NHẶT TỪNG HẠT ĐƯỜNG
Khổng Tử có dạy : - Làm thơ để kết thêm tình bạn - Làm thơ để phấn khởi đời sống - Làm thơ để ngợi ca cuộc đời - Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người . Vancali @ 4 dòng trên hay quá đại tỷ Vancali há ? Tiểu muội rất thích như vậy đó đại tỷ Vancali à ! Đúng, trái đất tròn, tiểu muội rất mừng vui khi thấy bút tích của đại tỷ Vancali ở đây, và mong hằng ngày đều được đại tỷ rải thơ cho tiểu muội nhặt hoài hoài nha ! Các đại huynh, tỷ trang THƠ ĐƯỜNG ngọt lịm luôn. Tiểu muội thích quá ! Tiểu muội lại xin nợ đại tỷ Vancali 1 bài thơ họa nữa rồi ! Hi hi hi ... Tiểu muội xong việc sẽ vào trả lễ nha ! Kính đại tỷ Vancali luôn an vui và thành công mĩ mãn ạ ! Kính bút
UYỂN NHI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2015 16:01:02 bởi UYENNHI199 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2015 22:50:15 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LƯỢM MÓT ĐƯỜNG
Bọn nhỏ thường hay lượm mót đường
Vì nhà đói khổ chủ lò thương
Bà Tư ngó lại mà lòng xót
Bác Tám dòm qua cũng dạ vương
Một bó lưng gầy khom cõng mỏi
Vài gùi cẳng ốm trẹo khuân cuồng
Dương gian có phúc đời người thọ
Cõi thánh ban ơn kiếp vạn trường
UYỂN NHI
26.3.2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2015 21:56:12 bởi UYENNHI199 >
Đường tu
Chiếc lá ươm vàng đậm sắc thu
Vương sầu nhân thế định đường tu
Cho vơi tiếng nhạc nhiều đau khổ
Để xóa lời yêu lắm hận thù
Khỏi sợ canh khuya buồn phận hẩm
Không còn gác lạnh khóc trăng lu
Trần đời nẻo ái giăng giăng mắc
Hết cảnh sân si chốn bụi mù
Vancali 3.23.15
OH ! Hoa hậu xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa đây mà đại tỷ Vancali há ? Tiểu muội rất quý những tranh thơ hình ảnh kín đáo như vầy ! Thích quá !
Cô là hoa hậu Võ Elizabeth Bích Liên sinh năm 1965 (hơn cha tiểu muội 5 tuổi đấy - Cha tiểu muội sinh năm 1970)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2015 22:52:42 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2015 04:30:05 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
NHẶT HẠT ĐƯỜNG..
Anh muốn theo chân nhặt hạt đường.
Em à! Có thích để cho thương?
Bước đi ngúng nguẩy nhìn xao xuyến.
Dáng đứng lượn lờ ngắm vấn vương.
Ánh mắt gợi tình hồn đắm đuối.
Nụ cười quyến rũ trí quay cuồng.
Tơ duyên nguyệt lão xe nên mối.
Hạnh phúc đời nầy mãi cửu trường.
LâmtuấnHiền LƯỢM MÓT ĐƯỜNG
Bọn nhỏ thường hay lượm mót đường
Vì nhà đói khổ chủ lò thương
Bà Tư ngó lại mà lòng xót
Bác Tám dòm qua cũng dạ vương
Một bó lưng gầy khom cõng mỏi
Vài gùi cẳng ốm trẹo khuân cuồng
Dương gian có phúc đời người thọ
Cõi thánh ban ơn kiếp vạn trường
UYỂN NHI
26.3.2015 Cháo Uyên Nhi , UN đừng gọi mình là đại tỷ sao thấy mình già quá , cứ gọi tên cho thân mật nghe em Uyên Nhi , chúc em luôn vui khỏe tươi trẻ hồn nhiên .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2015 07:09:07 bởi vancali96 >
Đường tu
Chiếc lá ươm vàng đậm sắc thu
Vương sầu nhân thế định đường tu
Cho vơi tiếng nhạc nhiều đau khổ
Để xóa lời yêu lắm hận thù
Khỏi sợ canh khuya buồn phận hẩm
Không còn gác lạnh khóc trăng lu
Trần đời nẻo ái giăng giăng mắc
Hết cảnh sân si chốn bụi mù
Vancali 3.23.15
VÀNG PHAI RỤNG …
Vàng phai rụng mãi khắp đường Thu
Tiếng vọng bao hồi nhịp mõ tu
Cõi tạm điêu ngoa bày kế ghét
Trần ai giả dối lập mưu thù
Trường giang mấy khúc màu trong rõ
Cạn bể nhiêu ghềnh sắc đục lu
Tỏ sáng an hồn nơi cửa Phật
Xa rời thế sự chốn âm mù
UYỂN NHI
27.3.2015
@ Vâng ạ ! Tiểu muội xin nghe lời tỷ vancali, không gọi là "đại tỷ Vancali" nữa mà chỉ gọi là Vancali chị !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2015 20:05:02 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199
KHÓ XỬ
thơ Đường ... muối (độc vận, điệp từ a lưa)
Gặp chú ban đầu cháu gọi anh
Thưa rằng: cháu thích chú làm anh
Đếm đo tuổi hạc anh bằng chú
So sánh tâm hồn chú cỡ anh
Gió nghịch từ anh em kính chú
Mưa hòa bỏ chú cháu mừng anh
Thôi em cứ bảo anh là chú
Chú cháu xong rồi em với anh.
Gió Bụi
DỄ XỬ
Thơ Đường ... Muối (lặp lộn tùng phèo)
Thì là gọi chú hổng kêu anh
Dễ xử như vầy hỡi chú anh
Thơ họa nên anh không thể chú
Ngoài đời phải chú có chi anh
Nghe lời chẳng ngộ anh hay chú
Ngóng tiếng đâu ngờ chú hoặc anh
Đọ tuổi so kè thì gọi chú
Theo người dẫn dắt mà xưng anh
dmihoa
12.2.2014
XỬ THẾ
Thấy chú bên đường bẹo dáng anh
Vừa nhìn tướng mạo cỡ như anh
Nhòm qua cẩn trọng liền kêu chú
Ngó lại xuề xòa vội réo anh
Tính trẻ làm sao mà hỡi chú
Tâm già chẳng thể cứ ơi anh
Bây giờ nói thật tùy khi chú
Hiện tại lời thành nên lúc anh
NGOCMAI99
25.11.2014
DẶN DÒ
Đã dặn em rằng chỉ gọi anh
Trên đường giữa phố vẫn là anh
Vì đâu cháu nỡ buông lời chú
Bởi vậy chú đành đổi tiếng anh
Hòa nhã vần đan nồng nghĩa chú
Ân cần tứ dệt thắm tình anh
Mưa rào ngúng nguẩy xưng bằng chú
Nắng đẹp oanh vàng thỏ thẻ anh
Gió Bụi
@ Các thi sĩ thầy - trò thơ ĐƯỜNG vui quá !
Cám ơn cho đọc một bài thơ hây!
LTH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2015 22:26:34 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
CỐT THỎA VUI
(Ngũ độ thanh – Nhất vận)
Gặp gỡ thơ làm cốt thỏa vui
Còn đâu cái thuở nịnh tai bùi
Lời văn xướng họa không hờn tủi
Nghĩa bạn giao hòa chẳng thoái lui
Chớ bỏ tình phai mà nỡ lụi
Đừng chê tứ mộng để chôn vùi
Dù răng cũng được sao đành lủi
Mặc cả thi đường lỗi với tui./.
TXS 28/3/2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2015 22:57:12 bởi UYENNHI199 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2015 16:59:05 bởi UYENNHI199 >
QUY Y
Nghĩ phận con người tựa lá thu
Bích Liên hoa hậu cạo đầu tu
Ngộ ra cõi thế toàn ganh ghét
Biết được thiền môn hết oán thù
Lắm lúc thành công cười ngả ngớn
Bao lần thất bại khóc bù lu
“Tâm Hoa” làm lễ quy y Phật
Phan Thiết hồi chuông quyện khói mù
Vancali
QUY Y PHẬT
Cõi tạm nhân gian lạc bóng Thu
Ngai vàng Tất Đạt bỏ đi tu
Am tường kiếp hẩm đầy gian ghét
Hiểu thấu đời sang lắm dối thù
Kẻ độc lừa ngay - mừng rạng rỡ
Người hiền bị ác - tủi mờ lu
“Thích Ca” cứu khổ quy y Phật
Thượng giới huyền quang phủi bụi mù
UYỂN NHI
27.3.2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2015 21:32:09 bởi UYENNHI199 >
QUY Y
Nghĩ phận con người tựa lá thu
Bích Liên hoa hậu cạo đầu tu
Ngộ ra cõi thế toàn ganh ghét
Biết được thiền môn hết oán thù
Lắm lúc thành công cười ngả ngớn
Bao lần thất bại khóc bù lu
“Tâm Hoa” làm lễ quy y Phật
Phan Thiết hồi chuông quyện khói mù
Vancali
QUY Y PHẬT
Cõi tạm nhân gian lạc bóng Thu
Ngai vàng Tất Đạt bỏ đi tu
Am tường kiếp hẩm đầy gian ghét
Hiểu thấu đời sang lắm dối thù
Kẻ độc lừa ngay - mừng rạng rỡ
Người hiền bị ác - tủi mờ lu
“Thích Ca” cứu khổ quy y Phật
Thượng giới huyền quang phủi bụi mù
UYỂN NHI
27.3.2015
Chào Uyển Nhi cám ơn UN cho xem hai bài họa về đạo thâm thúy , chúc UN luôn vui vẻ tươi trẻ , học giỏi đậu cao .
Em cảm ơn Vancali tỷ đã ghé quá và lưu lại tranh thơ đẹp, vần thơ hay.
Dạo này em bận học và nhiều việc làm quá ! Nhớ thơ tỷ vancali, nhớ tranh thơ đẹp mắt lắm. Nhưng thời gian bít đầy. Hôm nay, em tranh thủ vào tí, rất mừng khi trông thấy những vần thơ mượt mà rộn rã của tỷ.
Tỷ Vancali ơi ! Khi tỷ vào thơ họa cùng các bác thì tỷ ghé Topic em thả rơi vài bức tranh đẹp của tỷ nha ! Em thích nhìn và đọc tranh thơ tỷ Vancali lắm lắm.
Kính tỷ Vancali lời chúc vui, hạnh phúc và thành công mĩ mãn ạ.
Đón mừng 2016
Đón chào năm mới pháo rền vang
Mừng rỡ khắp nơi trĩu mộng vàng
Hai đứa an lành duyên thánh tặng
Ngàn ngày hạnh phúc lộc trời ban
Mười phân vợ kính vòng tay cuộn
Sáu lượng chồng cưng sóng mắt tràn
Như cánh diều cao chiều lộng gió
Ý tình đầm ấm rước xuân sang
Vancali 1.31.15
ĐÓN MỪNG NĂM MỚI
Đón chào Tết mới rộ lời vang
Mừng chúc Xuân nay gắn bảng vàng
Hai miếng trầu son người quý tặng
Ngàn đời sắc đỏ kẻ thương ban
Mười hai bến nước êm dòng cuộn
Sáu vạn ngày đêm thuận biển tràn
Như cặp Vành Khuyên chao cánh lộng
Ý lòng hứa hẹn đẹp mùa sang
UYỂN NHI
9.1.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2016 18:22:18 bởi UYENNHI199 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: