Cội Mai Già
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 96 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 20.01.2006 13:59:34 (permalink)
0

Trích đoạn: maigia

Tương Tư Ca

Buồn ghê lắm mà vẫn thương chi lạ
Giận người yêu ngoe ngoẩy bỏ đi luôn
Hết thứ Năm, lại thứ Sáu, cuối tuần
Ngày tháng Mười chưa kịp cười đã tối

Chắc bởi thế nên tình hờ hững vội
Cho đêm dài cô đơn cũng gài hơn
Hồn tương tư, mực thơ cũng ráo trơn
Anh phải viết bằng lệ sầu, giọt máu

Từng kỷ niệm tự nhiên thành qúi báu
Những tình yêu khi mất mới hiểu sâu
Những hoạ sư khi chết mới thêm màu
Cho bức hoạ trở thành tranh bất hủ

Anh đơn sơ ngôn từ chưa thấm đủ
Để thơ dài tình tự đến thiên thu
Em ra đi biền biệt cõi xa mù
Anh day dứt gởi tình vào sương gió


Mai Gia


Chuyện tình yêu

Là tại anh chỉ tại vì anh đó
Ai biểu cộc cằn rồi lại ngó làm lơ
Cứ lặng thinh em chẳng muốn ngồi chờ
Nên quay bứoc phớt lờ ..thôi thì .....mặc!

Biết lòng nhau mà cứ hay hỏi gắt
"Yêu anh ko ?" rồi bắt em trả lời
Rựou phạt ko uống thích uống rượu mời
Nên mới có mấy hôm ko thèm gặp

Bài thơ tình gửi đi như khỏa lấp
Thấy anh buồn mà đau gấp vạn hơn
Tình ngừoi ta thì vun đấp keo-sơn
Hai đứa mình sao giận hờn hoài vậy

Em không biết dối gian hay che đậy
Lời mật đừơng để đưa đẩy lòng ai
Nên cứ thế hay nghịch cái màng tai
Xa mấy hôm mà nhớ hoài hình bóng

Hai chúng mình thuyền tình đang trên sóng
Ko vững tâm là vỡ mộng , hết mơ
Hưong kỉ niệm em lại viết thành thơ
Cho anh đọc và nhớ chừa đi nhé

Khoảng trời xuân đang về ngấp nghé
Nhìn nhau cừoi thỏ thẻ...chuyện tình yêu!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 14:05:51 bởi BĂNG NGUYỆT >
#31
    maigia 20.01.2006 19:05:25 (permalink)
    0


    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

    Chuyện tình yêu

    Là tại anh chỉ tại vì anh đó
    Ai biểu cộc cằn rồi lại ngó làm lơ
    Cứ lặng thinh em chẳng muốn ngồi chờ
    Nên quay bứoc phớt lờ ..thôi thì .....mặc!

    Biết lòng nhau mà cứ hay hỏi gắt
    "Yêu anh ko ?" rồi bắt em trả lời
    Rựou phạt ko uống thích uống rượu mời
    Nên mới có mấy hôm ko thèm gặp

    Bài thơ tình gửi đi như khỏa lấp
    Thấy anh buồn mà đau gấp vạn hơn
    Tình ngừoi ta thì vun đấp keo-sơn
    Hai đứa mình sao giận hờn hoài vậy

    Em không biết dối gian hay che đậy
    Lời mật đừơng để đưa đẩy lòng ai
    Nên cứ thế hay nghịch cái màng tai
    Xa mấy hôm mà nhớ hoài hình bóng

    Hai chúng mình thuyền tình đang trên sóng
    Ko vững tâm là vỡ mộng , hết mơ
    Hưong kỉ niệm em lại viết thành thơ
    Cho anh đọc và nhớ chừa đi nhé

    Khoảng trời xuân đang về ngấp nghé
    Nhìn nhau cừoi thỏ thẻ...chuyện tình yêu!!




    Chuyện Chúng Mình

    Ghê gớm nhỉ lại trách vì anh đó
    Rõ ràng ràng là em chẳng chờ anh
    Kim đồng hồ đúng hẹn chẳng chậm nhanh
    Em đến sớm... đợi... giận... rồi quay bước

    Lỡ đến sớm sao chẳng chờ làm phước
    Đã đùng đùng hờn dỗi bỏ đi ngay
    Anh tới nơi tự nói bị leo cây
    Con gái lạ, hen... quên ngay ai biết

    Bao nhiêu lần, anh hỏi dò tha thiết
    Yêu anh không, nói một tiếng đi em
    Tiếng yêu anh, như tiếng nhạc êm đềm
    Anh sẽ nhớ, khắc vào tim, gan, tủy

    Có tí vậy mà nói anh quỵ lụy
    Dai cao su, dai như đỉa đầm ao
    Này em ơi, sao em nỡ lòng nào
    Hờn với trách mắng anh hòai nặng vậy

    Mấy hôm nữa là Xuân sang rồi đấy
    Anh sang nhà chúc tuổi thọ bên em
    Anh tận tình thương nhớ cả ngày đêm
    Em hãy nói tiếng yêu đi em nhé

    Nhưng đừng nói như người ta chiếu lệ
    Nói thật lòng, dù có ghét, anh nghe
    Nếu ghét anh, từng chữ đóng thành bè
    Thả đi hết trôi ra ngòai biển rộng

    Nếu yêu anh, dẫu thuyền tình ngược sóng
    Ta cứ chèo, mình cứ lái, vững tâm
    Qua bão giông bốn bàn tay nắm, cầm
    Miệng thề hứa suốt đời chung vượt biển

    Mai Gia












    #32
      maigia 05.02.2006 18:00:39 (permalink)
      0
      Xuân Đã Vội Qua

      Đầu tuần qua Xuân đến
      Hôm nay cuối tuần rồi
      Hoa mai vàng đã rụng
      Cành mai xanh đâm chồi

      Em chiều nao đã đến
      Rồi vội vàng như hoa
      Năm cánh vàng đã khép
      Thời gian như xóa nhòa

      Một lần nào lỗi hẹn
      Cuộc tình vào lãng quên
      Gặp nhau trên bờ biển
      Tưởng như là không quen

      Nếp nhăn trên vầng trán
      Có nếp nào tương tư
      Dấu tích buồn năm tháng
      Mùa Xuân xưa mịt mù

      Mai Gia


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 13:51:20 bởi maigia >
      #33
        BĂNG NGUYỆT 09.02.2006 06:15:39 (permalink)
        0

        Nhưng đừng nói như người ta chiếu lệ
        Nói thật lòng, dù có ghét, anh nghe
        Nếu ghét anh, từng chữ đóng thành bè
        Thả đi hết trôi ra ngòai biển rộng


        Nhạt dấu tình son

        Gớm anh này già đâu sao lọng cộng
        Yêu thiết tha như sóng biển dạt dào
        Nói ghét thôi, ghét thôi biết không nào
        Từ buổi đầu mình trao....là từ ghét

        Em đúng giờ nhưng xe anh còn kẹt
        Sớm hồi nào, xa lắc , đợi làm sao
        Rồi đổ thừa ngừoi gì sao ko đợi
        Xuân bứoc wa gốc mai già trơ cội

        Đau lòng em chớ gian dối lọc lừa
        Em yếu đuối như lá vàng vừa tới
        Chạm nhẹ gió là rơi rơi sóng xoãi
        Anh biết không, giận hờn em vẫn dõi

        Đợi ngừoi ta , cồm cõi cánh buồm con
        Sóng nhẹ thôi mà cũng đủ úp tròn
        Làm mất dấu , mài mòn từng kí ức
        Dựa vào đêm ....bóng con thuyền thao thức....
        #34
          Nguyên Đỗ 23.02.2006 08:22:32 (permalink)
          0
          Anh Còn Nợ Em
          Nguyên Đỗ


          Anh còn nợ em, chớ vội đòi
          Vẫn tìm ý lạ, sửa hoài thôi
          Dấu, từ chưa đúng, câu chưa trọn
          Biết đến bao giờ mới hẳn hoi

          Anh còn nợ em, biết mấy lần
          Mỗi lần mang nợ lại càng thân
          Nợ văn chương nhẹ không gì nặng
          Con sáo hồn nhiên hót trước sân

          Anh muốn nợ em em biết không
          Nợ hồn thơ mãi, nợ môi hồng
          Nợ đôi mắt biếc buồn xa vắng
          Để suốt đời anh biết đợi mong

          Gánh nợ tình yêu rất nhẹ nhàng
          Chim trời ca hót gọi Xuân sang
          Ngôn từ hóa nụ thành hoa nở
          Mọc cánh thiên nga bay vụt ngang

          Nguyên Đỗ



          #35
            maigia 24.02.2006 10:53:34 (permalink)
            0
            Mơ Bóng Người Xa

            Mơ bóng người xa dáng ngọc ngà
            Nụ cười răng khểnh rộn hồn ta
            Mấy ngày không gặp buồn chi lạ
            Như lá quạnh hiu dưới cội già

            Nỗi nhớ đậm in thấm tự nhiên
            Ta chờ mong ngóng mấy đêm liền
            Rã rời thân xác mỏi mòn mắt
            Day dứt tim hồng gươm giáo xuyên

            Ta thật yêu Người, yêu rất sâu
            Ngay từ hồi ấy thuở ban đầu
            Khi em sầu tủi lau giòng lệ
            Ta hỏi vì em gánh nỗi đau

            Biết làm sao nhỉ, người yêu dấu
            Vườn Mộng ngày mưa rũ dáng hoa
            Ước mộng đồi mình mong sẽ đậu
            Trái Tình Yêu đẹp nắng chan hòa

            Mai Gia
            #36
              maigia 24.02.2006 10:54:06 (permalink)
              0
              Trăng Soi Vườn Mộng

              Vườn Mộng đêm nay đẹp tuyệt vời
              Mập mờ huyền ảo ánh trăng soi
              Gió lùa lay động hoa xuân ngủ
              Hé nở ngước xem cúi xuống đời

              Vườn Mộng anh ngồi đợi sáng đêm
              Bóng ai tha thướt bước êm đềm
              Nhẹ nhàng như gió rồi tan biến
              Có phải Nàng Thơ hay Nguyệt em?

              Vườn Mộng đêm nay dạo khúc đàn
              Gọi trăng sao xuống với sương tan
              Gọi thơ tứ lại ngân nga mãi
              Gọi những hương hoa chóng tỏa lan

              Vườn Mộng đêm trăng phút lặng thầm
              Ánh vàng thơ mộng tự xa xăm
              Rải trên hoa lá còn say giấc
              Sương đọng long lanh phút động tâm

              Mai Gia
              #37
                maigia 24.02.2006 10:54:42 (permalink)
                0
                Cao Hứng Làm Thơ


                Cao hứng làm thơ chẳng ngại ngùng
                Em không thèm đọc, tặng người dưng
                Chữ như nhảy nhót trên bàn học
                Như nốt nhạc đêm khúc nhớ nhung

                Đường cũ đêm nay chỉ có anh
                Đi tìm dư ảnh ước mơ lành
                Còn đâu hình bóng người con gái
                Một thuở dịu dàng đi với anh

                Đã hết bùa mê ngải nhớ thương
                Đêm nay đi hết cả con đường
                Giải câu thề hẹn ngày xưa đó
                Chẳng chút u sầu chỉ khói sương

                Cao hứng đùa thơ chữ kéo về
                Chẳng còn vọng động những đam mê
                Quẩn quanh là những lời xưa cũ
                Đã mất tinh anh lạc chốn quê

                Mai Gia
                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 18:28:46 bởi Huyền Băng >
                #38
                  Trường Phi Bảo 24.02.2006 19:16:38 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: maigia

                  Tặng Phẩm Trái Tim

                  Tặng em cả trái tim này
                  Còn hồng máu đỏ còn say hương nồng
                  Quà này anh gởi cho không
                  Không kèm điều kiện để lòng khỏi lo

                  Học chăm giỏi nhé học trò
                  Mười năm cũng đợi so đo bao giờ
                  Mỗi ngày tặng mấy bài thơ
                  Mắt nâu rực sáng mộng mơ khỏi buồn

                  Tặng em cả vạn mùa Xuân
                  Có hoa có bướm trong vườn đẹp xinh
                  Tặng em mùa Hạ thanh bình
                  Giòng sông đồng lúa quê mình mộng du

                  Tặng em cả vạn mùa Thu
                  Lá vàng trải thảm sương mù làm voan
                  Mùa Đông, dẫu chẳng vẹn toàn
                  Em gìn giữ lấy vẹn tròn tháng năm

                  Tặng em thương mến âm thầm
                  Vườn hoa hoàng cúc hương trầm toả lan
                  Tặng em tình cảm chứa chan
                  Vượt giông gió bão non ngàn cách ngăn


                  Mai Gia

                  Tặng Anh
                  -Trường Phi Bảo-

                  Tặng anh tuổi ngọc tuổi ngà
                  Hồn nhiên lá cỏ, thiệt thà nai tơ
                  Khuôn trăng, dáng liễu phất phơ
                  Hoa hàm tiếu rộ bên bờ nước trong

                  Tặng anh cả khoảng trời hồng
                  Ngập mơ ước lại mênh mông gió chiều
                  Và đây một trái tim yêu
                  Vẹn nguyên son sắt lại nhiều thảo thơm

                  Vườn ai hoa trái kết đơm
                  Thành chùm quả ngọt tươi ngon bốn mùa
                  Tặng anh chút nắng ban trưa
                  Chút duyên thầm kín, chút chua ngọt bùi

                  Góp buồn, rồi lại nhặt vui
                  Tặng anh, em của một thời đương xuân
                  Lạ xa mấy cũng hóa gần
                  Làm người quen đặn ân cần với nhau

                  Tặng anh vị thắm trầu cau
                  Tình xanh từ độ mận đào hỏi thăm
                  Bao giờ tóc luống hoa râm
                  Cành hồng em ngã, người... trăm năm người!

                  24-1-2006






                  #39
                    Nguyên Đỗ 30.04.2006 02:45:24 (permalink)
                    0
                    Tìm Nhau


                    Tìm hòai mong gặp bạn tương giao
                    Chợt thấy nơi đây vội ghé chào
                    Hỏi bạn lâu nay người vẫn khoẻ
                    Lời thơ chan chứa dạ nao nao

                    Chúc bạn vui nha, trọn tháng ngày
                    Lúc nào rảnh rỗi uống cho say
                    Quên kênh nước cạn bao năm cũ
                    Thương kẻ nghèo xơ lại trắng tay

                    Nguyên Đỗ
                    #40
                      maigia 02.05.2006 10:35:07 (permalink)
                      0

                      Lời Mẹ Dặn


                      Lời Mẹ dặn con ơi hãy nhớ lấy
                      Tình của Cha cao ngút ngọn Thái Sơn
                      Nghĩa của Mẹ rộng biển cả xanh rờn
                      Con lớn lên phải giữ gìn chữ hiếu

                      Con suy nghĩ phải đắn đo định liệu
                      Trong cuộc đời nhiều cám dỗ, điêu ngoa
                      Đừng dại khờ mà tan nát đời hoa
                      Nhớ hiền lành, nhưng khôn như con rắn

                      Trong mọi chuyện phải nghĩ suy chín chắn
                      Cố thành danh, ra sức giúp tha nhân
                      Mỗi con người phận số đã có phần
                      Nhưng phải gắng ra công, thành sự nghiệp

                      Phải mài sắt, luyện kim, luôn quả quyết
                      Theo đuổi hoài mục đích của đời con
                      Tương lai con nhất định sẽ vuông tròn
                      Sống hiền đức, kiên tâm và nhẫn nại

                      Mai Gia


                      #41
                        maigia 02.05.2006 10:37:10 (permalink)
                        0
                        Chiếc Cầu Ở Cạnh Bờ Sông


                        Chiếc cầu ở cạnh bờ sông
                        Mẹ em giặt giũ, ngóng trông Cha về
                        Con đò nho nhỏ đêm khuya
                        Sao không chở mộng sẻ chia nỗi lòng

                        Cha từ độ đó ra sông
                        Theo con sóng lớn biển Đông lạc loài
                        Đợi chờ ăn đỡ ngô khoai
                        Còng lưng cấy lúa đợi ngày gặt mơ

                        Mẹ nuôi con một bé thơ
                        Ru con mau lớn lặng lờ đợi cha
                        Cha còn lưu lạc phương xa
                        Chiếc cầu thấu hiểu lệ sa đã nhiều

                        Vì tình yêu, vì thương yêu
                        Một mai kể hết cô liêu khổ sầu
                        Tri âm hiểu thấu tình sâu
                        Biết đâu ô thước xây cầu nối duyên

                        Mai Gia


                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 18:39:34 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          maigia 02.05.2006 10:39:16 (permalink)
                          0

                          Dưới Mái Nhà Xưa


                          Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông gió mát
                          Mỗi chiều về tiếng hát vọng vang lên
                          Những đò con, thuyền lớn thổi, rung kèn
                          Dọc bờ sông bỗng bừng lên sức sống

                          Chạng vạng tối chỉ còn nghe tiếng sóng
                          Xóm thôn yên trầm lặng nghỉ qua đêm
                          Trong gia đình cười nói thật êm đềm
                          Chút ánh sáng, lửa hồng soi trong tối

                          Cây me đứng cạnh nhà chim chóc gọi
                          Kêu ríu ra ríu rít dưới làn sương
                          Đậu cạnh nhau chuyền hơi ấm yêu thương
                          Nghe gió động vùng bay như hoảng hốt

                          Cây vú sữa, sa cô chê trái ngọt
                          Ở trước nhà trông quyến rũ làm sao
                          Trong màn đêm chỉ tiếng gió thì thào
                          Và tiếng Mẹ dỗ dành con thơ ngủ

                          Mai Gia

                          #43
                            Nguyên Đỗ 26.05.2006 07:59:34 (permalink)
                            0
                            Em Thổi Hồn Thơ

                            Em thổi hơi thơ ngập kín
                            hồn
                            Ngọt ngào say đắm tựa môi hôn
                            Một đàn bươm bướm bay
                            vào ngực
                            Nhịp thở theo thơ cứ phập
                            phồng

                            Em thả du dương với sáo đàn
                            Nhạc hoà trầm bổng ý miên man
                            Đoá hoa mơ ước trong mùa Hạ
                            Nở thắm tươi xinh mặc gió
                            ngàn

                            Em đẩy thuyền mơ ra giữa
                            khơi
                            Sóng đưa thuyền đến
                            bến xa vời
                            Những làn gió mạnh lùa thêm sức
                            Buồm rộng nhấp nhô nhịp gió
                            trời

                            Em gợi hồn thơ khắp bốn
                            phương
                            Gần em giây phút cũng thiên
                            đường
                            Xa em dưỡng khí như gần
                            hết
                            Từng cánh phượng rơi kín
                            cổng trường

                            Nguyên Đỗ

                            #44
                              maigia 28.05.2006 13:36:24 (permalink)
                              0
                              Tương Ngộ


                              Buổi hò hẹn quán ven sông thơ mộng
                              Một chiều xuân giòng nước xoáy về đâu
                              Cũng bâng khuâng, cũng hồi hộp buổi đầu
                              Cũng lo sợ vẩn vơ mưa với nắng

                              Em trẻ đẹp, tóc anh pha tuyết trắng
                              Phút ngẩn ngơ buổi tương ngộ trông chờ
                              Bao năm rồi, trái tim vẫn đơn sơ
                              Vẫn ngờ nghệch, vẫn rung lên loạn xạ

                              Giây bỡ ngỡ qua mau mình chẳng lạ
                              Muốn ôm chầm, sợ người lạ cười ta
                              Em nhớ không, bài t hơ nọ Tình Già
                              Trái tim đập độ hai mươi mới lớn

                              Vẫn hồn nhiên trái tim chưa vướng bợn
                              Vẫn nhiệt nồng ngày tháng cũ đam mê
                              Vẫn nhìn nhau như buổi mới hẹn thề
                              Vẫn đắm đuối như ngày mai giã biệt

                              Đôi con mắt vạn ánh nhìn tha thiết
                              Uống hình nhau, ghi khắc dạ hôm nay
                              Còn gì chẳng, trân quí phút giây này
                              Buổi tương ngộ ghi sâu vào tâm khảm

                              Mai Gia


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9