Giảm Stress bằng thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
Tú_Yên 13.09.2016 13:34:33 (permalink)
 
 
Nghiệm khúc

Rất nhiều người mượn mạng ảo rong chơi
Nên tâm trí lả lơi, buông toàn lời bỡn cợt
Thơ tình ái…thả nhầm nơi – trớt quớt
Tiếng trêu đùa hời hợt đến…vô duyên.

Đời vẫn còn rất nhiều chuyện đảo điên 
Chỉ tội người hiền với tấm lòng thơm thảo
Họ mượn chữ để gửi niềm hoài bão…
Lại luôn lạc loài giữa bát nháo – dương gian.
 
Có kẻ đọc thơ buồn – lại chọc ghẹo lan man
Do tại…bởi…lòng ngập tràn vị kỷ
Muốn mình được vui – ai ra sao mặc kệ
Túm tụm cười đùa trên cả những bi ai.

 
Ngẫm lại mình: sao cứ nghĩ thày lay ?
Có khắc khoải, “chuyện thường ngày” vẫn thế
Cũng có thể: vì tư duy ta tệ
Chẳng biết chơi trò dâu bể giữa nhân sinh ?!

 
Cho dẫu thế nào…trời vẫn sẽ bình minh ?
 
Tú_Yên
(10-09-2016)
 
#31
    Tú_Yên 02.10.2016 13:12:35 (permalink)
     
     
    Chán !

    Tôi thấy trần gian – chán quá hà 
    Cả đời chỉ mỗi chuyện (rên, la) 
    Sáng lo cơm áo mà xanh mặt 
    Chiều chạy tiền tiêu – muốn té phà.
     
    Tú_Yên 
    (02-10-2016)
     

     
     
    #32
      Tú_Yên 18.10.2016 13:40:49 (permalink)
       
       
      Nằm mơ
       
      Nằm mơ thấy Cọp trong nhà
      Cọp lớn
      Cọp bé
      Cọp già
      Cọp con

      Cọp hiền như thể Cừu non
      Quấn qua quấn quýt, lon ton theo mình
       
      Cọp nuôi cũng rất chí tình
      Biết thương cô chủ (một mình buồn hiu)
      Loanh quanh bên cạnh sáng chiều
      Nũng na nũng nịu như miu hiền lành

      Nằm mơ thấy cánh rừng xanh
      Cạnh bên đường nhỏ (vòng quanh xóm mình)
      Cánh rừng thấy cũng xinh xinh
      Cây cành chi chít, rập rình lá hoa

      Rừng gần lắm – chứ không xa
      Ta đưa Cọp lớn lân la săn mồi
      Cái hang – Cọp đã thấy rồi
      Chỉ vồ một phát – chết toi (con gì ?)

      Tự dưng mình lại bỏ đi
      Có con Cọp bé tức thì chạy theo
      Màu lông trắng sáng tựa mèo
      Dể thương như thể con heo ú nần

      Cọp già dường sợ mất phần
      Lập tức tíu tít đến gần cạnh bên

      Loài mãnh thú – lại keo sơn
      Vạn lần hơn kẻ nghĩa nhơn (dối lừa)

      Tú_Yên
      (4g sáng, đêm 10-10-2016)
       
      #33
        Tú_Yên 08.05.2017 13:02:00 (permalink)
         



        Cát bụi

        Hơn thua chi lắm cũng thành ma
        Vất vưởng sơn lâm chẳng mái nhà
        Sống hám lợi danh, nhiều ích kỷ
        Chết rồi cát bụi phủ thân ta!

        Tú_Yên

        (05-04-2017)
        #34
          Tú_Yên 26.09.2017 13:14:42 (permalink)
           
          Không…

          Không tiền – nhưng có bình yên
          Không mơ mà lại được duyên ngôn từ
          Không còn cay đắng ảo hư 
          Không nghe trí não buồn như nắng tà

          Không người trách móc, kêu ca…
          Nên tâm thanh tịnh – và ta yêu đời.

          Tú_Yên
          (22-09-2017)
          #35
            Tú_Yên 06.11.2018 14:42:44 (permalink)
             
            Buồn buồn – giảm stress bằng thơ
            Để xem con chữ hay mơ – buồn buồn.  
             

             
             
            Lẳng lặng…
             
            Lẳng lặng mà xem Ốc mượn hồn
            Rộn ràng cuối bãi lúc hoàng hôn
            Lăng xăng kéo nhóm cùng đi dạo
            Líu tíu bên đời khoe cái khôn.
             
            Lẳng lặng mà nghe nó chửi nhau
            “Mầy ngu.
            Sao lại thích làm cao
            Ba miếng cơm ‘và’ – rơi túi xụi
            Lếu láo ‘tao hay’…cở chúa Tàu”
             
            Lẳng lặng mà xem…
            đó – thấy không
            Đời như nước chảy mãi ra sông
            Người như bóng nắng chiều đang xế
            Xâu xé nhau chi để bận lòng.
             
            Tú_Yên
            (10-01-2017)
            #36
              Tú_Yên 10.01.2019 14:49:20 (permalink)
              Buồn buồn - giảm stress bằng thơ
              Để xem con chữ hay mơ - buồn buồn!
               
               
               
              Thi sĩ.

              Thi sĩ ngày xưa - vốn rất giàu
              Đủ đầy - cuộc sống chẳng buồn đau
              Có cơm cho vợ, tiền con học
              Sắm cả xe hơi lạng lách ‘đào’
              Thi sĩ ngày nay - chán thấy bà
              Cả đời cứ mãi kém người ta
              Thơ không ai ngó - đành đem tặng
              Tiền kiếm in thơ - xém bán nhà.
              Tiếng ‘Sĩ’ mà sao khổ quá trời
              Mơ là mây gió cứ mù khơi
              Mộng chìm đáy nước không tìm được
              Bởi vậy cho nên…hóa hận đời (?./.)

              Tú_Yên
              (20-01-2017)
               
              #37
                Tú_Yên 30.08.2020 15:42:22 (permalink)
                 
                #38
                  Tú_Yên 08.04.2021 16:29:46 (permalink)
                  Thơ viết rất lâu rồi nhưng mãi vẫn nằm yên nơi góc chòi hiu quạnh.
                  Thôi thì đem ra…để đọc lại…
                  Rồi bất chợt nhận ra rằng: Mình đã từng có những ý nghĩ như thế.

                  Ý thì hơi tiêu cực
                  Câu chữ lại khá làm xàm…
                  Nhưng có lẽ chính nhờ vậy mà đôi khi lại thấy giảm stress được chút chút đó chứ?

                  Chỉ là những suy nghĩ trong một lúc buồn chán nào đấy khi nhìn thấy mấy chuyện dài khó nói trên mạng ảo. HiHiii…
                  Cũng chẳng dám nói ai – biết đâu mình cũng có trong đó. HiHiiiiii…





                  Nhân_Nghĩa?

                  Nhân_Nghĩa ngày nay rẻ tựa bèo
                  Thơ làm chất đống - bụng thì teo
                  In không sao bán - toàn đem tặng
                  Viết chữa tròn câu đã chán phèo.

                  Tú_Yên

                  (12-02-2017)

                  #39
                    Tú_Yên 17.07.2022 12:16:41 (permalink)
                     
                    #40
                      Tú_Yên 12.01.2024 11:48:51 (permalink)
                      .
                      Thế là…
                       
                      Buồn thế sự đeo thêm cặp kiếng
                      Nắng chang chang chợt biến âm u
                      Thế là được chút mùa Thu
                      Liu riu tiếng gió vi vu - như cười.

                      Tú_Yên
                      (01-02-2017)
                       
                      #41
                        Tú_Yên 12.01.2024 11:52:32 (permalink)
                        .
                        Sống nhanh
                         
                        Sống nhanh - mùa sắp hết rồi
                        Cây khô, lá úa, cành chồi khẳng khiu
                        Trăm năm - rốt lại chẳng nhiều
                        Đừng gieo nuối tiếc “bấy nhiêu không vừa!”
                         
                        Chiều tàn hạt nắng lưa thưa
                        Sống nhanh - kẻo thấy đời chưa đủ đời
                        Soi mình: tóc bạc phơi phơi
                        Lại mong được trẻ như thời mười lăm.
                         
                        Bây giờ má hóp, môi thâm
                        Sống nhanh (kẻo mất mấy năm cuối cùng)
                        Mượn vùng mạng ảo mông lung
                        Sống nhanh - kẻo lại chập chùng…tiếc ơi!

                        Tú_Yên
                        (07-02-2017)
                         
                        #42
                          Tú_Yên 12.01.2024 11:55:54 (permalink)
                          .
                          Như làn gió bay
                           
                          Nói ra lại thấy tức cười
                          Chán ơi là chán mớ đời hỗn mang
                          Ngày ngày cõi ảo lang thang
                          Lăng xăng, tíu tít - tình tang cả ngày

                          Khi vui – khi lại thở dài
                          Mà sao vẫn cứ loay hoay một mình!
                           
                          Nghĩ mà ngán kiếp nhân sinh
                          Bởi vì lắm kẻ cho mình cao sang?
                          Phô ra lắm vẻ điệu đàng
                          Năm cùn, tháng tận...tuềnh toàng - hóa ra…
                           
                          Đừng ham khen: trẻ quá ta
                          Làm sao biết đấy thực là chân tâm
                          Dẫu cho sống đến ngàn năm
                          Cuối cùng ai cũng ra nằm nghĩa trang.
                          ...

                          Ngẫm buồn nên bật tiếng than
                          Kiếp trần vốn dĩ…như làn gió bay.

                          Tú_Yên
                          (10-02-2017)
                           
                          #43
                            Tú_Yên 12.01.2024 11:59:17 (permalink)
                            .
                            Cu ki

                            Vì hay đi dọc, về ngang
                            Cho nên không nhớ nẻo, đàng đã qua
                            Chuyện nhiều - quên mất gần_xa
                            Lăng xăng - nên khiến người ta giật mình.

                            Dõi trông thiên hạ lắm tình
                            tràn lan như suối, mà mình thì không...
                            (Không người đối ẩm thong dong
                            Không ai kết chữ tâm đồng - không ai.)
                             
                            Một đời như lá Thu bay
                            Đếm năm...đếm tháng...đếm ngày - cu ki.

                            Tú_Yên
                            (02-03-2017)

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2024 12:01:46 bởi Tú_Yên >
                            #44
                              Tú_Yên 12.01.2024 12:03:44 (permalink)
                              .
                              Vái...

                              Vái trời được chết nhanh nhanh
                              Để không còn phải loanh quanh thảm đời

                              Thảm đời chẳng có chỗ vui
                              Thì thôi giả biệt cho Tui yên bình.

                              Tú_Yên
                              (10-04-2017)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9