Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 69 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 16.12.2005 18:10:43 (permalink)
0


TỰ CẢM

Thơ sao mà những bâng khuâng
Nói cùng ai? Nói với lòng mình chăng?
Hoa đâu có biết đãi đằng
Cứ dâng hương để dùng dằng chân đi!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 23:00:17 bởi KimGiang >
#31
    KimGiang 17.12.2005 22:53:12 (permalink)
    0
    MAI VỀ

    Mai về đường đón ngõ trông
    Trời quang mây, nắng tươi hồng sắc hoa.
    Con đường như rộng thêm ra
    Nhường nhau không tắc như là hôm xưa.
    Gió theo cùng hát quên trưa
    Lá cây reo, cũng đong đưa nhịp đàn.
    Tim mừng muốn vỡ muốn tan
    Mong chờ dâng lệ tưới tràn niềm vui.

    Kim Giang
    :Bài thơ đã đưa vào TV:
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 04:54:11 bởi Viet duong nhan >
    #32
      KimGiang 22.12.2005 18:31:25 (permalink)
      0
      SẼ LÀ MÃI MÃI

      Em tìm trên net, trong tranh
      Tìm trên phố xá, hình anh em tìm
      Tìm theo nét vẽ của tim
      Tìm theo cảm nhận cái nhìn, lời văn.
      Gặp Người đâu phải khó khăn
      Không dám gặp chỉ vì trân trọng Người,
      Vì toàn vẹn những lứa đôi
      Vì riêng: cái giá cuộc đời nâng niu,
      Vì thương, vì mến, vì yêu
      Vì nhau mà nén bao điều đầy vơi...

      Cho mình mơ thấy nét cười,
      Tưởng ra tư chất rạng ngời thông minh.
      Chao ôi !!! Con mắt hữu tình...
      Đào hoa một kiếp, phận mình là đâu
      Bằng lòng gìn giữ ngọc châu,
      Tri âm ta mãi có nhau trong đời,
      Cảm ơn khoảng cách xa vời
      Cảm ơn nhân thế tặng Người Tri âm.

      Kim Giang
      #33
        KimGiang 24.12.2005 16:09:29 (permalink)
        0
        quote:

        Xướng

        THỬ MÌNH

        Tò mò thử ghé quán Đường thơ
        Đắm đuối say sưa thoáng sững sờ
        Kẻ chuốt chau tung từ đắt gía
        Người buông tứ lẳng đến không ngờ.
        Dâng tràn sóng nhạc thơ xao xuyến
        Lắng đọng cung trầm ý mộng mơ!
        Chẳng thể rời chân lòng luyến nhớ
        Thương thầm nguyện ước bén đường tơ.

        Tri Kỷ

        Xin họa bài THỬ MÌNH của Tri Kỷ

        HÔN VẦNG TRĂNG LẠNH

        Sao Trăng vẫn thức đợi người Thơ?
        Nghĩa cũ tình xưa sáng chẳng ngờ
        Lẻ bước bên đời trời lạnh gía
        Co ro núi ngủ lá sững sờ
        Hồ xanh lấp loáng nguồn xao xuyến
        Vuốt tóc hôn Trăng đượm ước mơ
        Thắm thiết hồn nhau muôn luyến nhớ
        Mênh mang cảm xúc chợt buông tơ

        Vũ kim Thanh

        Em Vẫn Thế

        Em vẫn vui tươi trong tuổi thơ.
        Mặc dù nạn kiếp đến không ngờ
        Mặc dù khổ nạn đầy kinh hãi.
        Mà vẫn thản nhiên đến sững sờ
        Ta hiểu lòng em, ta muốn khóc
        Ta mong tuổi ngọc, tuổi ươm mơ
        Nhìn em cười nói che đau khổ.
        Em vẫn nổi sôi mắt ánh tơ

        Trần Mạnh Hùng

        Họa - BHD2

        Đứt đoạn

        Dòng sông hiền dịu chảy lơ thơ
        Bỗng gió năm nao về bất ngờ
        Bờ sậu thân thương thấy lớ ngớ
        Con đò tình nghĩa cứ sờ sờ
        Em vui duyên mới tương lai sáng
        Anh tiếc tình xưa đắm mộng mơ
        Đò vắng vắt ngang bờ sậu héo
        Vô tình em bước đứt đường tơ...

        BHD2

        LÀNG THƠ

        Lòng sao quyến luyến với Làng Thơ
        Tưởng gặp Tiên Từ Thức sững sờ!
        Cảnh vẽ bồng lai nào sánh giá
        Trần ai sống động có đâu ngờ.
        Duyên trao chữ nghĩa thêu vàng xuyến
        Mộng gửi văn chương dệt ước mơ.
        Vạn dặm xa xôi xây mến nhớ
        Một lòng tri kỷ kết tình tơ.

        Kim Giang
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2005 16:46:25 bởi KimGiang >
        #34
          KimGiang 31.12.2005 01:48:42 (permalink)
          0
          XƯỚNG :
          - Trần Mạnh Hùng.

          Kính Mời

          Tiếng Đêm.

          Khách gọi thuyền ai giữa tiếng đêm.
          Thênh thang trên bến nước êm đềm.
          Rì rào tiếng gío lời thu thoảng.
          Lất phất mưa rơi sóng nhạc chìm.
          Liễu rũ trong sương in bóng nước.
          Chim bay về tổ cách chao êm.
          Dập dồn khách gọi đò dồn dập.
          Làm vỡ trăng vàng sóng gợn lên
          Trần Mạnh Hùng

          Xin họa TIẾNG ĐÊM:

          DẠ KHÚC

          Như bản tình ca - Dạ khúc đêm
          Vi vu sáo gió thổi êm đềm
          Hương quỳnh ngậm kín mơ thoang thoảng
          Bóng trúc phơi sương mộng lắng chìm
          Tiếng quốc kêu, mong người nhớ nước
          Hồn thơ gợi ngóng kẻ tri âm
          Khoan khoan...loạn phách tim dồn dập
          Tỉnh giấc mơ vàng sáng bật lên.

          Kim Giang
          #35
            KimGiang 31.12.2005 01:51:30 (permalink)
            0
            HẢI TÂM

            Rộng lớn vô bờ một chữ TÂM
            Sóng đẩy trung trinh nước chẳng lầm
            Bạn đến xôn xao trò hí họa
            Ai về tất tả bước đằng vân
            Mong người "Lệ đá" "Mang" thương nhớ
            "Vụng dại" "Phố xa" "Trả" nợ nần
            "Khổ kiếp chồng con" giờ bỗng vắng
            Mà tìm chỉ thấy Hải hà Tâm...!

            Kim Giang
            #36
              KimGiang 31.12.2005 01:52:57 (permalink)
              0
              NGƯỜI THƠ
              (Tặng tri âm)

              Chẳng dám mà sao cứ ngóng trông
              Niềm mơ khát cháy bỏng trong lòng
              Như mây cuốn gió xoay trời mộng
              Như sóng ôm bờ vặn đáy sông.
              Kết nghĩa tào khang thành nghiệp sống
              Kim bằng hạnh ngộ hóa niềm mong!
              Đa tình kẻ sỹ khơi hy vọng
              Diễm phúc người văn họa nét rồng.

              Kim Giang
              #37
                Viet duong nhan 02.01.2006 07:27:14 (permalink)
                0
                Mến chúc Kim Giang & gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành.
                Thân mến
                7_vdn
                #38
                  hatrang 04.01.2006 16:37:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: KimGiang

                  SẼ LÀ MÃI MÃI

                  Em tìm trên net, trong tranh
                  Tìm trên phố xá, hình anh em tìm
                  Tìm theo nét vẽ của tim
                  Tìm theo cảm nhận cái nhìn, lời văn.
                  Gặp Người đâu phải khó khăn
                  Không dám gặp chỉ vì trân trọng Người,
                  Vì toàn vẹn những lứa đôi
                  Vì riêng: cái giá cuộc đời nâng niu,
                  Vì thương, vì mến, vì yêu
                  Vì nhau mà nén bao điều đầy vơi...

                  Cho mình mơ thấy nét cười,
                  Tưởng ra tư chất rạng ngời thông minh.
                  Chao ôi !!! Con mắt hữu tình...
                  Đào hoa một kiếp, phận mình là đâu
                  Bằng lòng gìn giữ ngọc châu,
                  Tri âm ta mãi có nhau trong đời,
                  Cảm ơn khoảng cách xa vời
                  Cảm ơn nhân thế tặng Người Tri âm.

                  Kim Giang

                  -----------
                  Tình cờ đọc bài thơ này ,cảm thấy thoải mái & nhẹ nhàng
                  Cám ơn tác giả
                  Kính chúc Tác giả năm mới Vui vẻ và mong đọc thêm nhiều thơ của T/ G
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 16:39:22 bởi hatrang >
                  #39
                    KimGiang 07.01.2006 18:44:26 (permalink)
                    0
                    TRÔNG GƯƠNG

                    Sầm sì, rét đậm lạnh cuồng đông
                    Chị vợ bâng quơ nói kháy chồng
                    Gió xé bầm da tâm chết cóng
                    Mưa dầm nát đất rữa bùn sông
                    Chồng rầu rĩ đợi cà phê nóng
                    Vợ nhẩn nha chờ cháo hầm xong
                    Chớ đổi cho trời gây nghiệp trướng
                    Đồng sàng dị mộng biết mà trông...!

                    Kim Giang
                    #40
                      KimGiang 12.01.2006 16:11:02 (permalink)
                      0
                      MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THƠ

                      Thơ chập chững, thơ ngỡ ngàng
                      Thơ như chim nhỏ ra ràng tập bay,
                      Thơ người nâng đỡ đôi tay
                      Thơ như tia nắng của ngày lao xao
                      Thơ đi tìm bạn tâm giao
                      Nhịp tim đồng điệu gửi trao tình đầu.
                      Thơ thầm đợi, thơ ước ao
                      Lời thơ quên nối nôn nao thơ buồn
                      Thơ làm giông bão mưa tuôn
                      Thơ làm trao đảo bồn chồn trời xanh.

                      Thơ mơn mởn lá xiêu cành
                      Thơ như cô gái nhà lành kiêu sa
                      Cả vườn thơ thắm đầy hoa
                      Ngọn gió làm mối thơ ta thơ mình
                      Thơ cất cánh, thơ lung linh
                      Thơ theo bóng nước bắt hình biệt tăm
                      Thơ còn như cái nhộng tằm
                      Nhả tơ rút ruột để nằm trong tơ.

                      Tình đầu thơ mộng, như mơ
                      Thơ ơi Thơ chỉ là thơ... Hay đời!

                      Kim Giang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 16:12:41 bởi KimGiang >
                      #41
                        KimGiang 16.01.2006 18:30:46 (permalink)
                        0
                        VẮNG BẠN

                        Triều Sương vắng lạnh cả thềm đông
                        Chống chếnh vườn thơ thiếu bạn lòng
                        Mới gặp xưng "Anh" ngờ phận gái*
                        Dần quen xướng họa nể quần hồng
                        Mơ sương lãng đãng gây màu nhớ
                        Thoáng bóng chiều buông đượm nét mong
                        Cái buổi ban đầu xao xuyến lắm
                        Ngàn sau mãi mãi tạc ghi lòng!

                        *"Anh vẫn biết rằng anh là thằng đàn ông" trong (Chỗ dựa),
                        bài thơ đầu tiên KG được làm quen với Triều Sương.

                        Kim Giang
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2006 18:32:09 bởi KimGiang >
                        #42
                          Trần Mạnh Hùng 19.01.2006 17:54:42 (permalink)
                          0
                          [
                          [CUNG CHÚC TÂN XUÂN ]
                          [Mến chúc KIM GIANG và gia quyến năm mới AN KHANH và THỊNH VƯƠNG
                          Trần Mạnh Hùng
                          #43
                            KimGiang 19.01.2006 23:09:24 (permalink)
                            0
                            THỔN THỨC

                            Diễn đàn ai mở hội đua thi
                            Sĩ tử gần xa ghé tức thì
                            Anh ra vế đối sao mà chắc
                            Chị họa vần thơ rõ thật hay !
                            Cách mặt Năm châu tình góp lại
                            Chung lòng Bốn biển nghĩa không phai !
                            Quê hương chạnh bóng hồn non nước
                            Thổn thức lòng son chút mộng này !
                            Sao Mai

                            Thân họa bài "Thổn thức" của Sao Mai

                            Rộn lòng

                            Tết đến muôn hoa mở hội thi
                            Chồi non lộc biếc rộn xuân thì
                            Hàng tiền trước giậu khoe vàng sắc
                            Khóm cúc bên hiên trổ rất hay
                            Ấp ủ niềm vui khơi nhựa cũ
                            Vỡ òa nỗi nhớ gợi hương phai
                            Mơn man nắng ấm thì thầm gió
                            Náo nức tim ai giữa chốn này

                            BHD2

                            Xin họa cùng Sao Mai:

                            BUỔI ĐẦU

                            Hiểu lầm bác Lá ngán Đường thi
                            Chẳng có Sao Mai dẫn lối thì:
                            Sợ gãy răng, nhai sườn dám chắc
                            Lo lìa mộng, họa đối nào hay
                            Lời hoa! chỉ vẽ còn ghi mãi
                            Chiếu bạc! ươm màu khó thể phai
                            Lạ thế Đường thơ thành thắm thiết
                            Tri âm đậm nghĩa nhất nơi này!

                            Kim Giang
                            #44
                              Trần Quốc Bảo 20.01.2006 01:20:04 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: KimGiang

                              HOÀI NIỆM

                              Anh không nói nhưng mà đôi mắt nói
                              Rằng anh yêu em nhất trên đời
                              Im lặng thế nhưng lòng em muốn gọi
                              Dẫu tình ta tan vỡ: ANH ƠI !!!

                              Kim Giang



                              Vỡ Tan
                              -Trần Quốc Bảo-

                              Môi chưa thốt bởi lời buồn ủ dột
                              Sợ tình đau theo mi mắt nghẹn ngào
                              Em đâu hứa rằng mình sẽ bên nhau
                              Anh chưa chắc nên hình như "TAN VỠ"

                              19-1-2006
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 69 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9