Hòn Vọng Phu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 11.01.2006 23:22:57 (permalink)
0
Lỗi Hẹn
-Trường Phi Bảo-

Nhắn người lỗi hẹn đừng mơ...
Lần sau gặp hẳn... duyên chờ.... trăm năm.
Tơ xưa chết một kiếp tằm
Dẫu rằng nhung nhớ tím bằm ruột gan
Tìm nhau chi để lỡ làng
Món nợ cũ vứt bên đàng chiều qua
Con tàu rời bỏ sân ga
Thương yêu theo gió bay xa cuối trời
Người ta lỗi hẹn với tôi
Một lần trách, để một đời mất nhau

11-1-2006
#31
    MM_Ngoc 13.01.2006 00:06:54 (permalink)
    0
    Đừng trách chi

    Người đừng trách lá Diêu Bông
    Vì ai chiếc lá rầu lòng rớt rơi
    Phải đâu chỉ có mình tôi
    Quanh người xanh ngắt - lá tôi một mình
    Trên cành lá đứng lặng thinh
    Nhởn nha ong bướm gửi tình cho ai
    Diêu Bông chẳng phải trúc mai
    Chỉ là một chút liêu trai thế mà
    Người ơi chiếc lá thật thà
    Diêu Bông tôi chỉ mãi là hồn thơ
    #32
      Trường Phi Bảo 13.01.2006 00:31:48 (permalink)
      0
      Buồn Chưa Anh? Đau Chưa Anh?
      -Trường Phi Baỏ-

      Buồn chưa anh? đau chưa anh?
      Mảnh gương vỡ ghép sao lành... mà mong
      Nước ròng cạn một bến sông
      Trâm thoa gẫy, em theo chồng...đừng mơ

      Sầu rưng rưng, lệ hững hờ
      Giận thì giận nhưng chớ chờ bóng em
      Miếng trầu cha mẹ lỡ tiêm
      Người sang trãi thảm trước thềm làm duyên

      Phận không đẹp phận- lụy phiền,
      Uyên ương chẳng vẹn lời nguyền gió bay
      Buông xuôi lòng nhận đắng cay
      Con tằm chết thôi nhả hoaì tơ yêu

      "Trăm năm gặp gỡ..." buồn thiu
      Còn kiếp sau vẫn lại liều yêu anh
      Gương xưa vỡ hóa vẹn lành
      Diều no gió, diều băng nhanh cánh đồng

      Lúa con gái vừa trổ bông!

      12-1-2006


      #33
        Hiền Văn Trần 13.01.2006 17:53:34 (permalink)
        0
        ______LỞ HẸN____________
        Thôi rồi lở hẹn chiều nay!
        Người về bên ấy bên đây tôi chờ.
        Mồ côi ngọn gió bơ vơ ,
        Thất tình tôi đứng ngẩn ngơ ôm sầu.

        Còn đâu người hởi còn đâu?!
        Ngày xưa yêu dấu dìu nhau lối về.
        Còn đâu lời nói hẹn thề?!
        Yêu thương trọn kiếp , phu thê trọn đời.

        Chiều nay lở hẹn thôi rồi !
        Người về bên ấy bỏ tôi một mình...



        #34
          Trần Quốc Bảo 13.01.2006 18:00:11 (permalink)
          0
          Lỡ Duyên
          -Trần Quốc Bảo-

          Diêu bông thay cá diêu hồng
          Nâú món lâủ, đaĩ thịt rồng nhà quan
          Rình rang đám cươí bên làng
          Nem long chả phụng đôỉ ngàn vắt sôi

          Thuyền hoa chục chiếc buông trôi
          Cắm saò hiu quạnh đò tôi chòng chành
          Gió đưa gió đâỷ cũng đành
          Hoa cau rụng, lá trâù xanh heó vàng

          Ngươì ta sao kheó phũ phàng
          Cho duyên tôi lỡ, cho tình nàng tan.

          10 giờ 55 phút ngaỳ 13-1-2006
          #35
            Lê Thường Nhiên 16.01.2006 17:13:55 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Trường Phi Bảo

            ....
            Nước ròng cạn một bến sông
            ...



            ....
            Nước ròng cạn một bến sông
            người xưa nay đã lấy chồng về đâu
            thì thôi còn đó nhịp cầu
            nhủ thầm bóng nước cũng sầu như mây
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 11:15:50 bởi Lê Thường Nhiên >
            #36
              Trường Phi Bảo 17.01.2006 00:47:16 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Lê Thường Nhiên


              Trích đoạn: Trường Phi Bảo

              ....
              Nước ròng cạn một bến sông
              ...



              ....
              Nước ròng cạn một bến sông
              người xưa nay đã lấy chồng còn đâu
              thì thôi còn đó nhịp cầu
              nhủ thầm bóng nước cũng sầu như mây

              Bảo rất thích đọc thơ của chú, đặc biệt thể thơ lục bát. Chúc chú Nhiên năm mới tấn tài tấn lộc, gia đình vui vẽ, hạnh phúc và luôn tươi trẻ. Thân ái!

              Em Về
              -Trường Phi Bảo-
              Tặng (Chú) nhà thơ Lê Thường Nhiên

              Xứ Đoài mây trắng còn không?
              Hỏi người tình cũ còn trông đôi bờ?
              Em về gặt cái bơ vơ,
              Dài áo lụa nón bài thơ nghiêng vành.

              Hỏi người còn gỡ tóc xanh?
              Còn hong tơ ứơt, còn quanh năm buồn?
              Chiếc cầu bắt nhịp yêu thương,
              Em về lạnh một vai sương gầy gầy.

              Đò xưa còn chở trăng đầy?
              Tình xưa hỏi có còn đầy như xưa?
              Sang ngang lòng chết mấy mùa
              Về chốn cũ biết người xưa còn mừng?

              Ca dao xa mấy cũng gần,
              Người dưng khác họ ngàn lần tương tư.
              Em về giũ áo thực hư,
              Soi nhung nhớ nhặt tàn dư khối tình.

              16-1-2006


              #37
                Trường Phi Bảo 28.01.2006 23:12:17 (permalink)
                0
                Lời Yêu Muộn
                -Trường Phi Bảo-

                Anh vừa thú nhận yêu tôi
                Chúa ơi có phải giọng người con yêu
                Hãy dâng cao ngọn thủy triều
                Hãy che mắt kẻ nào liều lấy ta

                Nói đi anh giọng thiết tha
                Rằng yêu em mãi đến là mai sau
                Dù giờ không thể của nhau
                Lửa tình duyên vẫn cháy cao ngút ngàn

                Tiếc rằng anh nhận lỡ làng
                Cho đau xót chút tro tàn ngày xưa
                Thôi thì gió đánh đò đưa
                Lời yêu muộn tôi cũng vừa sang sông

                Lời yêu muộn tôi theo chồng
                Thương con sáo, sáo sổ lồng về đâu?
                Thương con cá, cá mắc câu
                Bên dòng trong đục hoa sầu gió mây.

                28-1-2006




                #38
                  Trường Phi Bảo 31.01.2006 20:10:55 (permalink)
                  0
                  Còn không dấu yêu
                  -Trường Phi Bảo-

                  Trò chơi chú rễ, cô dâu
                  Ngày xưa em biết tìm đâu bây giờ
                  Khoảng trời hoa nắng tuổi thơ
                  Qua đi chỉ những giấc mơ trở về

                  Đời dỡ dang tiếng hẹn thề
                  Thương duyên kiếp đã chán chê đôi mình
                  Ngày xưa hoa bướm thắm xinh
                  Ngày nay hoa bướm thất tình mà đau

                  Đám cưới lễ hỏi trầu cau
                  Bên nhà trai có sang giàu chi đâu
                  Mo cau làm xe đón dâu
                  Ngày xưa xác lá thay mầu pháo tươi

                  Trò chơi non nớt một thời
                  Sao giờ mỗi đứa phương trời hai nơi
                  Em về làm dâu nhà người
                  Chú rễ nào phải là người ngày xưa

                  Tình giờ khóc gió than mưa
                  Lầu cao tựa cửa buồn chưa đủ sầu
                  Ngày nay lỗi mấy nhịp cầu
                  Nên ngày xưa dấu yêu đầu còn không?

                  31-1-2006
                  #39
                    Trường Phi Bảo 04.02.2006 00:03:33 (permalink)
                    0
                    Một thời vừa xa
                    -Trường Phi Bảo-

                    Chẳng con gì để sớt chia
                    Đôi trái tim đã tách lìa từ đây
                    Hết ngày mộng,
                    Tàn đêm mơ,
                    Không nhung nhớ,
                    Còn vực ngờ mà thôi.

                    Ngày mai cách trở trong đời
                    Anh xa xôi mấy buồn rồi cũng nguôi
                    Đá mòn, biển cạn, sông dời
                    Tình đổi ngôi có một thời vừa xa

                    3-2-2006


                    #40
                      Trường Phi Bảo 13.02.2006 20:46:50 (permalink)
                      0
                      Người Về
                      -Trường Phi Bảo-

                      Người về theo ngọn gió thu
                      Tôi ngồi nhặt lá tương tư võ vàng
                      Đò chở chiều tím sang ngang
                      Cho đêm tối treo muộn màng ánh trăng

                      Người về chẳng thiết nói năng
                      Dù câu dang dỡ, lời ngăn cách buồn
                      Tôi ngồi đếm giọt lệ tuôn
                      Ngỡ mùa thu khóc bên đàng chia ly

                      Người về qua nẽo xuân thì
                      Tôi chơ vơ nhấm vị si chén tình
                      Say trong nổi nhớ một mình
                      Thấy thu chết, thấy thất tình -là tôi!

                      Người về, người có ngậm ngùi
                      Hay chăng tôi giấu nụ cười vào môi
                      Thu khoác chiếc áo tình côi
                      Tôi ngồi đơn điệu quệt vôi cuộc đời

                      18-11-2005



                      #41
                        Trường Phi Bảo 16.02.2006 17:58:24 (permalink)
                        0
                        Trước Ngày Xuất Giá
                        -Trường Phi Bảo-

                        Thuận ưng chọn một tấm chồng
                        Vu quy, xuất giá vui lòng mẹ cha
                        Còn hôm nay nữa em à
                        Bát cơm, đôi đũa, tách trà chị dâng
                        Ngày mai vái lạy song thân
                        Bao năm dưỡng dục hiếu ân chưa tròn
                        Mẹ tiêm trầu thắm cho con
                        Như răn chị biết sắt son với người
                        Mộng mơ gởi lại một thời
                        Cậy em thay mặt đắp bồi cù lao
                        Chị giờ chẳng biết nói sao
                        Còn đêm nay chỉ nghẹn ngào mà thương
                        Mai này vắng chị buồn vương
                        Chuyện nhà cửa, chuyện ruộng nương...đành nhờ
                        Một tay gánh vác -em khờ
                        Một tay quán xuyến dệt tơ, chăn tằm
                        Bên ngoài trời mưa lâm râm
                        Mai vu quy chị khóc thầm đó em
                        Mùi tình chưa bén nhịp tim
                        Đa Đa vỗ cành nổi niềm xa bay

                        16-2-2006
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 17:59:53 bởi Trường Phi Bảo >
                        #42
                          Trường Phi Bảo 20.02.2006 19:18:50 (permalink)
                          0
                          Ngăn Cách
                          -Trường Phi Bảo-

                          Xuân sang người chẳng hẹn người
                          Hạ đến lòng lại bồi hồi trông mong
                          Bài thơ xưa lệ ngàn dòng
                          Giờ tôi yên ấm bên chồng!...còn anh?

                          Đắng cay, cay đắng cũng đành
                          Trăm năm hạnh phúc chỉ mành treo chuông
                          Nợ đời nặng, nợ tình buông
                          Hỏi người giờ đã hết buồn hay chưa?

                          Bảo rằng phải lứa thì ưa
                          Phải duyên thì đợi, nắng mưa thì chờ
                          Trách ông nguyệt lão ngủ mơ
                          Cho tôi-anh phải đôi bờ cách ngăn.

                          20-2-2006
                          #43
                            Trường Phi Bảo 23.02.2006 19:20:27 (permalink)
                            0
                            Mười Năm Dấu Yêu
                            -Trường Phi Bảo-

                            Mười năm thôi đã mười năm
                            Yêu thương, chờ đợi, khóc thầm từng đêm
                            Mười năm chưa vơi nỗi niềm
                            Tôi- người cứ mãi trốn tìm lẫn nhau

                            Mười năm, tôi... lắm nỗi sầu
                            Mười năm ghé nón qua cầu tình duyên
                            Bài thơ mười năm muộn phiền
                            Người về đâu để mưa miền nhớ thương

                            Mười năm lợt phấn phai hương
                            Người... mười năm vỡ như gương... buồn buồn
                            Tình mười năm dẫu còn vương
                            Tôi-người lạc cuối nẽo đường tương lân

                            Mười năm tàn mộng úa xuân
                            Bao yêu dấu, mười năm chừng dấu yêu
                            Tôi tương tư mỗi buổi chiều
                            Người theo ngọn sóng phiêu diêu cuối trời

                            Mười năm đôi lứa đôi nơi!

                            14-11-2005

                            #44
                              Trường Phi Bảo 24.02.2006 19:24:37 (permalink)
                              0
                              Tặng Anh
                              -Trường Phi Bảo-

                              Tặng anh tuổi ngọc tuổi ngà
                              Hồn nhiên lá cỏ, thiệt thà nai tơ
                              Khuôn trăng, dáng liễu phất phơ
                              Hoa hàm tiếu rộ bên bờ nước trong

                              Tặng anh cả khoảng trời hồng
                              Ngập mơ ước lại mênh mông gió chiều
                              Và đây một trái tim yêu
                              Vẹn nguyên son sắt lại nhiều thảo thơm

                              Vườn ai hoa trái kết đơm
                              Thành chùm quả ngọt tươi ngon bốn mùa
                              Tặng anh chút nắng ban trưa
                              Chút duyên thầm kín, chút chua ngọt bùi

                              Góp buồn, rồi lại nhặt vui
                              Tặng anh, em của một thời đương xuân
                              Lạ xa mấy cũng hóa gần
                              Làm người quen đặn ân cần với nhau

                              Tặng anh vị thắm trầu cau
                              Tình xanh từ độ mận đào hỏi thăm
                              Bao giờ tóc luống hoa râm
                              Cành hồng em ngã, người... trăm năm người!

                              24-1-2006






                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 300 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9