Cội Mai Già
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 96 bài trong đề mục
maigia 30.05.2006 02:20:35 (permalink)
0
Dã Tràng Du Thực

Dã tràng xe cát mãi không ngưng
Cực khổ hoài công chẳng biết dừng
Chạy tới chạy lui trông khó nhọc
Sóng dồi sóng dập uổng hoài công

Mai Gia
#46
    maigia 30.05.2006 02:25:47 (permalink)
    0
    Cố Đấm Ăn Xôi

    Lão Tứ già nua luống tuổi rồi
    Già mô, da dẻ chửa đồi mồi
    Trẻ răng, răng giả, sao mà hóp
    Ối Giời, cố đấm, cũng vì xôi

    Mai Gia
    #47
      maigia 18.06.2006 04:26:58 (permalink)
      0
      Cứ Như Mùa Trăng Mật

      Cứ như mùa hò hẹn
      Thẹn thùng như mới quen
      Những phút giây chợt lén
      Chạm mắt má ửng lên

      Cứ như mùa bão gió
      Dào dạt những yêu thương
      Trái tình như chín đỏ
      Trên cây giữa địa đường

      Cứ như là đã được
      Nào hay chợt nát tan
      Tiếng lòng như rưng rức
      Lệ buồn dâng ngập tràn

      Cứ như là đã hết
      Bỗng dưng được hồi sinh
      Tình xuân reo tha thiết
      Người về mang men tình

      Cứ như mùa trăng mật
      Sống tựa đôi tình nhân
      Thiên đường xưa đã mất
      Mờ xa lại hóa gần

      Mai Gia
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 09:22:03 bởi Huyền Băng >
      #48
        maigia 15.08.2006 13:18:46 (permalink)
        0
        Trò Nhỏ Mọn


        Trò nhỏ mọn có gì đâu ngộp thở
        Văn nghệ vui với bè bạn anh em
        Đùa với trăng giỡn với gió bên thềm
        Nghịch với tuyết, bơi với sông, cùng biển

        Viết hằng ngày, văn sẽ lên sẽ tiến
        Thơ với đời cũng như thực cùng mơ
        Luyện cho sâu, mài cho sắc từng giờ
        Tìm ý mới ai cũng làm được cả

        Chẳng phải mãi cứ đi tìm ý lạ
        Chuyện bình thường, viết lối mới cũng xong
        Đâu phải ai cũng mãi mãi tiên phong
        Hồn là chính, ngôn từ là thứ phụ

        Đừng gò bó, đừng lòng thòng buồn ngủ
        Thơ giản đơn, thơ sâu sắc là hơn
        Đừng ba hoa, khoe khoang rỗng chập chờn
        Đừng sao chép quên đề tên tác giả

        Mai Gia

        #49
          maigia 09.09.2006 22:33:17 (permalink)
          0
          Tìm Nhau


          Tìm nhau tìm cả nửa đời
          Đến khi gặp được bồi hồi xuyến xao
          Mắt nhìn nhau đến nghẹn ngào
          Nửa hồn gặp lại dạt dào trái tim

          Biết rằng từ độ yêu em
          Bừng lên sức sống hồn thêm dại cuồng
          Nhớ em như hổ nhớ rừng
          Người dưng sao lại thân thương mặn nồng

          Đưa nhau dạo khắp vườn bông
          Hoa nào cũng đẹp nở hồng tim ta
          Chính em cũng một bông hoa
          Nở trong chiều, nở trong ta bát ngàn

          Thương nhau cởi áo trải chăn
          Đêm tân hôn có trăm ngàn đóa sao
          Tim rung khúc nhạc dạt dào
          Đôi môi ánh mắt ngọt ngào đắm say

          Mai Gia

          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 12:47:32 bởi Huyền Băng >
          #50
            maigia 26.09.2006 08:40:16 (permalink)
            0
            Ghét Ghê


            Ghét ghê đó cô học trò nho nhỏ
            Viết sai hoài, thầy nói chẳng chịu nghe
            Ngã, hỏi... kìa lộn xộn mãi như ri
            Trò ngã mãi làm sao thầy dám đỡ

            Cô học trò bỉu môi, không mắc cỡ
            Viết sai vầy mới được thầy mắng yêu
            Lắc đầu cười, thầy nhỏ nhẹ đi nhiều
            Cô trò nhỏ sao mà tinh ma quá

            Bụi hoa hồng đầu thu còn một đóa
            Đẹp như nhung, thầy mới bảo trò thương
            Viết cho đúng, thầy cắt đóa hoa hường
            Cho em đó, chiều nay về chăm chỉ

            Con chim sẻ đậu ngoài sân nhỏ tí
            Nhảy tung tăng, cô trò bé cười tươi
            Từ nay em nhất định sẽ không lười
            Không sai lỗi, mỗi ngày tặng hoa nhé

            Ghét ghê đó, mắng la trò có lệ
            Nhưng lại thương, thương thương lắm trò thương
            Mai kia đây trò mãn khóa ra trường
            Thầy sẽ nhớ, tương tư, không dám nói

            Mai Gia


            Nhạc sĩ Uyên Mạc có phổ nhạc bài thơ này ở Trinh Nữ, mời các bạn vào nghe:


            http://www.trinhnu.net/u/uyenmac/?action=Music&case=view&musicId=5795&n=1&p=1
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 03:09:00 bởi maigia >
            #51
              maigia 18.10.2006 03:10:21 (permalink)
              0
              Lá Non Lá Thu


              Gặp em lúc bé tỉ ti
              Thấy em thơ trẻ dám gì mộng mơ
              Em nay vụt lớn nàng thơ
              Chợt yêu em quá sợ mơ nhạt nhòa


              Em xinh như thể kỳ hoa
              Sáu năm mà tưởng hôm qua ngày nào
              Biết làm sao, biết nói sao
              Trong tim trầm bổng dạt dào muốn thương

              Thôi đành gởi gió ngàn phương
              Lời thơ ướm ngỏ yêu đương tỏ tình
              Gió thu lạnh, lá se mình
              Lá già rụng xuống lênh đênh giữa giòng

              Trưa nay lạc giữa rừng phong
              Nhớ người xưa bé, đóa hồng hôm nay
              Gởi Người chút mộng đắm say
              Tưởng mình đi giữa vườn cây địa đàng

              Mai Gia

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 14:21:19 bởi Huyền Băng >
              #52
                BĂNG NGUYỆT 18.10.2006 14:00:17 (permalink)
                0
                Lâu rồi mới ghé thăm anh MG nè,... chúc anh vui và thơ đều tay nha.


                Buổi hò hẹn quán ven sông thơ mộng
                Một chiều xuân giòng nước xoáy về đâu
                Cũng bâng khuâng, cũng hồi hộp buổi đầu
                Cũng lo sợ vẩn vơ mưa với nắng

                Em trẻ đẹp, tóc anh pha tuyết trắng
                Phút ngẩn ngơ buổi tương ngộ trông chờ
                Bao năm rồi, trái tim vẫn đơn sơ
                Vẫn ngờ nghệch, vẫn rung lên loạn xạ


                Thơ mời ý thơ

                Buổi hội ngộ giữa chiều thông
                Không phải Đà Lạt mà sông cũng tình
                Tóc phai nhưng trái tim mình
                Còn rung một nhịp nối nghìn bờ thơ

                Buổi chiều này chẳng thờ ơ
                Nhìn nhau ta biết hững hờ bâng khuâng
                Vần thơ ta nối tiếp vần
                San bằng khoảng cách tuổi tân đời người

                Về thôi hết một chiều rơi
                Tóc tiên buộc vạt thơ mời ý thơ
                Tương giao trong áng thu mờ
                Cho nhau ta gặp..tình cờ của thơ!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 14:07:46 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #53
                  maigia 15.11.2006 07:14:12 (permalink)
                  0
                  Hồn Hoa Cúc


                  Mùa thu hoa cúc nở sân nhà
                  Như áo dài em bay thướt tha
                  Trước ngõ chiều thu trời lộng gió
                  Bên đường nắng lá đẹp như hoa

                  Hoa nở như tình thơm ngát hương
                  Áo vàng nắng trải cạnh ven đường
                  Nghiêng nghiêng em thoáng cười xinh xắn
                  Cho cả lòng anh xao xuyến thương

                  Hoa cúc tình thu em biết không
                  Tình em rực rỡ nở tươi hồng
                  Hồn anh rộn rã như mùa Tết
                  Thương lắm người em tạo nhớ mong

                  Quấn quýt bên nhau đến tận khuya
                  Giã từ bịn rịn bước chân về
                  Hương bay trong gió thu vào phổi
                  Cất giữ hồn hoa dấu hẹn thề

                  Tháng chín vào thu hoa cúc tươi
                  Còn đây từng tiếng nói vui cười
                  Hương yêu ướp mãi vào trong dạ
                  Mang mãi hồn hoa sống giữa đời

                  Mai Gia

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 12:49:25 bởi Huyền Băng >
                  #54
                    maigia 15.11.2006 07:16:52 (permalink)
                    0
                    Mời anh chị nào thích nghe nhạc ghé nghe nhạc sĩ Uyên Mạc phổ nhạc bài thơ này:

                    http://www.trinhnu.net/u/uyenmac/?action=Music&case=view&musicId=5928&n=1&p=1


                    Lưu Lệ

                    Nước mắt vì ai lại chảy rồi
                    Trời ơi sao hết nhớ thương ơi
                    Buồn rơi nước mắt mà ai biết
                    Lệ đẫm trang thơ lệ thấm môi

                    Nước mắt nhớ mong giọt nước tình
                    Theo giòng mưa đổ chảy lênh đênh
                    Xuôi về nơi ấy, căn nhà đó
                    Em có làm thuyền thả đến kênh

                    Nước mắt vì ai mãi mặn mà
                    Lăn dài xuống má ướt làn da
                    Mười thương trăm nhớ ngàn day dứt
                    Em có bao giờ nhớ thiết tha

                    Nước mắt đêm nay ướt gối rồi
                    Thương người viễn xứ rất xa xôi
                    Con thoi đưa đẩy không ngưng nhỉ
                    Lửa cháy trong hồn chẳng mãi thôi

                    Mai Gia
                    #55
                      maigia 08.12.2006 10:37:37 (permalink)
                      0
                      Ở Quán Cà Phê

                      Anh chẳng còn trẻ nữa
                      Dẫu chửa gọi là già
                      Vẫn giữ tròn lời hứa
                      Trọn đời thương người ta

                       
                      Em mùa xuân vừa chớm
                      Anh mùa thu sắp qua
                      Cách xa mà vẫn đậm
                      Bóng trăng thanh ngọc ngà

                       
                      Anh chẳng còn trẻ nữa
                      Mùa đông sầu sẽ về
                      Bên bếp hồng ánh lửa
                      Kể chuyện thời xa quê

                       
                      Em tương lai sẽ tới
                      Đừng nhìn anh đam mê
                      Để anh thêm nghĩ ngợi
                      Và hồn đau tái tê

                       
                      Ly và phê em rót
                      Sóng lòng không tịnh yên
                      Lời mời em dòn ngọt
                      Cà phê anh còn nguyên


                      Mai Gia
                      r
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 09:26:15 bởi Huyền Băng >
                      #56
                        Nguyên Đỗ 11.12.2006 19:49:59 (permalink)
                        0
                        Ngất Ngây Lên Mùa
                         
                         
                        Thấy chưa, hồn đã thấy chưa
                        Lòng trai ngây ngất gọi mùa xuân lên
                        Nhớ ai mình chẳng gọi tên
                        Nhớ nhung day dứt kề bên gối nồng
                         
                        Thương ai canh cánh cửa lòng
                        Đi đi lại lại lòng vòng nhớ ai
                        Thương ai còn mãi miệt mài
                        Sân trường lớp học gạo bài sớm hôm
                         
                        Đợi mùa xuân dậy hương thơm
                        Mùa đông lạnh giá mình ôm chặt tình
                        Ru câu bùa chú một mình
                        Để xuân nồng ấm hương tình ngát bay
                         
                        Mùa xuân hoa cỏ đậm say
                        Bướm ong lả lướt tình đầy nắng hoa
                        Nhớ ai ngây ngất gọi mùa
                        Hồn thơ vi vút thêu thùa tháng đông
                         
                        Nguyên Đỗ
                          r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 09:27:31 bởi Huyền Băng >
                        #57
                          maigia 14.12.2006 10:35:55 (permalink)
                          0
                          Giận Rồi
                          Mai Gia

                          Không đến thì thôi, chớ hẹn hò
                          Khi người không đến, động lòng lo
                          Sợ vơ sợ vẩn không yên dạ
                          Em lỡ chuyến xe hay lỡ đò

                          Chẳng nhớ thì thôi, chớ nói mong
                          Cho hồn lận đận lại long đong
                          Ngóng trông em mãi mờ đôi mắt
                          Chạy tới chạy lui giữa tháng đông

                          Chẳng bận thì sao em chẳng lên
                          Trái tim đồng sắt cũng không bền
                          Than hồng không nhóm lâu rồi tắt
                          Hờn trách tình yêu cũng chút ghen

                          Chẳng giỡn đùa chơi, chỉ nghịch thôi
                          Từ nay em nhé chớ hai lời
                          Một khi em hứa thì nên giữ
                          Đừng để anh buồn đau cút côi

                          Mai Gia

                           
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 15:28:44 bởi Huyền Băng >
                          #58
                            maigia 16.12.2006 10:28:24 (permalink)
                            0
                            Cào Cào Châu Chấu Trở Về

                            Cào cào châu chấu mới quay về
                            Đã lọan xóm làng thật khổ ghê
                            Chó kẹt đường cùng tru mõm sủa
                            Mèo vào xó góc xú răng nhe
                            Đừng trêu thú dữ xa bò cạp
                            Đừng chọc kình ngư tránh cá trê
                            Lỡ vận cơ trời non nước hạn
                            Lúa xanh mơn mởn chẳng còn chi

                            Mai Gia
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2006 10:32:15 bởi maigia >
                            #59
                              maigia 17.12.2006 16:00:44 (permalink)
                              0
                              Chín Bỏ Làm Mười
                              Mai Gia


                              Cuộc đời chín bỏ làm mười
                              Thứ tha lầm lỗi tươi cười vui lên
                              Giận gì cũng bỏ sang bên
                              Vô tư xử sự luyện rèn chân tâm
                               
                              Cuộc đời ai cũng lỗi lầm
                              Đừng nên tranh chấp, đừng cầm giam chi
                              Người cố chấp, ta bỏ đi
                              Chẳng qua cũng vậy được gì mà mong
                               
                              Mai Gia
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2006 16:02:19 bởi maigia >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9