Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 69 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 28.02.2006 12:33:26 (permalink)
0
BIẾN TẤU CHIỀU MƯA

Nhớ quá chiều ơi! Nhớ quá thôi
Chỉ ước như cây đứng bên đời
Vô chi vô giác không hay biết
Sẽ chẳng khi nào thấy chơi vơi.

Chùa vắng Bà Đanh mõ rã rời *
Hay là tiếng nấc của mưa rơi
Con chim ráo rác bay lẻ bạn
Hay khúc tri âm vỡ giữa trời!

Cung sầu lắng thót tim ai đó
Tiếng gió giật rèm lại chêu ngươi
Có hay có thấu khi xa cách
Nỗi nhớ như dây trói với người.

Tiếng bánh xe rên trên đường ướt
Chia xẻ với lòng nỗi xiết đau
Người sao chẳng biết... vô tình bước
Đường cứ cong oằn nén nhớ nhau.

Ta mượn đàn thơ tấu khúc này
Tơ chùng phím khuyết lúm đầu tay
Có ngân động tới miền xa ấy
Chở nắng xuân hòa tấu khúc say.

* Thành ngữ : Vắng như chùa Bà Đanh.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 12:58:39 bởi KimGiang >
#61
    KimGiang 02.03.2006 12:28:04 (permalink)
    0
    ĐỂ CÒN CÓ NHAU

    Cứ hẹn rồi em lại xóa
    Bây giờ anh có chờ trông?
    Đêm nay đêm dài vô tận
    Tim yêu căn vặn mãi lòng:

    Có gì cho nhau hy vọng
    Chờ mong đợi mãi xuân hồng
    Đêm nay ai ngồi tự vấn
    Đất bằng đương nổi bão giông!

    Số phận trời xui anh đến
    Mà sao em phải đi tìm
    Biết nhau để rồi cảm mến
    Sinh tình giữa chốn hư không.

    Tìm em tìm trên phố vắng
    Đến đi sao cứ ngập ngừng
    Giọt từng giọt cà phê đắng
    Có ai ngồi lặng nhớ trăng !

    Chiều chiều chen giữa phố đông
    Thả thơ theo mỗi bước lòng
    Muốn đốt tim hồng ngọn lửa
    Lại rằng ai đó còn mong?

    Mong gì trong những viển vông
    Nợ gì ngổn ngang vướng bận
    Băn khoăn bối rối chất chồng
    Xa rồi nữa có tiếc không?

    Tiếc tiếc đong từng phút
    Nhớ gồng tim nhớ từng giây
    Loạn nhịp tuôn trào thổn thức
    Em còn nấn ná gì đây?

    Khi nào anh thấy bơ vơ
    Là em nợ anh nhường ấy
    Mà đành cứ để như mơ
    Khát khao mong ngóng đợi chờ!

    Cứ ước ao thành sự thật
    Có rồi chắc dễ mất nhau
    Bây giờ chẳng biết làm sao
    Mà lòng đã đầy nuối tiếc.

    Làm sao bây giờ chẳng biết
    Cứ mặc cho thời gian trôi
    Mai mốt ta xa hơn rồi
    Mỏng manh như là chiếc lá!

    Làm sao giữ được không rơi
    Xanh tươi mãi mãi cây đời
    Bây giờ anh đang ở đâu
    Cứ hỏi, cứ gào, cứ gọi...

    Âm thầm quặn lắng thẳm sâu
    Lưng tròng lệ nhòa, tim nhói
    Làm sao bây giờ??? cứ hỏi...
    Cho còn mãi mãi có nhau!?

    Kim Giang
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 12:36:28 bởi KimGiang >
    #62
      KimGiang 04.03.2006 11:48:54 (permalink)
      0
      MẶT TRỜI SẮP RỤNG *1
      (Gửi VDN)

      Có một trên đời chỉ mẹ thôi! *2
      Giá xả thân con cứu nổi người
      Hoàng hôn trực rụng tan trời đất!
      Bóng Mẹ sắp rơi vỡ bể đời!!!
      Mẹ gò gánh nặng mình không xẻ!
      Mẹ cắn răng nuôi trẻ đáng người
      Giờ sắp ra đi mà vẫn thế
      Cứ nhẫn chịu mình...Mẹ! Mẹ ơi !!!

      *1 Thơ Việt Dương Nhân
      *2 Ý thơ Giác Văn Thạch

      Kim Giang


      #63
        KimGiang 09.03.2006 13:24:25 (permalink)
        0
        VĂN NGHỆ (8-3)

        Cổ tích làng Mai vào đêm hội
        Ai quần chùng khăn xếp áo the
        Ai cô Tấm gót sen, hài gấm
        Áo ba tầm nón thúng quai thao.
        Sân khấu lạnh, má đào môi thắm
        Mắt vương buồn đỡ ánh sao rơi.
        Hoàng tử giật mình, theo mải ngắm
        Hỏi nhỏ: Em! Hay Tấm thật trên đời?
        Câu giao duyên hát vấp cả lời
        Cái nhìn sắc như xé lần áo lụa.
        Ai e ngại nhún mình theo điệu múa
        Ước thay người hát đó là Ai
        Tua chiếc bao xanh tay cứ vê hoài
        Như muốn xe lòng gửi vào sợi vải
        Nhắn theo lời: Chờ mãi...? Mãi chờ Ai...!

        Kim Giang
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 13:52:21 bởi KimGiang >
        #64
          KimGiang 11.03.2006 12:53:34 (permalink)
          0
          MẮT BÃO

          Thăm thẳm phía chân trời
          Là nơi con mắt bão
          Hẫng một miền chơi vơi
          Cuộn xoáy những tơi bời
          Chớp giông từ đó tới...

          Ta biết đó là nơi
          Đang giận ta nhiều lắm
          Mà lòng ta thấy vui
          Vì khi còn vương vấn
          Là còn ta trong người.

          Im lặng giả vờ thôi
          Nhớ ào như thác đổ
          Buồn hoắm sâu vực đời
          Tưởng im lặng mà thôi
          Lầm ngỡ ở trong người:

          Đầy quyền uy sai khiến
          Không gì là bất biến
          Sao vẫn thường đổi ngôi
          Một khi không gìn giữ
          Là mất dần nhau thôi!!

          Ta sợ lắm phương trời
          Ủ màu con mắt bão!
          Sợ những gì chơi vơi
          Ước đến được bên người
          Giữ khoảng trời yên ả!

          Kim Giang
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 13:55:37 bởi KimGiang >
          #65
            KimGiang 12.03.2006 13:44:30 (permalink)
            0
            ĐÊM LẠNH

            Cái nhớ miên man nhạt má hồng
            Đêm trời trở lạnh gió mênh mông
            Tòng phu chung thủy nhằm thân gái
            Chiếu lẻ mùng vây chốn lạnh lùng
            Sự nghiệp vàng son hay chọn thiếp?
            Tình chồng nghĩa vợ có dành hương !
            Thôi mà ráng chịu thầm trong dạ
            Rạng rỡ phu quân thiếp thỏa lòng.

            Kim Giang

            #66
              KimGiang 15.03.2006 09:23:46 (permalink)
              0
              LẠC VÌ SAO

              Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
              Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
              Bến nhớ sầu xô hằn vết má
              Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
              Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
              Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
              Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
              Sao về bão tố dập hoang bờ !

              Kim Giang

              #67
                KimGiang 16.03.2006 19:53:29 (permalink)
                0
                TÂM SỰ

                Không biết bao giờ mới lui xa
                Ảo ảnh sao băng vỡ nhạt nhòa
                Đêm nay em hóa thành sao đấy
                Cùng sao thao thứ giữa ngàn mây.

                Cái nắng tươi lên chửa đủ ngày
                Còn mai vui nữa với ai đây
                Giận sao không biết trong tiềm thức
                Nỗi nhớ vì sao cứ dâng đầy!

                Ngũ sắc lượn lờ ngũ sắc bay
                Vẫn làm con mắt lệ nhòa cay
                Trong sao có chút nào nuối tiếc
                Cũng là tưởng tượng của em nay.

                Trời xanh ngọc bích xanh biêng biếc
                Mất nhau rồi sao tiếc sao không...
                Nỡ nào trời nổi bão giông
                Còn đâu chỗ dựa khi lòng chênh vênh.

                Chẳng thể cho nhau một chữ tình
                Còn nguyên chữ nghĩa sáng lung linh
                Khi nao im lặng cơn sóng gió
                Ta lại cùng sao kể chuyện mình.

                Kim Giang
                #68
                  Nguyen Thi An Giang 17.03.2006 02:10:42 (permalink)
                  0
                  Chào KIM GIANG

                  Nhiệm vụ của người mới là đi chào thân mật người cũ. An Giang là phận gái những không ngoại lệ ( hơi mắc cở một tí ) hy vọng là không bị ăn hiếp vì ma cũ hay ăn hiếp ma mới.
                  An Giang kính chào Kim Giang. ( Không biết KG là gái hay trai. An Giang nghĩ Kim Giang là giống như mình thôi )
                  Chúc KG luôn vui , khỏe
                  Kim Giang nối tiếp bài thơ MỪNG SINH NHẬT ĐI
                  An Giang nói khích anh TMH, không biết anh ấy có giận không? nói giùm An Giang, rằng An Giang xin lỗi.
                  An Giang
                  #69
                    KimGiang 17.03.2006 09:36:38 (permalink)
                    0
                    Cam ơn An Giang đã ghé thăm! Nhất định sẽ họa thơ với An Giang bạn đồng danh thân mến ạ.

                    Chúc bạn vui

                    Kim Giang

                    #70
                      KimGiang 18.03.2006 16:51:50 (permalink)
                      0
                      MẸ TRONG CON

                      Mẹ là nỗi nhớ gửi quê hương
                      Mẹ dõi theo con mọi nẻo đường
                      Mẹ tựa vầng trăng trong mắt trẻ
                      Mẹ như mặt biển ắp tình thương
                      Mẹ ôm vất vả vì con cái
                      Mẹ trái tim vàng bậc thánh vương
                      Mẹ chẳng lo mình khi tắt nắng
                      Mẹ như tiên sống giữa đời thường !

                      Kim Giang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 14:20:33 bởi KimGiang >
                      #71
                        KimGiang 19.03.2006 18:39:25 (permalink)
                        0
                        DỊU ÊM

                        Sóng trong lòng bỗng dịu êm
                        Cảm ơn liều thuốc cho quên nhẹ nhàng
                        Không lưu luyến giấc mộng vàng
                        Có chăng cũng chỉ mơ màng chút thôi
                        Trong ta tan biến một thời
                        Con tim sốc nổi làm đời gió mưa
                        Bây giờ như cổ tích xưa
                        Cảm thông nhân vật mà thừa lệ rơi
                        Bây giờ êm ả mây trôi
                        Mênh mông là biển là trời trong xanh
                        Đêm mơ những giấc mơ lành
                        Ngày như chim hót trên cành tặng ta.

                        Kim Giang

                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 21:49:16 bởi Huyền Băng >
                        #72
                          KimGiang 19.03.2006 19:11:29 (permalink)
                          0
                          LỜI THƯƠNG
                          (Cảm ơn DN)

                          Ta cảm ơn người viết thành thơ
                          Lời như thấu hiểu hết bến bờ
                          Dễ gì gạt được niềm nhung nhớ
                          Khi vẫn chưa tường hết kẽ tơ.

                          Đọc mãi bao lần những vần thơ
                          Hiểu ai ai hiểu đến không ngờ
                          Bến mê đã biết quay đầu lại
                          Thuốc lú bây giờ đã nuốt trôi.

                          Những lời nhắn nhủ có xa xôi
                          Ngã đau nên sẹo vết để đời
                          Chắc là đôi lúc khi rờ đến
                          Nhồn nhột làn da vẫn nhói người.

                          Những lời nhắn nhủ có xa xôi
                          Chẳng nói ra tên chẳng chỉ người
                          Mà sao cứ hiểu bao thương mến
                          Người viết riêng giành gửi đến tôi.

                          Kim Giang

                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2006 17:21:26 bởi Huyền Băng >
                          #73
                            KimGiang 21.03.2006 10:30:21 (permalink)
                            0
                            BỤNG BẢO DẠ

                            Thơ cũng như lời nói gió bay
                            Cứ đùa giống thật dễ gì say
                            Run run sợ vợ khi hay biết
                            Cuống quýt lo chồng lúc quắc mày
                            Lạy bóng buông tha cho kẻ ấy
                            Van hồn giữ chặt dấu ai đây
                            Yên lòng chửa bước nào qua trớn
                            Vững dạ bằng chân sẽ khó lay.

                            Kim Giang
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 11:46:25 bởi KimGiang >
                            #74
                              KimGiang 22.03.2006 09:35:44 (permalink)
                              0
                              GẦN XA

                              Cửa đóng then cài gió có bay
                              Mình say rượu uống bóng còn say
                              Rơm kia lửa đấy gần xa cháy
                              Kẻ trước người sau dễ xém mày
                              Trăng sáng vườn thơ oanh đến dạo
                              Thanh tao tiên cảnh yến thăm đây
                              Cung mây lữ khách nào nhìn thấy
                              Gốc quế chân mềm dám đá lay.

                              Kim Giang
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 12:34:28 bởi KimGiang >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 69 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9