Cội Mai Già
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 96 trên tổng số 96 bài trong đề mục
maigia 14.01.2008 08:37:33 (permalink)
0
Ngồi Đây



Ngồi đây
Đọc lại trang thơ
Viết từ dạo ấy
Mộng mơ ngút ngàn

Ngồi đây
Dạo lại cung đàn
Nghe tim ray rứt chứa chan nỗi sầu

Ngồi đây
Hồn để đâu đâu
Em con chim nhỏ biệt lâu chưa về

Ngồi đây
Nghe gió tỉ tê
Ngoài kia dáng liễu tóc thề giải mây

Ngồi đây
Đếm thử từng ngày
Từ ngày yêu
Đến vạn ngày tương lai

Mai Gia

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 22:47:28 bởi Huyền Băng >
#91
    maigia 14.02.2008 21:16:50 (permalink)
    0
    Còn Mãi Yêu Thương
     
     
    Còn mãi yêu thương, mãi mặn nồng
    Trên từng trang giấy, tận trong lòng
    Tiếng cười hoan hỉ còn vang vọng
    Xóa hết lạnh lùng buổi gió đông

     
     
    Ôi Lễ Tình Yêu rất ngọt ngào
    Nhớ người ta quá biết làm sao
    Nói từng câu nhỏ lồng thương mến
    Âu yếm trao nhau mộng thắm mầu

     
     
    Còn mãi hương nồng của dấu yêu
    Vầng trăng đêm lặng, gió ban chiều
    Mặt trời, tinh tú qua năm tháng
    Chứng tích tình yêu... có vạn điều

     
     
    Em mãi Tình Nhân của trái tim
    Ngàn năm anh vẫn chỉ yêu em
    Mai sau già khụm còn yêu nữa

    Yêu mãi chỉ em chỉ chính em
     
     
    Mai Gia
    #92
      maigia 01.03.2008 09:10:09 (permalink)
      0
      Tiếng Cười Khúc Khích

      Tiếng khúc khích, giọng em cười ấm lạ
      Mỗi buổi trưa vội vã gọi cho em
      Tiếng cười trong trên đôi cánh môi mềm
      Thấy nồng ấm, thương hoài người em nhỏ

      Cả cuộc sống, cả tâm hồn anh đó
      Hướng về em, ngàn niềm nhớ, yêu thương
      Anh như đang sống ở chốn thiên đường
      Khi em gọi buổi trưa hay buổi tối

      Em yêu dấu, anh không hề thay đổi
      Một lần yêu một lần nhớ, thuỷ chung
      Anh yêu em đến hơi thở cuối cùng
      Cả hậu kiếp cũng mong về gần gũi

      Mặc thời khắc, kệ đường đời gió bụi
      Với tình yêu chân thật chẳng lo âu
      Cùng chung vai, cùng sánh bước theo nhau
      Xây hạnh phúc trăm năm luôn bền vững

      Mai Gia

      #93
        maigia 09.03.2008 21:59:59 (permalink)
        0
        Cho Anh Hỏi Em


        Cho anh hỏi em nhé
        Em vẫn mãi bình yên
        Vĩnh viễn màu xuân trẻ
        Mãi mãi luôn dịu hiền

        Cho anh hỏi em nhé
        Dám trọn đời yêu anh
        Tình yêu cao thượng thế
        Anh tạ ơn cao xanh

        Cho anh nói em nhé
        Cả một đời anh đi
        Em vượt ngoài ước lệ
        Anh yêu em đam mê

        Mai Gia
        #94
          maigia 27.03.2008 13:24:01 (permalink)
          0
          Anh Vẫn Hoài Trông Đợi

          Anh vẫn hoài trông đợi
          Ngóng chờ một mình em
          Anh vẫn tới đêm đêm
          Mà sao em chẳng đến

          Biết là em không hẹn
          Trong lòng vẫn đợi trông
          Hy vọng bóng dáng hồng
          Bất chợt về cười đón

          Mai Gia


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 22:42:14 bởi Huyền Băng >
          #95
            Nguyên Đỗ 21.04.2008 02:39:14 (permalink)
            0


            Ai Nằm Dưới Cội Mai Già

            Ai nằm dưới cội mai già
            Dáng trông quen thuộc hay là người thân
            Đi đâu khắp cõi xa gần
            Thấy anh nằm ngủ dưới chân cội già

            Nguyên Đỗ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 02:40:28 bởi Nguyên Đỗ >
            #96
              Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 96 trên tổng số 96 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9