Hòn Vọng Phu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 02.03.2006 10:41:54 (permalink)
0

Em không buồn nữa chị ơi!
Trường Phi Bảo

Em không buồn nữa chị ơi!

Mối tình chết đã chết rồi từ lâu.
Em vùi chôn dưới mộ sâu
Đợi khi cỏ cháy là sầu nguôi ngoai
 
Ô hay, đời vẫn đẹp thay
Lá hoa vẫn thắm và ngày vẫn tươi
Em thề chẳng nhớ đến người
Cho làn mắt biếc, môi cười lại xinh.
 
Quyết quên thật một bóng hình
Sẽ sống tốt với niềm tin sau này
Không còn thương nhớ chi ai
Trái tim khỏi chịu lưu đày kiếp nao
 
Đất thời thấp, trời thời cao
Khéo tay thì lại nắn nhào tình yêu
Biết đâu hạnh phúc thiệt nhiều
Cái bông hoa nở cuối chiều yêu thương
 
Nhờ cơn gió thoảng đưa hương
Mà người ngày trước lại vương tơ lòng
Chị ơi, em hết dại mong
Coi như mình chịu qua sông đắm đò.
 
18-8-2004
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 09:57:14 bởi Trường Phi Bảo >
#46
    Trường Phi Bảo 02.03.2006 10:49:06 (permalink)
    0
    xoá
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 19:54:45 bởi Trường Phi Bảo >
    #47
      Trường Phi Bảo 02.03.2006 11:58:09 (permalink)
      0
      Tự tình Chim Sáo
      -Trường Phi Bảo-

      Em giờ như Sáo sang sông
      Hỏi anh còn nhớ...còn trông... Sáo về
      Bên trời Sáo bỏ cuộc chơi
      Ủi an thân phận nhà người lồng son
      Tiếng vàng thánh thót không còn
      Sáo thành chim ngọng mõi mòn thâu canh
      Mỏ hồng cắp nhặt thơ xanh
      Mưa thu thấm lạnh trăng thanh cuối nguồn
      Dưới trời đau khổ tang thương
      Tương tư trong dạ chán chường ngày qua
      Em giờ như Sáo xa nhà
      Hỏi người dưng có thiệt thà...vội quên...

      21-3-2005



      #48
        Trường Phi Bảo 05.03.2006 20:09:55 (permalink)
        0
        Ngày xưa
        -Trường Phi Bao

        Ngày xưa, ơi hỡi ngày xưa,
        Cái ngày em hãy còn chưa biết gì?
        Tóc ngăn ngắn, mộng nhu mì
        Hồn trăng non chẳng vướng chi lệ sầu

        Thế rồi không hiểu vì đâu
        Ngày xưa đi mất, ngày sau ngỡ ngàng
        Một hôm lòng bỗng đa đoan
        Ngổn ngang giữa cái vui buồn giấu che

        Vô tư giờ hoá rụt rè
        Sớm mai thức dậy êm nghe tiếng hờn
        Em giờ đã khác xưa hơn
        Mi cong, môi thắm, eo thon, dáng hiền

        Cho người dưng chuốt muộn phiền
        Cho em ngơ ngẩn lạc miền nhớ thương
        Lạ lùng em biết soi gương
        Biết e thẹn, biết vấn vương... đợi chờ

        Nhưng rồi tình ấy vu vơ
        Em mơn mởn mẹ cậy nhờ băng nhân
        Bỏ buồn cho một người dưng
        Tội nghiệp thằng bé theo chân ngày nào

        Ngày em vui lễ trầu cau
        Người dưng cúi mặt làm đau tất lòng
        Gượng cười tiễn kẻ theo chồng
        Cố đưa qua trọn khúc sông học trò

        Tuổi thơ ưa nhảy lò cò
        Hái hoa, bắt bướm, bày trò đánh đu
        Ngày xưa còn những lời ru
        Em về bến khác lời ru lỡ làng

        Ô kìa có con bướm vàng
        Thất tình đậu dưới bông vàng mù u
        Người dưng khác họ tương tư
        Đời bao trắc trở tạ từ ngày xưa

        5-8-2005

        #49
          Trường Phi Bảo 21.03.2006 22:38:29 (permalink)
          0

          Mừng tuổi em "VNthuquan"
          -Trường Phi Bảo-

          Mình ơi đã bốn năm rồi
          Bao nhiêu tình cảm mặn mồi còn đây
          Bạn bè tụ họp sum vầy
          Mừng em "Thư Quán" vừa đầy bốn xuân
          "Việt Nam" kết nối tình thân
          Người xa nguồn cội lân lân tìm về
          Thắp lên ngọn lửa đam mê
          Cháy niềm tâm sự tái tê cõi lòng
          Biển tình, sông nghĩa mênh mông
          Chắp cao mơ ước trên cánh đồng quê hương
          Hoa tâm hồn nở rộ đường
          Cho em đi khắp mến thương xứ người

          21-3-2006


          #50
            Trường Phi Bảo 24.03.2006 12:24:31 (permalink)
            0
            Không đề
            -Trường Phi Bảo-

            Người tình lên chiếc xe hoa
            Bên cô vợ đẹp thế là quên tôi
            Yêu đương tàn lụi hết rồi
            Ôm buồn tôi trốn ra ngồi bờ sông
            Hoàng hôn nhuộm đỏ cánh đồng
            Mang thương nhớ thả xuôi dòng nước trôi
            Từ nay chả hẹn với người
            Lệ sầu thay thế nụ cười về sau
            Người ta cưới vợ sang giàu
            Còn tôi chỉ giấc chiêm bao nghèo nàn.

            24-3-2006
            #51
              Trường Phi Bảo 25.03.2006 09:23:33 (permalink)
              0
              Nẽo về có Em
              Trường Phi Bảo

              Anh đi con phố thở dài
              Hàng cây trút lá heo may cuối đường
              Em ngồi chải lại yêu thương
              Sợi tình vương vấn rụng hương ngát lòng

              Suối huyền mựơt một dòng sông
              Khoảng trời lộng gió phiêu bồng tóc mây
              Cuộc tình ngày ấy còn đây
              Nghe trong ngày tháng thơ ngây đậm đà

              Gót buồn trên cỏ xót xa
              Sau lưng niềm nhớ bứơc qua nỗi sầu
              Anh đi bỏ lại duyên đầu
              Tình em đợi giữa đôi câu thơ buồn

              Mai sau dòng lệ có tuôn
              Em xỏa tóc mộng đêm trường bóng anh
              Mai sau tóc hết màu xanh
              Anh không còn trẻ tìm nhanh nẽo về

              25-3-2006
              #52
                Trường Phi Bảo 28.03.2006 21:27:06 (permalink)
                0
                Mộng Em
                -Trường Phi Bảo-

                Ai mang lục bát bắt cầu
                Cho em mơ được bạc đầu răng long
                Thân đơn chiếc bóng phòng không
                Tình yêu mấy cuộc tàn trong tim buồn

                Để rồi thao thức yêu thương
                Đọc thơ anh cứ vấn vương tâm hồn
                Chợt buồn giận giọt lệ tuôn
                Phải người tình cũ từ sương gió về?

                Em cười chấp nối câu thề
                Tay trong tay anh lại về bên em
                Duyên nợ mình mãi kiếm tìm
                Cách vòng trái đất dài thêm đợi chờ

                Chỉ còn xót mấy vần thơ
                Biển xa mong nối tới bờ gần hơn
                Nhưng em chỉ nhận dỗi hờn
                Chẳng có anh chỉ chập chờn mộng em

                28-3-2006






                #53
                  Trường Phi Bảo 28.03.2006 21:28:13 (permalink)
                  0
                  Từ dạo...
                  -Trường Phi Bảo-

                  Từ dạo chân bước xuống thuyền
                  Ba sinh duyên nợ ước nguyền cũng tan
                  Cao xanh làm vỡ mộng vàng
                  Xui tình hai đứa lỡ làng trăm năm

                  Ngày xưa bên mẹ bên anh
                  Từ dạo xuất giá bên mành cô đơn
                  Thờ chồng trọn kiếp lẽ thường
                  Dẫu không yêu cũng đừng vương tơ lòng

                  Bốn mùa chỉ thấy mùa đông
                  Em như chim nhốt trong lồng cuộc vui
                  Ái ân hóa đá ngậm ngùi
                  Lệ tương tư nhớ bóng người rất xa

                  Từ dạo cách biệt quan hà
                  Là thôi anh hỡi mình đà dở dang
                  Mai này nhỡ gặp giữa đàng
                  Thì xin chân hãy vội vàng qua mau

                  Mặc em về với cơn đau
                  Đừng mơ chi nữa ngày nao tương phùng
                  Đàn không tiếng hát dây chùng
                  Từ dạo mình chẳng còn chung bước đời

                  28-3-2006



                  #54
                    Trường Phi Bảo 29.03.2006 18:22:48 (permalink)
                    0
                    Hôn Nhau Lần Cuối
                    -Trường Phi Bảo-

                    Hôn nhau lần cuối đi anh!
                    Chỉ xin lại hết chân thành cho nhau
                    Dù đời có nhuộm thương đau
                    Thời gian xa cách thế nào cũng quên

                    Hôn nhau lần cuối gọi tên
                    Nghe buồn lệ thấm ướt trên môi sầu
                    Ngày mai áo cưới nàng dâu
                    Xe hoa, pháo đỏ, cau trầu đón em

                    Hôn nhau lần cuối rồi im
                    Đừng ai nhắc tới chuyện thêm não lòng
                    Tình bằng như sáo sang sông
                    Là thôi con sáo sổ lồng bay xa

                    Hôn nhau lần cuối anh à,
                    Rồi ngoảnh mặt mình bước qua sự đời
                    Bể dâu nơi chốn đông người
                    Đừng ai phải chịu những lời thị phi

                    29-3-2006

                    (viết tặng riêng cho mấy chữ viết tắt của HNLC, chúc anh vui và nhiều sức khoẻ)
                    #55
                      x0x_chipheo_x0x 29.03.2006 21:42:32 (permalink)
                      0
                      chà chà,1 con người thích thơ lục bát cổ


                      Tội chàng lần cuối hôn nhau
                      Để mang sầu nặng quặn đau cõi lòng
                      Lệ hồng trôi đã thành sông
                      Sáo vàng thôi đã bay ko trở về
                      Nhưng chàng vẫn cứ say mê
                      Sao nàng đã vội đem DÊ vào nhà
                      Lời chàng vang vẳng thiết tha
                      Nàng ơi quay lại đôi ta mặn nồng
                      Chứ đừng sáo đã qua sông
                      Xe hoa áo cưới lấy chồng ngày mai
                      Tình anh vẫn hãy còn dài
                      Em đem đi cắt chia hai 3 phần
                      Làm anh tẩn ngẩn tần ngần
                      Ko còn chi thiết phân vân đất trời
                      #56
                        Thụy Hồng 30.03.2006 01:18:26 (permalink)
                        0
                        Lục bát chẳng cổ mà cũng không mới. Chỉ là một thể thơ cho thi sĩ múa bút trải ý thơ. Thêm nữa nè :

                        Người Ơi.

                        Người ơi người ở đừng về *
                        Đừng mang đi mất câu thề ngày xưa
                        Thà rằng người cứ đẩy đưa
                        Những lời đường mật , cũng vừa lòng nhau

                        Có về , người hãy đi mau
                        Đừng quay nhìn lại , thêm đau tình mình
                        Xin người , đi , cứ lặng thinh
                        Để cho tôi vẫn đinh ninh còn người

                        Người đi , tôi mất nụ cười
                        Ái ân ngày cũ hỏi người nhớ chăng
                        Trách người tham đó , bỏ đăng
                        Hay là tôi phải trách rằng : tại tôi

                        Tại tôi tự dối lấy tôi
                        Là tình yêu đã đâm chồi , nở hoa
                        Giờ người dứt áo đi ra
                        Lòng tôi đau đớn , xót xa trăm bề

                        Van người , người ở đừng về !


                        * Quan họ.
                        #57
                          Trường Phi Bảo 30.03.2006 18:47:32 (permalink)
                          0
                          Tuyệt Tình Ca
                          -Trường Phi Bảo-

                          Có ai ưng cái dịu dàng
                          Cho tôi đổi chút ngang tàng được không?
                          Nhìn đời thôi hết màu hồng
                          Giết hy vọng khỏi hoài mong về người
                          Với anh- tôi đã chết rồi
                          Với tôi- anh chẳng trên đời thế thôi!
                          Đập cho vỡ nát nụ cười
                          Môi không thể nói bao lời yêu thương
                          Tiêu tan ý niệm chung đường
                          Mất anh rồi để lược gương làm gì?
                          Moi tim chặt hết rễ si
                          Mua băng giá trải bước đi ngọc ngà
                          Người ta chọn lấy xa hoa
                          Nghêu ngao tôi hát bài ca tuyệt tình

                          30-3-2006
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 18:31:02 bởi Huyền Băng >
                          #58
                            Trường Phi Bảo 30.03.2006 19:43:14 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Thụy Hồng

                            Lục bát chẳng cổ mà cũng không mới. Chỉ là một thể thơ cho thi sĩ múa bút trải ý thơ. Thêm nữa nè :

                            Người Ơi.

                            Người ơi người ở đừng về *
                            Đừng mang đi mất câu thề ngày xưa
                            Thà rằng người cứ đẩy đưa
                            Những lời đường mật , cũng vừa lòng nhau

                            Có về , người hãy đi mau
                            Đừng quay nhìn lại , thêm đau tình mình
                            Xin người , đi , cứ lặng thinh
                            Để cho tôi vẫn đinh ninh còn người

                            Người đi , tôi mất nụ cười
                            Ái ân ngày cũ hỏi người nhớ chăng
                            Trách người tham đó , bỏ đăng
                            Hay là tôi phải trách rằng : tại tôi

                            Tại tôi tự dối lấy tôi
                            Là tình yêu đã đâm chồi , nở hoa
                            Giờ người dứt áo đi ra
                            Lòng tôi đau đớn , xót xa trăm bề

                            Van người , người ở đừng về !


                            * Quan họ.


                            Trách tình quan họ
                            -Trường Phi Bảo-

                            (Ba đồng một mớ trầu cay
                            Sao anh chẳng ngõ những ngày còn không*)
                            Giờ thì khất nợ tang bồng
                            Hẹn người kiếp khác mặn nồng ngày sau

                            Hát bài quan họ níu nhau
                            Thương câu luyến ái đêm nào trao duyên
                            Hội làng yếm thẳm mắt huyền
                            Quê mùa xin hãy giữ nguyên quê mùa

                            Rồi em vụng trộm lên chùa
                            Cầu xin được một lá bùa tình yêu
                            Chờ anh ngõ tiếng thương nhiều
                            Bao năm cho đến một chiều pháo bay

                            Cá cắn câu cứ tiếc hoài
                            Chim vào lồng biết tới ngày nào ra
                            Cũng đành dứt áo đi xa
                            Người ơi người ở...thôi mà... trách chi!

                            30-3-2006

                            * ca dao


                            Bài Người ơi của chú hay quá, cháu rất vui, chúc chú vui vẽ và hạnh phúc!
                            #59
                              heonaileocay 30.03.2006 20:58:54 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Trường Phi Bảo

                              Tuyệt Tình Ca
                              -Trường Phi Bảo-

                              Có ai ưng cái dịu dàng
                              Cho tôi đổi chút ngang tàng được không?
                              Nhìn đời thôi hết màu hồng
                              Giết hy vọng khỏi hoài mong về người
                              Với anh- tôi đã chết rồi
                              Với tôi- anh chẳng trên đời thế thôi!
                              Đập cho vỡ nát nụ cười
                              Môi không thể nói bao lời yêu thương
                              Tiêu tan ý niệm chung đường
                              Mất anh rồi để lược gương làm gì?
                              Moi tim chặt hết rễ si
                              Mua băng gia trải bước đi ngọc ngà
                              Người ta chọn lấy xa hoa
                              Nghêu ngao tôi hát bài ca tuyệt tình

                              30-3-2006

                              Hi Trường Phi Bảo.
                              Sao mà lời thơ buồn dzử dzạ? Để HNLC thả vào chút niềm vui nho nhỏ nha.

                              XIN VỨT BỎ.

                              Nỗi đau chẳng chút dịu dàng
                              Sao chưa vứt bỏ ngút ngàn hư không?
                              Về xây lại giấc mơ hồng
                              Ươm thêm mộng đẹp trắng trong tình người
                              Quên đi chuyện cũ đã rồi
                              Như sương khói quyện chân đồi thế thôi
                              Đừng khoe héo hắt môi cười
                              Cần chi ánh mằt đời người xót thương
                              Dựng lên lầu mộng thiên đường
                              Nét hoa sao để mù sương ích gì?
                              Rạng ngời đốm lửa tình si
                              Lời văn bóng bẩy câu thi ngọc ngà
                              Cuốn lôi bao đấng tài hoa
                              Tha hồ chọn lựa người ta kết tình.


                              HNLC Mar 30-06

                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 18:32:01 bởi Huyền Băng >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 300 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9