Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 69 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 28.06.2006 19:13:54 (permalink)
0

TRONG MƠ

Trong giấc mơ anh thành Hoàng Tử
Bỏ cả ngai vàng đến với em
Trong giấc mơ em làm Công Chúa
Lên thuyền mây tách bến xuôi dòng.

Trong giấc mơ thỏa lòng nhung nhớ
Tay nắm tay gió thở thì thầm
Mộng đầy khoảnh khắc hóa trăm năm
Bướm thoát xác con tằm bé nhỏ.

Sóng mơn man mạn thuyền thoa vỗ
Chèo sợ khua vỡ ánh trăng vàng
Hoàng Tử say đáy mắt mơ màng
Long lanh sáng phát ngàn quang phổ.

Mây mềm đậu tóc nàng Công Chúa
Ghé tai rằng ghen quá đi thôi
Mây từ xưa vẫn ở bên trời
Yêu ai lắm mây vời theo gió.

Như Thiên sứ hết mình trăng tỏ
Soi đôi bờ cây cối hoan reo
Cánh buồm buông nới lỏng dây lèo
Trôi bồng bềnh bồng bềnh hư ảo...

Ngan ngát hương sương vương thu thảo
Thơm như từ trong áo lan xa
Làn da khao khát uống trăng ngà
Vuốt gió ngón tay mềm thon thả!

Không danh giới vương thần, thực giả
Mộng hóa đời ngân hát thiết tha
Nhân gian thơ ai nói cũng mượt mà
Cuộc sống đẹp ngời xanh trên mắt lá...!

Kim Giang


NGANG TRÁI
( Thương gởi đến em )

Em yêu tình chúng mình ngang trái.
Nước mắt sao vừa nỗi xót xa
Mong nhớ ngập tràn trong thổn thức.
Chờ trông mòn mỏi đã thăng hoa.
Yêu em say đắm thành ngơ ngẩn.
Nhớ bạn tận cùng nỗi thiết tha.
Anh đã yêu em, yêu cuống quýt
Trọn đời thương nhớ chẳng phai nhoà.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2006 19:18:56 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 29.06.2006 12:03:27 (permalink)
0
HY VỌNG

Sắp về, sắp về, sắp về!
Tràn vui, lọc ánh nắng hè linh linh
Hương dâng tinh khiết bình minh
Nụ hoa hàm tiếu nép mình nắng mai
Tưởng ra vai sẽ kề vai
Tưởng ra tóc vướng mắt ai nghịch đùa...
Con đường sau những cơn mưa
Lâng lâng lai láng đợi chờ bước chân.
Chờ trông - Hy vọng đến gần
Xa xôi bấy dặm như cầm trong tay...
Hỡi Người! Ai của ta nay
Nhớ mong ngồi vẽ phút giây gặp người
Vẽ sao bừng sáng mắt người
Vẽ mây bồng lượn trán ngời thông minh
Vẽ rồng trong thế vươn mình
Vẽ âm hưởng vẽ sóng tình xôn xao!
Ngậm nguồn vui nếm ngọt ngào
Lắng say! dè uống niềm khao khát...Về...!

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 30.06.2006 01:53:00 (permalink)
0

TRONG MƠ

Trong giấc mơ anh thành Hoàng Tử
Bỏ cả ngai vàng đến với em
Trong giấc mơ em làm Công Chúa
Lên thuyền mây tách bến xuôi dòng.

Trong giấc mơ thỏa lòng nhung nhớ
Tay nắm tay gió thở thì thầm
Mộng đầy khoảnh khắc hóa trăm năm
Bướm thoát xác con tằm bé nhỏ.

Sóng mơn man mạn thuyền thoa vỗ
Chèo sợ khua vỡ ánh trăng vàng
Hoàng Tử say đáy mắt mơ màng
Long lanh sáng phát ngàn quang phổ.

Mây mềm đậu tóc nàng Công Chúa
Ghé tai rằng ghen quá đi thôi
Mây từ xưa vẫn ở bên trời
Yêu ai lắm mây vời theo gió.

Như Thiên sứ hết mình trăng tỏ
Soi đôi bờ cây cối hoan reo
Cánh buồm buông nới lỏng dây lèo
Trôi bồng bềnh bồng bềnh hư ảo...

Ngan ngát hương sương vương thu thảo
Thơm như từ trong áo lan xa
Làn da khao khát uống trăng ngà
Vuốt gió ngón tay mềm thon thả!

Không danh giới vương thần, thực giả
Mộng hóa đời ngân hát thiết tha
Nhân gian thơ ai nói cũng mượt mà
Cuộc sống đẹp ngời xanh trên mắt lá...!

Kim Giang


NGANG TRÁI
( Thương gởi đến em )

Em yêu tình chúng mình ngang trái.
Nước mắt sao vừa nỗi xót xa
Mong nhớ ngập tràn trong thổn thức.
Chờ trông mòn mỏi đã thăng hoa.
Yêu em say đắm thành ngơ ngẩn.
Nhớ bạn tận cùng nỗi thiết tha.
Anh đã yêu em, yêu cuống quýt
Trọn đời thương nhớ chẳng phai nhoà.
Trần Mạnh Hùng

THÚ ĐAU THƯƠNG

Từ lúc yêu em là khổ luỵ
Những anh vẫn thích được thương đau.
Mênh mông nhung nhớ đan vào mộng.
Cô động tình si kết mối sầu.
Nợ đã thắm tình, tình phải trả.
Tình là oan nợ, nợ nên trao.
Yêu em mãi mãi là xa cach
Cái thú đau thương, vị ngọt ngào
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2006 04:38:34 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 05.07.2006 13:18:22 (permalink)
0
LỜI NGƯỜI THIÊN CỔ

Một miền quê tôi đi qua
Trên lưng chừng vách đá
Có những ngôi nhà nho nhỏ
Nhà Mồ...
Thân xác đã về với cõi hư vô
Còn linh hồn ở đó
Thì thầm nói chuyện với tôi:

- Bảy tám mươi, hay trăm năm đến vội
Người cũng như ta ra người thiên cổ!
Xương tàn bay
Đâu là mộ
Chỉ còn thời gian
Nối cuộc tình dang dở với nhân gian
Cây cối đổi thay đá cũng mòn...!

- May còn
Lời hôm nay người khắc hộ với núi non
Với cháu con ngàn muôn kiếp nữa
Biết đến nơi đây một thủa
Những cuộc đời sấp ngửa lo toan
Khi chết đi bỏ lại trần gian tất cả:
Đắng cay
Nghiệt ngã
Chuyện buồn
Chuyện vui...
Hóa thân cát bụi về trời...

-Nên chăng - Khi sống biết người biết ta...!

Kim Giang

KimGiang 05.07.2006 14:32:24 (permalink)
0

THƯỞNG THỨC CUỘC ÐỜI
(ngẫu hứng đến khi đọc câu quảng cáo như trên)

Thượng đế sinh ta với cuộc đời
Lắm trò vân cẩu để mà chơi
Trăm năm nối tiếp nhiều tan họp
Một kiếp chen đua lắm đổi dời
Thương bạn không tiền tình chẳng cạn
Nhớ người hết gạo nghĩa chưa vơi
Lều tranh mái dột tim đầy mộng
Xây một tương lai chói rạng ngời.
Lá chờ rơi


BÌNH TÂM

Trải kiếp nhân sinh sống với đời
Tâm bình sóng dập cũng như chơi
Nhìn mây để tránh trời dông bão
Ngắm đất mà ra vật đổi dời
Nói hết cùng ai lòng chẳng cạn
Dãi bày giận đó những mong vơi
Tình xưa nghĩa cũ chưa hồi lại
Đã biết trong Tâm ánh sáng ngời!

Kim Giang
KimGiang 06.07.2006 16:07:15 (permalink)
0
LỄ CƯỚI

Em gái lương muốn làm dâu xứ Đạo
Tình nguyện tối ngày theo Giáo học Kinh
Sơ hướng dẫn em dâng tấm lòng lành
Yêu rất chân thành con chiên của Chúa.

Đám cưới thiêng liêng - Đôi lứa - Thánh Đường
Hơn thảy cỗ bàn khách sạn cao sang
Mắt chàng nói cưới bên nàng không có:
Làm sao nghe câu chồng thề trước vợ
Vợ thề yêu chồng trước Chúa linh thiêng.

Chàng chẳng dấu nàng một chút gì riêng
Vì có Chúa rồi mai này nàng hiểu:
- Em lấy anh sẽ gặp nhiều nghèo thiếu
Riêng tình yêu em, anh chất ngất đầy.

Trước Lễ Thánh em tôi càng lộng lẫy
Nét trinh nguyên toát lộ dáng xiêm gầy
A đam của em như ở trên mây
Ghì chặt tay sợ thiên thần bay mất.

Sơ chúc em - Tôi nhớ điều Phước Thật
Sơ chín mươi! Với gương mặt tràn vui
Cưới Kim Cương! Hôm qua được dự rồi
Trộm thương người - Bất ngờ quá Sơ ơi!
Tu Nữ dòng Phao Lô - Trinh nữ cả đời...!

Ngỡ ngàng... Lần đầu...Lễ Cưới...Một nơi...!

Kim Giang
KimGiang 06.07.2006 21:34:15 (permalink)
0
TÌNH YÊU ĐẾN - ĐI

Khi đến nhẹ nhàng như lời ru
Như mùa thu chở nắng
Như gót sen hôn làn cát trắng
Như trăng vàng sáng soi...
Khi người đi là lẻ loi
Là ào ào thác đổ
Dẫu tim là đá, gỗ
Sẽ cũng mòn vỡ đau!
Biết thế...Xin đừng đến với nhau,
Hạt cơm bấu má rơi mau
Hững hờ như nước qua cầu...
Ai đi đâu
Về đâu
Qua đường mặc ai nào biết
Thơ sẽ chẳng phải gào lên da diết
Rũ buồn như chết!
Mỗi lời như dây xiết nhớ nhung...!
Nếu con đường không có lúc đi chung
Ai buồn khi chia ngã rẽ
Đời có đâu dâu bể mưa giông
Những trận bão lòng tơi tả.
Chân cứ trực quăng người vấp ngã
Xót xa
Hãy cứ làm cơn gió thoảng qua
Đừng như cánh bướm la đà...
Vấn vương...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 12:21:46 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 07.07.2006 10:40:31 (permalink)
0



TÌNH YÊU ĐẾN - ĐI

Khi đến nhẹ nhàng như lời ru
Như mùa thu chở nắng
Như gót sen hôn làn cát trằng
Như trăng vàng sáng soi...
Khi người đi là lẻ loi
Là ào ào thác đổ
Dẫu tim là đá, gỗ
Sẽ cũng mòn vỡ đau!
Biết thế...Xin đừng đến với nhau,
Hạt cơm bấu má rơi mau
Hững hờ như nước qua cầu...
Ai đi đâu
Về đâu
Qua đường mặc ai nào biết
Thơ sẽ chẳng phải gào lên da diết
Rũ buồn như chết!
Mỗi lời như dây xiết nhớ nhung...!
Nếu con đường không có lúc đi chung
Ai buồn khi chia ngã rẽ
Đời có đâu dâu bể mưa giông
Những trận bão lòng tơi tả.
Chân cứ trực quăng người vấp ngã
Xót xa
Hãy cứ làm cơn gió thoảng qua
Dừng như cánh bướm la đà...
Vấn vương...

Kim Giang

TIM
Trái tim lơ lửng treo đầu gió
Máu trở về tim, máu đỏ hồng.
Lời hẹn ngày xưa em có nhớ.
Trăm năm chờ đợi chẳng thay lòng.
Trần Mạnh Hùng


Trần Mạnh Hùng 07.07.2006 20:50:34 (permalink)
0



TÌNH YÊU ĐẾN - ĐI

Khi đến nhẹ nhàng như lời ru
Như mùa thu chở nắng
Như gót sen hôn làn cát trằng
Như trăng vàng sáng soi...
Khi người đi là lẻ loi
Là ào ào thác đổ
Dẫu tim là đá, gỗ
Sẽ cũng mòn vỡ đau!
Biết thế...Xin đừng đến với nhau,
Hạt cơm bấu má rơi mau
Hững hờ như nước qua cầu...
Ai đi đâu
Về đâu
Qua đường mặc ai nào biết
Thơ sẽ chẳng phải gào lên da diết
Rũ buồn như chết!
Mỗi lời như dây xiết nhớ nhung...!
Nếu con đường không có lúc đi chung
Ai buồn khi chia ngã rẽ
Đời có đâu dâu bể mưa giông
Những trận bão lòng tơi tả.
Chân cứ trực quăng người vấp ngã
Xót xa
Hãy cứ làm cơn gió thoảng qua
Dừng như cánh bướm la đà...
Vấn vương...

Kim Giang

TIM
Trái tim lơ lửng treo đầu gió
Máu trở về tim, máu đỏ hồng.
Lời hẹn ngày xưa em có nhớ.
Trăm năm chờ đợi chẳng thay lòng.
Trần Mạnh Hùng


Đường xa muôn dậm quyết tìm theo.
Dù cho trắc trở vẫn thương nhiều
Tình ta tồn tại muôn năm nữa.
Em với Anh trọn vẹn thương yêu
Trần Mạnh Hùng





KimGiang 08.07.2006 09:04:15 (permalink)
0
MÙA THI

Mùa thi cuốn hút người đi
Mùa thi lôi mình trở lại
Mùa hè năm xưa xa ngái
Miệt mài quên dớt tiếng ve
Thư đến niêm phong
Mặc thư muốn nói gì...
Kỷ niệm về đầy khi gặp lại mùa thi!

Kim Giang


*Gửi ChiaLy!
KimGiang 10.07.2006 13:04:48 (permalink)
0
ĐÊ VỠ

Không thể nào quên anh, dẫu lòng em muốn vậy
Em cười vui che đậy mà lòng đầy bâng khuâng
Nỗi niềm như sóng cuộn dâng
Rưng rưng về phía không anh em tìm
Tìm ngõ buồn lẩn trốn
Chân cứ vấp trước bao bừa bộn
Lộn xộn tanh bành - Thứ tự tranh nhau...

Bây giờ anh đang ở đâu
Có phải từ muôn kiếp trước
Thân thương đã bắc nhịp cầu
Cho yêu cho buồn cho nhớ
Cho tình dang dở mênh mông.
Đàn bà hóa thân dòng sông
Đàn ông hóa thành biển cả
Tưởng là như thể tan hòa
Thế mà sóng lòng vật vã
Bạc đầu hồ dễ đã quên!

Anh về trong em
Không ảnh hình hiện hữu
Chập chờn giữa những cơn mơ
Len vào thơ
Ngập tràn nỗi nhớ
Con đê vỡ, lụt tới giờ...ai hay!

Kim Giang
KimGiang 10.07.2006 13:59:32 (permalink)
0
KHI ĐƯỜNG VẮNG TÌNH YÊU

Con đường vắng tình yêu
Bụi mù bay cợt giễu
Lòng thẫn thờ chợt hiểu
Từng bước đời liêu xiêu.

Con đường không mưa rơi
Mà trượt trơn nhầy nhụa
Không cành cây, điểm tựa
Kề cận bên vực đời.

Con đường hoang lẻ loi
Lạc chìm vào đêm tối
Tìm không một bóng người
Đầu gối mình tự hỏi...

Hãy để cho thơ nói
Rằng thơ nhớ quá thôi
Hãy lắng nghe thơ gọi
Tên người trong mộng ơi.

Hãy cho thơ nông nổi
Nói thay lời con tim
Khi ta phải lặng im
Trước bao người quen lạ.

Đời đem men rượu lá
Vừa nồng vừa cay cay
Cố tình làm ta say
Cố tình làm dang dở...

Cho thấy gần nhịp thở
Lại đẩy lòng ra xa
Bắt ta buộc tim ta
Đừng yêu người - Vâng ạ...!

Con đường tim sỏi đá
"Sỏi đá còn có nhau"
Con đường không tình yêu
Đường đau buồn hoảng sợ!

Đường trống trải ơ hờ
Trơ mặc nắng mặc mưa
Trôi tuột những nguồn thơ
Vô cảm chết đẫn đờ!

Con đường không thương nhớ
Con đường bạc như vôi
Mặc nước chảy bèo trôi
Con đường không ngảnh lại.

Con đường đầy tự ái
Bóp nghẹt cả niềm mơ...
Ôi hỡi đường xa ngái
Không yêu thương đợi chờ!

Hãy để cho thơ nói
Bằng lời trong con tim
Để thắp sáng niềm tin
Đường tình yêu vẫy gọi...!

Kim Giang
KimGiang 14.07.2006 13:00:22 (permalink)
0

HƯ ẢO

Chạm khắc tim lòng cuộn sóng thơ
Người đi để hẹn mỏi mong chờ
Như con Yến rạc khi xa bạn
Tựa chiếc thuyền trôi lạc bến mơ
Mỏng mảnh làn sương che cửa mộng
Âm thầm nỗi nhớ dệt đường tơ
Hình như cõi thực như hư ảo
Đã trót đa mang dõi "Bóng Mờ"!*

* Bóng Mờ thơ Phương Vy.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 13:02:51 bởi KimGiang >
KimGiang 18.07.2006 19:57:56 (permalink)
0
XA CÁCH

Có phải xa xôi đánh ngã người
Không gian chìm lắng nắng chơi vơi
Phượng hồng sót lại như muốn nói
Cháy đến nồng nàn không giữ nổi
Hè đi hờ hững bỏ chiều rơi!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 19:59:30 bởi KimGiang >
NGYEU 18.07.2006 21:50:30 (permalink)
0

XA CÁCH

Có phải xa xôi đánh ngã người
Không gian chìm lắng nắng chơi vơi
Phượng hồng sót lại như muốn nói
Cháy đến nồng nàn không giữ nổi
Hè đi hờ hững bỏ chiều rơi!

Kim Giang



CHIA XA

Nào có phải đâu bởi cách xa
Đường tình muôn ngả níu kéo ta
Sen lòng đứt ngó tơ vương mãi
Phượng cháy gót hồng hoa xót xa.


ĐVN


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 69 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9