16.12.2014 07:29:32 (permalink)
              0
               VẮNG EM !
              ***
              Vắng bóng em rồi ai đi nữa
              Còn đâu cánh bướm mỗi chiều mưa.
              Đường vắng em rồi me rải lối
              Cô tịch đường trường ai tiễn đưa.
              Vắng bóng em rồi trường trống lạnh
              Phượng hồng rơi rụng úa màu xanh
              Ghế vắng em rồi chơi vơi ngả.
              Một bóng anh về đâu mái tranh.
              Vắng bóng em rồi trăng hết sáng
              Gió chiều không đến hết vương mang
              Còn ai vui bước song đôi hát
              Ủ rũ trong anh thiếu bóng nàng.
              Nay vắng em rồi người con gái
              Tóc thề bỏ xuống mới ngang vai.
              Bỏ đi xa rồi tôi đếm bước.
              Còn thế ai đây vẫn miệt mài…!
               
              MACDUNG
               
               
               
              #7
                macdung 17.12.2014 07:19:59 (permalink)
                0
                                                            CẦU TRE
                                                                  ***

                                                       
                 

                 
                Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh
                Em qua gió thồi dập dềnh tóc bay
                Gió bay em vén áo dài
                Thu đôi bướm nhỏ mẹ may ngày nào
                Cầu tre ai bước nao nao
                Cho anh chung bước tiêu dao ngày hè.
                Cầu tre ai biết cầu tre ?
                Tình xưa lỗi nhịp duyên se phương trời
                Cội già buông tiếng lá rơi
                Nổi trôi dòng nước đâu lời hẹn xưa…
                Ầu ơ trong tiếng võng đưa
                Bên cầu thiếu phụ đêm mưa ngóng chồng
                Ngày xưa cũng đợi cũng mong
                Rủi rằng không được làm chồng em tôi…
                Saigon.18.9.2000.
                 
                MacDung
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:17:04 bởi macdung >
                Attached Image(s)
                #8
                  macdung 22.12.2014 07:15:35 (permalink)
                  0
                   
                                       CẢM TÁC
                                            ***
                  Dòng Tam Giang xa rồi cô gái nhỏ
                  Hai buổi ghe chèo đi bán gánh hàng rong
                  Lấy chồng xa, quê hương xưa bỏ lại
                  Bay mất hương đồng man mác buổi đò đông…
                                           Saigon.2005.
                                          MacDung
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:17:58 bởi macdung >
                  #9
                    macdung 25.12.2014 07:16:56 (permalink)
                    0
                     
                    BÔNG NẮNG
                          = 0 =
                    Bông nắng sân nhà anh
                    Trải dài trên lối nhỏ
                    Ngày anh còn đi học
                    Gọi nắng về dệt thơ
                         Bông nắng sân nhà em
                         Dát vàng lên khắp ngõ
                         Ngày hai lượt em qua
                         Đi làm cô giáo nhỏ
                    Bông nắng giờ còn đó
                    Lốm đốm mái hè xưa
                    Anh thôi làm thơ nữa
                    Đêm dài những âu lo
                         Em thôi làm cô giáo
                         Hút bóng cảnh trời quê
                         Đầu ao em giặt áo
                         Bông nắng nhuộm đầy sào
                    Bông nắng sân nhà anh ?
                    Bông nắng sân nhà em ?
                    Bây giờ hai bông nắng
                    Nào của anh của em ?
                          Bông nắng dài trên cỏ
                          Thằng bé nhỏ ê a
                          Hai tay giơ đón nắng
                          Bông nắng này của ta…
                                       Saigon.17.9.2000
                                       MAC DUNG
                     
                     
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2015 11:56:56 bởi Nguyệt Hạ >
                    #10
                      macdung 26.12.2014 23:27:16 (permalink)
                      0
                       
                                 Trường Xưa
                                      

                       
                      Tường vàng mái ngói đó trường tôi
                      Năm tháng mưa phai cũ mất rồi
                      Phượng đỏ vươn mình khoe sắc lá
                      Điệp vàng ủ rủ đón mưa rơi
                      Mỗi năm xuân đến trường rộn rã
                      Đến độ hè về khóc chia phôi.
                      Tôi lại về đây nơi kỷ niệm.
                      Khung trời thơ ấu đó trường tôi…
                       
                       
                                         MacDung
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:18:49 bởi macdung >
                      #11
                        macdung 06.01.2015 10:44:23 (permalink)
                        0
                         
                                                                          ĐÁ VÀNG
                         
                                                                               ***
                         
                        Thuở khai sinh trời đất
                        Anh hướng về em
                        Bao thế kỷ trôi mau…
                        Tình anh tô điểm
                        Mặc dòng đời là dòng sông không điểm
                        Tình của anh là tuyệt đối VĨNH HẰNG
                        Qua bao nỗi thăng trầm…
                        Niềm vui nhỏ…
                        Hóa thành to.
                        Tình anh theo cấp số.
                        Em chớ vội thờ ơ
                        1992.
                        MACDUNG
                        #12
                          macdung 08.01.2015 16:49:59 (permalink)
                          0
                           
                                                      LỮ KHÁCH
                                                                        =0=
                                                    Ta vẫn nâng niu sao cứ mất
                                                    Tuổi trẻ nô đùa hoa bướm bay
                                                    Ngày ấy thẹn thùng tay không nắm…
                                                    Em về chỗ mới ta cứ say!...
                                                        Em đi xóm nhỏ chiều bỗng lạ
                                                        Đường làng cỏ úa chợt thành xa
                                                        Ánh chiều nghiêng bóng! Kìa cô lữ?
                                                        Tiếng chó sủa dồn xa mãi xa…
                                                     Cỏ may một mảng chiều bỗng vắng
                                                     Đò không trống chỗ chẳng người sang!
                                                     Cô khách! Ai quen? Cho ta gửi…
                                                     Một chữ “chung”, tình nặng ai mang?
                                                        Xứ lạ chiều nay thảng thốt nhìn
                                                        Nhà ai pháo nổ hỏi cưới xin?
                                                        Lạ mặt bắt hình… Sao quen quá?
                                                        Lữ khách bên thềm lặng bóng in…
                                                    Trời thu, cây buồn, trơ trụi lá…
                                                    Tình sầu, tóc úa, nhuốm màu sương !
                                                    Tìm quê chân bước… ta say mãi…
                                                    Một mình! Độc ẩm! Hỏi người thương?...                                              
                           
                                                                            Saigòn 3.5.2011
                                                                              MacDung
                           
                           
                           
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:22:38 bởi macdung >
                          #13
                            macdung 12.01.2015 07:17:13 (permalink)
                            0
                                       NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG HỒI ÂM
                                                           = 0 =
                                      Đêm không ngủ thư dài tôi vẫn viết
                                      Gửi cho em ôm trọn cả nỗi niềm
                                      Thảo đôi lần chưa nói hết yêu thương
                                      Lại xé nát giấy nhòa theo khói quyện  
                                      Một lần thôi dù rằng mai cách biệt
                                      Tháng năm dài rũ bóng khuất thời gian
                                      Cho tôi xin được nói tiếng yêu nàng
                                      Banh xé cả tim hồng đang cháy rạng.
                                      Thư thứ nhất không đường dây bưu điện
                                      Tập học trò bắt nhịp nối tơ duyên.
                                      Hai ba hôm tin bặt vẫn đợi chờ
                                      Tim tan vỡ chôn tình theo khói thuốc
                                      Đêm lại về lòng tôi sao rét buốt
                                      Đắng cay thêm số phận cách chia rồi
                                      Lỡ yêu rồi thà nói để chia phôi
                                      Thư lại viết lần hai tay trao gởi.
                                      Hai lá thư đồng qui không trở lại
                                      Xót xa nhiều em gái vẫn thờ ơ
                                      “Nói đi em dù dạ vẫn hững hờ
                                                 Yêu hay ghét một lần xin thố lộ…”
                            Hôm gặp em hành lang dài diệu vợi
                            Mắt em nhìn lạnh nhạt chết lòng tôi
                            Thư không âm thì xin hỏi bằng lời
                            Bao tâm sự trút đầy em ơi thấu!
                            Thôi đã hết tình đầu sao đen xấu
                            Hỏi cho nhiều em chỉ nói một câu
                            “Thôi anh ơi! Đùa thế để làm gì?
                            Bao nhiêu giấy vẽ đầy lời lắm nhỉ!...”
                            Tình đã chết tôi về tim trống lạnh
                            Sầu vụt về giăng phủ bước đường nhanh
                            Thôi cho xin lời nói buổi ban đầu
                            Để giữ mãi đắng cay ngày ngộ hạnh…!
                             
                                               MacDung
                            #14
                              macdung 14.01.2015 21:34:56 (permalink)
                              0
                              TIẾNG MÙA THU
                              = 0 =
                              Em có nghe mùa thu ?
                              Tiếng lá vàng rung lối.
                              Em có thấy mùa thu ?
                              Vội về ngự tóc anh !
                              Em có nghe trong tim ?
                              Tình anh lần tìm ngõ...
                              Nhìn sâu trong giếng mắt.
                              Tìm anh trong mắt em
                              Em có đợi chăng em ?
                              Những gì anh sẽ gửi...
                              Dù hoá thân kiếp sỏi.
                              Anh vẫn là của em...
                              Biển cả nào cách ngăn ?
                              Yên dòng sao chẳng chảy
                              Ngôi nữ hoàng đã dọn.
                              Sao hút bóng hình ai...
                              Sáng chiều từng giọt thu.
                              Không gian nào lạnh vắng
                              Ai đợi bóng hình ai ?
                              Sánh đôi đường vạn dặm...
                              Nỗi buồn nào lắng đọng...
                              Về chi tiếng mùa thu ?
                              Gía buốt đôi môi bỏng
                              Trị vì trên tóc nhau...!?
                               
                              14.6.1987.
                              MacDung
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 14:20:05 bởi macdung >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9