Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 69 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 23.08.2010 22:19:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Èo, người đâu mà "đệu" thế!
Người ta mấy năm liền, năm nào cũng tới Hội thơ rằm Nguyên tiêu ở QTG mà chả gặp nàng bao giờ. Năm vừa rồi không tới được thì nàng lại đến.
Mà nàng chụp toàn diễn viên với PG thế thì làm sao mà có "người thơ" ở trong hình được


He he hn tái xuất giang hồ [sm=blowing%20kisses.gif][sm=hugs.gif] Chúc hạnh phúc và thành đạt, cho hôn chụt chụt bé yêu nha.

Này hôm í tớ cũng lia tìm nàng mà không thấy, thấy một nàng giống nàng ghi lại vội nè:





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/1F1EB79D222A4677A2F0DFFF2B918695.JPG[/image]
Attached Image(s)
KimGiang 23.08.2010 22:21:55 (permalink)
0


Thơ là em




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/5AFA2645A8A441D797D660A37EFE964F.JPG[/image]
Attached Image(s)
KimGiang 23.08.2010 23:46:27 (permalink)
0



Thu về sao em chửa về
Lá buồn vàng sắc dầm dề sương đêm
Ánh trăng ngơ ngác bên thềm
Hương cau đậu chiếc gối mềm lẻ loi
 
Ao làng sen nở khắp nơi
Cốm Vòng len lỏi gọi mời ngõ xa
Em ơi có nhớ Thu nhà
Cúc vàng kỷ niệm một mùa ái ân...
 
K.N
 

THU SẦU

Lá buồn đã rụng đầy sân
Thu vàng như chỉ một lần này Thu
Trăng xa khuất bóng mây mù
Trái tim mở khoá thả tù tự do

Bến khuya tạnh tiếng gọi đò
Cầu qua sông đó còn chờ nữa ai
Gió Thu rầu rĩ thở dài
Hương Cau lẳng lặng rũ vài hạt Ngâu

Kim Giang

KimGiang 24.08.2010 08:01:39 (permalink)
0



Chị Huyền Băng và anh Minh Tuấn kính mến! Em thì chờ có người mở hàng là giơ tay nè.

Chị ghi tên em nữa nhé.

NỐI MỘT VÒNG TAY

Cho tôi (Nối một vòng tay)
Như Cây với Đất như Mây với Trời
Cho tôi được đến bên người
Để nghe hơi thở trong lời Thơ yêu

Kim Giang

Hoatina_hn 26.08.2010 15:25:53 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang



Này hôm í tớ cũng lia tìm nàng mà không thấy, thấy một nàng giống nàng ghi lại vội nè:






Nàng kia quả có cái kính to bổ chảng kiểu của tớ
KimGiang 07.09.2010 00:22:33 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: KimGiang



Này hôm í tớ cũng lia tìm nàng mà không thấy, thấy một nàng giống nàng ghi lại vội nè:



Nàng kia quả có cái kính to bổ chảng kiểu của tớ

HoaTiNa



NÀNG THƠ
(Tặng HoaTiNa)

Mây trôi về phía cuối trời
"Dòng sông em" chảy suốt đời trong tôi
Hình như nàng đã quên rồi
Có người vớt mãi nụ cười trong mơ

"Em vẫn là em" - Nàng Thơ
Mà mùa Thu tím ngu ngơ nhớ người

Kim Giang


KimGiang 10.09.2010 14:35:36 (permalink)
0
HỒN SƯƠNG

Chập chờn ru giấc mộng yêu
Còn đây hơi ấm lúc liều cầm tay
Em chìm trong ánh mắt say
Anh như nốt nhạc chạm dây tơ đàn
Nụ hôn cánh phượng nồng nàn
Tóc mây xoã gọi lan man sóng về
Thoa bờ cát biển pha lê
Bâng khuâng nắng thốt câu thề thuỷ tinh

Đang vui bỗng gió giật mình
Bàng hoàng rơi vỡ tro tình thành sương
Trời thương để lại vấn vương
Mỏng manh như dáng thuỳ dương bên đời

Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 04:40:15 bởi Viet duong nhan >
KimGiang 20.09.2010 00:05:26 (permalink)
0


TÂM TÌNH

Để hồn ngự ở đài Sen
Nắng Mưa gội những nhá nhem buồn phiền
Cứ gì phải ở cõi tiên
Sống ngay là gặp người hiền đấy thôi
Lá lành đùm những đơn côi
Nhành thu nảy lộc đơm chồi yêu thương
Chữ Tâm đi trước dẫn đường
Chữ tình còn nặng vấn vương với người
Vì yêu mong có luân hồi
Kiếp này kiếp nữa bên đời có nhau

Kim Giang
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 22:55:16 bởi KimGiang >
KimGiang 27.09.2010 23:10:54 (permalink)
0


NIỀM RIÊNG


Trong lòng chất chứa nỗi niềm riêng
Biết sẻ cùng ai bớt muộn phiền
Thấy gió trăng trêu người thế tục
Ghen hồn Bướm nhập mộng thần tiên
Đồng sàng thiếp nén từng hơi thở
Nhớ phở chàng vờ vẫn ngủ yên
Hạnh phúc mình em sao giữa nổi
Yêu chàng cố dấu nỗi niềm riêng

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 23:12:29 bởi KimGiang >
KimGiang 29.09.2010 00:51:52 (permalink)
0


RIÊNG TA

Trao nhau một giấc mộng lòng
Trăm năm nào biết được không những gì
Vàng người thì cũng bỏ đi
Nâng niu ta giữ hòn chì riêng ta

Kim Giang

kimrbl 29.09.2010 10:48:39 (permalink)
0


RIÊNG TA

Trao nhau một giấc mộng lòng
Trăm năm nào biết được không những gì
Vàng người thì cũng bỏ đi
Nâng niu ta giữ hòn chì riêng ta

Kim Giang
 
Đời là sắc sắc không không
Nâng niu xin giữ mộng lòng người trao
Vàng mười rồi cũng hanh hao
Tình người bền chặt đêm nào cũng mơ...
 
K.N
 
 


KimGiang 25.11.2010 00:16:35 (permalink)
0



RIÊNG TA

Trao nhau một giấc mộng lòng
Trăm năm nào biết được không những gì
Vàng người thì cũng bỏ đi
Nâng niu ta giữ hòn chì riêng ta

Kim Giang

Đời là sắc sắc không không
Nâng niu xin giữ mộng lòng người trao
Vàng mười rồi cũng hanh hao
Tình người bền chặt đêm nào cũng mơ...

K.N

Thu đề trên lá bài thơ
Long lanh Sương níu sợ tơ của trời
Gió đừng rung nhé gió ơi
Để Sương vào mộng gặp người tri âm

Kim Giang
KimGiang 25.11.2010 00:17:44 (permalink)
0
 

RIÊNG TA

Trao nhau một giấc mộng lòng
Trăm năm nào biết được không những gì
Vàng người thì cũng bỏ đi
Nâng niu ta giữ hòn chì riêng ta

Kim Giang
 
Đời là sắc sắc không không
Nâng niu xin giữ mộng lòng người trao
Vàng mười rồi cũng hanh hao
Tình người bền chặt đêm nào cũng mơ...
 
K.N
 

Thu đề trên lá bài thơ
Long lanh Sương níu sợi tơ của trời
Gió đừng rung nhé gió ơi
Để Sương vào mộng với người tri âm

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:20:07 bởi KimGiang >
THƯƠNG GIANG 23.12.2010 06:46:14 (permalink)
0
Chúc chị Kim Giang và gia đình đón Giáng sinh an lành!




Liên Thơ 31.12.2010 21:33:17 (permalink)
0
CHÚC "TIẾNG LÒNG" CỦA KIM GIANG MÃI LÀ "CHUYỆN TÌNH THIÊN THU" NHÉ
NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE, NIỀM VUI VÀ THƠ HAY NHÉ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5EE3C7A1757F49B2995DAD070832D15E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 69 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9