Thơ Tặng
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 55 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 825 bài trong đề mục
Cố Quận 06.10.2017 10:05:12 (permalink)
0

Qua Qua Đây Để O Bằm

Ai đòi chặt qua...chặt qua
Qua qua đây để gần mà tay băm
Mấy trăng không thấy tiếng tăm
Qua trông, qua ngóng nở bằm là sao
Hỡi Ông Trời ở trên cao
Nhìn xuống mà chỉ O nào chủ mưu

Cố Quận

* Tặng Trần Tiểu Thư



Cố Quận 06.10.2017 10:52:04 (permalink)
0


Chuyến Xe Thổ Mộ Xưa

Xưa chuyến xe thổ mộ
Tôi trước, em ngồi sau
Đánh roi không đúng chổ
Vó ngựa phóng thật mau

Em kinh hoàng! Em hét
Giây cương giật...dừng xe
Mắng tôi "Đồ thấy ghét"
Tiền không trả...te te

Cố Quận

* Tặng chị Bảy Việt Dương Nhân



Cố Quận 06.10.2017 10:54:07 (permalink)
0

Sao Ông Cứ Thích Ra Sông!!!

Ông đi đâu, con kéo ông
Sao mà cứ mãi ra sông ngắm chiều
Ngắm mấy cô, dáng mỹ miều
Nhà mình sau trước vẹo xiêu năm bà
Thôi đừng ra bến ông à
Lỡ tay lỡ chén...dám mà té sông
Thôi mình xuống chợ nghe ông
Mua vài vịm đế ra đồng nằm say
Để nhìn vầng nguyệt đêm nay

Cố Quận

* Tặng anh



Cố Quận 06.10.2017 11:01:08 (permalink)
0

Đã Bảo Mi...


Đã bảo mi kéo ra sông
Sao mi lại kéo ra đồng cỏ hoang
Ta hẹn với Lão Kiến Vàng
Chèo đò dọc bến ngắm nàng áo tơ
Hai người đánh chén, hò ơ
Tình tang mây, gió, bụi, bờ chiều nay
Đã bảo mi kéo hướng này
Sao mi lại kéo xe quày hướng kia!!!

Cố Quận

* Tặng anh Kiến


Cố Quận 06.10.2017 11:04:30 (permalink)
0

May Con Dao Nó Lục


May con dao nó lục
Băm chẳng đứt thịt thơ
Chứ không thời vần, khúc
Năm bảy đoạn nằm trơ

Đời còn vui chén rượu
Ba buổi tiếng khà khà
Réo kêu bằng hữu tụ
Ngồi vẽ tóc, hoạ tà

May con dao nó lục
Bằm chẳng đứt...y nguyên
Nên thơ cười vần, khúc
Năm bảy đoạn nợ duyên

À! Con dao nó lục

Ông Trời thương kẻ say

Cố Quận

* Tặng o Tris và Trần Tiểu Thư

Cố Quận 06.10.2017 11:08:37 (permalink)
0

Phố Vắng!

Sáng tròn giấc, giương vai
Vườn xuân nắng ban mai
Gió lay cành hoa cúc
Mờ sương khói bên ngoài

Tách cà phê đen cạn
Phố chưa thấy bóng người
Bạn giờ đâu hỡi bạn!!!
Ngồi nhớ tiếng ai cười

Cố Quận

* Tặng Phố

Cố Quận 06.10.2017 11:11:07 (permalink)
0


Bò Kho Và Rượu Gò Đen

Bò Kho Mặn, rượu Gò đen
Chưa đầy nửa khắc trông đèn ngỡ trăng
Đứng lên loạng choạng...ngã lăn
Bò Kho với rượu một lần tởn cha

Cố Quận

* Tặng o Lan Thanh




Cố Quận 06.10.2017 11:15:04 (permalink)
0

Em Phục Thầy

Em phục Thầy quá đi, phục Thầy
Vác từ trên núi xuống tận đây
Tận đây Thầy vác lên đỉnh núi
Rượu còn nguyên, cả một vịm đầy

Ừ mình đánh chén xuân Thầy nhé
Tựa gốc mai vàng mở cuộc say
Gió chiều hương gió đưa nhè nhẹ
Mây về...mây lờ lững mây bay

Em phục Thầy, phục quá đi thôi
Năm Thìn mùng một rượu mềm môi
Cho đây tam bái sư, Thầy hỉ
Thầy phần ba, em hai phần mồi

Cố Quận

* Tặng thầy Phu Khuân Vác


Cố Quận 06.10.2017 11:22:09 (permalink)
0

Tưởng Anh Cũng Bỏ Nhị!!!

Kiến vào nhà dưỡng lão rồi
Không ai lụn vụn! Nhị ngồi buồn so
Mấy ngày không tiếng đàn cò
Tưởng Anh cũng bỏ nhị hò mình ên!!!

 
Cố Quận

* Tặng anh Mai Đằng

Cố Quận 06.10.2017 11:27:27 (permalink)
0
 
Bên Ngoài Mưa Hạ


Tiếng chân ghé quán thơ say
Bên ngoài mưa hạ giọt bay trắng đường
Thì ra là Hoàng Cô Nương
Đem mồi nhậu, mắm, muối, tương qua mời
Hai ông anh, cuộc rượu xơi
 

 
Cố Quận
* Tặng anh Bông Lúa

Cố Quận 06.10.2017 11:31:14 (permalink)
0

Mai Nhắn Lời Hộ Cho

Mai này quan gọi Lão
Nhắn lời Em hỏi thăm
Thân tình trên mạng ảo
Vương vấn lòng tháng năm


Đưa tin có đền công!!!

 
Cố Quận

* Tặng anh Mai Đằng

Cố Quận 06.10.2017 11:37:11 (permalink)
0

Hạ Đâu Rồi Hạ!!!

Hạ ơi! Hạ nắng đâu rồi
Không nghe tiếng áo trên đồi đỏ hoa
Gió lay rụng cánh la đà
Con ve sầu tiếng nhớ tà lụa hương

 
Cố Quận
* Tặng anh Bông Lúa

Cố Quận 06.10.2017 11:44:04 (permalink)
0

Ông Và Tôi

Quê ông Quảng Ngãi, tôi Kiên Giang
Cũng đắm mê hoa, áo lụa nàng
Sớm tối đường ong, mùa lối bướm
Hai thời sao chữ giống y chang!!!

Cố Quận

* Tặng anh Tica



Cố Quận 06.10.2017 11:51:20 (permalink)
0

Xưa Hai! Giờ Một Cũng Tình


Xưa hai! Giờ rụng một càng
Xưa hai...giờ giữ một nàng cũng xuân
Một càng với bốn cái chưn
Theo em tắm suối, lên rừng hái hoa
Xưa hai! Giờ chỉ một a
Cũng tình, cũng tứ, cũng ta với mình

Cố Quận

* Tặng Kiến Đại Nhân

Cố Quận 06.10.2017 12:05:28 (permalink)
0

Ông Bích Khê Ơi!


Ông Bích Khê ơi! Biết không là
Xưa về mấy lượt kéo chân qua
Ngâm thơ câu tứ tình vương vấn
Thổn thức năm canh chén nhớ tà

Giờ đi đâu mất chừng lâu lắm
Không thấy hồn linh ghé lại chơi
Tình thơ trên áo tơ vạn dậm
Qua buồn! Ôm vịm cạn Ông ơi

Cố Quận

* Tặng anh Tica
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 06:59:53 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 55 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 825 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9