Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 69 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 16.05.2006 00:15:17 (permalink)
0
Cảm tác TRẢ HẾT

Trả hết ! Nghĩa là đã có vay ?
Cả lời lẫn vốn bấy lâu nay
Tính ra chắc khẳm ? Cưu mang nỗi ?
Hay cứ ò đi ? Tay phủi tay ???
Xếp giáp qui hàng thơ nấu rượu
Đọc rồi say tít tự dưng bay
Không đường ngọt đến từng chân tóc
Ghé đến thăm mà nghe mắt cay !

Diệp Khai

Họa:

GẶP LẠI

Khó tránh ở đời chữ nợ vay
Kim bằng bạn hữu có hôm nay
Tai ương đã trải nhiều mưa gió
Hoạn nạn cơ hồ ngỡ lỏng tay
Quả đất xoay tròn may vẫn gặp
Cái người chửa đến định vù bay
Giờ về nhớ nhé thơ năng họa
Để trị em mời chén rượu cay.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 06:48:50 bởi KimGiang >
KimGiang 16.05.2006 13:19:04 (permalink)
0
TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang
KimGiang 17.05.2006 23:34:08 (permalink)
0
CHIỀU BUỒN

Em đi xuyên nắng vào mưa
Giặt phơi cái nhớ mà chưa nhạt lòng
Bảo rằng không... mà chẳng không
Con tim cứ muốn sổ lồng thoát ra.

Ai ngăn đâu cứ hát ca
Em đừng bay để xót xa chiều buồn
Cỏ cây như cũng có hồn
Cứ vương cứ níu bồn chồn chân đi.

Hàng Xanh cũng khác mọi khi
Tiếng xe nín thở thầm thì nhắc câu:
Đừng nô đừng rỡn, gợi sầu
Người đi im lặng về đâu hỡi người.

Kìa em mây bổng trên trời
Hỏi em có nhắn... gửi lời gì không!

Kim Giang

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 11:48:33 bởi Huyền Băng >
Hoatina_hn 19.05.2006 11:04:03 (permalink)
0
Lâu không ghé thăm Giang...hôm nay trời Hà Nội mát cực kỳ G ạ, về mà thưởng thức này...hihi...
Nghĩ là G thích kiểu thơ này, N mới viết đấy.... G đọc sẽ hiểu N nói gì đúng không...hihi...(suỵt...nghĩ thôi nhé, đừng nói cho ai biết...)



Buông lơi


Làm mây nên lang thang bên trời
Làm mưa nên tan đi muôn nơi
Người trao cho ta cơn mê buồn
Vì trưng…cho ta nghe cô đơn…?

Chiều không buông mây trên xa ngàn
Trời không cho mưa bên sông hoang
Buồn vui soi nghiêng trên cung hằng
Về vương tim ta cho sương giăng…

Lòng ta không mơ chi xa vời
Làm mây hay mưa…xin buông lơi…
Về thôi…ru cơn mê im lìm
Từ trong sâu xa nơi con tim…

Làm mây, xin cho mây kia dừng
Làm mưa, xin mưa thôi rưng rưng
Người đi…cho thương yêu qua cầu
Tình hư…không mơ qua đêm thâu…

Làm mây nên lang thang bên trời
Làm mưa nên tan đi muôn nơi…
Lòng ta không mơ chi xa vời
Làm mây hay mưa…xin buông lơi…

HoaTiNa
KimGiang 19.05.2006 20:21:17 (permalink)
0
*Lâu không ghé thăm Giang...hôm nay trời Hà Nội mát cực kỳ G ạ, về mà thưởng thức này...hihi...
Nghĩ là G thích kiểu thơ này, N mới viết đấy.... G đọc sẽ hiểu N nói gì đúng không...hihi...(suỵt...nghĩ thôi nhé, đừng nói cho ai biết... )

BUÔNG LƠI

Làm mây nên lang thang bên trời
Làm mưa nên tan đi muôn nơi
Người trao cho ta cơn mê buồn
Vì trưng…cho ta nghe cô đơn…?

Chiều không buông mây trên xa ngàn
Trời không cho mưa bên sông hoang
Buồn vui soi nghiêng trên cung hằng
Về vương tim ta cho sương giăng…

Lòng ta không mơ chi xa vời
Làm mây hay mưa…xin buông lơi…
Về thôi…ru cơn mê im lìm
Từ trong sâu xa nơi con tim…

Làm mây, xin cho mây kia dừng
Làm mưa, xin mưa thôi rưng rưng
Người đi…cho thương yêu qua cầu
Tình hư…không mơ qua đêm thâu…

Làm mây nên lang thang bên trời
Làm mưa nên tan đi muôn nơi…
Lòng ta không mơ chi xa vời
Làm mây hay mưa…xin buông lơi…

HoaTiNa

**HoaTiNa ơi ! Mới vào Sài Gòn KG cứ la toáng lên là nóng quá, người Sài Gòn bảo: Đây là mùa mưa - mát mẻ nhất đấy... Hì xí hổ quá . Hôm nay trời SG cũng dịu đấy.
N à KG thích kiểu thơ này lắm, nó cũng mênh mênh mang mang linh tinh lang tang như KG nè . N ơi G đọc thì hiểu nhưng:

LÀM SAO...

Làm sao cho ta quên trong đời
Làm sao ngăn mưa thôi đừng rơi
Làm sao thu mây bay ngang trời
Làm sao du buồn đi người ơi !

Cơn mê à ơ ai ru hời
Cơn mưa buông ngang chừng chơi vơi
Từng mơ như cây ngây bên người
Là mơ thôi - Ai ơi xa vời

Mây kia còn vương trên non ngàn
Tâm tư ai lên dây cung đàn
Cho Thu rơi qua mi mơ màng
Cho tim ngân say câu tình tang.

Còn nghe lời yêu thương thì thầm
Làm sao dằn sâu cho tình câm
Làm sao cho tim ta vô hồn
Làm sao chôn trong sầu cô đơn.

Niềm vui ta xin mau dâng tràn
Như sông đầy sau cơn mưa tan
Chiều ơi Hồ Tây thay cung trầm
Nhờ ai đừng xua đi Sâm Cầm!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 20:28:48 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 04:49:34 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

*Lâu không ghé thăm Giang...hôm nay trời Hà Nội mát cực kỳ G ạ, về mà thưởng thức này...hihi...
Nghĩ là G thích kiểu thơ này, N mới viết đấy.... G đọc sẽ hiểu N nói gì đúng không...hihi...(suỵt...nghĩ thôi nhé, đừng nói cho ai biết... )

BUÔNG LƠI

Làm mây nên lang thang bên trời
Làm mưa nên tan đi muôn nơi
Người trao cho ta cơn mê buồn
Vì trưng…cho ta nghe cô đơn…?

Chiều không buông mây trên xa ngàn
Trời không cho mưa bên sông hoang
Buồn vui soi nghiêng trên cung hằng
Về vương tim ta cho sương giăng…

Lòng ta không mơ chi xa vời
Làm mây hay mưa…xin buông lơi…
Về thôi…ru cơn mê im lìm
Từ trong sâu xa nơi con tim…

Làm mây, xin cho mây kia dừng
Làm mưa, xin mưa thôi rưng rưng
Người đi…cho thương yêu qua cầu
Tình hư…không mơ qua đêm thâu…

Làm mây nên lang thang bên trời
Làm mưa nên tan đi muôn nơi…
Lòng ta không mơ chi xa vời
Làm mây hay mưa…xin buông lơi…

HoaTiNa

**HoaTiNa ơi ! Mới vào Sài Gòn KG cứ la toáng lên là nóng quá, người Sài Gòn bảo: Đây là mùa mưa - mát mẻ nhất đấy... Hì xí hổ quá . Hôm nay trời SG cũng dịu đấy.
N à KG thích kiểu thơ này lắm, nó cũng mênh mênh mang mang linh tinh lang tang như KG nè . N ơi G đọc thì hiểu nhưng:

LÀM SAO...

Làm sao cho ta quên trong đời
Làm sao ngăn mưa thôi đừng rơi
Làm sao thu mây bay ngang trời
Làm sao du buồn đi người ơi !

Cơn mê à ơ ai ru hời
Cơn mưa buông ngang chừng chơi vơi
Từng mơ như cây ngây bên người
Là mơ thôi - Ai ơi xa vời

Mây kia còn vương trên non ngàn
Tâm tư ai lên dây cung đàn
Cho Thu rơi qua mi mơ màng
Cho tim ngân say câu tình tang.

Còn nghe lời yêu thương thì thầm
Làm sao dằn sâu cho tình câm
Làm sao cho tim ta vô hồn
Làm sao chôn trong sầu cô đơn.

Niềm vui ta xin mau dâng tràn
Như sông đầy sau cơn mưa tan
Chiều ơi Hồ Tây thay cung trầm
Nhờ ai đừng xua đi Sâm Cầm!

Kim Giang


Bài này làm lâu rồi, nhân ghé vào đây, góp vui với mọi người
Riêng tặng một người

Như Tơ Vương
Như tơ vương mong manh.
Âm thầm chim bay hoang.
Tình lênh đênh mây trôi.
Hình như là dư hương.
Mưa thu chìm trong hơi sương.
Đêm nay thu về mang mang tình buồn.

Như bài ca quên lời.
Đàn chùng dây, cung lơi.
Còn đâu câu mong chờ.
Như tình ta xa xôi
Cây thu hong vàng trên môi
Em cười đuôi nheo trêu ngươi tình hồng.

Như tình yêu dâng tràn.
Cho môi hôn nồng nàn
Như lời ru đầu đời.
Trong vòng tay mơ màng.
Trời thu tô vàng mênh mang.
Còn đâu nôn nao chờ trăng bên nhau

Nơi này thu năm xưa
Ta trao nhau tình đầu.
Thu vô tình lao xao
Xa rồi người nơi đâu.
Thu xưa phai mờ thương đau.
Mưa thu năm xưa xôn xao tình nồng

Trần Mạnh Hùng
motyphu 20.05.2006 08:03:21 (permalink)
0
EM LÀ TA LÀ

Em là Mây ta xin làm bầu trời
Ta ôm mây bay bay ngàn đời
Em là Mưa ta là dòng sông vơi
Đời này đời sau bên nhau người ơi !

MTP
KimGiang 21.05.2006 01:12:28 (permalink)
0
MONG

Nặng tình ghé Bác lá chờ rơi
Cửa đóng then cài -lệ chực rơi
Quán xá không đường vương chỉ một
Lòng người hữu lý vọng muôn nơi
Tình thâm chủ quán trăm người hiểu
Tâm trọng khách thơ vạn ý mời
Mong quán không đường thôi đóng cửa
Người người vui vẻ buổi rong chơi

Nguyễn Khánh Chân

Họa:

ĐƯỜNG QUÁN

Ngửa mặt nhìn trời dấu lệ rơi
Đường ơi mỗi bước một xa rời
Quán không Quán có cùng như thể
Gió bấc mưa dầm trải mọi nơi
Tiếc mãi tơ duyên! ngồi chắp nối
Chờ mong nguyệt lão! cố công mời
Nguôi cơn nóng bức về trông Quán
Rốc rượu thơ tràn đãi khách chơi !

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 21.05.2006 01:19:49 (permalink)
0


CHIỀU BUỒN

Em đi xuyên nắng vào mưa
Giặt phơi cái nhớ mà chưa nhạt lòng
Bảo rằng không... mà chẳng không
Con tim cứ muốn sổ lồng thoát ra.

Ai ngăn đâu cứ hát ca
Em đừng bay để xót xa chiều buồn
Cỏ cây như cũng có hồn
Cứ vương cứ níu bồn chồn chân đi.

Hàng Xanh cũng khác mọi khi
Tiếng xe nín thở thầm thì nhắc câu:
Đừng nô đừng rỡn, gợi sầu
Người đi im lặng về đâu hỡi người.

Kìa em mây bổng trên trời
Hỏi em có nhắn... gửi lời gì không!

Kim Giang



CHIỀU BUỒN

Em đi xuyên nắng vào mưa
Mà nghe ấm lạnh cho vừa nhớ thương.
Tóc bay trong nắng vàng vương.
Mà nghe từng giọt mưa buồn ướt vai.

Bước chấn in dấu đường dài.
Mà nghe tha thiết tiếng ai thì thầm.
Cây dài bóng đổ theo chân.
Mà nghe giá buốt nỗi phần hẩm hiu.


Nắng chiều từng sợi chắt chiu.
Hạt mưa với nắng nâng niu nỗi lòng.
Gió về gợn tóc bềnh bồng.
Mà nghe gợi nhớ ấm nồng ngày xưa.

Em đi xuyên nắng vào mưa.
Mà nghe ấm lạnh cho chừa nhớ nhung
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 01:22:12 bởi Tran Manh hung >
Triky 21.05.2006 19:11:57 (permalink)
0
Xướng:

NGHĨA CẢ SÔNG SÂU

Nghĩa cả sông sâu chẳng thẹn thùng
Thuyền nghiêng thử thách giữa đời chung
Lăn tăn sóng bạc không thèm chấp
Hiểm trở gian nguy chớ ngại ngùng
Bút khóc hồn đau tôi tuyệt kiếm
Tim tan ruột nát luyện bao dung
Thi nhân ngẩng mặt trong trời đất
Chất ngất oan khiên bất lạnh lùng

Vũ kim Thanh

CẦM CHẦU (*)
Tâm trí chìm trong nhịp trống thùng
Cầm chầu hát bội cuộc chơi chung
Xảy tay lỡ bộ chê câu hát.
Cúi mặt ngẩn ngơ luống ngại ngùng
Chức trọng, danh gia, cầm trống thưởng
Khen chê, thưởng phạt , lòng bao dung
Trung thần, gian nịnh trong hồi trống.
Cầm trống trang nghiêm chẳng lạnh lùng

Trần Mạnh Hùng

(*)
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, CẦM CHẦU

Những người được cầm chầu là những
người tài cao chức trọng

Họa:

CẦU MONG

Dốc bể sầu kia nén một thùng
San Đường bắc nhịp chiếc cầu chung
Duyên xưa cách trở nhiều e ấp
Nghĩa trọn trăm năm hết ngượng ngùng
Tri kỷ trên đời đâu dễ kiếm
Tơ đản trước mộ vẫn còn rung
Lai sinh! Chẳng vội tan cùng đất
Sống dở! Cầu mong bớt lạnh lùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 23:26:38 bởi Triky >
Triky 22.05.2006 23:13:17 (permalink)
0
quote:

quote:

Trích đoạn: tulipdenus

Xướng:

ẨN NẤP

Đêm hoang vu rực lửa xuân tình
Cơn gió lạc ngần ngại, lối khuynh
Ân ái ươm hường môi mắt thắm
Lửa lòng bốc cháy trái tim trinh
Uốn cong trắc trở bằng tan vỡ
Bẻ gẫy cuồng phong khi trút mình
Ngần ngại bao nhiêu giờ đã tỏ
Hồ ly ẩn nấp bóng tâm linh

Thân mời họa



GÁI HỒ LY TINH

Đêm mộng hồ ly gái đắm tình.
Thu ba ánh mắt sóng từ khuynh.
Xiêu hồn mê hoặc câu ân ái.
Lạc phách ngất ngư nét diễm trinh.
Trong kiếp tu hành mê cõi tục.
Một đời cõi thế hận riêng mình.
Bao nhiêu mê tưởng trong huyền ảo.
Đường đạo mơ màng khó đắc linh

Trần Mạnh Hùng

Họa:

HỒ LY

Ước hóa Hồ Ly trọn chữ tình
Mà thành chẳng đảo nước không khuynh
Còn đâu nữa để tô son phấn
Đã phụ hòng đòi đổi chữ trinh
Những muốn khi già tu thoát tục
Còn đang lúc trẻ sống cho mình
Cuồng phong cũng mặc khi mờ tỏ
Thần miếu ơ hờ đất có linh...?
KimGiang 23.05.2006 22:27:46 (permalink)
0
Xướng:

BÃO

Bão táp hoành hành khắp biển Đông
Ngư dân vật vã giữa mênh mông
Gian nan cực khổ thêm đằng đẵng
Tang tóc đau thương lại phập phồng
Góc bể mưa giăng con mất bố
Chân trời gió giật vợ lìa chồng
Mưu sinh ngư phủ nương nhờ biển
Tạo hóa sao đành quá bất công.

Tuyệt Thế Nhân Gian

Họa:

ĐỨT RUỘT MIỀN TRUNG

Đứt ruột miền Trung bão biển Đông
Chanchu quặn sót dải mênh mông *
Ngư dân táo tác hờn giông tố
Trời đất gây thêm nỗi phập phồng
Cập bến ai còn ! đau chết ngất
Thuyền về kẻ khóc hãi ngong chồng
Tang thương nếm trải không rời biên
Nghiệp chướng bao lần nỡ phụ công !

* Cơn bão Chanchu
Kim Giang
KimGiang 24.05.2006 19:50:33 (permalink)
0
*Lá Chờ Rơi gửi TULIP và các bạn - Người được ủy thác: Kim Giang.

VĂN TẾ SỐNG CHỦ QUÁN KHÔNG ÐƯỜNG

Tôi còn sống khoảng hai mươi năm nữa
Ðể mà chi ai biết nói tôi nghe ?

.........................................
.........................................
Trước khi đi về cõi vĩnh hằng
Tôi muốn được yên lòng nhắm mắt !

Và sẽ nán lại thêm vài phút
Nghe những lời thân thiết mến yêu tôi...

Rồi theo mây ... tan biến giữa lưng trời
Khi cánh cửa Quán Không Ðường khép lại !

Lá chờ rơi


***Bác Lá Chờ Rơi kính mến ! Kim Giang mạn phép họa lại bài: VĂN TẾ SỐNG CHỦ QUÁN KHÔNG ÐƯỜNG của bác bằng bài ĐIẾU làm sẵn cho hai mươi năm sau:

ĐIẾU VĂN LÀM SẴN CHO HAI MƯƠI NĂM SAU
(Kính bác LÁ CHỜ RƠI)

Ô hô !!!
Trời đất hỡi xin thôi đừng quay nữa...!!!
Ngược một ngày hậu sinh nói Người nghe

Ông Bành xưa so bác chẳng nhằm nhè
Chiếu sổ, Nam Tào e vào thế bí...

Cả một đời lênh đênh trên sóng bể
Thấm gì đâu lạch nước ở trong khe
Chiếc Lá Chờ Rơi nằm mộng dưới gốc hoè
Vì xướng họa vạch con Đường thiên lý.

Ảo ảnh thôi mà chấp tình tri kỷ
Tấm lòng son bách tuế trở về trời
Hồ thỉn bốn phương viết lời tiễn biệt
Họa rồng bay phượng múa tiễn đưa Người !

Ngoảnh nhìn bạn khóc chia ly thống thiết
Hình dung Mẹ tưới cây đời mải miết * (Thơ: Mẹ Tôi - LCR)
Nhớ bài thơ trò viết lệch: vận, niêm
Dẫu ra đi... Còn canh cánh nỗi niềm...!

Ai chẳng mẹ sinh rồi về với đất
Năm nào không tiết xuân hạ thu đông...
Là cây non Người xới gốc vun trồng
Nay Người khuất khiến lòng đau quặn thắt !

Chẳng đi tu có mong gì đắc đạo
Chẳng thiết triều đâu mộng bả công khanh
Chỉ vỗ nhau mong được mãi an lành
Che giông tố cho bớt phần bất hạnh !

Nhưng cuộc sống vẫn nguyên hình cuộc sống
Mộng mơ ư cũng phải tỉnh mất rồi
"Hai mươi năm..." thời hạn đã tới nơi
Đành dứt áo Lá rơi lìa cõi thế !

Nghĩa là hết chẳng bao giờ thấy nữa
Chiếc Lá Chờ ,,,Nghiêng ngửa thách thời gian
Trăm năm bách tuế rũ tàn
Vàng hương đưa... cõi vĩnh hằng với theo!!!

Ôi con tạo sao nỡ quay vùn vụt
Để trăm năm phút chốc đến rã rời
Lá bay đi vãn cảnh trời
QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG vẫn chờ Người trông nom !

Kim Giang
KimGiang 25.05.2006 07:23:45 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

HoaTiNa ra đón khách này....

ĐÙA BẠN

ĐƯỜNG dài tóc bụi phơ phơ
Lại nhào tới bạn ké nhờ chút vui
Thấy Hoa là đã thấy cười
Xung quanh đếm chẳng hết người nhớ nhung
Chọn ai, ai sẻ cho cùng * (Ý xin nhường cho một người )
Cho vay cho mượn cho không?...đừng đòi
Hoa ơi chớ sợ thiệt thòi
Cho yêu thương được đền bồi yêu thương...

Kim Giang


Kim Giang ơi đừng có trêu HoaTiNa thế, người không hiểu lại nghĩ sai HoaTiNa thì buồn lắm...
Mượn lời Kim Giang để bày tỏ chút nỗi niềm này…


Em không là...

Hỏi người nơi phương ấy
Bây giờ hết buồn chưa
Mỗi khi trời nắng cháy
Mỗi khi trời đổ mưa

Em không là nỗi nhớ
Em không là buồn vui
Cũng không là hơi thở
Cho nên hoài xa xôi…

Mong manh như nắng sớm
Nhẹ như là hơi sương
Chút ân tình mới chớm
Thoang thoảng một làn hương…

Nhắn người nơi phương ấy
Thôi buồn, ru bình yên
Nỗi niềm ơi, thôi hãy
Xin đừng vời nữa thêm…

HoaTiNa

***HoaTiNa ơi ! Giận KG rồi phải không, nghe bài thơ mà xa xôi quá. Oh người ta tìm mình để nhảy nhót, mình lại khoang tay trả lời thế thì.... Cho trận nữa nè

HIỂU NHAU

Tôi yêu em mà em không yêu tôi
Lòng em thương nhớ chỉ một người
Vẫn theo chân bước cầu mong để
Đợi lúc đưa nhầm ánh mắt thôi.

Tôi yêu em mà em không yêu tôi
Hình như chuyện ấy có nhiều rồi
Nào ai nỡ trách mà ai vội
Đắp lũy thành ngăn chắn cả trời.

Tôi yêu em mà em không yêu tôi
Cứ thả thơ dần sẽ nguội vơi
Biết đâu thêm hiểu nhau nhiều nữa
Thành bạn cố tri suốt chặng đời !

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 08:13:49 bởi KimGiang >
KimGiang 26.05.2006 07:11:31 (permalink)
0
TIẾNG TƠ ĐỒNG

Tiếng người
Dội về
Từ nơi xa thẳm
Như của ngàn năm vọng lại
Với trăm năm.

Tiếng người trầm ấm xa xăm
Trên từng cung bậc
Khích lệ khi con mắt thức
Du hồn trong những cơn mơ
Xa lắc xa lơ
Tiếng người về cùng hơi thở
Nhịp thơ của lòng
Tiếng tơ đồng.

Tiếng người tôi vẫn hằng mong
Nghe xong lại nhớ
Nhớ rồi chờ nghe...

Tiếng người theo cả lúc đi
Vi vu như gió thầm thì bên tai
Tiếng người đến buổi sáng mai
Nghe như tiếng của tương lai rất gần.

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 69 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9