Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 69 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
forever_duongvu 23.11.2005 03:07:45 (permalink)
0


Trích đoạn: MM_Ngoc


Ao Làng

Ao làng buổi sớm tinh sương
Một đài sen trắng ngát hương hé cười
Trong veo tiếng động như cười
Đôi cành trúc ngả lả lơi soi hình


Cánh sen Hồng

Bóng ai như bóng cô mình
Xuống ao ngắt cánh sen tình thả trôi
Ngỡ ngàng thơ thẫn bồi hồi
Một chàng lạc bước đến đồi quan viên
Trên tay một cánh hoa tiên
Hồng như nụ mỏng môi hiền của ai
Lắng nghe gió vọng liêu trai
Liễu lay đằng liễi hồn lay chín hồn
Lơ thơ ngơ ngẩn ao tiên
Cánh sen hồng đã buồn phiền tim ai



Phước cho ai có được đài sen trắng
may mắn cho ai được cánh sen hồng
trăm năm dễ kiếm hay không
Người tình trong mộng giữa dòng nhân gian ?
#16
    KimGiang 24.11.2005 18:21:31 (permalink)
    0
    Trích đoạn: MM_Ngoc

    quote:

    Ao Làng

    Ao làng buổi sớm tinh sương
    Một đài sen trắng ngát hương hé cười
    Trong veo tiếng động như cười
    Đôi cành trúc ngả lả lơi soi hình

    Cánh sen Hồng

    Bóng ai như bóng cô mình
    Xuống ao ngắt cánh sen tình thả trôi
    Ngỡ ngàng thơ thẫn bồi hồi
    Một chàng lạc bước đến đồi quan viên
    Trên tay một cánh hoa tiên
    Hồng như nụ mỏng môi hiền của ai
    Lắng nghe gió vọng liêu trai
    Liễu lay đằng liễi hồn lay chín hồn
    Lơ thơ ngơ ngẩn ao tiên
    Cánh sen hồng đã buồn phiền tim ai


    Phước cho ai có được đài sen trắng
    may mắn cho ai được cánh sen hồng
    trăm năm dễ kiếm hay không
    Người tình trong mộng giữa dòng nhân gian ?

    forever_duongvu

    CHẮC RẰNG ĐÃ GẶP

    Sài Gòn Hồng Ngọc ánh màu sen
    Ngơ ngẩn lòng người nhớ suối tiên
    Vô duyên khó gặp dù đối diện
    Thiên lý tương phùng bởi hữu duyên.

    Kim Giang
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 18:15:24 bởi KimGiang >
    #17
      forever_duongvu 28.11.2005 03:18:28 (permalink)
      0
      "CHẮC RẰNG ĐÃ GẶP

      Sài Gòn Hồng Ngọc ánh màu sen
      Ngơ ngẩn lòng người nhớ suối tiên
      Vô duyên khó gặp dù đối diện
      Thiên lý tương phùng bởi hữu duyên. "

      Kim Giang

      Sài Gòn tôi đã có và tôi yêu
      Bởi giữa tôi em chung một điều
      Hai trái tim thơ cùng nhịp đập
      Nhưng mà dang dở một tình yêu






      #18
        KimGiang 29.11.2005 19:04:32 (permalink)
        0
        NẮNG SÀI GÒN

        Sài Gòn của bạn, của tôi
        Trái tim chia nửa cho người yêu thương
        Buâng khuâng trên những nẻo đường
        Bao nhiêu sợi nắng vấn vương sợi tình.

        Kim Giang
        #19
          thanhbinh_20885 30.11.2005 03:51:02 (permalink)
          0
          sài gòn nắng trải bốn mùa
          gió lùa hơi ấm đến từng ngọn cây
          nơi đây chứng kiến những ngày
          dựng xây đất nước sáng ngời nắng nên
          #20
            maiyeuem 30.11.2005 08:29:05 (permalink)
            0
            NHỚ LẠI

            Sàng gòn ai mãi gọi tên
            Hàng cây đả hết phố lên thế rồi
            Đèn mờ ghế đá lên ngôi
            Có còn kỷ niệm lứa đôi không cà
            chỉ là tâm sự à nha
            Công viên ghế đá nhìn mà biết ngay
            Sài gòn kiến trúc ngày nay
            Có phần lộng lẫy mê say lòng người
            Đâu như thế kỷ hai mươi
            con người đơn giản nụ cười thẳng ngay
            Sài gòn khi đến hộm nay
            con người rất lạ phố thay hết rồi
            Biết rằng thế kỷ đổi ngôi
            Sài gòn năm ấy bồi hồi biết bao
            Nhớ về thành phố hôm nào
            Sài gòn rực rở tình bao tuyệt vời
            Sài gòn đẹp lắm ai ơi
            mà sao nỗi nhớ xa vời còn đâu
            #21
              KimGiang 01.12.2005 18:17:49 (permalink)
              0
              SÀI GÒN ĐÊM

              Sài Gòn đêm ngắm từ cao
              Ngân hà sao sáng ai treo Sài Gòn
              Lung linh huyền ảo mê hồn
              Đâu ngôi Chức Nữ đâu chòm sao Khuê
              Dùng rằng ta chẳng muốn về
              Tiếc người trong mộng chữ thề chưa trao.
              Say Sài Gòn đến nôn nao
              Ra Hà Nội ngóng mãi vào Đàng Trong
              Tìm cơn gió gửi tiếng lòng,
              Nhìn gốc mai tưởng được cùng người xa.
              Sài Gòn ơi liệu có ra?
              Gió Tây Hồ dạo bài ca không lời,
              Lại nhìn thăm thẳm cao vời
              Hái ngàn sao tặng cho người yêu thương.

              Kim Giang
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 05:20:02 bởi Viet duong nhan >
              #22
                forever_duongvu 02.12.2005 04:38:07 (permalink)
                0

                Hà Nội trong tôi

                Hà Nội suốt một thời áo trắng
                Tôi gắn bó tôi say mê
                Tôi say những buổi chiều tím lang thang trên triền đê
                Dòng sông hồng phù sa đỏ ngầu cuộn sóng
                Âm vang những huyền thoại sẻ núi ngăn sông
                Thời đại trống đồng
                xanh màu lúa nước
                Tôi say phố
                Những khu phố cổ những mái ngói âm dương ,vảy cá rêu phong những con đường phố giao nhau vui mắt như ô bàn cờ
                Hồ Gươm mộng mơ nên thơ
                Tháp bút trầm mặc
                Quốc Tử Giám bia đá ngạo nghễ di tích nho học ngàn năm
                Mùi hoa sữa ngát ngát đêm trên đường Nguyễn Du
                Những đêm mùa đông không ngủ bên gánh hàng rong cốm vòng lá sen thơm phức
                Những nỗi nhớ rưng rức
                Những nỗi nhớ vô cùng
                Cảm ơn thời áo trắng cho tôi một Hà Nội đầy nắng...
                Hà nội trong tôi , nguyên vẹn không phủ bụi thời gian

                TPHCM. 2/11/05
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 04:16:09 bởi forever_duongvu >
                #23
                  KimGiang 06.12.2005 15:43:58 (permalink)
                  0
                  RÉT ĐẦU ĐÔNG

                  Đầu đông rét bỡn kẻ xa chồng
                  Hỏi có cần thêm gối nệm bông.
                  Hỏi cả ông già run rẩy bóng
                  Thăm luôn thiếu nữ cập môi hồng
                  Cây xơ xác lá sầu ngong ngóng
                  Cửa phập phồng the rủ đợi trông
                  Lạnh giá vô tình vô cảm động
                  Xa vời có thấu lạnh cùng không?

                  Kim Giang
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2005 17:00:48 bởi KimGiang >
                  #24
                    KimGiang 08.12.2005 18:04:28 (permalink)
                    0
                    Xướng

                    Rõ tệ

                    Ước có ngày ta sẽ trở về
                    Ngắm trời thanh thản bước trên đê
                    Đầu xanh lốm đốm màu hoa tuyết
                    Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
                    Nỗi nhớ đêm về thôi réo rắc
                    Niềm đau khuya tới hết lê thê
                    Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
                    Quên mất rằng ta ... rõ tệ tề !

                    Diệp Khai

                    Xin họa bài: Rõ Tệ

                    KHÔNG TỒI

                    Cứ ước mà sao chẳng thấy về
                    Làm chờ quặt quẹo cả triền đê
                    Trời xanh cợt nhả mây như tuyết
                    Pháo tạnh trêu ngươi hẹn với thề.
                    Nỗi nhớ triền miên người vẫn rắc
                    Niềm thương chất ngất nghĩa phu thê.
                    Xa xôi chắc chắn chàng còn nhớ
                    Cách trở không quên dẫu Sở Tề.

                    Kim Giang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2005 18:06:48 bởi KimGiang >
                    #25
                      KimGiang 09.12.2005 19:12:40 (permalink)
                      0
                      LẦN ĐẦU HỌP LỚP

                      Bước vào đời từ giã tuổi mộng mơ
                      Hành trang nhỏ biết bao điều bỡ ngỡ
                      Có mối tình đầu thành dang dở
                      Chia tay nhau bao ngã rẽ vô hình;
                      Có đứa lên đường làm nghĩa vụ
                      Đứa còn may mắn được học thêm
                      Năm tháng đời bao điều nhớ điều quên
                      Buổi họp lớp chỉ toàn hoài niệm!

                      Ngày xưa:
                      Cửa sổ lớp cành bàng quả chín đung đưa
                      Thèm nhỏ dãi lúc cuối giờ cuối buổi.
                      Nỗi nhớ lao sao kết thành xâu chuỗi.
                      Tuổi học trò bay theo gió làm thơ
                      Cái thằng này là chúa mộng mơ
                      Ai cũng bảo nó sẽ là thi sỹ.
                      Gặp lại hỏi: Thơ mấy bài nữa nhỉ?
                      - Thơ phú gì, tớ là kỹ sư thôi.

                      Như cánh chim bay bốn phương trời
                      Về họp lớp tranh chỗ ngồi trên dưới,
                      Muốn xích gần lấy lại mùi hương bưởi
                      Vương mái tóc dài cô bạn gái ngày xưa!
                      Lại nhớ về buổi nắng buổi mưa
                      Xe xịt lốp tớ trở thành rơ mooc
                      Kéo bạn suốt đường tìm thợ vá xăm.
                      Hóm hỉnh đưa lời vẻ hỏi thăm
                      Rơ mooc ấy kéo bao thằng có nhớ.

                      Tớ có chồng đằng ấy giờ lấy vợ
                      Chỉ họa hoằn gặp gỡ lúc chiêm bao.
                      Vẫn dí dỏm: Khẩu hiệu gài cổ áo:
                      - Đằng ấy ơi còn yêu tớ nữa không???
                      Má bạn tôi đậm hơn chút phấm hồng
                      Che năm tháng bươn dài theo cuộc sống.
                      Vẫn còn đấy làn môi ai ướt mọng
                      Làm sang vành mắt cánh đàn ông.

                      Họp tan, người vợ theo chồng
                      Người lên thánh phố, đứa vòng thăm quê
                      Sổ tay lưu bút lại nhoè
                      Mối tình đầu lại bộn bề nhớ nhung.

                      Kim Giang
                      :Đưa vào TV:
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 05:00:43 bởi Viet duong nhan >
                      #26
                        KimGiang 10.12.2005 18:46:47 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: lá chờ rơi

                        .........
                        ÐÁNG ÐEM TỀ
                        (hí họa Rõ Tệ của Diệp Khai)

                        Chớ tin chớ tưởng hắn quay về
                        Chớ ở đầu đê đợi cuối đê
                        Ðất khách dễ say lòng lữ khách
                        Người thề khó giữ trọn câu thề
                        Ngày đi nói bướng lời âu yếm
                        Thư lại kể bừa chuyện thảm thê
                        Giả nghĩa giả nhân như kẻ ấy
                        Ðáng đem ra chợ lấy dao tề !

                        VNN/LCR

                        hihi ! Vì gieo vần "ác ôn", chỉ có cách nói nầy mới giải quyết hợp lý chữ "tề"


                        Lạ ghê
                        (hí họa lại ÐÁNG ÐEM TỀ của Lá Chờ Rơi)

                        Sao nỡ tường xây bịt lối về
                        Lại còn dẫn nước ngập con đê
                        Rồi đây ra Tết ông vui cưới
                        Suốt kiếp chưa Xuân cháu chửi thề
                        Đất khách đi cày đêm thiếu ngủ
                        Quê nhà chỏng cẳng rước thêm thê
                        Trời cao ngó xuống mà xem cái
                        Ông cháu mà sao khác rứa tề ???
                        Diệp Khai

                        Bạo phổi xin họa với hai bác

                        CỨ VỀ

                        Lá bịt thì Khai mở lối về
                        Làm sao nước ngập vượt qua đê
                        Mong hờ kẻ lạ mừng chim khách
                        Đợi hẫng người quen hụt chữ thề.
                        Muốn tỏ thì lần theo dải yếm
                        Mai tường chớ vị thiếp chê thê
                        Tình nhân giữ trọng như người ấy
                        Chẳng sướng thì ai cũng tể tề.

                        Kim Giang
                        #27
                          KimGiang 13.12.2005 15:27:11 (permalink)
                          0
                          quote:

                          quote:

                          Trích đoạn: Trần Ai

                          Bài xướng:

                          GIAO MÙA

                          Trời đất giao mùa vạn sắc vân
                          Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
                          Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
                          Đã đỏ hôm nay rụng kín sân
                          Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
                          Cô Thu tìm đến chốn quê thân
                          Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
                          Tấp nập vườn thơ cũng bám chân

                          Bác Từ


                          Bài họa 1:

                          ĐỈNH ĐÈO

                          Chân bước lưng chừng đỉnh HẢI VÂN
                          Một trời non nước đẹp vô ngần
                          Lòng nghe xao xuyến chừng mê muội
                          Dạ bỗng bồi hồi si với sân
                          Se sắt nỗi lòng nơi viễn xứ
                          Bùi ngùi tâm động cảnh nhân thân
                          Chim trời cá nước khôn tìm lại
                          Sông núi chập chùng ngại bước chân

                          Nguyens


                          Bài họa 2:

                          Ở HAY VỀ ?
                          (thân họa Giao Mùa của Bác Từ)

                          Nửa kia nửa nọ hãy phân vân
                          Chân muốn về nhưng bước ngại ngần
                          Gió muộn sương đeo oằn chót lá
                          Canh tàn tuyết trải trắng lòng sân
                          Về thời hả dạ đàn em dại
                          Ở ắt vui lòng mấy bạn thân
                          Ðất lạnh mà tình người chẳng lạnh
                          Ðôi đường đi ở níu đôi chân.

                          VNN/LCR


                          Bài Họa 3:

                          Thi hữu

                          Vào đây góp mặt hết phân vân
                          Xướng họa đôi câu bớt ngại ngần
                          Trước lạ sau quen cười rỉ rả
                          Trên nhường dưới nhịn vứt si sân
                          Mời anh điếu thuốc xin giao hữu
                          Kính chị ly trà để cận thân
                          Bốn bể một nhà anh chị cả
                          Tha hồ hí lộng giả thành chân

                          Diệp Khai


                          Bài họa 4:

                          ĐÔNG VỀ TRÊN XỨ LẠ

                          Nơi đây mùa chuyển nổi phong vân
                          Lấp lánh tàng cây tuyết trắng ngần
                          Mấy nhánh thông già trơ vách núi
                          Vài nhành liễu úa rũ ngoài sân
                          Trông về đất Mẹ càng thương phận
                          Nhớ đến quê Cha lại trách thân
                          Lối cũ sương mờ che khuất lối
                          Hỏi đâu là chốn để dừng chân ?

                          Trần Ai
                          Kính họa


                          Bài họa 5 :

                          ĐÔNG CẢM

                          Đông về vạt nắng cứ phân vân
                          Tuyết phủ sườn non sắc trắng ngần
                          Ríu rít hương băng tràn khắp ngõ
                          Rì rào lớp lớp ngập đầy sân
                          Bàng hoàng trước cảnh thiên nhiên lạ
                          Rạo rực tâm hồn bỗng mến thân
                          Vũ trụ muôn mầu đâu thực ảo ?
                          Thơ ơi....vỗ cánh...nhẹ nhàng chân...

                          Vũ kim Thanh

                          KIỀU ĐOẠN

                          Được phúc an phần nhất Thúy Vân
                          Kiều duyên bạc phận tựa trăng ngần!
                          Kim Lang ruột đứt lìa trong dạ
                          Từ Hải say tình chết giữa sân.
                          Mảnh liễu sương sa vùi xứ lạ
                          Hồng quần bão tố dập nhừ thân!
                          Tình đi giã biệt thành hư ảo
                          Suốt kiếp phong trần lỡ bước chân.

                          Kim Giang
                          #28
                            KimGiang 14.12.2005 17:29:56 (permalink)
                            0
                            TRỜI SINH

                            Trời sinh ra những đàn ông
                            Thế gian vô nghĩa nếu không đàn bà
                            Trời sinh ra những loài hoa
                            Không hương sắc nếu không loài bướm ong.
                            Còn sinh ra những cơn giông
                            Để người quý nét xanh trong cao vời.
                            Trời sinh ra một cuộc đời
                            Cho được, cho mất, có rồi lại không.

                            Trời sinh ra vợ cho chồng
                            Không Anh, em chắc sẽ không thành người.
                            Dẫu ngàn cách trở đầy vơi
                            Cho làm lại vẫn gói đời theo Anh.

                            Kim Giang
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 05:25:12 bởi Viet duong nhan >
                            #29
                              KimGiang 16.12.2005 18:00:57 (permalink)
                              0
                              Xướng:
                              - Kim Giang

                              Hoạ:
                              - LuKy.
                              - Trần Mạnh Hùng

                              Xướng
                              KÍNH MỜI

                              ĐÓN NO-EN
                              Người Hà Nội Phố đón Nô en
                              Cảnh đứng chênh trao nhấp nháy đèn
                              Mắt Hải đăng chờ dâng sóng biển
                              Tim cô gái ngóng nén tình nhen.
                              Ông già, chị Tuyết từ đâu đến
                              Phố xá, đèn trăng hẹn có nên!?
                              Chỉ thế vài hôm thuyền cập bến
                              Mà như thế kỷ đợi Nô en !
                              Kim Giang

                              Họa

                              Bày đặt đón Nô-en
                              Một mình xứ lạnh đón Nô-en
                              Cũng có cây thông nhấp nháy đèn
                              Lạnh lẽo tuyết rơi đang trắng xóa
                              Ấm nồng lò sưởi đã bừng nhen
                              Bầy hoa bầy quả ăn thì được
                              Mở rượu mở bia uống có nên?
                              Nghĩ cảnh xa nhà buồn vắng bạn
                              Tìm vui bày đặt đón Nô-en

                              Họa

                              Mừng Noel
                              Chúc mừng sinh nhật đón noel.
                              Ngày chúa sinh ra ngập ánh đèn
                              Nhân loại khổ đau trong đói lạnh
                              Muôn loài hạnh phúc được khơi nhen.
                              Hồi chuông khai báo ngày thiên thể
                              Ánh sáng huy hoàng đã dựng nên.
                              Tháng chạp mùa đông mừng giáng thế.
                              Lòng vui háo hức đón Noel.
                              Trần Mạnh Hùng

                              Thật vui khi có bạn họa cùng.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 69 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9