Cội Mai Già
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 96 bài trong đề mục
maigia 01.11.2005 15:17:23 (permalink)
0
Tặng Phẩm Trái Tim

Tặng em cả trái tim này
Còn hồng máu đỏ còn say hương nồng
Quà này anh gởi cho không
Không kèm điều kiện để lòng khỏi lo

Học chăm giỏi nhé học trò
Mười năm cũng đợi so đo bao giờ
Mỗi ngày tặng mấy bài thơ
Mắt nâu rực sáng mộng mơ khỏi buồn

Tặng em cả vạn mùa Xuân
Có hoa có bướm trong vườn đẹp xinh
Tặng em mùa Hạ thanh bình
Giòng sông đồng lúa quê mình mộng du

Tặng em cả vạn mùa Thu
Lá vàng trải thảm sương mù làm voan
Mùa Đông, dẫu chẳng vẹn toàn
Em gìn giữ lấy vẹn tròn tháng năm

Tặng em thương mến âm thầm
Vườn hoa hoàng cúc hương trầm toả lan
Tặng em tình cảm chứa chan
Vượt giông gió bão non ngàn cách ngăn


Mai Gia
#16
    maigia 01.11.2005 15:17:48 (permalink)
    0
    Hương Rừng Thu


    Say đắm hồn tôi ngợp nắng thu
    Hôm nay lành lạnh chẳng sương mù
    Giữa rừng rợp lá đang khoe sắc
    Gió khẽ rì rào như tiếng ru

    Chim hót lả lơi với lá rơi
    Sợ rằng gió thổi bạt muôn nơi
    Bay theo chiếc lá theo mùa rụng
    Xao xuyến lâng lâng liệng giữa trời

    Tôi biết hồn tôi lạ lắm cơ
    Khi mùa thu đến sống trong mơ
    Trái tim tôi gởi muôn ngàn lá
    Mỗi chiếc lá bay mỗi ý thơ

    Gió thoảng mùa thu muôn sắc hương
    Trầm bay theo gió đến muôn phương
    Hồn tôi say đắm mùa thương mến
    Đi giữa rừng thu, tưởng địa đường

    Mai Gia
    #17
      maigia 01.11.2005 15:18:15 (permalink)
      0
      Ly Hương

      Bên kia bờ đại dương
      Là quê hương đất Việt
      Tôi mang nỗi tư hương
      Cả đời thêm da diết

      Em có về Cần Thơ
      Đi qua cầu Bắc Thuận
      Tôi mang nhiều ước mơ
      Đất người giông bão cuốn

      Em qua bến Ninh Kiều
      Tôi gởi lời tạ lỗi
      Thương trời quê mến yêu
      Một lần đã quên vội

      Tôi nhớ về quê hương
      Hàng dừa xanh bóng mát
      Những gốc đa dọc đường
      Những hương hoa ngào ngạt

      Mai Gia
      #18
        maigia 01.11.2005 15:18:51 (permalink)
        0
        Tìm Hoài Chẳng Thấy

        Anh ghé lại tìm em hoài chẳng thấy
        Đọc lời thơ chan chứa những tình sâu
        Phải chăng đây là phép lạ nhiệm mầu
        Em hiện thể bóng Tình Yêu muôn thuở

        Tình trong xanh như cánh đồng xanh lúa
        Như giòng sông, như suối mát trăng thanh
        Em gợi anh những ước mộng thơm lành
        Cây trĩu nặng trái trên cành vừa chín

        Tình trầm lặng tưởng suốt đời câm nín
        Bản tình ca diệu vợi đã ngân vang
        Mùa thu về cây lá sớm trổ vàng
        Rất rực rỡ rừng thu đầy mộng mị

        Em gieo mộng giây tơ hồng, tri kỷ
        Hoa tóc tiên năm cánh đỏ xinh tươi
        Anh nhìn hoa và khe khẽ mỉm cười
        Hoa nở muộn nhưng đẹp hoài mãi mãi

        Mai Gia
        #19
          maigia 01.11.2005 15:19:20 (permalink)
          0
          Em Có Ghé Lại

          Em có ghé buổi trưa này không nhỉ
          Hay lặng buồn ẩn núp tránh nhìn anh
          Qua cơn mưa trời sẽ lại trong xanh
          Em vui nhé, đừng u hoài nhỏ lệ

          Anh không biết làm em buồn đến thế
          Lỗi gì em và cũng chẳng lỗi vì ai
          Đừng nghe em, đừng giọt ngắn giọt dài
          Hồn anh sẽ ngập sông buồn chết đuối

          Em buồn khổ, làm sao anh vui nổi
          Hãy cười lên cho má thắm màu thu
          Mắt long lanh xoá hết bóng sương mù
          Cho tình tứ tràn dâng như ngọn sóng

          Hãy giữ kỹ những gì mình trân trọng
          Tấm lòng em là mạch suối gương trong
          Là nguồn thơ là thác đổ giòng sông
          Là biển cả suốt đời anh chới với

          Mai Gia
          #20
            maigia 01.11.2005 15:19:56 (permalink)
            0
            Thu Dậy Thì

            Thu đã sang rồi em biết không
            Như cô gái nhỏ má vừa hồng
            Dậy thì vừa biết làm duyên đó
            Mắc cở thẹn thùng, điểm lá phong

            Chim gọi bình minh mãi tận đâu
            Gió thu lay nhẹ lá sang màu
            Anh nhìn cô bé hay hờn dỗi
            Hơi chút lệ rơi trách giận nhau

            Ngày sẽ ngắn hơn khác mọi ngày
            Tháng Mười se lạnh gió heo may
            Đêm dài cô quạnh càng thêm nhớ
            Đợi mãi Nàng Thơ thêm đắm say

            Thu mới dậy thì, em chớm yêu
            Từ đây ngày tháng bớt cô liêu
            Mai đi dạo dưới rừng thu nhé
            Cho mộng dài hơn hỡi giáng kiều

            Mai Gia
            #21
              maigia 19.11.2005 14:49:54 (permalink)
              0
              Cám Ơn Em

              Cám ơn em đã cùng anh thách đố
              Chướng ngại đời giăng mắc chắn đường đi
              Dù chông gai cản trở có lo gì
              Tình chân thật sẽ vượt qua tất cả

              Cám ơn em đã đồng tâm đồng dạ
              Vun vườn yêu, tưới mầm mới đơm hoa
              Cho ngày xinh, màu nắng mới chan hòa
              Cho đêm đẹp cùng mặt trăng tinh tú

              Cám ơn em, cám ơn hoài chẳng đủ
              Tấm lòng anh dành tất cả cho em
              Mùa thu này lá đã rụng nhiều thêm
              Và nỗi nhớ chất chồng em có biết

              Cảm ơn em với tấm lòng tha thiết
              Bước cùng anh trên khắp nẻo non sông
              Cho giọt mưa hy vọng tưới hoa đồng
              Cho hai đứa yêu thương hoài hạnh phúc

              Mai Gia

              #22
                maigia 19.11.2005 14:50:40 (permalink)
                0


                Viết Tứa Hạt Sen

                Cứ viết tứa hạt sen rồi sẽ được
                Ngại ngần gì chữ nghĩa của trời cho
                Viết mãi đi đầy giấy vở học trò
                Cho ngôn ngữ nở nụ cười rộn rã

                Đừng quan trọng một vấn đề gì cả
                Mai kia già có chết cũng ra ma
                Chữ nghĩa kia rồi héo úa đó mà
                Thì viết tứa cho đầm sen mãi thắm

                Không viết ngay, khi về già sẽ chậm
                Mực cũng mờ, và bút sẽ cùn thôi
                Luật tự nhiên đào thải đã sẵn rồi
                Càng viết mãi, tay càng quen, viết khoẻ

                Thì cứ viết những gì ưa thích nhé
                Đừng nghiêm trang như ông cụ còn non
                Cứ thẩn thơ dòm ngó liếc chân son
                Các cô gái, các nàng thơ gõ nhịp


                Mai Gia

                #23
                  maigia 19.11.2005 14:51:00 (permalink)
                  0
                  Tìm Em Mãi


                  Tìm em mãi ở nơi này nơi nọ
                  Em lặng trầm biền biệt ở nơi đâu
                  Mấy hôm rồi ta chẳng thể gặp nhau
                  Nghe thổn thức tâm hồn như rạn nứt

                  Mỗi ngày vắng nỗi nhớ tăng từng bậc
                  Lòng âu lo sợ lỡ em làm sao
                  Rủi không may em có mệnh hệ nào
                  Thì anh biết tìm em nơi đâu nhỉ

                  Nếu đêm nay em có vào, tri kỷ
                  Viết cho anh một vài chữ làm tin
                  Để trái tim nở một nụ hoa tình
                  Màu tươi đỏ như đóa hồng nhung thắm

                  Ừ anh nhớ, nhớ em hoài, nhớ lắm
                  Nhớ nhiều ghê, bao nhiêu dặm tương tư
                  Mấy hôm rồi anh chờ mãi một thư
                  Em không viết nửa buồn nửa chực giận

                  Mai Gia


                  #24
                    Huyền Băng 19.11.2005 15:40:04 (permalink)
                    0
                    Thân chào Maigia,

                    HB có một chút suy nghĩ về những bài thơ trên:

                    Nhẹ nhàng buông tiếng tơ đồng,
                    Âm vang réo rắt say lòng khách thơ.
                    Vậy thì dệt tiếp trời mơ.
                    Thêu thêm hoa gấm cho đời dễ thương.


                    Huyền Băng
                    #25
                      maigia 20.11.2005 12:27:36 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Huyền Băng

                      Thân chào Maigia,

                      HB có một chút suy nghĩ về những bài thơ trên:

                      Nhẹ nhàng buông tiếng tơ đồng,
                      Âm vang réo rắt say lòng khách thơ.
                      Vậy thì dệt tiếp trời mơ.
                      Thêu thêm hoa gấm cho đời dễ thương.


                      Huyền Băng


                      Bang Chủ Trùng Dương

                      Nghiêng chào cô chủ dễ thương
                      Huyền Băng bang chủ Trùng Dương kiếp nào
                      Nghe tên hồn đã dạt dào
                      Đọc thơ tôn nữ xốn xao cõi lòng

                      Mai Gia

                      #26
                        MM_Ngoc 21.11.2005 20:22:04 (permalink)
                        0

                        Tương Tư Nguyệt Tiên


                        Đố ai giữ được cho trăng đứng
                        Ai bảo giòng sông ngưng chảy đây
                        Trái tim thiếu nữ không như tượng
                        Ai cản được chăng lúc đổi thay


                        Trăng tình

                        Anh ơi trăng đứng đây này
                        Lóng la lóng lánh tràn đầy ly em
                        Đêm trăng anh đến mà xem
                        Gịot tình phẳng lặng môi mềm trăng tơ
                        Này xem gió chẳng hững hờ
                        Này xem sao cũng ngẩn ngơ ghé nhìn
                        Đêm trăng Quỳnh hé môi xinh
                        Hoàng Lan thơm ngát nghiêng mình thả thơ
                        Hẹn hò ai trăng ngẩn ngơ
                        Hôn lên môi chén rưu lơ mơ tình
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 20:33:03 bởi MM_Ngoc >
                        #27
                          maigia 23.12.2005 07:57:17 (permalink)
                          0
                          Ngựa Chứng

                          Có những con ngựa chứng
                          Vùng vẫy chẳng chịu cương
                          Lồng lộng đá cùng khắp
                          Chẳng chịu theo đường thường

                          Những con ngựa đồng hoang
                          Có khi là ngựa quí
                          Những con ngựa "mustang"
                          Trên cánh đồng cỏ chỉ

                          Ngựa hoang tìm ngựa hoang
                          Kéo nhau về đồng cấm
                          Đồng hoang không còn hoang
                          Ngựa hoang không còn hiếm

                          Ta chống mắt tìm kiếm
                          Ngựa hoang trên đồng xanh
                          Huyền thoại xưa phù phiếm
                          Ngựa hoang ngủ đầu ghềnh

                          Mai Gia


                          #28
                            maigia 23.12.2005 08:00:04 (permalink)
                            0
                            Lo Ve


                            Ngày còn nhỏ
                            Anh văn chưa biết đọc
                            Trên vỉa hè
                            Thấy nhiều chữ Love Love
                            Những ngôn từ xa lạ có biết đâu
                            Nên cứ đọc là lo ve lo ve mãi

                            Tuổi vừa lớn
                            Thầy gọi vào chỉ dạy
                            Tuổi thiếu niên
                            Em chăm học đi nha
                            Đừng học đòi thói xấu
                            Cứ lân la
                            Lo ve vãn những cô xinh, cô đẹp

                            Vâng, vâng, dạ
                            Em sượng sùng khép nép
                            Lo ve lo ve
                            Là như thế đó ư
                            Tập vở xinh
                            Từ đó biết tương tư
                            Hai chữ nhỏ quê quê làm sao ấy

                            Tuổi đang lớn
                            Ta chợt thành mười bảy
                            Đã mập mờ hiểu được chút yêu thương
                            Chữ Love kia thành chìa khóa thiên đường
                            Mỗi khi nhận được thư tình lén gởi

                            Mai Gia

                            #29
                              maigia 23.12.2005 08:00:34 (permalink)
                              0


                              Trời Lạnh Thơ Chết Cóng


                              Trời đông lạnh lời thơ cũng chết cóng
                              Anh nhờ em hâm nóng lại hồn thơ
                              Nhưng dáng em tương tợ tuyết sương mờ
                              Cũng lạnh lẽo vùi chôn tim anh dưới vực

                              Anh chờ em, nhiều đêm dài mãi thức
                              Mà bóng em chẳng thấy chút tăm hao
                              Giờ trôi qua, từng phút cũng nghẹn ngào
                              Nghe rưng rức mùa đông về thật lẹ

                              Em biệt vắng với trăm ngàn lý lẽ
                              Trái tim anh chỉ một lệ cô liêu
                              Đêm hôm qua tuyết trắng đã đổ nhiều
                              Những giọt lệ nhớ em rơi đóng đá

                              Vắng một bữa hồn anh đã băng giá
                              Vắng hai hôm hồn đã muốn cuồng điên
                              Nữ chúa Đông trông mặt lạnh như tiền
                              Đã phủ lấp hồn thơ trong tuyết lạnh

                              Mai Gia

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9