Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 69 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 03.06.2006 12:17:21 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI RA ĐI
(thân gửi những người vừa ra đi)

Trông sau ngó trước hỏi người đâu
Mới đó rồi đi đến chốn nao ?
Lạc hướng hãy tìm sao Bắc Đẩu
Về đâu nên hỏi lệnh Nam Tào
Khí thiêng giờ trả cho trời đất
Xác tục nay về với biển dâu
Thôi nhé từ đâu ta đã tới
Thì nay khởi lại bước ban đầu.

Lá chờ rơi

Xin họa:

TÁI NGỘ

Kiếm khắp sân Đường chẳng thấy đâu
Tìm quanh thót ruột những nôn nao
Sông xanh dõi hướng chòm Sao Đẩu
Ý tưởng ngang mưu vị Tướng Tào
Sóng gió can qua về bến vắng
Thân kiều đã trải nhớ nương dâu
Duyên kia có phải trời se đến
Tái hợp đằm hơn cả buổi đầu!

Kim Giang
KimGiang 03.06.2006 12:21:24 (permalink)
0
*Kim Giang bấy nay toàn họa theo mọi người, có bài xướng Cầu May mong được bác Lá và anh Hùng chiếu cố họa cùng, mời các Thi hữu họa cổ vũ - Rất cảm ơn !

Xướng:

CẦU MAY

Bắc nhịp cầu mây những ước mong
Sông Đường quặn khúc lại lưu thông
Bao nhiêu Thi hữu cùng ra sức
Cả kẻ ngông cuồng cũng cố công
Đứng giữa đôi bờ thương sóng cả
Còn không cái thủa MỐI duyên nồng
Cầu quay cầu kéo gì hơn nữa
Lá đến Hùng sao nỡ tránh vòng.

Kim Giang

Họa:

THOÁT KHUNG VÒNG

Mây trôi, trôi mãi chẳng chờ mong.
Thơ thẩn cùng trăng nỗi cảm thông.
Quyến luyến hồn nhiên không vướng bận.
Êm đềm thư thái một kỳ công.
Lòng ta xao xuyến cùng mơ ước.
Tình khách bâng khuâng những thắm nồng.
Trước cảnh sinh tình câu xướng hoạ.
Hồn thơ vô tận thoát khung vòng.

Trần Mạnh Hùng



Thân họa :

XIẾT CHẶT TÌNH THƠ

Tái hợp duyên thơ nỗi đợi mong
Ðồng xanh lúa biếc trổ thêm đòng
Kề vai vượt khó trai tăng sức
Ðiểm xuyến Ðường thi gái gắng công
Quảng đại thi nhân noi nghĩa cả
Phù đời bút mực thả thần phong
Chông gai bụi bặm đâu còn nữa
Xiết chặt tình thơ chẳng lánh vòng

Vũ kim Thanh


thân họa :

BƯỚC VÔ VÒNG

Kẻ đi người ở lại chờ mong
Khó biết đâu là lẽ tắt thông
Thuận lý hợp tan xin chớ bận
Xuôi giòng xướng họa phải dày công
Trời nhiều kẻ ghét khi mưa nắng
Ðất lắm nơi ghen lúc ấm nồng
Thương kiếp dả tràng công lấp bể
Chân cao chân thấp bước vô vòng.

Lá chờ rơi

**Cảm tạ tình người - Kim Giang
Trầm Thi 03.06.2006 16:34:24 (permalink)
0
Bên cầu nước chảy
Trầm Thi

Con nước ròng mai rày con nước cạn
Bèo quẩn quanh dòng nước chảy bèo tan
Trên bến lạ người bâng quơ nghĩ ngợi
Chân đang dừng mà vọng tưởng phút đi...

Nắng đang đổ sắc màu đang rực rỡ
Thoáng nhớ mưa rơi ủ rũ sắc mây
Mây đang trắng chợt nghĩ về mây xám
Thân đang còn mà cảm giác rời xa...

Đầu mùa Xuân rồi một ngày vào Hạ
Vàng mùa Thu lấp ló bước vào Đông
Mùa luân vũ thấy bất ngờ được mất
Ngẫm vô cùng "ta" hạt bụi mông lung

Trong hạnh phúc đã có mầm đau khổ
Trong tiếng cười sẵn tiếng khóc phôi pha
Trong suôn sẻ ẩn giấu chồi tai họa
Nét ngây thơ là đã có nét già

Trong sự sống tưởng vọng về cái chết
Trong sự còn thầm lặng mọc sự không
Trong cõi ngày nhịp bước đến cõi đêm
Thời gian ấy đến đi chừng vô tận

Chuyện kiếp sống tưởng vọng mãi ngàn năm
Mà hiện tại chẳng dài lâu, ngắn ngủi
Mặc niệm suy tư - xin lần cuối, sau cùng
Và mộ địa gióng chuông về nhắc nhở:

"Sống bình tâm giữ vọng động bao la
Sống như nhiên giữa đục - lắng giang hà
Sống biết sống giữa trùng trùng ảo mộng
Sống giăng gieo hồn chết vạn ngàn hoa..."

Một lần đứng trên bờ nhìn nước chảy
Nhìn dòng sông nhìn vũ trụ chuyển luân
Đọc kinh khổ - rót vần thơ ai lạc
Cho riêng mình - mình nhé... chớ băn khoăn!

tháng sáu hai không không sáu
Cho thiên thu và cho ta...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 21:39:13 bởi Huyền Băng >
KimGiang 03.06.2006 19:23:28 (permalink)
0

Bên cầu nước chảy
Trầm Thi

Con nước ròng mai rày con nước cạn
Bèo quẩn quanh dòng nước chảy bèo tan
Trên bến lạ người bâng quơ nghĩ ngợi
Chân đang dừng mà vọng tưởng phút đi...

Nắng đang đổ sắc màu đang rực rỡ
Thoáng nhớ mưa rơi ủ rũ sắc mây
Mây đang trắng chợt nghĩ về mây xám
Thân đang còn mà cảm giác rời xa...
...................................................
....................................................

"Sống bình tâm giữ vọng động bao la
Sống như nhiên giữa đục - lắng giang hà
Sống biết sống giữa trùng trùng ảo mộng
Sống giăng gieo hồn chết vạn ngàn hoa..."

Một lần đứng trên bờ nhìn nước chảy
Nhìn dòng sông nhìn vũ trụ chuyển luân
Đọc kinh khổ - rót vần thơ ai lạc
Cho riêng mình - mình nhé... chớ băn khoăn!

tháng sáu hai không không sáu
Cho thiên thu và cho ta...


*Trầm Thi thân mến ! Đọc bài thơ này Kim Giang có cảm giác lạ lắm:

Những lời thơ như trầm tích phát ra
Những vần thơ như khổ lụy kinh qua
Thơ như thấy cái Trân của giá
Thơ siêu phàm - Muốn tới được còn xa...

Cảm ơn Trầm Thi thật nhiều!

Kim Giang
KimGiang 03.06.2006 19:43:15 (permalink)
0
HƠN MỌI NỖI ĐAU

Em cứ huyên thuyên suốt chặng đường
Giật mình: Anh lặng nuốt ngang xương
Trong anh giờ biết bao tâm sự
Bám riết mang đeo nỗi đoạn trường !

Tiền tài danh vọng sớm lên hương
Con khôn vợ đẹp bao người ước
Phũ phàng bão bệnh xô chân bước
Bể khổ tai ương chẳng thể lường !

Vẫn biết giờ anh chất ngất buồn
Làm sao san được nghẹn niềm thương
Rưng rưng xe sóc rưng rưng nấc
Rằng anh sống xác để tang hồn!

Chị đã thương anh từng đứt ruột
Duyên còn trẻ quá nửa phần non
Khóa xuân ai nỡ dồn cho chặt
Làm anh như chết lúc đang còn...

Vái tứ phương mà chưa tới Thánh
Ai giúp cho anh thoát nạn này
Đâu như đá nặng san em gánh
Tay nắm anh nhìn xoáy mắt cay...!

Chỉ ước mong sao có một ngày
Chim ưng vỗ cánh -Đã từng bay...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 20:56:25 bởi KimGiang >
Trầm Thi 03.06.2006 21:27:01 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

*Trầm Thi thân mến ! Đọc bài thơ này Kim Giang có cảm giác lạ lắm:

----------------

Cảm ơn Trầm Thi thật nhiều!

Kim Giang


Có gì đâu

Chẳng có gì! - Gió reo lãng đãng!
Thơ hòa ca theo gió lang thang
Ý đơn giản bạn ơi người ạ
Hãy cười lên, chớ có băn khoăn...

TT - HH
____________________________________
Cảm ơn!
sgecstasy 04.06.2006 01:46:35 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


Xướng:

CẦU MAY

Bắc nhịp cầu mây những ước mong
Sông Đường quặn khúc lại lưu thông
Bao nhiêu Thi hữu cùng ra sức
Cả kẻ ngông cuồng cũng cố công
Đứng giữa đôi bờ thương sóng cả
Còn không cái thủa MỐI duyên nồng
Cầu quay cầu kéo gì hơn nữa
Lá đến Hùng sao nỡ tránh vòng.




Chúc Quân Sư bà đạt ước mong
Thương tình, tôi đây cũng cảm thông
Dăm câu ba đối xin ra sức
Không thành công cũng có công
Kim Giang đứng ở đầu sông cả
Gọi mãi sao không thấy tình nồng
Cầu may chứ biết làm sao nữa
Mấy anh ơi, xin chớ đi vòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 02:03:28 bởi sgecstasy >
KimGiang 04.06.2006 09:07:18 (permalink)
0
Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG

Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh

Họa:

THƠ - HỌA

Hữu xạ...nhiên hương đượm thế gian
Tào khang chẳng đợi khắc bia vàng
Thi Nhân xướng ngọt hòa cay đắng
Cả bão cây sầu họa muốn tan
Lối mộng vườn thơ đơm kết trái
Đường xưa quả lệ rụng chan chan
Tương tư ốm tử làm ai chết
Chỉ tại chân tình chẳng dám man...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 07:40:52 bởi KimGiang >
KimGiang 04.06.2006 09:20:32 (permalink)
0
Xướng:

CẦU MAY

Bắc nhịp cầu mây những ước mong
Sông Đường quặn khúc lại lưu thông
Bao nhiêu Thi hữu cùng ra sức
Cả kẻ ngông cuồng cũng cố công
Đứng giữa đôi bờ thương sóng cả
Còn không cái thủa MỐI duyên nồng
Cầu quay cầu kéo gì hơn nữa
Lá đến Hùng sao nỡ tránh vòng.

Kim Giang

HỌA:

Chúc Quân Sư bà đạt ước mong
Thương tình, tôi đây cũng cảm thông
Dăm câu ba đối xin ra sức
Không thành công cũng có công
Kim Giang đứng ở đầu sông cả
Gọi mãi sao không thấy tình nồng
Cầu may chứ biết làm sao nữa
Mấy anh ơi, xin chớ đi vòng

Sgecstasy

GIÚP SỨC

Đã ước nên ngồi chỉ những mong
Cầu may gặp Thánh được hanh thông
Quân Sư lắm lúc không đường sử
Bạn bực mà đành phải khen công
Những muốn Ai cùng vui vẻ cả
Mà sao kiếp phận vẫn chưa nồng
Nhờ ai giúp sức cầu may họa
Chẵng nhẽ răng tơ Nhện thoát vòng.

Kim Giang
KimGiang 04.06.2006 23:01:05 (permalink)
0
Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG

Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh

Họa:

Hoạ

LỜI RU

Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
Tình mẹ ru con mãi triển man.
Trần Mạnh Hùng

THÂN HỌA

TIẾC CHI

Đi khắp mọi miền trong thế gian
Để hay nhân nghĩa với son vàng
Mấy ai trọn dạ hoài chung thủy?
Bao kẻ muôn đời chẳng hợp tan?
Sóng dậy sông sâu đò lạc bến
Mưa về lối nhỏ lệ sầu chan
Thân ta đã luống nhiều dang dở
Còn tiếc điều chi lại khóc man?
TuLip

ĐÁNG GHÉT
(thân họa Cung Thương)

Lều tranh một mái cũng ba gian
Nắng ấm xuyên phên lấm tấm vàng
Én ngủ đầu song nào đã dậy
Sương đầm đọt chuối vẫn chưa tan
Mong mưa gặp nắng rầu đau đáu
Đợi ít ra nhiều giận chán chan
Thật quả ông xanh sao đáng ghét ?
Đây lời nói thật chẳng thưa man.

Lá chờ rơi

CÒN YÊU

Kể tiếp duyên này ở thế gian
Tình thơ một thủa gửi trao vàng
Lá mơ lạc mộng theo Từ Thức
Kẻ Thấy Mà Ham tưởng chẳng tan
Đũa ngọc so le chừng muốn gãy
Không Đường luyến tiếc lệ cùng chan
Trong mong tái ngộ ngoài ra vẻ
Chứng thật đây này chẳng nói man.

*Bắt được từ bác Lá gợi - Còn KỂ MAN, LAN MAN, BỊA MAN, SAI MAN, ĐỐ MAN, GIẢI MAN nữa anh Hùng ạ, Bác Lá ơi những từ này có trong từ điển không ạ ! Cháu có nên sửa cái câu nằng nặng, sợ anh Thanh nghĩ kết tội cho anh ấy, có nên không bác?
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 13:21:32 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 05.06.2006 07:34:20 (permalink)
0


*Bắt được từ bác Lá gợi - Còn KỂ MAN, LAN MAN, BỊA MAN, SAI MAN, ĐỐ MAN, GIẢI MAN nữa anh Hùng ạ, Bác Lá ơi những từ này có trong từ điển không ạ ! Cháu có nên sửa cái câu nằng nặng, sợ anh Thanh nghĩ kết tội cho anh ấy, có nên không bác?
Kim Giang
_______________________________________________________________________
KIM GIANG THÂN

Những chữ đứng trước chữa MAN là vần TRẮCđều cùng một nghĩa vì chữ MAN ở đây là có nghĩa dối trá
ví dụ : KHAI man có nghĩa là lời khai dối
Nói Man là lời nói dối.
Đố man là câu đối dối.
Giải man là lời giải dối.

Những chữ này không thấy trong TỰ ĐIỂN " QUYỂN ĐẠI TỰ ĐIỂN TIẾNG VIỆT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Trung Tâm Ngôn Ngữ Và Văn Hoá VN

CHỈ CÓ DÃ MAN ( khác nghĩa với những chữ trên) là nghĩa tàn ác,
Chữ đứng trước chữ MAN vần bằng, Cơ man, mê man, mơn man , lan man và miên man
Mỗi chữ có một nghĩa khác nhau.
Thân
Trần Mạnh Hùng



KimGiang 07.06.2006 21:51:58 (permalink)
0
TÀN PHAI

Mong đợi, niềm tin, mong mà chẳng đến
Đã bao giờ hẹn như thể chưa từng
Em không là biển - Rộng đến vô cùng
Em cũng ngượng ngùng biết mình ích kỷ.

Vẫn mong anh về, những khi em nhớ
Những đêm mất ngủ nghe rèm gió khua
Trời lạnh canh khuya cố tình để cửa
Khi vắng hơi người đất còn than thở...

Sao anh không về hoa rồi tàn úa
Mùa cứ qua mùa hững hờ đáng sợ
Cánh rụng hoa rơi làm sao chờ nữa
Lúc ấy anh về cửa còn ai mở...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 23:08:41 bởi KimGiang >
KimGiang 08.06.2006 08:29:49 (permalink)
0
DỜI XA

Những gì trói buộc bây giờ cởi ra
Những nơi cay đắng là nơi thực thà * (Cao dao)
Lời của thơ ca ngọt ngào như thể
Mật - Ruồi, đâu dễ liệu, mà tránh xa.

Trong lòng em biết sẽ có một ngày
Ngọt bùi đi hết chỉ còn đắng cay
Ngày anh qua đây nắng vàng tươi mới
Hoa hồng chờ đợi tặng niềm yêu thương.

Khi nắng cuối đường thôi dừng đuổi bắt
Để lòng khoan nhặt tắt dần cơn mơ
Để những lời thơ trở về đất đá
Dỗi hờn hỉ hả ngai vàng chiếm ngôi.

Em phải dời thôi xa anh thôi
Chiều nay mưa sẽ trắng chân trời
Con tim chảy máu thơ rên suốt
Em phải dời anh xa anh thôi.

Em phải dời anh xa anh thôi
Sóng dâng giông tố lấp xuân đời
Mùa đông đặc cách về u ám
Hồn sẽ lang thang sẽ dã dời.

Thôi nhé quên đi gắng mỉm cười
Còn mong cho vật đổi sao dời
Bức tranh đời mình em vẽ lại
Bên cạnh gốc buồn một nhành mai!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 20:02:43 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 08.06.2006 11:14:37 (permalink)
0
DỜI XA

Những gì trói buộc bây giờ cởi ra
Những nơi cay đắng là nơi thực thà * (Cao dao)
Lời của thơ ca ngọt ngào như thể
Mật - Ruồi, dễ sa làm sao để thoát.

Trong lòng em biết sẽ có một ngày
Ngọt bùi đi hết chỉ còn đắng cay
Ngày anh qua đây nắng vàng tươi mới
Hoa hồng chờ đợi tặng niềm yêu thương.

Khi nắng cuối đường thôi dừng đuổi bắt
Để lòng khoan nhặt tắt dần cơn mơ
Để những lời thơ trở về đất đá
Dỗi hờn hỉ hả ngai vàng chiếm ngôi.

Em phải dời thôi xa anh thôi
Chiều nay mưa sẽ trắng chân trời
Con tim chảy máu thơ rên suốt
Em phải dời anh xa anh thôi.

Em phải dời anh xa anh thôi
Sóng dâng giông tố lấp xuân đời
Mùa đông đặc cách về u ám
Hồn sẽ lang thang sẽ dã dời.

Thôi nhé quên đi gắng mỉm cười
Cùng cố cho vật đổi sao dời
Bức tranh đời mình em vẽ lại
Bên cạnh gốc buồn một nhành mai!

Kim Giang



BIẾT HỎI AI
Người ấy bây giờ biết hỏi ai
Thoáng nhìn sao cứ nhớ nhung hòai
Môi hồng dáng liễu duyên con gái
Sóng mắt nhận chìm khí phách trai
Ta gọi tên người trong mộng ảo.
Người cười e ấp tựa kề vai.
Phải chăng duyên nợ, duyên tiền định
Mãi mãi trong ta nhớ đến người
Trần Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 11:20:16 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 09.06.2006 04:16:17 (permalink)
0
DỜI XA

Những gì trói buộc bây giờ cởi ra
Những nơi cay đắng là nơi thực thà * (Cao dao)
Lời của thơ ca ngọt ngào như thể
Mật - Ruồi, đâu dễ liệu, mà tránh xa.

Trong lòng em biết sẽ có một ngày
Ngọt bùi đi hết chỉ còn đắng cay
Ngày anh qua đây nắng vàng tươi mới
Hoa hồng chờ đợi tặng niềm yêu thương.

Khi nắng cuối đường thôi dừng đuổi bắt
Để lòng khoan nhặt tắt dần cơn mơ
Để những lời thơ trở về đất đá
Dỗi hờn hỉ hả ngai vàng chiếm ngôi.

Em phải dời thôi xa anh thôi
Chiều nay mưa sẽ trắng chân trời
Con tim chảy máu thơ rên suốt
Em phải dời anh xa anh thôi.

Em phải dời anh xa anh thôi
Sóng dâng giông tố lấp xuân đời
Mùa đông đặc cách về u ám
Hồn sẽ lang thang sẽ dã dời.

Thôi nhé quên đi gắng mỉm cười
Còn mong cho vật đổi sao dời
Bức tranh đời mình em vẽ lại
Bên cạnh gốc buồn một nhành mai!

Kim Giang


Trao em
( Nhân ngày sinh nhật của anh )

Anh đã thương em, thương ngất ngây.
Anh mong em, mong ngóng từng ngày.
Anh yêu em lắm, yêu tha thiết.
Anh nhớ em nhiều, nhớ đắm say.
Anh đợi em trao lời luyến ái.
Anh chờ em gởi kiếp mê này.
Anh và em ngập tràn mơ ước.
Anh với em hạnh phúc thật đầy
Trần Mạnh Hùng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 04:24:53 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 69 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9