Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 69 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 03.08.2006 13:57:03 (permalink)
0

Kim Giang ơi! "cuồng quoay" hay "cuồng quay"?...híhí...đọc câu của Giang đúng là quay cuồng hết cả đầu óc...

Tiếc công ngồi viết nên post lên thôi, chưa ưng...cứ coi là thơ con cóc cho nó đỡ khó chịu nhỉ

Cho em

Cho em một bờ vai
Tựa gối mềm khoan thai
Xoa nhọc nhằn đổ vỡ
Một ngày đau rất dài…
..............
Nơi bến sông em là
Dòng nước hiền trôi xa
Ru mình từ tiếng thở
Của tình yêu bao la...

*Lời TCS? tự dưng chả nhớ bài gì...
HoaTiNa


*Ghét thấy sai không sửa hộ còn toét còi.... Tỷ Phú tâm sự với Hoa nè:

CHO NHAU

Cho em dựa bờ vai
Ru mơ vào thiên thai
Một ngày theo Từ Thức
Đỡ xuân không trượt dài.

Cho (Em vẫn là em)
Một loài hoa không tên
Mỗi khi em lướt đến
Bớt vơi bao muộn phiền.

Muốn giữ làm của riêng
Làm sao ta giữ được
Từ thằm sâu mơ ước
Tình thơ luôn chắp liền...

MTP-Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 08:55:08 bởi KimGiang >
THUYYEN 03.08.2006 14:31:09 (permalink)
0

CHO NHAU

Cho em dựa bờ vai
Ru mơ vào thiên thai
Một ngày theo Từ Thức
Đỡ xuân không trượt dài.

Cho (Em vần là em)
Một loài hoa không tên
Mỗi khi em lướt đến
Bớt vơi bao muộn phiền.

Muốn giữ làm của riêng
Làm sao ta giữ được
Từ thằm sâu mơ ước
Tình thơ luôn chắp liền...

MTP-Kim Giang


Trời! sao mà khó xưng hô quá vậy. Không biết là bà, bác, hay cô đây? Thôi cho phép THUYYEN gọi là chị cho trẻ chị KIM GIANG nhé.
Chị cho em hoạ vui nhé.

CHO NHAU

Một đời người chỉ biết cho
Nắng
Mưa
Giông tố
Đói
No
Một đời.

Nghèo
Ta cho nụ cười
Sầu
Ta cho luỵ
đầy
Vơi
Nỗi buồn.

Thương người
Ta cho người luôn
Trái tim nhân hậu
Nỗi buồn chia đôi.

Cho đi cái cảnh chia phôi
Cho đi một kiếp
Nổi trôi
Đoạn trường.

Cho người
Những vấn cùng vương
Một lần gặp
Để ngàn phương nhớ về.

Ta cho nhau nửa câu thề
Kiếp sau gặp lại
Vụng về
Ghép chung.

Cho nhau
Để được sống cùng
Gái thuyền quyên với anh hùng
Cho nhau.


03.08.06
KIM YẾN

KimGiang 03.08.2006 15:48:08 (permalink)
0
*Kim Yến ơi! Em gọi KG thế nào cũng phải đó. Trời ơi ! Ta mắc bịnh thật rùi Người mới đến cứ tưởng là người vừa đi chứ. Cứ thấy quen

EM

Em người con gái Hà Thành
Ta như ngọn gió mỏng manh cuối chiều
Thấy bóng người cứ hút theo
Thấy cây thông lại muốn reo hát cùng
Em hồn thơ trẻ trắng trong
Ta ôm tiếc nuối tuổi hồng từ em
Em vừa gặp đã thấy quen
Phải chăng tiền định nghiệp duyên hẹn hò
Ta đang đứng bến đợi đò
Em bài thơ nắng cánh cò ngang qua
Hà Thành em - chị không xa
Biết đâu một lối về nhà cũng nên...!

Kim Giang
YeuDieuLongNu 03.08.2006 16:30:33 (permalink)
0

ĐIỀM BÁO

Gió mùa đông bắc thổi
Báo thu tàn đông sang
Nhịp đập tim bổi hổi
Báo tin lòng đa mang!
Có cái nhìn đắm đuối
Báo con đò đừng sang.

Kim Giang
_____________

ĐIỀM BÁO 2

khi MAI VÀNG nở rộ
báo chúa xuân đã sang
giọt sương lạnh còn mang
báo đông tàn sót lại.

và khi má hồng đỏ
báo mùa xuân cuộc đời
và nụ cười xinh tươi
báo đời...nhiều mơ thắm.


binh_svaty
_______________

THƠ ĐỘNG VIÊN

Chỉ vài dòng thơ ngắn
Mà tình người rất sâu
Rõ ràng chỉ bắt đầu
Mà như gần gũi lắm

Chỉ vài dòng thơ ngắn
Như lấp dần bể dâu!

Kim Giang
______________

điềm báo 3.

mùa xuân chẳng được lâu
khi lá xanh vẫy gọi
có điều chưa kịp nói
hạ đã tới mất rồi...

mùa hạ của mưa rơi
những tiếng lòng vang dội
khi người đi người đợi
hai ngả lối chơi vơi...

chỉ vài dòng thơ thôi
đủ một đời- tim nói.

cogaidragon



hiiii -muội chen ngang cho mọi người vui nè...thông cảm nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 16:41:24 bởi cogaidragon >
KimGiang 03.08.2006 17:22:35 (permalink)
0

điềm báo 3.

mùa xuân chẳng được lâu
khi lá xanh vẫy gọi
có điều chưa kịp nói
hạ đã tới mất rồi...

mùa hạ của mưa rơi
những tiếng lòng vang dội
khi người đi người đợi
hai ngả lối chơi vơi...

chỉ vài dòng thơ thôi
đủ một đời- tim nói.

cogaidragon


NHẮC NHAU

Thơ làm ta bối rối
Người đã xa ta rồi
Trong ta chỉ có người
Ta trong người- điểm tối.

Thơ ơi mau dẫn lối
Cho nhạc hòa lời ca
Đừng vội vã chia xa
Đừng làm ai băng giá.

Dẫu là chiều cuối hạ
Nắng ơi đừng nhạt nhòa
Đừng chia làm hai ngả
Tim mãi thầm trách ta.

Em vui chân tới thăm nhà
Thơ em chia sẻ nhắc ta nhớ người...!
Trăm năm trong một cõi đời
Mấy ai đã gặp được người TRI ÂM.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 17:25:13 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 03.08.2006 22:24:49 (permalink)
0
__________________________________________________________________________


quote:

ĐIỀM BÁO

Gió mùa đông bắc thổi
Báo thu tàn đông sang
Nhịp đập tim bổi hổi
Báo tin lòng đa mang!
Có cái nhìn đắm đuối
Báo con đò đừng sang.

Kim Giang

ĐIỀM BÁO 2

khi MAI VÀNG nở rộ
báo chúa xuân đã sang
giọt sương lạnh còn mang
báo đông tàn sót lại.

và khi má hồng đỏ
báo mùa xuân cuộc đời
và nụ cười xinh tươi
báo đời...nhiều mơ thắm.

binh_svaty

THƠ ĐỘNG VIÊN

Chỉ vài dòng thơ ngắn
Mà tình người rất sâu
Rõ ràng chỉ bắt đầu
Mà như gần gũi lắm

Chỉ vài dòng thơ ngắn
Như lấp dần bể dâu!

Kim Giang

điềm báo 3.

mùa xuân chẳng được lâu
khi lá xanh vẫy gọi
có điều chưa kịp nói
hạ đã tới mất rồi...

mùa hạ của mưa rơi
những tiếng lòng vang dội
khi người đi người đợi
hai ngả lối chơi vơi...

chỉ vài dòng thơ thôi
đủ một đời- tim nói.

cogaidragon

NHẮC NHAU

Thơ làm ta bối rối
Người đã xa ta rồi
Trong ta chỉ có người
Ta trong người- điểm tối.

Thơ ơi mau dẫn lối
Cho nhạc hòa lời ca
Đừng vội vã chia xa
Đừng làm ai băng giá.

Dẫu là chiều cuối hạ
Nắng ơi đừng nhạt nhòa
Đừng chia làm hai ngả
Tim mãi thầm trách ta.

KIM GIANG

ĐIẾM BÁO 4

nắng đỏ phai muôn hoa
nắng nhiều mưa phải lại
để bầu trời hạn mãi
ngọc hoàng chẳng yên lòng.

rồi mùa THU trông mong
phân vân ngàn giọt nắng
nơi cách xa ngàn dặm
anh gửi khúc thơ tình...

nhớ mãi <điềm báo >xinh
mùa đông buồn vương mãi
như chưa hề dừng lại...
điềm báo...vẫn đèn vàng...

bao giờ báo đèn xanh
cho tình anh tới mộng
cho con tim...tung cánh
cùng bốn mùa đèn xanh....

minhtuan82


hii-KIM GIANG ơi...hết chưa vậy....mọi người vui quá tôi đi qua chơi ghé vô....bạn thông cảm nha...chúc mọi người cùng lóc cóc chạy theo -điềm báo của K G...hiii



tulipdenus 04.08.2006 04:35:29 (permalink)
0

ĐỔ VỠ

Có gì trong ta đổ vỡ
Trời long đất lở cuồng quay
Ngày bỗng thành đêm mờ mịt thế này
Không tin nữa, những gì ta thấy.
Như tất cả đã vụt bay
Còn ta rơi hoang mang
Vực sâu không đáy
Đỡ mình gượng dậy, hồn như ở chốn lưu đày
Về đây
Buồn ơi!
Chơi vơi!
Rơi rồi...
Rơi
Rơi...!

Kim Giang



CHỚ BUỒN

Buồn chi câu chuyện bèo mây
Hoa xuân sao khỏi mưa bay sỗ sàng
Mấy đông, thu, hạ dàn ngang
Vững lòng ắt hẳn hân hoan lối về

Lòng người giảo tiếng khen chê
Cợt đùa thỏa ý chẳng hề nghĩ suy
Bạn ơi còn đợi mong gì?
Tri âm đâu dễ mà đi kiếm tìm!


Thấy KG buồn quá, TL chẳng yên tâm chút nào
KimGiang 04.08.2006 13:16:35 (permalink)
0

CHỚ BUỒN

Buồn chi câu chuyện bèo mây
Hoa xuân sao khỏi mưa bay sỗ sàng
Mấy đông, thu, hạ dàn ngang
Vững lòng ắt hẳn hân hoan lối về

Lòng người giảo tiếng khen chê
Cợt đùa thỏa ý chẳng hề nghĩ suy
Bạn ơi còn đợi mong gì?
Tri âm đâu dễ mà đi kiếm tìm!

Thấy KG buồn quá, TL chẳng yên tâm chút nào


*Tulip thân mến! Mỗi khi nhìn thấy bóng (áo Cà Sa) Tulip là lại thấy lòng lắng dịu, được bình an thanh thản.

BẠN

Thơ vui Tri Kỷ cùng nhau bước
Đỡ Tiếng Lòng khi trượt dốc thơ
Tỷ Phú lo âu chạy tới nhờ
Là Bạn là anh sẵn sàng đỡ dựa
Những vần thơ
Lần đầu vẫn nhớ
Ngỡ anh già
Bởi thơ nhiều lý lẽ triết gia
Ngày tháng qua
Khi đùa ngầm khám phá
Gọi chú làm Tu nhảy bỏng da
Tu thanh minh Tu trẻ lắm mà
Tin Tu - Không có gì là lạ
Như rất gần
Dù đường đất có xa.
BẠN!
Hãy cho mình gọi tên thật thiết tha.

Kim Giang
Huyền Băng 04.08.2006 18:15:19 (permalink)
0
Chào Kim Giang,

Như HB đã hướng dẫn, trang này KG sẽ đăng những bài mình sáng tác trên chính trang thơ của mình, với nhưng bài Kim Giang đã đăng ở trang bạn, để lưu trữ KG đăng vào trang thơ lưu trữ.

Đây là địa chỉ link lưu trữ của Kim Giang, Kim Giang chỉ cần nhấp vào đây là đến được trang lưu trữ để lưu những bài đối đáp từ trang bạn...ai muốn đọc tất cả thở của Kim Giang thi chỉ cần vào trang chính và trang lưu trữ là đủ hết, nhưng không bị phản cảm do đọc một bài quá nhiều nơi... mà không biết chỗ nào là chính chỗ nào là lưu lại.

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=185851&mpage=1&key=𭗻

Thân mến,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 18:21:10 bởi Huyền Băng >
DUY GIANG 04.08.2006 20:02:46 (permalink)
0
__________________________________________________________________________


CHIA VUI

Có những niềm vui chẳng được chia
Vui không san xẻ hóa vui thừa
Thôi thì cứ gửi lên mây gió
Biết rằng ai đó có thêm vui!

__________________________________________________________________________
< chia vui 2 >


mất mùa -tình anh

Ta gắng trong buồn đong nắng trưa
Mây trời dăng trắng mải gió đùa
VE SẦU kêu réo trên PHƯỢNG THẮM
con đưởng trống vắng rặng cây thưa.

thật khổ cho tình anh đánh mất
quên niềm chua sót cười đong đưa
em vui chân sáo trên đường bước
em đầy mộng bến - anh đành thua

mình muốn bài thơ dài một chút...KIM GIANG THÔNG CẢM NHA những cảm xúc đều có mã số phụ mà...hiii..chúc bạn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 15:51:35 bởi BINH_SVATY >
KimGiang 05.08.2006 17:23:24 (permalink)
0
NƠI EM

Nhớ một tuổi thơ nơi em
Búp đa nuốt giờ vẫn nghẹn
Trưa hè làm tiên bến tắm
Bỏng ngô phá cả đêm rằm.

Nhớ cánh đồng chiêm quê em
Bùn cong trên đầu phơi nắng
Bắt cua cô Tấm theo cùng
Tuột hom, cua bò hết cả
Khóc dài mong gặp Bụt Ông.

Miền quê gửi một tuổi hồng
Nhìn mây mơ làm họa sỹ
Vẽ con đò, vẽ dòng sông
In bóng Ba Vì hùng vỹ
Ngâm thơ thi sỹ Tản Đà
Cố trầm theo giọng của Cha.

Mang cả tình quê đi xa
Bờ tre góc vườn cây khế
Nỗi lo đêm ngày của Mẹ
Giữ con gái phải nằm kề.

Biết không anh...em là thế
Chỉ toàn mơ mộng lông bông
Sẽ mãi là con số không
Bọt bèo trông ngày tới biển!

Có chút nồng nàn trong em
Cay sè như ớt chỉ thiên
Có điều cũng biết chẳng nên
Mà yêu quá rất dễ quên.

Có một mùa xuân trong em
Rất đẹp từ khi anh đến
Có một dòng sông nơi em
Khát khao nâng thuyền tới bến.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 10:01:54 bởi KimGiang >
tulipdenus 05.08.2006 20:33:25 (permalink)
0

*Tulip thân mến! Mỗi khi nhìn thấy bóng (áo Cà Sa) Tulip là lại thấy lòng lắng dịu, được bình an thanh thản.

BẠN

Thơ vui Tri Kỷ cùng nhau bước
Đỡ Tiếng Lòng khi trượt dốc thơ
Tỷ Phú lo âu chạy tới nhờ
Là Bạn là anh sẵn sàng đỡ dựa
Những vần thơ
Lần đầu vẫn nhớ
Ngỡ anh già
Bởi thơ nhiều lý lẽ triết gia
Ngày tháng qua
Khi đùa ngầm khám phá
Gọi chú làm Tu nhảy bỏng da
Tu thanh minh Tu trẻ lắm mà
Tin Tu - Không có gì là lạ
Như rất gần
Dù đường đất có xa.
BẠN!
Hãy cho mình gọi tên thật thiết tha.

Kim Giang


Kim Giang thân!

Cảm ơn tấm chân tình bằng hữu KG đã dành cho TL, KG nồng nàn, MTP vô tư, Tri Kỷ vui vẻ
Chúc KG ngày càng nhiều bài thơ hay để TL đọc ké
Đông Tà 07.08.2006 02:20:50 (permalink)
0
Say quá về checkmail tiện thể vào..nhà (topic đó mà) thấy KG bỏ lại bài thơ nhưg giờ ko biết viết gì nên post bài cũ KG đọc tạm nhé hìi..như là bài KG có nhắc đến mưa thì fải.:-)

Anh hiểu em mà

Em nói rằng em sẽ chẳng quên đâu
Ngày tháng bên nhau,những ngày thơ ấu
Thuở ngây ngô,dại khờ chưa hiểu thấu
Mối tình đầu là tình bạn,tình yêu

Em nói không quên cả những buổi chiều
Em hờn dỗi vì chờ anh suốt buổi
Vào tháng này trời trút mưa như xối
Ướt đẫm người,anh đến,cũng tội ghê

Em nói anh vốn ngờ nghệch dân quê
Anh ngốc thế nên em không thèm giận
Nếu là em,ở nhà,không vương vấn
Mưa thế này..ai trách..mặc kệ ai

Em nói em không quan trọng tiền tài
Anh cứ thế,anh cứ nghèo cũng được
Vì thật ra những gì em mong ước
Chỉ thế này..đơn giản..chỉ là anh!..

Ngày tiễn nhau.Em,nước mắt chảy quanh
Anh hiểu chứ nhưng vẫn đành câm lặng
Không hứa gì dù lòng anh mang nặng
Những ân tình em đã tặng cho anh

24-08-05
CSL
DUY GIANG 07.08.2006 15:33:27 (permalink)
0
thân xướng
__________________________________________________________________________

TÌNH CHỢ

Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.

Kim Giang
__________________________________________________________________________
họa
CHỢ QUÊ.

Ta tới đây rồi quê QUỐC OAI
Bên dòng sông đáy bên đường dài
Vui chợ -xe người đông suốt tháng
Quang thừng chen chúc ai cùng ai.

Mua giống xin mời NGAN NGỖNG VỊT
Hồn nhà vương vấn dãy hàng NHAI
Chợ tết đông người đi sắm tết
Xuân chờ mua vội chẳng ai nài

binh_svaty


kính mong mọi người chỉ giáo...đa tạ đa tạ

Hoàng Hoa 08.08.2006 23:22:49 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

NƠI EM


Biết không anh...em là thế
Chỉ toàn mơ mộng lông bông
Sẽ mãi là con số không
Bọt bèo trông ngày tới biển!
Kim Giang



Mộng mơ

Sống là mơ mộng mà em
Như ngày có đêm em ạ
Nếu đêm như ngày: sáng tỏ
Huyền diệu cuộc đời đâu em?

Nếu đời người: một tấm gương
Em ơi, còn gì để sống?
Nếu đời không còn mơ mộng
Khác gì sa mạc hoang vu!

Có còn gì để thiên thu
Có còn gì là đẹp đẽ
Có còn gì là mới mẻ
Mộng mơ! - Thiên bẩm con người!

HH
***********************************

Chào Giang, chào Giang, chào Giang!
Vài câu ngắt quãng hỏi thăm....

An lành nhé!
HH





Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 69 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9