Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 69 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 09.06.2006 07:07:22 (permalink)
0
*Anh Hùng kính mến! Vô tâm quá, KG không biết ngày sinh của anh, cho KG gửi lời chúc muộn: Chúc anh hạnh phúc!

QUÀ SINH NHẬT

Không được biết ngày anh sinh ra
Ngôi sao xanh treo giữa ngân hà
Không biết đời anh ngày thứ nhất...
Thơ vài dòng viết tặng sao xa!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 07:11:30 bởi KimGiang >
KimGiang 11.06.2006 12:13:51 (permalink)
0

BÚP BÊ MÂY

Tạm biệt Sài Gòn bao nhiêu Búp Bê Mây
Bên cửa sổ vẫy tay chào thương mến
Em là những nàng Tiên Cá biển
Chiếc đuôi mềm đang muốn hóa thành chân!
Có cô dâu tóc búp choàng voan
Cạnh cún bông nghiêng cái đầu xinh xắn
Còn kia nữa xóm làng mây trắng
Mục đồng đang thổi sáo cưỡi trâu về.
Xa xa hơn bên cạnh những miền quê
Là Cung điện của những nàng Tiên Nữ
Cổng vòm cao trạm khắc thật diệu kỳ!
Cung thần tiên ẩn chứa những điều gì
Chắc mơ ước cũng như người chẳng khác...
Hoàng Tử Bé cưỡi mây chừng như lạc * (Saint-Exupesry)
Bông hồng mơ ngơ ngác chờ người.
Ai eo thon với điệu vũ tuyệt vời
Chân xoắn xuýt, tay lơi lơi vờn nhạc.
Xa xa lắm chiếc thuyền mây trôi dạt
Cánh buồm thơ nâng thoát ý trong hồn
Thế giới Thần Tiên mộng ảo chập chờn
Cầu Ngưu Lang muốn tới có xa hơn
Bao thương nhớ cứ dồn theo mây đến...!
Con thuyền mây có bao giờ tới bến?
Búp Bê Mây em hẹn với ai rồi...?
Cung điện mây ru giấc mộng hồn tôi
Cứ tan lan trong cảnh đất mây trời,
Biển phẳng lặng quàng khăn diềm cát trắng
Ôm miền Trung say đắm ngỡ ngàng
Gió bên ngoài dào dạt khúc tình tang
Xanh biêng biếc mênh mang cùng mây nước!
Xao xuyến lòng với hư vô, mong ước
Thoát Trần gian xây mộng chốn Thiên đàng...!
Rộng vô cùng mà gần thế Không gian
Thu tất cả về bên ô cửa nhỏ
Sài Gòn ơi ta về mang thương nhớ...
Thầm gửi mây cho vơi đỡ phần nào!
Yêu chơi vơi lơ lửng cả trời cao
Búp Bê Mây bé ơi chào em nhé!!!
Thu vào mắt cái tầm cao kia để
Về cùng đất mình hiểu ra một nhẽ
Trời Đất ơi xa như thế... Thật gần...!

Kim Giang
KimGiang 14.06.2006 11:57:56 (permalink)
0


Đêm nay ta về bên nhau
Niềm vui chôn đi canh thâu
Đêm nay anh về bên em
Làn sương như quên rèm my.

Trăng vơi từ khi anh đi
Rượu đời lên men nghiêng ly
Để quên vô vàn thương nhớ
Cung đàn gieo ngang trong thơ...

Đêm nay anh về trong mơ
Buồn loang tan đi vu vơ
Em như lá sầu mang nợ
Trôi theo dòng mong bến bờ!

Đêm nay ta kề bên nhau
Cơn mơ hiếm hoi qua mau
Con tim không còn trăn trở
Biết còn có nhau mai sau...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 12:04:39 bởi KimGiang >
Đuyên Hồng 14.06.2006 15:22:12 (permalink)
0
Quên…


Quên đi cơn mơ đêm hè
Quên đi chút tình thoảng qua
Thôi đi mớ nhớ nhạt nhòa
Qua chi đôi lời xa hoa…

Mây trôi, để mây trôi đi
Cơn say rồi tỉnh thôi mà
Nhớ chăng? Chẳng phải câu thề
Đê mê? Một chút thăng hoa…

Buồn ơi không rõ cội nguồn
Không buồn sao thấy mưa tuôn
Mong chi sao còn mơ hoang
Thoáng rung nhớ xác xao hồn…

Đêm nay ta ngồi nhìn sao
Vô tư đàn buông phím nào
Nghe không sao le lói buồn
Ồ! Trăng thoáng nhìn hư hao…

ĐH
KimGiang 14.06.2006 20:18:51 (permalink)
0
*Chào Đuyên Hồng! May quá lần này Đuyên Hồng không bắt đền Quân sư mà lời thơ như đang an ủi, chắc là lòng Vả giống Sung rồi! Cảm ơn cây si xanh của vườn nhà bạn KG đó!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2006 20:25:53 bởi KimGiang >
KimGiang 16.06.2006 12:34:44 (permalink)
0
ĐÒ ƠI!

Có con đò chở cuộc đời tôi
Đò vẫn chở mọi người nên không nhớ
Nhưng với tôi đò thành duyên thành nợ
Nỗi niềm riêng canh cánh mãi đò ơi!

Bến sông mơ như quá khứ lâu rồi
Qua lòng đò đã bao lần khách mới
Khách nhớ đò mang nỗi buồn vời vợi
Đò như trăng như khoé miệng ai cười.

Đò nhọc nhằn vẫn thương nước đầy vơi
Thương lữ khách lỡ đường chiều nắng cuối
Thương phù sa nghĩa đôi bờ chắp nối
Thương vỡ mặt sông tan hình bóng núi...!

Con đò thơ người chở mảnh hồn tôi
Cho lao xao tiếng sóng vỗ mạn đời
Cho ngơ ngây vòng xoáy mái dầm khơi
Cho lâng lâng buồm căng hứng gió trời.

Đò hôm nay có neo về bến mới
Ảo ảnh mù sa, dáng hình chấp chới
Đò có nghe âm ba lòng khách gọi
Khách đợi đò nơi bến cũ đò ơi...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 12:36:48 bởi KimGiang >
KimGiang 17.06.2006 11:03:40 (permalink)
0
ANH LÁNG GIỀNG

Không cùng cha mẹ sinh ra
Anh em hai đứa hai nhà lớn lên
Cuối vườn xưa một bức phên
Anh thường xé dậu sang bên láng giềng
Có gì đó rất thiêng liêng
Anh không dám ngỏ để em giữ gìn
Thẳm sâu trong ánh mắt nhìn
Mỗi khi trống trải lại tìm về nhau...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 15:22:19 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 17.06.2006 11:08:41 (permalink)
0


ANH LÁNG GIỀNG

Không cùng cha mẹ sinh ra
Anh em hai đứa hai nhà lớn lên
Cuối vườn xưa một bức phên
Anh thường xé dậu sang bên láng giềng
Có gì đó rất thiêng liêng
Anh không dám ngỏ để em giữ gìn
Thẳm sâu trong ánh mắt nhìn
Mỗi khi chống trải lại tìm về nhau...!

Kim Giang

Hôm nay được gặp Giang online, chúc Giang vui.
Tran Manh Hung


KimGiang 17.06.2006 11:26:30 (permalink)
0
Oh chào anh Hùng! Ý tưởng về thơ Đường xướng họa của anh mờ nhạt rùi phải hông???

Trang Đường - Ý tưởng mênh mông
Giờ như đủ mặt mà không thấy gì
Đường Thơ ai có người đi
Bài thơ mời họa buồn khi đứng mình...

Hì hì anh đừng giận KG nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 11:33:26 bởi KimGiang >
TNP 17.06.2006 12:50:34 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

ANH LÁNG GIỀNG

Không cùng cha mẹ sinh ra
Anh em hai đứa hai nhà lớn lên
Cuối vườn xưa một bức phên
Anh thường xé dậu sang bên láng giềng
Có gì đó rất thiêng liêng
Anh không dám ngỏ để em giữ gìn
Thẳm sâu trong ánh mắt nhìn
Mỗi khi chống trải lại tìm về nhau...!

Kim Giang




Hihi … trống trải … chứ không phải chống trải đâu Sis. KG ui …

Thấy dzui dzui … cho phép TNP ké theo vài hàng .. TNP viết đùa vui thôi …




Nhà anh được mấy hàng cau
Nhà nàng lại có giàn trầu tốt tươi
Cau trầu .. tốt lứa đẹp đôi
Giống cô hàng xóm miệng cười như hoa

Bướm vàng đâu .. chẳng thấy qua ..
Để cho người cứ .. hết ra lại vào
Muốn giúp cô sửa bờ rào
Ngại anh hàng xóm …. vác bồ cào … đứng canh …

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 12:52:54 bởi TNP >
Hải Triều Tiên Sinh 17.06.2006 13:01:57 (permalink)
0
"CHUYỆN TÌNH THIÊN THU"

Nhớ về một ngôi nhà trên cỏ
Thuở loài người từ mỗi cõi hồng hoang
Cái tổ của một thời mà mặt trời chưa chín
Đêm rét bọc nhau với xác lá, cây cành.

Nhớ về một ngôi nhà trên cỏ
Cái tổ mà lũ trẻ vẫn đuổi bắt ngày xa
Của cánh đồng mây mẩy hạt dân ca
Bên dòng sông, nhỏ giọt tới vườn thiền

Nhớ về một ngôi nhà trên cỏ
Cái tổ của tôi, em nở oà cùng gió
Giọt giọt môi xinh thấm ướt dại khờ
Bảy sắc cầu vồng, hun hút chở ngọn roi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 13:08:08 bởi Hải Triều >
KimGiang 17.06.2006 13:26:58 (permalink)
0
Hihi … trống trải … chứ không phải chống trải đâu Sis. KG ui …

Thấy dzui dzui … cho phép TNP ké theo vài hàng .. TNP viết đùa vui thôi …

Nhà anh được mấy hàng cau
Nhà nàng lại có giàn trầu tốt tươi
Cau trầu .. tốt lứa đẹp đôi
Giống cô hàng xóm miệng cười như hoa

Bướm vàng đâu .. chẳng thấy qua ..
Để cho người cứ .. hết ra lại vào
Muốn giúp cô sửa bờ rào
Ngại anh hàng xóm …. vác bồ cào … đứng canh …

TNP

* TNP thân từ chiều qua tới giờ KG cứ bay bay theo cô bạn, đầu mơ mơ nên quên luôn cái tật của mình: lỗi chính tả - Cảm ơn TNP đó! Chắc bữa nay TNP thi xong rồi có thời gian qua thăm Giang? Mà KG cũng biết đùa chứ bộ...

NHẮN

Ơ này ơi hỡi cau xanh
Hương bay bạt xứ bạn mình buồn tênh
Bạn têm trầu tính trầu tình
Làn môi cắn chỉ đổ đình một Phương
Thương mà cũng chẳng nói thương
Chân đi một nẻo tim vương một đàng...

Nhắn người cau sẵn mấy hàng
Nhớ đừng bỏ lỡ bạn vàng người ơi!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2006 17:57:21 bởi Huyền Băng >
KimGiang 17.06.2006 13:49:47 (permalink)
0
"CHUYỆN TÌNH THIÊN THU"

Nhớ về một ngôi nhà trên cỏ
Thuở loài người từ mỗi cõi hồng hoang
Cái tổ của một thời mà mặt trời chưa chín
Đêm rét bọc nhau với xác lá, cây cành.

Nhớ về một ngôi nhà trên cỏ
Cái tổ mà lũ trẻ vẫn đuổi bắt ngày xa
Của cánh đồng mây mẩy hạt dân ca
Bên dòng sông, nhỏ giọt tới vườn thiền

Nhớ về một ngôi nhà trên cỏ
Cái tổ của tôi, em nở oà cùng gió
Giọt giọt môi xinh thấm ướt dại khờ
Bảy sắc cầu vồng, hun hút chở ngọn roi.

Hải Triều

*Hổng biết Chí Phèo nay có phải Chí Phèo xưa không??? Mà ai đánh Chí Phèo vậy KG mách này lấy bẹ chuối ngoài vườn trăng lót mông, gãy doi mà hổng đau...
*Chắc KG nhầm rồi,lắm Chí Phèo quá, đây là Chí Phèo Điện Biên, không phải Chí Phèo đất nem chua, nhưng ai cũng rất đằm thi vị...

TRƯỚC SAU

Cái ngày xưa có cô Thị Nở
Ôm giấc mơ dang dở tô hành
Hạnh phúc cho nàng thật mỏng manh
Làm sánh đổ ánh trăng vườn chuối!

Thị Nở giờ mang khao khát mới
Không biết về Lò gạch bỏ hoang
Tổ chuồn chuồn tưởng tượng mơ màng
Yêu cuộc sống tràn căng sức trẻ.

Làng Vũ Đại ngày nay nghe kể
Có bao nhiêu Anh Trí giúp đời
Vừa mới thôi đâu phải chuyện xa xôi
Anh giải phẫu...Và một người biết bệnh.

Sẽ cố chữa dẫu không làm đổi mệnh
Cũng giữ tình sau trước một màu son...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 12:23:22 bởi KimGiang >
TNP 17.06.2006 22:50:37 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


NHẮN

Ơ này ơi hỡi cau xanh
Hương bay bạt xứ bạn mình buồn tênh
Bạn têm trầu tính trầu tình
Làn môi cắn chỉ đổ đình một Phương
Thương mà cũng chẳng nói thương
Chân đi một nẻo tim vương một đàng...

Nhắn người cau sẵn mấy hàng
Nhớ đừng bỏ lỡ bạn vàng người ơi!

Kim Giang



hihi... phá tiếp..


Khuất Nẻo Thôn Đoài


Thăm vườn nhớ dậu mùng tơi
Nhớ con bướm trắng .. mong hoài không sang
Chắc là tại dậu chắn ngang
Tơ phơi chắn lối .. bướm vàng không bay

Hay là .. tại lá trầu cay
Tại hoa có chủ .. nên đây thở dài
Mây thu khuất nẻo thôn đoài
Vườn sau hoa nở, bướm hoài không sang

Nếu đừng có dậu chắn ngang
Biết đâu bướm đã bay sang bên này...

TNP





Trần Mạnh Hùng 18.06.2006 12:32:38 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Oh chào anh Hùng! Ý tưởng về thơ Đường xướng họa của anh mờ nhạt rùi phải hông???

Trang Đường - Ý tưởng mênh mông
Giờ như đủ mặt mà không thấy gì
Đường Thơ ai có người đi
Bài thơ mời họa buồn khi đứng mình...

Hì hì anh đừng giận KG nha!




Chào Kim Giang

Lại gặp Kim Giang Online nữa, rất là mừng ( hân hạnh ) Thân chúc em một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, và hạnh phúc
Trần Mạnh Hùng
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 69 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9